1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hắt hủi em vì có Gà khác săn đón

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jinkul86, 02/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thui chủ Top chấp nhận dừng tại đây di! Ở đời nhiều khi phải học cách chấp nhận thua, vui vẻ thua một cách cao thượng!!! Nhưng đừng bao giờ để nó trở thành một thói quen thì mệt lắm Còn bác nào chiến tiếp thì chủ thớt hãy giúp đỡ nhiệt tình đi............hy vọng sẽ có cái hay cho anh em thưởng thức
  2. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    E nói thật chứ e mà là bác chủ thớt e cầm cốc nưóc hắt mịa vô mẹt nó rồi đi về thẳng luôn.Nghe léo nhéo điếc cả màng nhĩ mà éo đâu vào với đâu.
  3. vinhquang01

    vinhquang01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    đọc từ đầu đến giờ cũng muốn tham gia mấy ý dư lày:
    thứ nhất :các bác có vẻ ác cảm với cáo nhưng em thấy cáo cũng là người tốt nói chỉ chơi với bọn cúm lợn (HN)1 có thể chỉ là ngồi vui thì chém gió với bọn bạn thôi vì cáo vẫn nhận lời đi chơi với bác Zin ku 86 những mấy lần mà.
    Thứ 2: Các bác cứ tách cáo tham tiền nhưng điều đó chưa hẳn.THử làm một phép so sánh nhỏ nhé.Thằng kia có tiền, công nhận ,nhưng đằng sau nó có thể là một thằng đàn ông có tài có ý trí tay trắng làm lên sự nghiệp hay it nhất thì cũng là một thằng đàng hoàng và hiểu tâm lý con gái.đem so với bác zin ku 86 thì ..thôi rồi..sinh viên nghèo, không biêt tí gì về tâm lý con gái đã thế lòng tự trọng lại không có lén lút theo dõi,em nó đã chửt cho hôm sau lại nhăn tin xin xỏ ỉ ôi.Nó không chửi vào mặt lại vẫn còn đi găp thằng như bác thật là em chịu.Tìm mai mới thấy có một điểm bác hơn thăng kia đó là mặt dầy,.
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Thôi, dẹp, cái này gọi là trình chưa đủ mà đã đòi ra gió (giống mình). Giờ không ăn vạ nữa, tĩnh trí học hành kiếm tiền đi, đọc thêm kiến thức cưa cẩm.
    P/S: Riêng cái từ "hắt hủi" đã thấy ko "ngửi" được rồi. Gái nó cần bờ vai (của những thằng đẹp giai, lắm tiền), chứ "vật nuôi" thì đã có chó mèo rồi.
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cái đoạn này mà chú nghe đau đầu thì tập nghe dần đi cho tiến bộ chú ơi!!!!:
    ấn tượng của em, ấn tượng của anh, v v và v v. Đi chơi chỗ này, đi ăn chỗ kia, vv và vv, chắc anh chẳng còn nhớ đâu nhỉ. Lại nói về chuyện Noel, thực sự từ hôm đó, em đã dằn vặt rất nhiều, vì hóa ra em chỉ là 1 đứa con gái nông cạn, không đủ độ sâu sắc thâm trầm. Nhận ra điều này làm em vô cùng thất vọng về bản thân. Nhưng cũng may em biết rằng, anh nói anh thích em cũng chỉ là để an ủi em. CHính vì thế anh đã tránh mặt em phải không, anh đã thế này thế kia................fân tik 1 loạt biểu hiện rất abc xyz lày lọ lọ chai để chứng tỏ.... tóm lại là anh đã phải gượng ép rất nhiều....dẫn chứng tiểu thuyết từ Huygo đến Banzac, Vonte cái mả mẹ ma lôi, toàn cái em k0 biết k0 đọc làm em chả biết đằng lào mà lần mà đập lại nó. RỒi nó ngồi phân tích biểu hiện trong mối quan hệ khác giới thế nào thế nào để có thể kết luận anh đang gượng ép...
    Cái này là kinh nghiệm đấy, cố gắng mastering được cuộc nói chuyện kiểu như trên là ĐỨA LẦN SAU chú thắng chắc.
    Cố lên nhá
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ở đây ko phải ác cảm với em nó yêu người giàu hơn, vì đó là quyền của em nó, em nó có quyền chon cho mình một người có thể chăm lo cho tương lai sau này, và cả tương lai con cái nữa nếu lấy nhau, và quan trọng hơn hết, em ấy tìm một người có thể chia sẽ, hiểu mình. Điều này là chuyện nên làm của một người con gái biết ý thức được giá trị của bản thân, biết mình muốn và cần gì.
    Nhưng éo ngửi nổi là cái cách giẫy hàng của em ấy. Có gì thì nói mịa ra cho rồi. Nó nói dài và dai như thế chắc là nghĩ chủ topic đầu óc ngu muội, ko hiểu vấn đề nên nó cố nhồi nhét mấy cái đống tư tưởng vào đầu chủ topic để cho chú ấy quên mau đi cho nó nhờ.
    Cái kiểu . Quên em đi em cho anh ăn kẹo,
    Đây là chiêu giẫy hàng mà nó nghĩ rằng nó sẽ có một con gà si tình lãng vãng, sum xoe để làm một món trang sức nâng cao cái giá trị bản thân nó lên một tầm cao mới. Một người con gái tự cảm thấy mình yếu kém, vô duyên.... mà may mắn được nhiều người yêu mến. theo đuổi. Ko thể nào đáp lại tình cảm của người ta được, chỉ biết cảm kích trong lòng . Mịa nó, Đó là cái mục đích cuối cùng của em nó, Danh hão, sống ảo với thực tại, sến sịa như phim đài, hàn.
    Đúng thần Thần Điêu Đại Đểu.
  7. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng quá còn gì
    Được quocdat1512 sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 07/05/2009
  8. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hài vãi chưởng. nó đang ca bài "tôi đẹp, tôi có quyền" đây mà.
    Bác chủ thớt già bằng tuổi mình mà sao trẻ dai thế nhỉ, chắc cuộc sống nó dễ chịu sung sướng lắm đây
  9. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    Hot sờ boi quá nhỉ, cái thớt của anh vậy là kéo đc 20 trang cơ mà, đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Em hỏi kưng nhé, lập thớt trên này, để làm j. Box này là box tư vấn tình yêu, anh lập thớt trong này để nghe mọi ng tư vấn. Đằng này, mọi ng ầm ầm khuyên dứt từ đầu, thì anh cứng đầu cứng cổ nhắn tin xin xỏ bà ấy. Rồi để bà í văng cho 1 đống mả mẹ ma lôi vào mặt ( cái này kưng tự nhận đấy nhé). Em không biết con trai như anh và các bác khác trong cốc nghĩ gì và suy luận gì về những điều bà í nói. Nhưng em cũng là con gái, em mà nghe, em hiểu là: bà í hạ thấp bản thân xuống kì thực là để anh hiểu những cái thói hư tật xấu ngu ngốc mu muội u mê tăm tối đấy là của anh, vì anh như vậy nên mới là 1 kẻ thất bại, còn bà í, anh nhìn lại đi, có ai dám mở mồm nói bà í là con ngu con dại. Người ta gọi đấy là chỉ chó mắng mèo đó kưng.
    Thứ 2, sống là phải vươn lên. Từ khi kưng quen bà í, đến ngày hôm nay, 14 tháng có lẻ. Bà í thì sao: lúc mới quen kưng, vẫn còn là 1 đứa trẻ kon, mơ mơ mộng mộng vào 1 mối tình sinh viên lãng mạn bay bổng. Vì sao ah, vì hồi đấy, chưa ai thèm ngó bà í. Mà có ngó, cũng chỉ là mấy ông đầu to mắt cận, cứ thấy gái là tim đập chân run. Kưng có biết cơ hội của kưng là lớn lắm k0, vì kưng đc oánh lẻ với con gái nhà ng ta. Thế mà kưng k0 biết tóm lấy cơ hôi, cái này các bác trong thớt đã phân tích nhiều, em không múa rìu qua mắt thợ nữa. Nhưng ở vị trí 1 đứa con gái, em nói thay lời bà í nhé: hô hô, thằng này bị gay, hay là yếu sinh lý, đấy là nỗi khổ của kưng phải k0? CÒn chuyện vươn lên nhé: hồi mới gặp kưng, bà í vẫn còn ngơ ngác hiền lành, vẫn chịu ngồi xe số dù chân dài đến bẹn, quen kưng vài tháng, đã thành cáo, chễm chệ ngồi SH, có thằng cung phụng quà cáp săn đón, còn ngồi giảng đạo tìn iu tìn báo cho ng ta. CÒn quen kưng 1 năm thì sao, chị đã lên xế hộp ngồi rồi kưng ạ. Mà chính kưng còn nói bà í càng ngày càng xinh phải k0. Đấy cũng là 1 đứa con gái biết làm cho mình ngày càng đẹp hơn để đạt đc mục đích đấy kưng ạ. Ng ta khôn ngoan, lúc nào cũng tiến lên phía trc, còn kưng thì sao??..chỉ dậm chân tại chỗ!!!
    Thứ 3, kưng sống trên đời mà k0 biết mình là ai. Anh nghĩ em chưa chán khi phải nghe anh tự hào rằng anh đẹp trai ah. Đẹp trai có mài ra mà ăn đc k0. Kưng tự hào vì nhà kưng giàu, bài này em lãnh nhiều nhất. Nhà kưng giàu nhưng ví kưng xẹp, vì kưng cũng chỉ là sinh viên, hàng tháng đứng cột rút tiền mà sống. Kưng có đi SH, PS cái gì thì cũng là xe của ba mẹ kưng mua cho, nên xe có to thì cốp cũng rỗng, chuẩn chưa??? Kưng tự hào là kưng giỏi. Đúng rồi, kưng giỏi mà, giỏi đến cận lòi cả mắt, đụt cả đầu, mấy cái giải học sinh giỏi của kưng đúng là oai thật, với tư cách 1 sinh viên đang mài đũng quần ở giảng đường đại học, em xin nể các thành tích của kưng. Nhưng kưng giỏi, sao k0 ra mà đấu đá với đời đi. Kưng k0 chịu rèn luyện các kĩ năng giao tiếp cơ bản, nói chuyện với kưng cứ phải cắp lọ muối mang theo đến mệt. CHẳng lạ gì khi 1 đứa con gái khéo giao tiếp, biết nói năng, kiến thức văn học xã hội đâu ra đấy lại chán kưng. ĐỐi với bà í, kưng chỉ như 1 thằng bé 14 tuổi thôi kưng ạ, chưa dậy thì cơ mà. Bà í hẹn hò với kưng đúng là flower nhài cắm bãi **** trâu =))
    Thứ 4, nếu em là kưng, si tình đến mức vẫn muốn níu kéo quan hệ khi thấy bà í vắt vẻo chân dài trên xe thằng khác, đã mò đc đến tận nhà xem anh ả làm gì, thì em cũng sẽ không dừng lại ở đấy. Kưng không chịu suy xét phân tích tình hình, tương quan lực lượng 2 bên. Kưng chỉ trông chờ vào sự nghĩ lại của bà í. Nhưng kưng ơi, phụ nữ cả nghĩ thật đấy, nhưng đã nghĩ từ lâu rồi kia, và đã cho kưng out từ lâu. Muốn lấy lại cảm tình ng ta, phải ?o biết ng biết ta, trăm trận trăm thắng?. ĐỐi thủ của kưng thì giàu, thì biết chiều gái, lại biết hót nữa. ĐÓ là những điều kưng đã biết. Nhưng kưng có chắc nó cũng học hành đàng hoàng và gia đình cơ bản như kưng k0. Chuyện này em đã trải qua rồi, em đã từng gặp vài chú làm ra tiền, nhiều là khác, nhưng không có học hành đầy đủ, lý lịch lại có abc xyz nữa cơ. Nhưng thôi, kưng mà suy nghĩ đc như vậy thì đã chẳng có thảm cảnh ngày hôm nay.
    Thứ 5, sao kưng hèn thế. Đàn ông phải biết nhu biết cương. Để bà í đá đểu cho liền 2 tiếng mà không biết bật, nếu không biết bật thì rút cho êm, may là bà chưa lôi ba mẹ họ hàng hang hốc nhà kưng ra, chắc đến đấy kưng tức hộc máu, rồi chết đứng, ah quên chết ngồi mất thôi. Chuyện đã qua để nó qua luôn đi, đằng này lại định pm số phone ng ta này nọ, có giỏi thì chơi lại nó đi, đằng này ném đá giấu tay thế ah.
    Chuyện của cưng chỉ có 1 câu thôi: tẩu vi thượng sách.
  10. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    nhóc này vào tận đây ném đá cho anh mày chết hẳn ah

Chia sẻ trang này