1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo học cùng lớp tiếng Anh- đã có số đt, nick YM nhưng ít ol, các bước tiếp theo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitaminKiss, 14/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitaminKiss

    vitaminKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cáo học cùng lớp tiếng Anh- đã có số đt, nick YM nhưng ít ol, các bước tiếp theo?

    Em và cáo học cùng lớp TA, cáo 88, em 87.

    Cáo đi học cùng 1 đứa bạn thân , trong lớp 2 đứa nó toàn ngồi gần nhau nên em ko sao tiếp cận được, cả lúc đi học về cũng đi cùng luôn.

    Em đã có số đt của em ấy ( do danh sách lớp cô giáo phô tô cho mỗi người 1 bản, và YM, nhưng cả tháng chẳng thấy em ấy ol)

    Lớp có 13 mạng, em là trung tâm của sự chú ý vì hay pha trò buồn cười trong lớp nên cũng được để ý, tuy vậy vẫn chưa nc với riêng em nó lần nào.
    Mới có được số của em nó, nhưng em chưa nt ngay, và cũng chưa nghĩ ra cái cớ gì hay ho cả.
    Nhờ các cao thủ chỉ giáo nên làm các bước tiếp theo thế nào cho thuận buồm xuôi gió.

    Cách nt? tần suất ? hay gọi điện ?, bla, bla.....
  2. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đây là thời điểm bắt đầu, chưa có gì cả. Đầu tiên bạn phải gây sự tò mò đã, đừng nôn nóng. Có dữ kiện rồi có thể mua sim rác / tạo nick ảo đong đưa một chút, để cho cáo nghi ngờ.. nghi là mình nhưng lại không dám khẳng định, rồi cáo sẽ tò mò, thấy "ghét".. Thế là thành công bước đầu rồi (gây chú ý). Sau đó tiến dần dần và..
  3. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Cứ đường hoàng nhắn tin hỏi han bài vở hoặc là rủ đi học cùng nhau...Chẹp, chứ cái kiểu lấy cái sim vớ vẩn chọc ghẹo con gái nhà người ta, rất mất cảm tình, cái kiểu ý xưa quá rồi.
    Mà ở lớp có điều kiện thế sao không nhích. YM làm gì, chat chit xong đến lớp lại nhìn nhau chả nói gì---> zô duyên
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu thêm về em nó đi, rùi đến lớp bắt chuyện hay nhắn tin gì đó. Ví dụ như: hôm qua tớ thấy bạn đi qua đâu đấy, có làm được việc gì đấy chưa?. Hoặc hy vọng 1 ngày nào đó 2 em ấy nghỉ, nhắn tin chuyện về lớp học hôm các em nghỉ...
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Chuẩn !! Học cùng lớp , có cự ly , có thời gian đầy đủ ... cứ đàng hoàng bắt chuyên làm quen với tư cách bạn bè đã ...
    Quen rồi thì diễn gì thì diễn , lúc đó diễn còn dễ hơn nhiều ...
    Bi h các bố đi học tiếng a tiếng e toàn đi tà lưa gái ... mà bùn cười học cùng nhau , bạn bè cùng lớp mà trên lớp chết nhát éo dám bắt chuyên chém gió nổi 1 câu ...
    Về nhà thì lại cứ bày 3 cái mưu sâu kế hiểm với sms ngớ nga ngớ ngẩn ... Pó dái ...
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    [/quote]

    Chuẩn !! Học cùng lớp , có cự ly , có thời gian đầy đủ ... cứ đàng hoàng bắt chuyên làm quen với tư cách bạn bè đã ...
    Quen rồi thì diễn gì thì diễn , lúc đó diễn còn dễ hơn nhiều ...
    Bi h các bố đi học tiếng a tiếng e toàn đi tà lưa gái ... mà bùn cười học cùng nhau , bạn bè cùng lớp mà trên lớp chết nhát éo dám bắt chuyên chém gió nổi 1 câu ...
    Về nhà thì lại cứ bày 3 cái mưu sâu kế hiểm với sms ngớ nga ngớ ngẩn ... Pó dái ...

    [/quote]
    chuẩn,,,,,giỏi thì cứ thổ lộ,,,,,cơ mà hình như bác haclongthanvu cũng thâm hiểm trong chuyện này lắm thì phải>????
    he he,,,,cách tốt nhất ấy cứ nhắn tin bình thường,,,,,,,,,có khả năng pha trò qua những dòng chữ thì càng tốt,,,,,nhưng đừng tốt quá hoá em nó lại gọi là anh trai thì hỏng,,,,,,,,,,,,,,,,
  7. datmanhan

    datmanhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Chuẩn !! Học cùng lớp , có cự ly , có thời gian đầy đủ ... cứ đàng hoàng bắt chuyên làm quen với tư cách bạn bè đã ...
    Quen rồi thì diễn gì thì diễn , lúc đó diễn còn dễ hơn nhiều ...
    Bi h các bố đi học tiếng a tiếng e toàn đi tà lưa gái ... mà bùn cười học cùng nhau , bạn bè cùng lớp mà trên lớp chết nhát éo dám bắt chuyên chém gió nổi 1 câu ...
    Về nhà thì lại cứ bày 3 cái mưu sâu kế hiểm với sms ngớ nga ngớ ngẩn ... Pó **** ...
    [/quote]
    hj hj, iu pác này, lại ngồi gần thôi, thường cứ tới buổi thứ 3 là ngồi gần dc, vào sớm tí ks cái chỗ, rồi ngồi mà đưa đẩy thôi. Em thấy dzụ nhắn tin zới chat hem hiệu wả lắm.
  8. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nếu giỏi thì lâu lâu xổ vài câu tiếng Anh xem như để thực hành môn học luôn. Như vậy sẽ tự nhiên hơn và không bị nghi là đang tán gái
    Nhớ hồi mình đi học ở CleverLearn, hay đi sớm. Có 1 em khá xinh, ăn mặc hiện đại, bảnh tỏn hay qua bắt chuyện tiếng Anh với mình. Tuy nhiên mấy cô gái xì tin ở thành phố không phải đối tượng của mình nên mình im re dù được bật đèn sáng trưng
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thôi đi bác.................chém gió mát quá,,,,,,,,,,hôm nay nóng mà nghe bác này chém gió còn thấy lạnh..........
  10. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cứ nt bình thường" chào X mình là Y nà...!có cái này khó quá mình không hiểu bạn chỉ mình nha..!" cứ thế mà từ từ,mai hỏi vấn đề này,mốt vấn đề khác,ngày kỉa ngày kia vào vấn đề...!cố lên bác ợ

Chia sẻ trang này