1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hắt hủi em vì có Gà khác săn đón

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jinkul86, 02/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tmp_2005

    tmp_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Gái HN nó biến đổi nhanh lắm, nhất là đằng sau nó là cả hệ thống bố mẹ, chị em là người sinh ra và lớn lên ở HN.
    Quá chuẩn.
  2. lifesymphony

    lifesymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    bỏ mẹ nó đi đỡ mệt .tôi thấy chú hơi phí tình cảm dành cho một đứa con gái như vậy .nó k xứng đáng ,chú cư nghĩ vậy đi ,cáo đó chắc mối tình đầu cảu chú hay sao mà chú nặng tình thế vậy hichic.
  3. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào còn dám bảu con gái chúng nó hiền lành nhân hậu, thương yêu đồng loại, thương mến đồng hương. Chú nuôi cho nó ăn ngon mặc đẹp thế mà khi tình cảm nhạt nhòa nó nhổ toẹt một phát. Thôi, sự việc đã đến mức này thì cũng nhanh nhanh thu hồi vốn tránh lỗ.
    Cái hôm cafe đó, chú nhịn ăn nhịn mặc tầm chục ngày cho anh, râu ria lởm chởm mắt mũi bơ phờ. Xong giọng thều thào, lăn lộn cầu xin em nó cho cái date đi xem phim. Nếu con này trái tim nó chưa bị ion hóa thì may ra nó OKI cho chú một phát ân huệ. Vào rạp mua hai chai Bí Đao hay bác đóc tơ Thanh giề đó. Đoán chừng 15 phút hết phim thì chú mở nắp cắm ống hút đưa nước cho gái nốc (pha sẵn MixHorse loại không màu không mùi). Thế rồi khi về vi vu độ 15 phút cho thuốc ngấm. Sau đó dừng xe chỗ vắng mát xa mát gần kích thích gái, rồi cứ nhà nghỉ, khách sạn mà PK thoải mái.
    Thế nhé!
    Chào thân ái và quyết thắng.

  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    bác thì cũng thực dụng bỏ xừ bày đặt đánh giá người ta.
    Thôi bác bỏ đi ,mình biết là mình không yêu được thì cũng đừng đánh giá gì người ta cả mỗi người một cách sống cách nghĩ bác à.Cứ nghĩ là không có duyên thế là xong.Bỏ đi bác nhé.
  5. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Ko chịu nổi với bác này .Làm như tự biến mình thành thằng đá đểu ý ,mất mặt đàn ông
  6. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là xuống tay khó lắm bác ạ. Chắc tại em giầu phật tính
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng môn đây
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chú này , xin chúc mừng chú vì đã hẹn được em nó ra uống cà phê nói chuyện,
    Có thể nói đây là một ân huệ lớn lao đối với chú, Tử tù trước khi ra hành quyết thường được cho hưởng một chút ân huệ sau cùng . Chú có chết cũng mãn nguyện vì biết tại sao mình chết, Hôm nay em nó ra gặp chú là tuyên án tử cho mối tình đơn phương của chú, hóa kiếp cho nó sớm tiêu diêu miền cực nhọc, Hóa ra em nó cũng là người có đức, Cho chú chết một cách thỏa mãn chứ ko có chết tức tưởi như mấy mối tình đơn phương của các gà khác, Tức là chết mà không biết tại sao như thế, ko có một lời chia sẽ, chết trong cô đơn và tủi nhục khi mà tình yêu của mình chân thành, trân trọng mà người ta chẳng biết hoặc là xem như có rác.
    Còn bản thân chú, Anh nghĩ khi em nó tuyên bố tử hình cái tình yêu của chú, Chú biết vậy nhưng mà vẫn cứ tự ảo tưởng, lừa gạt bản thân mình vì không cam lòng, không tin vào sự thật, Nhưng đối với em nó, Chú có tin hay ko thì mặc kệ, Em nó dẫu sao cho chú biết lý do, nói thẳng ra cho chú hiểu là một điều nhân đạo lớn lao đó.
    Dẫu sao cũng xót thương chi tinh thần Vị Gái Vong Thân của chú.
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nặng nhất của những bác học BK là ảo tưởng ! Sự ảo tưỏng sẽ dễ dàng dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng trong việc đánh giá bản thân và những người xung quanh.
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Velo chỉ đc cái lói đúng,ts cái lũ BK không biết mình là ai,hợm vãi-mặc dù chả gì cái gì

Chia sẻ trang này