1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao học --- chán đời từ học đến ôn!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 17/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Thi thì ko khó - chặng đường gian khổ mới chỉ bắt đầu - hãy tận hưởng cảm giác vừa học vừa làm 1 cách nhàm chán trong vòng 2 năm nữa nhé - rồi đến khi làm luận văn nữa - nản muốn chết luôn :)>-
  2. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ thi cao học NHTC của KTQD chưa ai bảo "không khó" cả.. Đại học cũng điểm cao vật vã rồi.... Số tớ khổ học đúng ngành hót :-ss Thi khó vãi linh hồn.... may mà đỗ đấy :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tớ cũng cân nhắc vụ này lắm vì thực ra tớ biết học Thạc sĩ cũng chỉ là cái bằng mà thôi. Hồi mới ra trường nhiều người bảo tớ học nhưng tớ không thấy cần nên tớ có học đâu. Nhưng ngán cái là chỗ làm hiện tại mọi người Thạc sỹ nhiều lắm rồi, có cả đứa kém tuổi mình 4-5 tuổi cũng thạc sỹ rồi... chục năm nữa khéo thạc sỹ hết.. nên đành vác bút đi thi vậy [-(....

    Hồi học ôn thi tớ cũng nản lắm rồi... Sau khi thi xong tớ còn tự bảo với bản thân tớ là nếu đỗ hay trượt thì đây cũng là lần cuối cùng tớ thi cao học [:D] Trời chắc bắt tớ phải học nên cho tớ đỗ ;)) Thôi cũng là số phận... thi xong cũng vui vì hóa ra mình hông dốt như mình tưởng [:D]
  3. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Cá nhân tôi thì thấy thi cao học ko là gì so với thi ĐH :). Cái khó chỉ là sắp xếp công việc và gia đình với việc học 1 cách ổn thỏa thôi. Học xong lấy bằng cũng chả dùng vào việc gì, từ ngày lấy đến giờ mới mang ra nhìn 1 lần :)), nhưng được cái là cũng oai với bạn bè và họ hàng.
  4. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Còn 3 tuần nữa để rong chơi :D ....

    Dạo này tự nhiên mắc chứng mất ngủ.. nằm mãi không ngủ được :( ... hic hic.. Giờ này mà lại dậy mò mẫm.. haizzz....
  5. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thật. Mục tiêu chơi game đã đạt được. Giờ đến mục tiêu bỏ game & chuẩn bị tập trung học hành và lấy chồng.... Không thấy vui... Chắc tại buồn ngủ quá rồi :(. Đi ngủ thôi ^^
  6. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học môn đầu tiên: Kinh tế Vĩ mô. Cảm giác thấy mình rất kém update tình hình vĩ mô của đất nước :D Giờ phải chăm nghe thời sự mới được :D
  7. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá... nhức hết cả đầu.. hoa hết cả mắt... chả muốn làm gì.. có lẽ nên đi ngủ :((
  8. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Học hành vất vả.. kết quả như ......SFĐsádfdagádf....

    Được
    7- còn hơn 6+
    8- còn hơn 7+
    9- còn hơn 8+

    Mấy đêm mất ngủ lại còn được điểm "cộng".. hic hic...chán!!! Chả nhẽ an ủi điểm mình không đến nỗi thấp nhất vì vẫn còn có thời gian làm bài :(
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chả hay bạn chủ topic trước học undergrad ngành gì. Sao lại đến mức không biết gì về vĩ mô của nước nhà.

    Không biết học cao học ở nhà mình có giống kiểu học đại học không nhỉ? Có nghĩa là cũng thầy giảng bài, trò ngồi dưới chép, thiếu thực hành.

    Anyway, có cơ hội để nâng cấp cái bằng lên cũng là một thành công rồi, hihi. Phấn đấu lên nhé :x
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có lần tôi hỏi đứa bạn học xong postgrad rằng "báo in cái bài gì to thế này, đây là vụ gì?" thì nó nhún vai bảo "tao có biết đấy là cái gì đâu, chắc là gì đấy về kinh tế - xh - chính trị."

    Công nhận là ở nước VN thì không biết thế nào, chứ ở Tây thì cũng có đứa chả biết gì về tình hình vĩ mô của nước nó.

    Postgrad ở Tây thì được cái đỡ chép, còn thầy ở trên giảng thì vẫn thế, trò vẫn nghe. Tôi chưa được thấy lớp nào mà suốt môn học thầy ngồi ở đít lớp, còn trò ở trên không nghe ai giảng, chỉ "thực hành" thôi. (Chả hiểu "thực hành" cái gì, khi môn học là "Chủ nghĩa siêu thực trong điện ảnh.")

Chia sẻ trang này