1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo học chung cấp 3

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kingcross, 14/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_ali

    mr_ali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Lúc cơ hội đến là chú nhận ra ngay thôi :)) yên tâm đi, tấn công nhiều vào, xưng hô ko quan trọng. Cáo nó cũng hiểu ý đồ thôi. đồng ý thì sẽ tiếp tục bật đèn xanh hẹn hò. còn ko thì nó sẽ nch với chú rõ ràng và tìm cách từ chối lời mời của chú thôi. nếu mới cưa thì nên thăm dò 1 time nữa nhé! đừng vội vàng mà hỏng chuyện ;)) chúc thành công :))
  2. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Không sao cả, sau cái khoảng thời gian 4 năm gặp lại , thì hình tượng của chú trong mắt nó cũng mới như nó trong mắt chú vậy .

    Cứ rủ đi chơi , rồi chị em bình thường . Thêm vào là hãy chêm vào những pha đụng chạm tay chân , từ vô tình đến cố ý

    Dần dần thay đổi cách xưng hô . Chêm vào những câu có vẻ vô tình theo khuôn khổ như " đừng có mơ nha kưng " , " lại đây nói nghe nè người ơi " ... dần dần thay bằng xưng hô tên ... rồi từ từ gọi em xưng anh . Mọi thứ cứ như thể đang đùa , rồi từ từ làm thật và gọi luôn như thế , đó chính là bí quyết thay đổi cách xưng hô

    Còn 1 trò nữa là gài độ , ví dụ như " Sắp đến tết rồi , sắp dc chị lì xì , nghĩ tới mà vui quá cơ :x " .
    Gái : Gì , lớn rồi , chị ko có lì xì đâu
    Zai : Không biết , ai làm chị thì phải lì xì , há há :))
    Gái : hông lì xì á , làm gì nhau :-"
    Zai : Á à , Vân ngon nhờ , giờ có muốn làm "chị" nữa ko đây , cắt chức cho xuống làm "em" bây giờ
    Gái : Thế làm "em" có dc "anh" lì xì không :x
    Zai : Cái đó anh sẽ xem xét , còn tùy vào độ ngoan hiền của em :))

    ....

    Good luck!
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của bạn chỉ bít cười, vì ng yêu mình h cũng học cùng cấp 3, gần 5 năm yêu nhau rồi, nhanh thật
    Sorry vì hoài niệm mà k tư vấn nhé :D

Chia sẻ trang này