1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hắt hủi em vì có Gà khác săn đón

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jinkul86, 02/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    em thấy con này nói nhiều nhưng em thấy ngu ngu thô thô kiểu gì ý . Em là em *** thể ngửi nổi . Công nhận bác chủ mặt dầy và chắc lâu lâu chưa lấy ráy tai hay sao mà ngồi nghe nó tỉ tê thế đc . Em thì em *** thể chịu đc 1 phút .
  2. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ngu hay thô thì nó cũng chăn đc gà ngon rồi, còn giãy đc hàng nữa chứ, em chạ làm đc j
  3. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko hiểu da mặt bác dày hay là IQ bác thấp nữa.
    Thứ nhất,câu chuyện này là do bác kể,bọn em chỉ được nghe từ 1 phía.Nếu nhìn nhận 1 cách khách quan thì bác từ đầu đã chẳng có cái gì,nếu có thì là 1 suất dự bị trong 1 cái list dài dằng dặc.Khi người ta không thích,bác lại cứ săn đón thì phản ứng tiêu cực là điều không thể tránh khỏi.
    Thứ 2,vì từ đầu đã không có gì nên không thể nói là "giãy hàng" được.Chẳng qua là cắt 1 cái đuôi khi nó có hành động tỏ ra thái quá.
    Thứ 3,em là em rất không bằng lòng với những lời nhận xét của 1 số cô dì chú bác trên này về em gái(Có thể thông cảm với 1 số chị già móm ở đây vì GATO quá ko chịu đc).Người ta có quyền đưa ra sự lựa chọn tốt nhất chứ.
    Hãy trách mình thôi bác JIN KU TÁM SÁU ạ.86 mà vẫn còn non và xanh thế sao???
    Được quocdat1512 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 06/05/2009
  4. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chú đặt câu hỏi rất đúng chỗ. Ngay từ đầu chị có nói chú đánh giá Cáo không đúng. Điểm sai của chú (và các chú còn trẻ) nói chung là nhìn người không theo kiểu gói. Khi người ta trưởng thành và có kinh nghiệm nhiều thì người ta bắt đầu biết phân loại người theo gói, mặc dù không đúng cho 100% nhưng có lẽ là 95%. Lấy ví dụ về Cáo của chú, với các dữ kiện là gái HN1, con nhà khá giả, học hành tử tế, khéo ăn khéo nói --> nó phải là đứa khôn ngoan, biết tính toán (chứ không phải ham tiền). Vì sao ? Vì bố mẹ nó khôn ngoan và biết tính toán thì nhà nó mới ở HN và mới khá giả chứ ạ, bố nói khôn mới tán được mẹ nó xinh nên mới đẻ được ra nó xinh, phải không nào ? Tức rằng thì là chú đừng trông mong ở một gói như thế sẽ phát sinh ra tính "lãng mạn bay bổng, dám yêu hết mình",... Ngược lại, nếu một cô gái có các dữ kiện khác mới có thể phát sinh ra tính dám yêu hết mình.
    Khi gặp một đối tượng mà mình yêu thì mình hay tự động thêm thắt các chi tiết không có trong gói, làm cho hình tượng trở nên hoàn hảo. Đàn ông thì có xu hướng lấy vợ "khôn ngoan biết tính toán" và có bồ "biết yêu hết mình"... (bi kịch thế chứ).
    [/quote]
    Chuẩn quá chị ạ :D
  5. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Uất ức quá nên dìm hàng à? :)):)):))
    Hối hận hay không thì em gái cũng đang cười hô hố với lũ bạn vì đã "cho thằng ngu ý 1 bài học" =))=))=))
  6. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    gớm, iem đã bao h nhận là gà ngon đâu hả bác, em k0 dũng cảm nhưng cũng thật thà khiêm tốn lắm ạ, gà ngon là cái thằng xế hộp em nó trèo lên cơ
  7. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Chị dự đoán tương lai của chú sẽ là một trong hai trường hợp sau :
    Nếu ngày mai tươi sáng hơn sẽ là :
    Xin lỗi anh không còn yêu em
    http://mp3.zing.vn/mp3/search/do.html?t=1&q=Xin+L%E1%BB%97i+Anh+Kh%C3%B4ng+C%C3%B2n+Y%C3%AAu+Em
    Nếu ngày mai bi đát hơn thì có thể :
    Người đàn ông không cần đàn bà
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nguoi-Dan-Ong-Khong-Can-Dan-Ba.IWZE7D99.html
  8. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Trong thực tế con người ta ai cũng thích người khéo. Mà khéo là gì thì chắc ít ai định nghĩa cho các chú hiểu. Khéo chính là hệ quả của khôn ngoan và biết tính toán. Từ khôn ngoan và biết tính toán, người ta thấy rằng khi tiếp xúc với mỗi người ngoài đời, họ sẽ có cách ứng xử sao cho mọi đối tượng đều cảm thấy hài lòng. Ví dụ như Cáo của chú, nó rất tinh, khi nó biết tính chú là thích "em ấy nhà giầu mà không coi trọng tiền", thì đi chơi với chú nó mặc áo phông quần bò để tỏ cho chú thấy nó rất hợp với gu của chú. Nhưng đi với anh xế hộp thì nó thích nghi ngay được, trang phục váy áo như chú đã kể.
    Cho nên ngay cả khi giãy hàng, nó cũng biết làm cách nào để chú ít bị tổn thương nhất, nó tự hạ mình xuống như thế đấy.
    Còn những người không khéo là gì ? Là những người chỉ có một tính cách, một phong thái, đối với ai cũng vậy, được lòng người này thì mất lòng người kia. Cũng có ưu điểm mà cũng là nhược điểm đấy. Ai yêu mấy người như rày thì lại phải biết thương mà bỏ qua nhược điểm của người ta. Cũng mệt đấy ạ.
  9. anhhungquansu

    anhhungquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Gái nào mà chẳng quan tâm đến tiền... Ko tiền thì sống bằng cái ếch gì.
    Khác nhau chẳng qua là nhiều hay ít thôi
    Còn con này mà bây giờ bác vẫn lằng nhằng được thì chịu rồi.Sai từ cái vụ quen nhau lâu thế mà chưa làm được gì,hôm qua thì ngồi nghe nó nói 2 giờ,rồi đến vụ nó leo lên ô tô theo giai mà vẫn tiếp tục lên đây thắc mắc...
    Sao lúc ấy không đi theo mà xem nó lên giường với thằng kia ở đâu
    Nói tóm lại 1 câu là tớ phục bác lắm rồi ạ
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Cái gì? Nó đạp ga cho 1 cái thì nhe kụ hết răng ra chứ đập ai?
    Nó có xế hộp tức là đẳng cấp khác mẹ roài, kém thì nhận thua thôi.
    86, học BK, ối zời ơi, đau đớn thay cho mấy anh em BK

Chia sẻ trang này