1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hắt hủi em vì có Gà khác săn đón

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jinkul86, 02/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    sao ai cũng bảo cáo hẹn gặp để đá đít em thế này? tình hình bi đát đến thế sao, hứt hứt
  2. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Định chỉ qua đọc tình huống của chú nhưng thấy chú gà quá nên anh nói cho chú vài câu:
    1. Những lời của mấy cậu trên kia tư vấn tuy có chút gạch đá nhưng không phải là không có phần đúng. Tốt nhất là nghỉ và rút kinh nghiệm, còn nếu chú muốn chiến nữa thì không bao giờ được phép tỏ ra quỵ lụy gái (xem thêm bk Quarker). Cái tn chú hẹn em nó ra gặp đó cũng là một tn tỏ ra quỵ lụy nó đấy. Chú là người đàn ông mà có mỗi chuyện đó sao đã phải xin lỗi nó.
    2. Giờ chú phải tích cực thay đổi bản thân. Quen với nhiều em gái hơn. Qua đó rèn luyện sự tự tin, cách ăn nói (trêu đùa các em,... nhiều lắm). Mặt khác thi thoảng vẫn quan tâm hỏi han em nó (nt, gọi điện, qua nhà chơi - cái này nên giữ tỷ lệ hạn chế). Nó mà không nt lại thì kệ. Phải kìm chế sự bực bội không để nó biết. Ngoài ra khi nói chuyện với nó chỉ úp mở thông tin về mình mà không tỏ ra khoe khoang lộ liễu, hoặc thật thà nói hết những điểm mới của mình trong thời gian qua.
    Trên đây là những gì từng trải qua rồi. Chú áp dụng được bao nhiêu thì áp dụng. Còn chú phải tiếp tục tìm hiểu đọc nhiều bài viết trong TTVNOL này để chắt lọc cái cần cho mình. Trong này cao thủ cũng có, giả cao thủ cũng có đầy. Hãy dùng cái đầu chứ đừng dùng trái timđể cảm nhận.
    3. Ăn nói theo kiểu ngắn gọn, không phải giải thích. Chỉ giải thích khi em nó hỏi han nhưng nếu giải thích thì cũng phải ngắn gọn.
    4. Thằng kia giờ đang hơn chú, chú cần phân tích điểm mạnh yếu giữa nó và chú. Để còn đề ra sách lược. Dù nó có hơn chú nhiều chú cũng không được thể hiện ra sự mất tự tin
    P/S: một người con trai cần 1 cái đầu lạnh và 1 trái tim nóng. Chúc chú thành công.
    [
    Được Ruud_van_Nistelrooy sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 03/05/2009
  3. Guide_star

    Guide_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chú phải biết mình là ai ? Gái HN nó biến đổi nhanh lắm, nhất là đằng sau nó là cả hệ thống bố mẹ, chị em là người sinh ra và lớn lên ở HN. Chưa kể đến là tính cách khác nhau của vùng miền (trừ phi nhà chú đại gia ở tỉnh lẻ thì anh k nói). Từ bỏ cái gọi là yêu đi. Nên giữ tình bạn là tốt nhất. Đừng để làm mất hình ảnh thằng đàn ông.
  4. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn!!! Anh đã bảo rùi mà chú vẫn mắc phải những sai lầm anh nói! Hãy làm như bác mirage2310 nói đi! Bây giờ anh khuyên để trên cơ gái thì chú hum đó đíu thèm đến chỗ hẹn nữa, rùi gọi điện bảo anh có việc đột xuất hẹn em nó hum khác(đừng nói rõ cho em nó là hum nào--mà việc hẹn còn tuỳ có hẹn hay ko nhé)! Tiếp theo chú về nhà nghỉ ngơi đi chơi với con khác quên em nay đi! Đừng bao giờ liên lạc nữa(nếu thix thì em ấy liên lạc), Mình là thằng ghê làm đíu j fải luỵ
  5. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Sai lầm quỵ luỵ của em nó thì đã rõ. Nhưng đã hẹn thì nên đi, vì dù sao sau này cũng phải giữ tiếng của mình là thằng đàn ông đàng hoàng. Cái chính đến nơi hẹn thì đừng uỷ mị. Xem em nó nói vì sao em nó không yêu cũng là một cách giải toả tâm lý tốt. Chứ xù hẹn thì có ba vấn đề :
    - Lại không đàng hoàng tiếp
    - Bây giờ tỏ ra cứng rắn với em nó thì cũng phải làm từ từ chứ làm đột ngột thế nó lại biết ngay là mới được ai xui
    - Không gặp rồi trong đầu chủ top sau này cứ tự vấn "Biết đâu hôm đấy em nó mở cho một đường sống, vì mình nghe lời naf007 mà bỏ lỡ một cơ hội".
    Được canton03 sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 03/05/2009
  6. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình thế nhỉ, từ tình huống đến ngoại cảnh 2 bên, chỉ khác ở chỗ là em quan tâm đến cáo tận răng, chứ ko vô tình như bác chủ thớt đâu . Cố lên, đừng bỏ cuộc (thắng làm vua, thua làm giặc >"<), xong nhớ update tình hình em học tập với ^^! Đang bên topic kia mà bị ném đá kinh wé, chạy sang đây hóng hớt ( tại y chang chẳng khác là mấy)
    Được willrock9999 sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 03/05/2009
  7. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Cua gái nó cũng như đi trên dây, điều tiết cân bằng. Ngã lộn sang trái hay sang phải cũng là ngã. Lạnh lùng cứng rắn cũng phải đúng chỗ cần, mà chiều người yêu cũng phải đúng cảnh. Chú này cũng lại về học lại bài của đại ca quaker.
  8. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic: bác dẹp em nó đi,kiếm đứa khác,vụ này của bác rõ ràng đến thế rồi còn j.Em nó ko yêu bác nữa rồi,dẹp đi,kiếm em khác ngon hơn...Đời thiếu j con gái mà bác phải xoắn
  9. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên chú vậy mà chú ko nghe! Anh hỏi nhé làm vậy sao ko đàng hoàng(kiếm cái lý do thất hẹn nếu em nó hỏi đi--Ví dụ nhé:mẹ chú bị đột quỵ chú có đi dc ko?)! Thứ 2 chú đang xoắn nó vậy bậy giờ chú vô tình với nó cho nó sốc(mình phải trên cơ chứ)! Thứ 3 Như chú kể thì em nó coi chú chẳng khác j đống Ph......vì vậy đừng có ảo tưởng về cuộc gặp là nó sẽ cho mình cơ hội!
    Thứ 4: Mấy cha BK kiểu suy nghĩ như chú thì thất bại là phải(đừng có ảo tưởng về mình,chủ quan áp đặt lối suy nghĩ, hành động là ko dc)!Nói chung boy BK đa phần khô khan, nói chuyện và hành động ko thú vị...với gái.(trừ các cao thủ hoặc sắp là cao thủ của BK)! Cái này chú phải rèn luyện nhìu..........(anh cũng là đồng môn với chú đây)
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Anh đây suốt ngày chim lợn khuyên các chú tranh thủ lúc Cáo còn ngu ngơ kiếm chác tý. Bây giờ gái thành con quái, chú vẫn là con Bê, chậm chân con mẹ nó ồi, kêu khóc cái giề.
    Quắc cơ tái thế tầm này không có xế hộp, tiền hô hậu ủng, còi hụ dẹp đường, không mời đc cả họ nhà em đi ăn mấy món Nhật shusami, shisama cái ẹ gì đấy thì cũng .. cút.
    Chú mày tuổi Tý, chí Khủng Long là tốt. Nhưng để xơi hàng ngon, dáng tuyển, không là Khủng Long chí to Khủng Bố không đươc. Thôi an phận quay về với cái máng lợn .. chờ thời đi vậy.

Chia sẻ trang này