1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo học chung cấp 3

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kingcross, 14/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kingcross

    kingcross Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chiến dịch này cần anh em hỗ trợ chiến thuật với[:D]
    Ngày xưa em với cáo học chung 3 năm cấp 3,ngồi chung bàn.Lúc đó nhìn cáo cũng bình thường lắm,cũng chỉ bạn bè bìnht thường,còn nhận chị em kết nghĩa nữa;)).Sau đó em đi học xa 4 năm,cũng it liên lạc,lâu lâu chat vài lần.Sau 4 năm về lại SG hic gặp lại Cáo không nhận ra luôn,càng lớn càng xinh@};-.Thế là xin số điện thoại rồi cũng cf,xem phim.Đang tính tiến tới giai đoạn tổng phản công thì kẹt cái thế cài răng lược trớ trêu thế này.
    Trước em nhận Cáo làm chị (ngu thế cơ ),xong lại nhận bạn thân của Cáo làm chị vợ (trước đó nông nổi bị dụ làm em rể),em này cũng là bạn thân của em.Hic tính sao giờ đây các đồng chí,em có hai phương án,anh em xem dùm nhé:
    -Tổng công kích mặc kệ thiệt hại xông tới đánh chiếm.
    -Dùi sâu,đánh kỹ,chiếm đất dần dần,chơi chiến thuật "mưa dầm thấm đất","tiền pháo hậu xung"
    Anh em cho em cái chiến thuật với nhe.[r2)][r2)]
  2. Lisevi

    Lisevi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    "Fire in the hole" tung hoả mù trước bằng cái mác "chị em" rùi tiến dần vào đồn rút dao ra cận chiến
  3. kingcross

    kingcross Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    "tung hỏa mù" nhiều quá sợ em nó lại cứ " chị chị em em" suốt thì chết.Em đang tính tới bài tổng công kích xốc tới luôn nhưng đang băn khoăn về thiệt hại nếu chiến dịch thất bại.Hic nói thiệt hội bạn Cáo có 3 người thì Cáo là chị,1 em là chị vợ,em còn lại nói ra xấu hổ "tình đầu của em hồi cấp 3" quen em này mới nhận Cáo làm chị.Tổng công kích lỡ mà thất bại thì mất cả chì lẫn chài.
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Oh đơn giản mà, có giai cũng gọi mình bằng chị xoen xoét (mà đúng là đáng tuổi em mình thật), xong rồi vẫn cua ngọt xớt như thường. Tung hỏa mù như bạn trên nói í. :D
  5. xinhdepkieuky

    xinhdepkieuky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    6
    chị em vấn đề gì! yêu thì càng tốt chứ sao
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi cách xưng hô đi rồi cưa như bt thôi:))
  7. kingcross

    kingcross Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi` tiếp nhận ý kiến các bác,để mấy hôm nữa rủ Cáo đi dạo rồi trinh sát xem thử,có gì báo cáo các bác sau.Cảm ơn các bác rất nhiều.
  8. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Cậu cứ chị chị em em tới cho tớ, phải xem đó không phải là vật cản mà chính là cơ hội, địch đang ở thế bị động không phòng bị, ta lại đang nếm mật nằm gai, ngu gì cho nó biết ý đồ của ta.

    Các bước tiếp theo cứ thuận tự nhiên, vô tư đùa giỡn kết hợp đụng chạm, tăng cường độ thân thiết, đến lúc địch sơ hở nhất ta cứ đè ra hôn phát cho nó máu
  9. kingcross

    kingcross Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ấy bác nói cái chữ đỏ đỏ làm em ngại chết:P,lỡ mà đè ra hôn xong Cáo nó không phê mà em ép phê thì chết.
  10. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    uầy, lúc hôn thì cậu cũng phải chắc vài phần là em nó muốn gọi là mình là anh thì mới được chứ. Còn nếu sau khi hôn mà nó vẫn không phê thì ta cứ bình thường, lúc đó lật bài ngửa mà chiến, chẳng cần núp lùm làm gì nữa

Chia sẻ trang này