1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hắt hủi em vì có Gà khác săn đón

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jinkul86, 02/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Làm cái ôtô đến nhà chơi đê, nếu thấy thèng kia thì dấn ga 1 phát, có gì bảo hiểm đền cho .
  2. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Cần phải vào đây đọc nhiều thớt về gái gú mới mong trở thành thằng đàn ông thực thụ. Ko lụy gái ! Còn về con bồ bác ----> bỏ mịa nó đi ,đời còn lắm gái ngon ,yêu bác! Cua gái ko khó ,quan trọng nó có yêu mình không thôi
  3. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Xác định nghỉ cho khoẻ đi !
  4. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    đến phục chủ 2pic về khoản mặt dầy
  5. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Các đoạn vàng vàng mình tô, chú ý đến nó
    1/ Quen nhau hơn 1 năm, không đi chơi nhiều, không tặng quà mà cáo không có phản ứng gì =>>> Đúng là chỉ coi nhau như bạn bè xã giao! Có cũng đỡ buồn, không có chả sao!
    2/ Cáo xinh , thông minh, nhà cơ bản, vậy việc cáo có người yêu là chuyện khá bình thường. Cáo đã coi chú là người bạn xã giao thì việc chú đột xuất hỏi han, tặng quà, rủ rê làm cho cáo không thoải mái lắm, vì ý tán tỉnh của chú lộ bem xừ nó rồi! Phải không???
    3/ Việc thỉnh thoảng cáo reply chú chẳng qua vì cáo không muốn mất một fan hâm mộ chân thành và sợ có thêm một fan cuồng cỡ David Chapman hoặc Dương Lệ Quyên thôi. Chứ chả phải cáo không nỡ hay không nỡ cho chú vào black list đâu.
    4/ Cái cuối cùng chính là những phát biểu của cáo, cả cách chơi theo hội tỉnh hay thành của cáo, có thể kết luận là cáo chả yêu gì chú cả. Tỉnh ra đi
    Kết luận : không phải A, B, C mà là kết luận : Cáo coi chú như một người bạn xã giao, giải buồn qua sms, có thể nói chuyện, vui vẻ, nhưng tuyệt đối chú không phải là hình mẫu người chồng lý tưởng trong mắt cáo.
    Lời khuyên : Hãy chọn một cô gái không có thói quen nhìn người qua xuất thân như cáo. Hết
    Chúc chú hạnh phúc với tình yêu đích thực!
  6. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Người thứ nhất và thứ hai đã có 2 chú xí phần rồi, thôi chú đành xếp vào người đàn ông ngu thứ 3 Việt Nam thui. May vẫn còn trong tốp 3 đó nhé
  7. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Nói chung không còn tí nước nào để tát. Chị vừa tô vàng mấy chỗ trên cho chú, đọc mà giận tím người vì tính chủ quan của chú. Những tính cách mà chú gán cho Cáo là vì chú tự tưởng tượng ra cho thoả cái ý thích của mình chứ thực sự Cáo chả phải như thế. Chú có biết trong 1 năm là có bao nhiêu cái lễ lạt mà Cáo ngóng quà cáp và sự quan tâm của chú không ? Xin lỗi chú, con gái nó cần quái gì cái vật chất, nhưng nó cần cái sự quan tâm chăm sóc của chú thể hiện qua món quà. Nên đoạn cuối chú thấy không, đến cái bông hoa mà còn không biết nó thích hoa gì. Chú đừng lẫn giữa kiểu ngang tàng không sợ gái mà đại ca quaker dạy với kiểu vô tâm vô duyên chả hiểu gì tình hình thời sự như chú. Một đằng là biết tỏng nhưng làm cái gì là theo đường đi nước bước của mình. Còn đằng của chú là không biết cái gì hết về đối phương nhưng cứ hiên ngang theo cách mình cho là phải đạo. Cần học hỏi thêm nhiều.
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Rất ghét lấy vật chất ra mua chuộc hử?
    Đến khi đi với anh giàu thì tặc lưỡi: ÔI, chẳng may mình iêu phải anh jàu thoai!
    Hix, đọc bài của bác mà tím mặt quá, đến đoạn "Em bị dị ứng hoa ly" mà ko cầm viên gạch ném vỡ alô của nó đi thì hơi phí!
    Nhưng mà em ý đã nói đến thế rồi thì...
    Mà Cáo của bác là bị Cáo khác săn đón. Trong câu chuyện mình bác là Gà thôi bác ạ.
    Được girlgangster sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 02/05/2009
    Được girlgangster sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 02/05/2009
  9. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Vào đây thấy có nhiều chú trai trẻ có một cách nhìn về địch thủ của mình rất chi là buồn cười. Trong câu chuyện của chú chị chưa thấy tay địch thủ kia có gì kém chú. Năm mười năm nữa chắc gì chú đã hành xử đàng hoàng, tâm lý như thằng cha kia.
    Các chú cứ không dũng cảm đối diện sự thật, quy hết cho em kia là sống thực dụng, vì tiền. Nói thật chứ một người nhiều tiền do tự kiếm ra là ntn. Vì sao nhiều tiền ? Vì biết làm ăn buôn bán. Vì sao làm ăn buôn bán được ? Vì chăm chỉ, cần cù, ngoại giao tốt, biết mạo hiểm, không biết sợ cái gì, biết chăm sóc những người quan trọng (bao gồm người yêu). Vậy thì chú thử tưởng tượng xem sau cái chữ tiền nó là cả một đống ưu điểm đấy ạ. Nói như vậy nhưng không phải là các chú sinh viên thì tự ti. Chỉ có điều các chú đã không có ưu điểm như người ta lại còn không biết cưa cẩm theo điều kiện của mình (tức bài bản như quaker dạy), thế thì thua la đúng rồi.
    Khoan khoan chưa nói việc chú lãnh mấy gáo nước của em kia vào mặt (đứng trên ban công đuổi về). Ở đây chú nên nhìn nhận cái NHÂN trước khi ngồi đau vì cái QUẢ. Vì con người có điều kiện như chú chắc chắn kiểu gì cũng lại tiếp tục thích một em xinh và có chất như em kia. Nhưng nếu chú không biết xem xét rút kinh nghiệm thì sẽ tiếp tục thất bại.
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chú ghê. Tình yêu có thể biến người thành lừa và biến lừa thành người,
    Chú đang trong giai đoạn tiến hóa lùi, Biến người thành lừa mất rồi, Lại mắc bệnh hoang tưởng, Tội nghiệp quá, Pó tay hết thuốc chữa với chú thôi.

Chia sẻ trang này