1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hắt hủi em vì có Gà khác săn đón

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jinkul86, 02/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Không phải đá đểu chủ top đâu dưng mà bác muốn tiến bộ thì chép bài trên ra giấy, dán mọi chỗ trong phòng, học thuộc lòng vào. Lấy 5 điều trên làm 5 điều răn, khắc cốt ghi tâm, với những nền tảng cơ bản của bác như đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thì đảm bảo về sau gái chạy theo rầm rầm. Không những thế vài năm nữa mà em kia chưa lấy chồng thì có khi lại trả được mối nhục này.
    Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, ok man?
    P/s : hâm mộ em gái quá, suy nghĩ và phân tích rất thấu tình đạt lý. Không biết có phải là "cáo văn hay" trong câu chuyện này không hay là người quen của chủ top, nếu là người quen sao không tư vấn sớm cho chú ấy tỉnh ra từ đầu nhỉ
  2. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1

    Không phải đá đểu chủ top đâu dưng mà bác muốn tiến bộ thì chép bài trên ra giấy, dán mọi chỗ trong phòng, học thuộc lòng vào. Lấy 5 điều trên làm 5 điều răn, khắc cốt ghi tâm, với những nền tảng cơ bản của bác như đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thì đảm bảo về sau gái chạy theo rầm rầm. Không những thế vài năm nữa mà em kia chưa lấy chồng thì có khi lại trả được mối nhục này.
    Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, ok man?
    P/s : hâm mộ em gái quá, suy nghĩ và phân tích rất thấu tình đạt lý. Không biết có phải là "cáo văn hay" trong câu chuyện này không hay là người quen của chủ top, nếu là người quen sao không tư vấn sớm cho chú ấy tỉnh ra từ đầu nhỉ
    [/quote]
    hơ, em là bạn chủ top đây, nhưng mà các anh có nghe lời khuyên của phụ nữ bao h, đến bây h thì.....còn em mà là chị hồ ly kia.......mò đc vào đây, thì ông anh em đã đi ngủ với dế rồi, ngồi đây mà chặt chả chém
  3. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hơ, em là bạn chủ top đây, nhưng mà các anh có nghe lời khuyên của phụ nữ bao h, đến bây h thì.....còn em mà là chị hồ ly kia.......mò đc vào đây, thì ông anh em đã đi ngủ với dế rồi, ngồi đây mà chặt chả chém
    [/quote] Quân tử đợi 10 năm mới trả thù thì nó già con mịa rùi còn j, lúc đó trả thù làm đíu j cho mệt. Còn đối với em kemdau147 bảo bọn anh ko bao h nghe lời khuyen cua phự nữ.....hehe cái này thì fải xét, mịa khuyên nó đi vào cử tử nó có đi không? Còn về phần chú jinkul86 thì cho dù có chép mấy cai lời khuyên chắc lìn j lĩnh hội dc, khéo thành con vẹt, cái máy đíu có phong cách riệng thì làm ăn dc j!!!! Anh đã khuyên rùi học cách chấp nhận thua một cách cao thượng; chú đã đíu có khả năng phản ứng nhanh trước hoàn cảnh mà lại còn thích ra gió! Sau vụ này chú chả có tí lìn j gọi là thương hiệu nữa cả hix! Còn con em chú cứ coi nó như cỏ rác tự khắc chú cũng thấy nó thường thui (tuy vậy anh vẫn đánh gía con đó nó ở Level cao hơn chú mịa rùi)------
    Khuyên chú : Nghỉ nhanh mà còn làm đồ án (nếu chú 86 mà ko bị tăng ca), sắp bảo vệ con mẹ rùi dính líu vào cái này làm đíu kip thì ốm đòn đấy
  4. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thì phải không nhu nhược, có lòng tự trọng của đàn ông, làm được ra tiền, hiểu biết thì gái nó mới không xem thường. Em jinku này ngồi nghe gái chửi mà vẫn tưởng nó khen mình là kém hiểu biết. Gái nó đối xử không ra gì, chửi thẳng vào mặt mình như thế mà vẫn chịu được là không có lòng tự trọng. Em ấy lên đây nghe mọi người phân tích, biết gái nó không yêu mình, đã đi theo thằng khác mà vẫn còn băn khoăn tự sướng, hi vọng, trông chờ vào gái là thằng nhu nhược. Khoản tiền nong thì khỏi phải bàn, có làm ra được đồng nào đâu. Thế gái nó không thích là phải rồi.
    Giờ bỏ gái này , về rèn luyện lại bản thân, tập trung vào sự nghiệp, làm quen với nhiều gái. Làm như vậy đi rồi sau này gặp đúng người thì sẽ biết cách mà giữ. Giờ gà quá thì rút đi, đỡ mất thời gian của mình và người khác.
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chà, cái thớt này vẫn còn hot thế cơ àh?
    Còn cái quái gì để nói nữa, ngoài thằng ku chủ topic vừa kém vừa hèn đâu nhể
    Lại còn AQ là em con nhà gia giáo, rồi nhà em có điều kiện này nọ. Có khi thua cái thằng nông dân bán đất ở quê lên tỉnh mua đc xế hộp cũng éo biết chừng. Hay có khi thua thằng con zai lão chủ bóng hay chủ lô đề nào đấy ý chứ. Chú gia giáo thì sao? Chú điều kiện thế nào?
    Về soi gương tự xem lại bản thân đê. Còn vụ này chấm dứt từ trước khi chú mày tặng hoa 8/3 cho em nó.
    Cầm hoa đến nhà bị con bé nó tát cho gáo nước vào mặt, kô biết nhục còn bám lẵng nhẵng - bái phục
  6. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Phục chủ Topic ở chỗ chửi như thế mà vẫn còn ngẩng cao đầu lắm, bay bổng lắm
    Ở đời nhiều khi phải biết cúi xuống rồi mới ngóc lên đc, không thì mãi cũng chỉ như thằng dở người cả đời ngửa cổ cười hềnh hệch khi bị đá và ỉa vào mặt thôi
    Chủ Topic là người thành viên nhiều người biết nên phải dùng Nick mới ah, nếu có động chạm ji thì ...
    Ngay từ đầu a đã nói trình chú đi chỉ chuốc hận mà ko nghe anh, thôi thì đi cho biết để lần sau còn nhớ
  7. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    thôi các anh chị em tha cho anh í, chắc h này đang bét nhè mượn rượu giải sầu, quên đời ngang trái. Thường thì người ta chỉ ngu 1 lần thôi, còn nếu mỗi lần ngu 1 kiểu khác nhau thì em cũng...chịu
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Trường đoạn Bách Khoa "bi thương" trong tiểu thuyết "Tư vấn tình yêu". Thôi thì trèo cao ngã đau cho nó nhớ vậy, thà một lần đau ....
  9. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anh ngưỡng mộ em quá. Đúng là bậc nữ lưu quần hồng hiếm có thời nay. Em à, làm người phải có cái tâm, em đã đá nó phũ phàng đến thế thì cũng nên cho nó một con đường sống. Đằng này lại chui tận vào thớt dèm pha chửi rủa cái ngu của chú ấy. Làm người ai lại làm thế.
  10. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    anh Biết tuốt ơi, em vẫn còn thương ông anh em lắm, chưa đến nỗi thế đâu. CÒn em mà là chị có sừng có mỏ kia, thì h này đã chễm chệ trên xế hộp, chứ không ngồi đây trà đá bình dân thế đâu

Chia sẻ trang này