1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hắt hủi em vì có Gà khác săn đón

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jinkul86, 02/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    ủ ôi, thích cái lý luận của nhà bác này. Phải cái, của ăn núi lở, nhà giàu mà k0 biết khôn ngoan giữ của thì cũng.... Thêm cái gái bi h cũng khôn, nó nhìn vào thực lực và tiềm năng, chứ không phải bóng sáng bề ngoài.
    CUối cùng, chả có cái dại nào giống cái dại nào, khéo..mỗi lần ngu 1 kiểu khác nhau
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1

    anh Hắc long nói đúng đó. Em là con gái em cũng mê cái anh đi xế hộp bởi ng ta hiểu tâm lí con gái, thích đc chiều chuộng quan tâm . Còn như anh chủ topic í ,cái kiểu thích con nhà ng ta nhưng lại mún tay không bắt giặc, cái này khó lắm bác ạh, trừ phi gái nhà bác xấu hơn cả Thị Nở rồi các cơ quan thính giác, khứu giác, thị giác, n giác của nó chết hết sạch rồi. Chứ với 1 cô như miêu tả của bác, nó thích bác thì thật là em phải bó tay chửi nó ngu.
    Thôi chấm dứt đê, nhìn vào mà rèn luyện thêm không thì đi cưa mấy em năm 1 í, các e í ở quê ra giống bác, còn ngây thơ lắm
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Ơ , a bốc fét đấy ... Còn a vẫn thích tình yêu trong sáng như fa lê ... Thật ...
  4. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... đọc truyện của nhà cái anh này mệt k tả được..... người ta đã thế r mà vẫn cố đấm ăn xôi..... mà có được ăn xôi đã tốt..... chỉ khổ thân ra...... dại chửa.....
  5. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Nhìn blog chị này làm mình lại mún lái máy bay rồi, khổ quá
  6. Hoanggia1102

    Hoanggia1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy ném đá bác chủ topic ghê vãi chưởng em ngồi ngoài hóng hớt tý mà vã hết cả mồ hôi hột !! Đọc câu chuyện của bác chủ topic em chợt nhớ tới 1 câu chuyện hầu các bác cho đỡ nản :
    " Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào ***g với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ: -Bỏ mẹ. Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi.Quả này chắc tù mọt gông đây "
    Tình huống này y chang với bác chủ xị !! Mọi người theo em kiểm chứng thì có đến 99.99% khuyên bác chủ thớt từ bỏ em kia nhưng theo anh chú ko nên bỏ bởi mấy lý do cơ bản
    + Thứ nhất là gia đình nhà chú có điều kiện và chú lại học hành ngon nghẻ trông chắc cũng ko đến nỗi super farmer lắm cho nên học hành lại bí kíp võ công tán gái cũng chưa có gì là muộn cả . Tại sao như thế ? Bởi lẽ trên đời này anh ghét nhất loại con gái H1N1 ( Thực ra con gái HN chính cống thì ko nói làm chi chứ cái lũ HN mà bố mẹ nó cũng từ ruộng lên thì khác *** gì mình mấy ) có điều phàm 1 nỗi chú này thần tượng mấy em H1N1 quá mức cho nên là nó coi thường ngay từ đầu . Chú cũng đừng quá buồn về điều đó !! Chính bởi sự coi thường chú như thế nó mới mời chú đi uống nước để rao giảng ý mà ( Nó vẫn còn muốn sơ cua chú đấy ) cho nên bây h chú đừng vội cay cú mà PM số đthoại của em ấy linh tinh kẻo trên diễn đàn này người quân tử cũng có mà nguỵ quân tử cũng nhiều cái bọn này nó chẳng khuyên với răn *** gì toàn té nước theo mưa tranh nhau ném đá chú thôi
    + Thứ hai đây mới là điều quan trọng nhất nếu chú lắng nghe chú chắc hẳn sẽ còn hi vọng . Chú vẫn coi mọi chuyện như bt vẫn sms và mail bt những ngày lễ lại vẫn tặng quà cho em ( chú ý tặng quà ít xiền thoai nhưng phải có ý nghĩa ) và ko bao h biểu lộ 1 chút xíu tình cảm nào của mình ra cả . Luôn luôn coi là bạn tốt rất chi là thân thiết và có khi còn hỏi tư vấn khi mình tán tỉnh em này em khác !! Nhưng trong mọi chuyện đều nhất nhất nhiệt tình với em !! Bất kể nắng hay mưa mình cũng có mặt để an ủi động viên em mỗi lúc em có chuyện buồn .

    + Thứ 3 trong thời gian duy trì mối quan hệ với em nó đó bác chỉ việc ngồi nhà lên mạng vào trang tư vấn tình yêu của ttvnol để cua gái . Tìm mấy em tầm tầm thôi để thực hành ( Có thể xyz cho biết cách ) làm đc điều này khi ấy với chú em kia cũng chẳng còn là thần tượng nữa nhưng mình chưa hề bỏ cuộc . Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn huống chi với chú chỉ cần khoảng hơn 1 năm chắc là ok .
    + Và bước cuối cùng của cuộc chinh phạt đã đến : sau 1 time khá chi là dài em nó mới dần thấy đc bản chất tốt đẹp của chú lúc đầu nó nghĩ chú là gà nhưng sau đó dần dần nó mới hiểu ra chú là người như thế nào ( chú phải đóng kịch cho khéo cứ như là Ronaldo ăn vạ ý ) . Còn với đối thủ kia chú cứ hãy yên tâm 1 điều rằng nếu thằng cha ý mạnh về ktế bao nhiêu có con xế chạy đón đưa em chẳng chóng thì chày nó cũng sở lượn thôi !! Hoặc nếu nó có thành ý thật thì chú vẫn còn ối cơ hội bởi lẽ cái bọn càng lắm của thì càng ít time chăm sóc em yêu nên mấy em đó nó cô đơn lắm !! Nó chỉ quan tâm hoành tráng lúc đầu thoai chứ về sau là của nó roài thì nó cứ vất quăng vất quật như em 1110i của bọn Nokia ý mà !! Lúc này là cơ hội của mình chỉ cần em mủi lòng 1 cái là phải xúc tiến ngay !! Con gái nó cũg như mình con cá mất bao h cũng là con cá to mà !!
    Và sau đó làm gì chắc anh ko dạy chú cũng biết !! No xôi chán chè roài thì cũng nhớ cách mà lượn cho khéo khéo vào !!
    Chú cũng như anh thôi ngơ ngơ từ quê ra tỉnh học đc dăm ba chữ nghĩa thánh hiền cha mẹ ở nhà tằn tiện đc tý của ăn của để nên việc học hành cũng xênh xang nhiều khi cứ cảm thấy tự hào như con cào cào . Việc này xưa cũ roài phải biết tỉnh ngộ ra !! Cái quan trọng ko phải là mình đã có cái gì mà cái mình hướng tới là cái gì !!
    Thực tình anh cũng chẳng có nhiều time để dốc bầu tâm sự với chú tý nào nhưng cảm thấy chú cùng cảnh ngộ nên giúp chú ngộ ra vài điều . Anh cũng đã từng 1 lần như chú nhưng ko con time để mà khôn ra được cuối cùng để em nó lấy chồng mất !! Đúng là cũng tiếc của thật !! Thôi thì ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần
    Àh thêm 1 chú ý nho nhỏ dành cho chú nữa đó là lần sau nên cố đầu tư ít ktế đi tán gái dù xinh hay tèng tèng !! Tiếc của ko thể làm đc việc nhớn !! Có đầu tư mới có hiệu quả !! Và cũng đừng ăn thua quá để mà uất ức sinh bệnh ra cứ làm như anh đã chỉ ấy !!
    Chúc mau tiến bộ !!!!


    Được hoanggia1102 sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 09/05/2009
  7. tienthanh191

    tienthanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    tớ có ý kiến tí: bác học Bk là đang k49 àh...đang làm đồ án đúng không....
    thứ nhất :em khuyên bác tập trung làm đồ án đi....sau này kiếm nhiều xiền khối e theo, đàn ông quan trong là sự nghiệp bác ạh....trong giai đoạn này mục tiêu là cái bằng tốt nghiệp kia kìa
    thứ 2: bác wen e ý 1 năm mà chưa xác định tình cảm của e nó dành cho mình như thế nào thì đúng là quá gà....em ý chán cũng đúng...
    thứ 3: bác nhắn tin cho e nó xin 1 cơ hội là wá nhầm....bác đã là jì của e nó đâu....cơ hội ở đây là jì....làm bạn tiếo àh
    thứ 4: nói chung kiểu jì trước sau bác chả phải gặp e ý....chi bằng đi gặp luôn đi....có jì còn xác định mà tập trung vào học hành....nếu bác từ chối lần gặp này thì lần sau bác cũng phải nhắn tin rồi cũng có 1 cái hẹn như thế thôi....jì cứ phải ra vẻ ta đây bất cần.....con gái nó tinh lắm....
    thứ 5: mặc dù bác đẹp zai...học được...nhà có điều kiện but không biết wan tâm....nói chuyện nhạt....thì gái nào nó cũng tếch thôi...con gái thích được wan tâm...but cũng chỉ nên ở mức độ vừa phải thôi....
    In conclusion, tớ nghĩ là ít hi vọng.....but vẫn chúc ae đồng môn may mắn
  8. tienthanh191

    tienthanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chuẩn không cần chỉnh
  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thế nói như chú này thì bảo chủ topic ngồi há họng ra chờ thằng xế hộp kia nó chơi chán chê em kia rồi bỏ, Chủ topic nhân cơ hội nhảy vào hốt đổ vỏ àh, Hài vãi chưởng. Làm thế chẳng khác gì đi ăn mày tình yêu, Thấy tội nghiệp thì em nó sẽ ban phát cho chút tình cảm là mừng quẫy đuôi , pó tay.
    Gái nó đã hẹn ra nói thẳng như thế rồi mà còn muốn mặt dày mày dạn lao vào thì nhục lắm, Con người khác với con vật ở chổ biết suy nghĩ, Tình yêu đúng là quan trọng trong cuộc sống, Nhưng nó ko quan trọng đến mức phải vứt bỏ đi nhân cách của bản thân để mà chạy theo nó một cách điên rồ và ngu ngốc.
  10. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy câu chuyện của chú có nhiều nét giống anh, lại là đồng môn BK, tiền đồ tương lai có lẽ còn sáng sủa nên lại ngứa ngáy có mấy lời. Thật sự những gì cần nói, cần khuyên các cao thủ đã chỉ dạy chú hết rồi, nhiều vị ném đá chú u đầu mẻ trán nhưng cũng chỉ muốn cho chú bớt mê muội mà thôi. Anh là gà nên cũng ko khuyên giải gì thêm, chỉ muốn chia sẻ với chú câu chuyện của anh, chú rút ra được gì thì rút.
    Hồi anh mới ra đi làm vào cơ quan cũng quen một cáo, nhìn cáo đã có cảm tình, có lẽ ngày ấy cáo cũng có thiện cảm với anh, ngày nào cũng nói chuyện suốt, lâu lâu cũng hay rủ anh đi cà phê cà pháo nhưng anh lại chả có động thái gì đặc biệt. Phải nói là ngày ấy còn quá u mê, kiến thức xã hội đặc biệt là kiến thức về phụ nữ là một lỗ hổng lớn, bởi vậy chơi với nhau cả nửa năm trời mà mối quan hệ vẫn dậm chân tại chỗ. Rồi đến một ngày, trong một tiệc cưới, cáo gặp được 1 anh đại gia đi SH và được anh ta chở về hôm đó. Từ dạo ấy cáo bắt đầu hạn chế gặp gỡ nói chuyện với anh, anh mới cảm nhận được là mình sắp mất đi một cái gì đó. Anh cố gắng liên lạc nhưng cáo đều né tránh hoặc ko trả lời. Đến một ngày anh nói với cáo là có chuyện quan trọng cần nói, chỉ muốn nói một câu thôi, và cáo đồng ý gặp sau nhiều ngày né tránh. Hôm đó. anh mới nói là anh có tình cảm với cáo (đúng là yêu lần đầu lúc ấy người run lẩy bẩy O, cáo còn nói ngồi nghỉ 1 chút đi rồi nói, nhục thật), cáo nói chỉ coi anh là bạn, không thể hơn được. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng anh vẫn ko tránh khỏi shock, những ngày sau đó ủ rũ, thảm hại biết bao nhưng được cái là ko ai trong cơ quan biết chuyện đó. Trong lúc hoang mang, bối rối ko biết phải làm sao, anh lại đi lạc vô Cốc này. Anh cũng post câu chuyện của mình lên nhờ box tư vấn, 10 người thì 9 khuyên nên từ bỏ, anh thấy cũng chẳng có mảy may hi vọng gì nhưng cũng cố gắng làm một vài việc gọi là thể hiện chân tình, chân giả của mình rồi sau đó ra đi. Anh bắt đầu siêng vào Cốc hơn, nghiền ngẫm topic của bác Quarker, bác 3www, bác Cong050,? anh thấy mình được khai sáng nhiều điều, rồi nhìn lại câu chuyện của mình anh thấy đã mắc quá nhiều sai lầm để có thể có được một kết thúc tốt đẹp. Nhưng thời gian ko thể quay lại, anh thật sự thấm thía rằng chỉ có ko ngừng phấn đấu rèn luyện nâng cao giá trị bản thân thì mới mong có kết quả tốt đẹp trong mọi chuyện. Tới nay cũng đã nửa năm, tuy chưa thể nói là công thành danh toại nhưng anh cũng đã vươn lên được vị trí có mức lương được 8 số, có cơ hội được đi đây đó nhiều hơn để thấy rằng tình yêu cũng chỉ là một phần của cuộc sống và ko có bản lĩnh thì ko thể có được một tình yêu trọn vẹn, nhưng con đường phía trước còn rất dài và anh biết mình vẫn phải tiếp tục lao về phía trước. Ngẫm lại thì anh thấy phải cảm ơn cáo đã cho anh một cú hích để anh vấp ngã thật đau rồi đứng dậy mà làm lại.
    Anh đã từng trải qua nhiều nỗi đau, chưa thấy nỗi đau nào day dứt khó chịu như nỗi đau bị từ chối tình cảm, nhưng nó có thể đem lại cho người ta động lực lớn nếu biết tận dụng nó.
    Cuối cùng, chú hãy sống như một thằng đàn ông, có lòng tự trọng, biết chấp nhận thất bại và đứng lên để làm lại. Cái cách mà chú phản ứng lại, kêu gọi người khác nhảy vào kua em nó như là một cách để trả thù thì anh thấy thật hèn hạ, với tư tưởng ấy thì chú sẽ vẫn mãi mãi là thằng loser.

Chia sẻ trang này