1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao học chuyên ngành tự động hóa. Nên or không

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi QuangMaiLinh, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Hi bé con Quangmailinh,
    Hy vọng em đủ chín chắn và khôn ngoan để đọc và hiểu những gì các bạn khác và chị đã trả lời cho em.
    Mỗi người có một con đường, một lộ trình và do đó có sự lựa chọn. Nhưng nếu em không tâm quyết khi rẽ sang như thế thì mệt lắm đấy. Mệt khi học vì khi đụng kiến thức lạ hay mình không thích thú lắm thì khi nản lại cứ tự nhủ "tại không phải chuyên ngành gốc của mình", rồi buông luôn. Lâu dài sẽ thành tai hoạ. Mà tai hoạ sẽ nghiêm trọng hơn khi em chọn việc làm GV. Chưa kể đến tâm tính cấp trên, đồng nghiệp nữa. Làm không tốt vai trò trong lĩnh vực mới hay mỗi khi có sự cố gì thì lại cứ dèm theo kiểu "gốc là cái kia nên chẳng biết gì cái này". Như thế tâm lý làm việc không thoải mái.
    Thế nhé em, chị không thể nói được ngành nào sẽ thú vị hay tương lai vì quan điểm của chị là tự mình chui vào tìm hiểu mới biết được thú vị ở điểm nào. Chỉ là vài ý kiến của người đã đi làm và người đã đi làm như em để tránh phải lãng phí thời gian, công sức và mọi thứ khác. Chứ nếu để học xong cái master chuyên ngành khác thì với dân kỹ thuật cũng không khó tí nào.
  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0

    Về chuyện học cao học thì với mình có một suy nghĩ hơi tiêu cực rằng việc học cao học bây giờ đang theo mốt. Thật sự, việc học dưới cấp độ nghiên cứu đòi hỏi cá nhân phài cố gắng và có niềm đam mê. Mình có gặp vài người, được 1 vài trường nào đó nhận vào dạy và tiêu chuẩn bắt buộc là sau 3 năm ở lại trường phải có bằng cao học, thế là đua nhau đi học, mục đích là lấy cái bằng (điển hình nhất là Cao Đẳng Công Nghiệp 4, bây giờ đã lên ĐH). Mình thắc mắc mãi không hiểu tại sao họ lại chọn cái nghề dạy ấy, lương thấp, suốt ngày chỉ là thợ dạy không hơn không kém. Có lẽ có một niềm đam mê sâu kín nào đó chăng! Mình cũng đã từng đứng trên bục giảng ĐH, từng học cao học trong nước, chỉ khuyên bạn thật lòng, nếu có đam mê với nghề nghiệp, hãy tiếp tục công việc đào tạo thế hệ trẻ, còn không thì thà kiếm một nghề nào đấy phù hợp với bằng cấp được học, sinh viên thời nay thông minh lắm rồi, chào Thầy nhẹ nhàng trước mặt nhưng lặng lẽ khinh miệt sau lưng. Mà để sinh viên look down thì chẳng nên tí nào, vì cái nghề dạy cũng chẳng phải high-paid job, có chăng là noble job, nhưng một khi đánh mất sự danh giá của nghề giáo, không còn đam mê thì cuộc đời người Thấy ấy đáng buồn lắm thay. Kiếm 1 high-paid job nào đó, vài năm leo lên một vị trí khả dĩ, cuộc sống sung túc, sinh con đẻ cái ngoan hiền cũng hạnh phúc lắm rồi bạn ạ. Theo đuổi nghề giáo, nhất là giảng viên ĐH bạn phải đồng thời làm song song công tác giảng dạy và nghiên cứu, phải hy sinh nhiều thứ, điển hình nhất là muộn có người yêu, muộn lập gia đình, ra trường đi dạy vài năm mà chẳng có dư giả gì để phụ giúp gia đình, phải dành thời gian và tiền bạc học ngoại ngữ để tìm kiếm cơ hội được học cao hơn ở các nuớc có nền giáo dục tiên tiến, không thiếu gì người, GV, học 2-3 năm mà không lấy nỗi TOEFL 550 đó bạn.
    Vài dòng vậy bạn nhé, có bạn nào khác có ý kiến hãy cùng đưa ra để trao đổi bàn luận , thiết nghĩ chủ đề này cũng là một chủ đề hay, đừng để chìm vào quên lãng
    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 15/09/2006
  3. pdms_vn

    pdms_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    -Chắc là bạn hiểu nhầm ý thôi, tôi muốn nói rằng nếu không ham thích mà cố kiếm 1 suất đi HQ du học thì về chẳng phải có giúp ích gì cho bản thân và XH đâu, cái chắc chắn nhất là thưởng thức được món thịt chó thôi!!! chứ còn đi học thì học ra trò ở đâu mà chả cực, cứ gì HQ
    @QuangMaiLinh: tôi rảnh nên mới vào đây thấy mấy câu hỏi ngô nghê của 1 người đã chấp nhận làm GV mà lại đặt câu hỏi như vậy, nếu bạn nói do trình bày hơi joy (joke???) thì tôi cũng vậy just kidding.
    -Ngành nào mà chẳng thú vị (đ/v người thích nó!), chứ nghe người khác bảo thú vị lắm, có tuơng lai lắm lắm rồi lao vào, đến lúc ra trường nó không có tương lai thì lại chửi người ta à (ở đời ngu nhất là làm mai mờ hehe)
    -Nếu ko tâm huyết thì về làm thằng, làm thầy phải có tâm huyết cho em út nó nhờ, ko bàn cãi là thế nào ??!!
    -Tiếp đến nên nhớ: diễn đàn là 1 cái chợ, thằng mua thì thích trả giá, thằng bán ko nghe lọt tai thì cứ.... chửi hehehe
  4. maradona_th

    maradona_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    nghe đâu ĐHBK TPHCM không có ngành TĐH mà chỉ có ĐKTĐ
    thì phải . ĐHBK HN thì có ngành TĐH ?
  5. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    chủ topic đâu, hỏi rồi sao không thấy vào ý kiến ý cò gì hết, có kẻ theo TĐH bỏ cuộc chơi rồi bà con ơi

Chia sẻ trang này