1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁO HỊCH TỔNG HỢP ĐÂY!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    CÁO HỊCH TỔNG HỢP ĐÂY!

    Như box mỹ thuật ta từ trước, 4000 năm văn hiến đã lâu...ơ, không phải, nhầm, xin lỗi! lại nhé!
    Như box mỹ thuật ta từ trước, thời huy hoàng xưa cũ còn đâu?
    Kể từ khi đánh mất tên hiệu ttvnonnline.com, mỹ thuật diễn đàn ta thật đi vào chỗ suy tàn, mục nát (bật "Fade to black" lên đi nào! ).
    Các thành viên người thì xuất ngoại, người thì bận kiếm tiền, người thì chán nản, người thì không còn tiền mà online, ta nay thấy cảnh ấy mà ấm ức, nghẹn ngào, giơ tay đấm ngực lệ phọt ra bắn ướt cả màn hình...
    Như ta trước kia thường tới bữa ăn no, nửa đêm đi chat, rồi thì đàn hát, bát ngát cười đùa. Nay thì tiền hết, ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ túi, ruột đau như cắt, đói đến nỗi nước mắt chả có mà đầm đìa. Thử hỏi, thành viên như vậy có "vẽ như thở" được không, nói gì đến post bài, sao còn dám ngẩng đầu gọi tên các cụ Trí-Lân-Vân-Cẩn, Nghiêm-Liên-Sáng-Phái?
    Ngó thấy dân ngoại đạo nghênh ngang đi lại trong box mỹ thuật, câu hết topic này sang topic khác, reo rắc "dị văn" mà làm người nhà sa đà, quên cả sáng tác.
    Bọn ta ngày nay sáng thì đánh tạ, chiều tối tập xà, lại ham mê chơi bời gái gú, chat chit lăng nhăng...Tập tành nhiều như thế đến khi sáng tác, bắp tay to sao chơi được đàn hay? bắp đùi to không dựng hình mẫu thêm được vững chắc, cánh tay to đi bút sao có thể ke? chat chit nhiều không thêm được phương pháp luận sáng tác, gái đẹp chẳng thuyết phục được khách hàng mauvais gou^t, đến lúc bài viết bị người khác lạnh nhạt há chẳng hổ thẹn lắm sao? Các ngươi cứ thử sáng tác đến nơi đến chốn, lúc thành tài thử hỏi muốn tập tạ như Boris, chim gái như Picasso có được không?
    Vậy ta cùng các người hãy cùng phục hưng box mỹ thuật đi, hãy cầm bút mà tự làm Vinci, Miken, Raphael...
    Hãy bắt đầu bằng việc mở cửa ra, hít thở cho sâu, nắm tay cho chặt, rồi thì dậm chân hết sức mà hét lớn :"KUMITÉ!" cho khí thế hừng hực lên, hãy nhìn vào bất cứ đâu có màu vàng, đỏ, cam, hãy tươi cười để thấy hứng thú, và dùng âm nhạc để khêu cho tốc độ quả tim đập nhanh lên, đun cho máu nóng đến bốc lửa, rồi thì ai có Rock bật Rock, ai có Xẩm dùng Xẩm, ai không có CD, cassette thì nghe tạm đài chị hàng xóm...hãy vồ lấy hứng thú từ mọi nơi mà vẽ!
    Trong bản " The Declaration of Human Rights" của George Jefferson năm 1776 có nói: Con người sinh ra có quyền bình đẳng, được thế này thế kia...( bà con xem lại trong "Tuyên Ngôn Độc Lập" của Hồ Chí Minh nhé, trí nhớ của tôi lại đình công rồi, hìhì ), box mỹ thuật ta cũng vậy, không phải cứ là hoạ sĩ thì mới được sáng tác, bà con hãy post bài mạnh dạn về mỹ thuật đi! Đứa nào không cho bà con sáng tác chỉ cho tôi, tôi đến song phi đá quay cho nó một phát!
    H. Matisse vẽ vì nhìn thấy cây bút chì, H. Rousseau 40 tuổi mới vẽ vẫn thành danh hoạ, E. Degar làm tới ~4000 bức tranh chép vẫn cứ sáng tác tốt như thường, ...nên không có lí do gì để sợ sáng tác, vậy thì post bài đi nào bà con. Ai không vẽ được thì viết, gấp giấy, làm ảnh kĩ thuật số, biểu diễn thư pháp, thiết kế thời trang...miễn là máu.
    Come on now, U guys stir it up! Hãy sáng tác tự nhiên như người ta cần ăn, ngủ nghỉ vậy, rồi box mỹ thuật sẽ qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, HEYHEYHEY!!! thank U babe! ( vỗ tay )

    KUMITE'
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thương thay!bắn được chim thì buông ná,bắt được cá thì bẻ cần.Âu cũng có lẽ trò đời là vậy.
    Có hay rằng cây muốn thành đại thụ phải cần có gốc,núi muốn lớn mạnh phải có chân đế vững bền,sông cuộn chảy do trăm ngàn khe lạch giúp sức.Việc phục hưng há chăng của một con người.
    DACAM
  3. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ừ Fade to black đi, tiếc gì tí nhạc. Đúng lúc lúc nó hợp với tình trạng của tôi bây giờ kinh khủng: Mệt, đói, trống rỗng, chẳng muốn làm gì cả...
    Life it seems, will fade away
    Drifting further every day
    Getting lost within myself
    Nothing matters no one else
    I have lost the will to live
    Simply nothing more to give
    There is nothing more for me
    Need the end to set me free
    Things are not what they used to be
    Missing one inside of me
    Deathly lost, this can't be real
    Cannot stand this hell I feel
    Emptiness is filing me
    To the point of agony
    Growing darkness taking dawn
    I was me, but now She's gone
    No one but me can save myself, but it to late
    Now I can't think, think why I should even try
    Yesterday seems as though it never existed
    Death Greets me warm, now I will just say good-bye
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Post lyric ra đây làm chi bà? Bài ấy không có tiếng guitar bay bay thì còn gì là nghêu ngao nữa? Thấy "Bình luận thể thao" nó trích một đoạn nổ tằng tằng không? Đấy, nghe đến đoạn ấy là vừa gật gật vừa sáng tác được rồi đấy, nhưng mà trước khi nghe bài ấy nên nghe lót trước "Orion", thú lắm, sáng nay tôi vừa áp dụng xong. Nhà nghèo đĩa quá, cứ phải nghe đi nghe lại. Nhưng mà có cái "The ectasy of gold" thì lúc nào nghe cũng nổi gai ốc hết, chỉ muốn kiếm một thằng đập chết ăn thịt, nhất là cái version ở "S and M- symphony in Sanfrancisco" mà Micheal Kamen làm nhạc trưởng ấy...Còn lúc chán nản hả, tôi bảo bà nghe "The house of the rising sun" của Animals ấy, nhịp thì tưng bừng mà nghe cái giọng ấy thì buồn đến chả biết chút vào đâu cho hết buồn, thế mới vớ vẩn, "...and God, I know, I'm one, Am-C-D-F-Am-E-Am...éo éo éo..."
    KUMITE'
  5. Guest

    Guest Guest

    hê hê , buồn thì qua bên box Nhiếp ảnh giao lưu 1 tí.
    qua đó ngắm ảnh bà con chụp cho đỡ buồn.
    IQ.Design 358 De La Thanh Hanoi - Tel: 5120244
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này, hôm nọ em sang đấy, hỏi các bác có cái nào tâm đắc không post lên cho em xem dưỡng mắt cái, thế mà đợi dài cả cổ chẳng ai thèm trả lời. Bây giờ lại mời mọc cái gì. Nhưng thôi, nể chút tình nghĩa bác chơi với thằng Kakalot bạn em, nếu bác vác link sang để ở đây thì em sẽ tới
    À mà Butsat ơi Michael Kamen là ông nào mà nghe quen thế nhỉ? Hì hì, tôi còn ít nhạc hơn bác ấy chứ. Nhà tôi hiện giờ hầu như chẳng còn cái băng đĩa nào. Tin không?
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  7. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hehe thế thì chúng ta fải làm một cuộc trao đổi đĩa thôi!
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Michael Kamen à, tôi cũng ko quen lão ấy, nhưng mà tôi thấy tên hắn ta trong mấy cái Live show và Video Clips của Pink Floyd từ hồi thập niên 90 kia, trong đó nổi nhất là "the Wall show", rồi hình như cả trong "CATS"- vở nhạc kịch vĩ đại nhất thế kỉ 20 nữa.
    Hình dạng lão ta thế này này...thế, hình dung được không? không à? Thế này nhé, lão ta ...tên thế nào thì chân dung y như thế, ăn cái gì thì phải vén râu sang một bên, gội đầu chắc cũng phải gội râu luôn, thích thì tết râu thành đuôi sam cũng được...mà thôi, Pa chịu khó lặn lội vào mạng mà tìm, hoặc lên 135 Hàng Bông mà hỏi, nói chung là hắn ta không đẹp trai như tôi đâu.
    KUMITE'
  9. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ô ở đây là box âm nhạc đấy hả? cứ như thế thì làm sao fát triển box mỹ thuật được . Bàn nhiều đến mỹ thuật đi , tranh pháo đâu cả rồi ,gủi lên đi .
    SANVADOL DALÍ thấy đồng môn thời trung học có cây đàn bèn dẫm nát để chứng minh hội hoạ hơn hẳn âm nhạc.
  10. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Á à, khiêu chiến à? Được lắm. Nhưng ta biết âm mưu của ngươi rồi nhá. Bàn về mỹ thuật thì ta biết quái gì mà bàn chứ. Định đuổi ta đi để chiếm cái giải Cần câu vàng đấy hả? Còn khuya nhá. Ta sẽ còn phá quấy dài dài, đến khi nào chán thì thôi, lại lên đường lang thang...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...

Chia sẻ trang này