1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao học chuyên ngành tự động hóa. Nên or không

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi QuangMaiLinh, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cao học chuyên ngành tự động hóa. Nên or không

    Các bác Bách Khoa vào đây cho em lăn tăn tí.

    EM đi làm 3 năm giờ mới được nhận vào trường.

    Chuyên ngành gốc của em là Điện tử - Viễn thông.
    3 năm đi làm thì làm trong ngành Mạng - Máy tính - Viễn thông.

    Giờ về khoa thì vào Khoa điện tử.

    Thầy trưởng khoa có gợi ý thế này: Đợt tới cô thi cao học ngành Tự động hóa đi, nó thuộc ngành điện, để đảm nhận giảng dạy 1 số môn bên đó.

    EM chân ướt chân ráo mới vào khoa, thầy nói thế thì em nghe thế, chứ cũng chả biết tự động hóa nó học cái giề.

    Vậy các bác cao nhân cho em 1 lời chuyên thật chí ní nhá.

    - Có nên đợi và cương quyết đi học cao học ngành kỹ thuật điển tử ko.
    - Nghe theo lời thầy trưởng khoa, học Tự động hóa (Chả biết nó là cái gì nữa)
    - Chờ đợi kiếm suất học bổng đi học Master ở nước ngoai. (Ko khả thi lắm vì em còn sinh con đẻ cái).


    Cắn rơm cắn cỏ đội ơn các bác.

    P/S: Lại nữa, nêu shọc tự động hóa thì nó là cái gì, những môn như thế nào, có thú vị ko, có tương lai ko.
  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Đợi sau khi sinh con đẻ cái xong thì cố kiết mà đi học nước ngoài đi bạn, học bổng Hàn Quốc bây giờ dễ lắm, 322 cũng được. Không học tự động mà cũng đừng học KTĐT, đây là lời khuyên của một người cùng ngành với bạn, mình nhớ trưởng Khoa ĐT là Thầy M. mà, thầy M. nào lại đi nói thế chứ, hay là bạn ở trường khác. Lúc trước ở trường cũng thấy Thầy bình thường như mọi Thầy cô khác, qua đây gặp 1 người học cùng Thầy từ hồi lớp 1 cho đến hết ĐH. Nghe kể chuyện về Thầy mới thấy cũng đáng khâm phục.
  3. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều nhé.
    Mình ko dạy ở BK TPHCM đâu , mà là ở trường khác.
    ĐÃ khuyên thì khuyên thì khuyên cho trót.
    Tại sao không nên vậy bạn.
  4. pdms_vn

    pdms_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nếu kô biết TĐH nó là cái jiề thì đừng có mà theo học, cao học chứ có phải tiểu tiện học đâu mà học đại. Dù sao bạn cũng đã làm GV, cố làm tốt để lớp đàn em có chỗ dựa vững vàng, làm Thầy mà!!! Cố mà học TĐH trong khi ko biết jì thì chỉ làm hỏng lớp đàn em, hỏng cả thế hệ đấy chứ, hay cố đi HQ để học cái chuyên ngành khác cho có mác du học rồi về chỉ biết món thịt chó, chẳng truyền được tí lửa nào cho đàn em thì càng hỏng bét.
    Khuyên bạn chân thành đấy
  5. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác rảnh mời bác ra chổ khác chơi. Em xin đội ơn bác.
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đăng ký học bạn cần xác định lại:
    1.Bạn có ý định làm việc lâu dài trong trường không? Hay chỉ là điểm dừng chân tạm thời?
    2.Bạn muốn tiếp tục ngành đã học và làm việc hay muốn tìm hiểu một hướng khác mới hơn?
    Nếu bạn nghĩ sẽ làm trong trường lâu dài thì phải chấp nhận sự sắp xếp của khoa, không hài lòng thì trình bày với người ta xem giải quyết thế nào. chứ đã đồng ý về làm ngành này mà đi học ngành kia thì ăn nói làm sao được? Người ta sẽ phát lương cho một người sẽ chẳng làm việc gì được cho người ta sao?? Còn chỉ dừng chân tạm thời, tìm cơ hội vi vu, tìm chỗ nghỉ chân để sinh con đẻ cái,... thì trì hõan chuyện đi học hay học chơi chơi cho vui,... thì miễn bàn.
    Mình không rõ các chuyên ngành bên Điện-Điện Tử khác nhau thế nào,nhưng bạn đã học, đã làm 3 năm thì ít nhất cũng nắm được tình hình bên đó nên quyết tâm đi tiếp hay rẽ sang tìm hiểu hướng mới thì bạn phải chọn. Chứ có phải 17-18 tuổi đâu mà lại nhờ tư vấn theo kiểu có thú vị không? có tương lai không? Và một điều nữa là bạn định làm GV mà còn nhảy lên đây hỏi TDH sẽ học cái gì, môn gì, em chẳng biết gì thì mình đầu hàng bạn luôn đấy.
    Bạn làm mình nhớ đến 1 cô Kỹ sư hóa quen với mình. Tuần đầu tiên được nhận về một trường ĐH, được giao chuẩn bị hóa chất cho môn thí nghiệm hữu cơ. Cô ta điện thọai hỏi 1 câu: ethanol có phải là rượu etylic không? nghe xong không dám tưởng tượng cảnh nếu cô giảng bài thì ra sao nữa.
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    P/S: Lại nữa, nêu shọc tự động hóa thì nó là cái gì, những môn như thế nào, có thú vị ko, có tương lai ko.
    ______________
    Một đứa bạn mình nhắn bạn thế này: vào phòng trưởng khoa, đập bàn bảo ông ấy đưa quyển chương trình khung của TDH ra thì sẽ biết nhanh nhất.
  8. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    chị mèo nóng tính rồi, thường thì giảng viên phải tư vấn cho sinh viên cái này, hạ hỏa chị mèo nhé.
    Theo như em thấy, chắc bạn này đùa vui, chứ bạn này mà học thật thì ít nhất giữa TDH và DT cũng có 1/2 số môn học là học giống nhau mà, đương nhiên bạn này cũng biết sơ sơ tự động hoá nó học cái gì và dạy cái gì chứ nhỉ.
    Còn bạn gì nói đi du học Hàn Quốc mà về chỉ biết thịt chó thì đúng là không biết mà nói rồi, đi du học cực nhất là đi Hàn đó, làm việc cật lực, kiến thức học được rất nhiều, tiền bạc vừa phải, thôi nói nữa có khi lại đụng chạm. Nhưng bạn nên tìm hiểu trước khi nói nhé.
  9. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    hihi, hổm rày căng thẳng vài chuyện nên đọc vào hơi bực một tí. Đang muốn get rid of everything để đầu óc không căng như dây đàn đây.
    Thật ra ai cũng sẽ phân vân, suy nghĩ rất nhiều khi thay đổi và phải lựa chọn. Nhưng đừng đặt câu hỏi như vậy, dù là đùa hay thật, vì như vậy cảm thấy vô tâm quá.
    Hàn Quốc thế nào thì nên để chính ai học ở đó nói sẽ chính xác hơn. Ở đâu cũng thượng vàng hạ cám. Nói thật, Hàn là lựa chọn đầu tiên của chị đấy vì thỏa mãn các tiêu chí: môi trường, điều kiện sống, làm việc tốt, trình độ khoa học kỹ thuật cao và gần VN.
  10. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hi, tớ cảm thấy rất khó chịu. ĐẰng ấy nếu bực mời ra chỗ khác, ko có quyền trút bực vào topic của tớ.
    Diễn đàn là để những ai muốn hỏi có câu trả lời thoả đáng.
    Ko bàn cãi chuyện tâm huyết và không tâm huyết ở đây.
    Mỗi người có một con đường, một lộ trình và do đó có sự lựa chọn. Chỉ căn cứ vào câu chữ trên đây mà quy kết và chụp mũ người khác thì hẳn chính bản thân mình cần xem xét lại là mình đã đủ chín chắn và khôn ngoan để type vài dòng lếu láo khuyên răn người khác hay chưa.
    Còn vấn đề tớ muốn hỏi xuất phát thật tâm (có thể cách diễn đạt hơi joy 1 chút) và cần những ai đang học đúng chuyên ngành ấy cho những lời khuyên thật cụ thể.
    Mời các bác chắp bút tiếp. Em chờ.

Chia sẻ trang này