1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hắt hủi em vì có Gà khác săn đón

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jinkul86, 02/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Vô vọng, đi săn con khác đi, mệt người tốn thời gian ko có kết quả đâu. Mà 2 tháng ko nc với nhau thì xem lại tc of mình đê, chẳng qua nó xinh thì ông thèm thôi, yêu éo gì
  2. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ha ha, có vẻ con trai BK bị nhiều bạn thù phết nhỉ .
    @chủ top: Thế cho miềng hỏi một câu vầy nhé:
    Giả sử mà bằng cách nào đó xác định là đúng em này cần vật chất thì bạn có tiếp tục theo không?
  4. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ông vào đây tư vấn hay ném đá. BK thì có làm sao. Trc kia có thằng bk nó đớp hàgn của ông à ?
    chủ top đã hẹn với hàng rồi thì cứ đến, giờ còn làm hàng nữa thì cũng giải quyết đc giề. Xác định là dến nghe nó tuyên án thôi, làm thằng đàn ông mà thất hứa thì lại thêm dằn vặt thôi . Đừng xoắn nha ku
  5. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Đột quị hả, gở mồm thế hả cái ông này.
    naf007 đọc lại các bài của quaker và nambéo đi nhớ, cái kiểu hẹn rồi sát nút huỷ hẹn là chiêu của con gái, hai thầy chỉ dạy con trai trả lời thế nào khi gái huỷ hẹn thôi. Chớ các thầy không dạy con trai bắt chước võ đấy của gái để lên hạng đâu ạ. Nên nhớ phụ nữ là giống nắng mưa thất thường, nên lúc nào cũng đi tìm những người đàn ông vững vàng.
    Nhớ ngày xưa lớp tui có một đôi, bạn gái cũng thuộc dạng mười phân vẹn mười, cậu bạn trai cũng mười phân vẹn chín. Cậu chàng chắc học lỏm chiêu ở đâu, định lên hạng bằng cách hôm vũ hội ở trường rủ một em khác. Mà đôi đấy là hot boy hot girl nên hôm sau cả trường đồn thổi. Sau đấy chắc là còn một loạt phản ứng phụ nữa và kết thúc lại là một anh có kinh nghiệm và đi làm rồi thay thế, bây giờ anh đấy và cô bạn mình có hai con rồi. Thế nên các chú học quaker cũng phải phân tích và bám sát bài. Học mà chỉ nhớ mỗi câu phải biết cách rắn với gái mà rắn kiểu đàn bà hoặc rắn kiểu không chung thuỷ cũng chết. Các bác nên biết các anh có tiền và bận rộn kiếm tiền thì họ sẽ có những khoảng bận hết sức đúng và tự nhiên, không cần giả vờ. Còn các chú đôi khi không bận vẫn phải giả vờ bận để tạo thế, nhưng mà làm quá lố cái kiểu vớ vớ vẩn vẩn là chết có ngày.
  6. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Bác tự vấn xem: cách hành xử của bác có cho thấy con người bác đàng hoàng và chững chạc ko?
    Cò cưa khi đã từng là bạn bè hơn 1 năm rồi, đến nhà con bé cứ bấm chuông gặp bố mẹ nó có phải hơn ko? Ông bố bà mẹ bất kỳ sẽ yên tâm phần nào khi biết con gái họ chơi với ai? Cái thằng thân thiện với con gái họ là người thế nào?
    Đó cũng là dịp tốt để bác bộc lộ những điểm tốt trong cái thằng người bác. Cơ hội khi ấy rõ ràng là mở ra trước mắt rồi.
    Còn về vấn đề suy nghĩ yêu đương của con bé kia, em xin lỗi chứ: bác đần bỏ mợ. Thời buổi này, yêu nhau mà cứ lãng mạn bay bổng: 1 túp lều tranh hai trái tim vàng, rồi thì sống nội tâm, tình cảm thì ko có đâu. Con gái bây giờ yêu cũng lý trí lắm. Nghĩ cho cùng cũng đúng đắn thôi, ko trách được! Nó phải tính đến thằng đàn ông chững chạc, cơ sở tiền tài ổn thì nó mới xuôi chứ.
    Còn nữa, những thằng có học hành tử tế, lại có tiền bao giờ cũng sang hơn thằng khác. Có 1 bác nào nói ở mấy trang trước là đúng! Cái thằng có tiền, nó phóng khoáng, vui vẻ và tự tin hơn hẳn đấy! Cái đoạn đấy là ghi điểm với họ nhà cáo lắm rồi.
    Em nói thật, bác có theo đuổi nữa, theo đuổi mãi thì bác cũng ko bao giờ có được em nó đâu.
    Cuộc sống luôn rất công bằng! Bác sẽ tìm được 1 người phù hợp với bác!
    Chúc may mắn!
    Được Rousseau sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 03/05/2009
  7. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vầng, tóm lại là 9h sáng mai em lên thớt ạ, cũng phải đi gặp em ấy cho nó đàng hoàng chứ sao, ít ra em còn được nghe đầy đủ lí do vì sao em bị hắt hủi
  8. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    vâng nó xinh thì em thèm. Thế bác k0 thèm gái xinh ah. 2 tháng em k0 gặp nó cũng vật vã lắm nhưng mặt éo đủ dầy để đi xin xỏ. Mà nếu gái xinh thì cứ gì phải nó. Em không bảo gái xinh đầy đường, nhưng nó khác, xinh, ngoan, khéo nữa:((
  9. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    vật chất thì ai chả cần hả bạn. Nhất là con gái, lại quen được cung phụng như vậy mà thích vật chất tớ cũng chẳng có cớ j để trách móc ng ta. Nhưng tớ vẫn là sinh viên, tớ không thể rải tiền cho Cáo đi như thằng cha kia đc, ok???
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vầy thì tốt rồi . Vì tớ đọc mỗi trang đầu, trang cuối, mà thấy ở bài intro bạn có vẻ muốn phân loại cô ấy nên tớ hỏi thế để bạn xác định lại tư tưởng thôi. Nhưng có vẻ từ trang đầu đến trang cuối mọi người đã giúp bạn làm điều này rồi thì phải : ).
    Tất nhiên ko thể rải tiền như bác kia, và có khi cũng chẳng cần làm thế. Nhưng cũng phải thể hiện ở mức độ nào đó + thế mạnh ở điểm khác của bạn nữa.
    Cuối cùng, gái xinh đến mấy, tài giỏi ngoan ngoãn hoàn hảo đến mấy thì con trai cũng nên xác định tư tưởng là: làm hết sức nhưng không phải làm bằng mọi giá. Có thể phấn đấu, có thể cố gắng, có thể thay đổi để tốt hơn, nhưng tuyệt đối đừng để ai đạp lên lòng tự trọng của mình.
    Một là cái thứ bị mất nó còn to lớn hơn tình yêu nhiều, hai là làm việc đó là vô ích, bởi con gái ko bao giờ yêu một anh bị xúc phạm mà vẫn bám theo đâu.

Chia sẻ trang này