1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hỏi lương của em bao nhiêu nói gì bây giờ khi ......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gatapyeu87, 03/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh chịu. Không ra "đòn" tiếp được nữa. Chắc tại anh gặp toàn con dở, cứ cắm đầu vào mà cưới không cần quan tâm trước đến mức lương của đối phương.
    Anxiety nói không sai. Nhưng mợ ấy là đàn bà, và có cách suy nghĩ riêng của đàn bà.
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ak, k hiểu vì mình già rồi, suy nghĩ đơn giản quá, hay vì các bạn cứ hay làm phức tạp hóa câu chuyện lên, mà TVTY bây giờ tràn ngập những thắc mắc rất chi là, xin lỗi, vớ vẩn thế nhỉ? Nào là bạn gái nó đùa 1 câu vô thưởng vô phạt, cũng đùng đùng lên đây hỏi ý j. Nào là định cưới rồi còn hỏi đi hỏi lại tuổi có hợp k. Nào là bày ra sạp dăm bảy cô gái hỏi mọi ng` là mình yêu cô nào, nên lấy cô nào. Giờ lại đến việc bị bạn gái (định cưới) hỏi lương bao nhiêu thì ứng phó sao. Ặc ặc. Tất nhiên TVTY là để chia sẻ những vấn đề trong tình yêu của các bạn, nhưng cũng đâu còn xì tin j mà những chuyện hiển nhiên như thế cũng phải vẽ thành lắm trò rắc rối?!

    Trở lại vấn đề của chủ topic, mình k thấy việc tìm hiểu về ng` mình định lấy làm chồng như vậy là "khiến ng` đó khó xử". Yêu nhau có nhiều giai đoạn. Mới quen đương nhiên chả ai vỗ mặt nhau câu 1 tháng anh có nhiêu? Chỉ hỏi tên tuổi quê quán nghề nghiệp chỗ ở. Thân hơn hỏi sở thik thói quen công việc. Thân hơn nữa hỏi bố mẹ anh chị em bạn bè... Còn sắp cưới đương nhiên phải hỏi lương thưởng để mà còn tính trước cho cuộc sống sau này. Lấy nhau đến nơi rồi thì còn nắn gân nhau làm khỉ j nữa mà phải lo "nói sao cho ng` ta k nghĩ khác về mình". Càng thế chỉ càng chứng tỏ mình đã kém rồi còn cố tỏ ra nguy hiểm thôi ạ - -"

    Anh nào bảo ng` đàn ông thông minh sẽ k chính miệng nói ra mức lương của mình, có thể là với ng` ngoài, còn với vợ sắp cưới mà vẫn giữ tư tưởng ấy, thì với em đó là ng` đàn ông ngu ngốc. Khi anh ta ko nói ra, em sẽ cho rằng: 1 - chắc là ít quá --->lại còn k dám thừa nhận ---> ko đáng mặt đàn ông; 2 - vì lương ko chính đáng k minh bạch ---> ko đáng tin cậy; 3 - vì ko muốn mình hiểu sâu vào đời sống họ ---> ko tin tưởng mình ---> chắc k yêu mình ---> nghỉ luôn chẳng cưới xin j cả; 4 - vì k muốn công khai ---> chắc muốn có quỹ đen ---> ko thành thật ---> chán...

    Thật thà là cha quỷ quái, câu này ko sai đâu ạ. Đã yêu nhau, xác định lâu dài thì đừng nên giấu nhau điều j, kể cả những thói hư tật xấu. Đằng nào lấy về chả rõ mười mươi, biết trước còn có cách xử lý, ít ra là chuẩn bị tinh thần, chứ úp úp mở mở sau này phát hiện ra lại ối trời ơi, biết thế này còn lâu tôi mới thèm @#$#$%$^... Cưới vợ thuận mặt thuận lòng đàng hoàng chứ có phải là lừa cưới ng` ta đâu mà phải dối trá giấu giếm nhỉ.
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Yêu nhau mới được 3 tháng mà đã tính đến chuyện chắc như bắp thì (các) mợ quả là siêu. Một điều nữa, thời gian từ nay đến cuối năm dài gấp 3 lần thời gian hai người yêu nhau. Cho dù hiện tại xác định, thì trong tương lai sẽ có nhiều biến động khó lường trước. Tôi muốn nói rằng không ai biết trước được điều gì sắp đến, và nếu ai chắc chắn điều gì đó của ngày mai thì hẳn phả là người rất khờ.
    Tôi phóng đại một chút về tỉ lệ thời gian: chủ topic và người yêu yêu nhau được một năm, họ dự định 3 năm sau sẽ cưới. Vậy đấy. Trong 3 năm đó có ai biết chắc họ sẽ không nảy sinh nhiều vấn đề?

    Còn với suy nghĩ của NcLover, cũng là suy nghĩ thường tình, và nó đúng. Bởi đó là suy nghĩ của đại đa số người. Nhưng tin rằng khi biết trước tật l.ăng nh.ăng của "chồng chưa cưới" được phơi bày, không hiểu NcLover sẽ làm thế nào? Bởi mợ phát biểu quan điểm rõ ràng rất hay, rất nhân văn: Đã yêu nhau, xác định lâu dài thì đừng nên giấu nhau điều j, kể cả những thói hư tật xấu

    Vấn đề có nên công khai mức lương hay không cho bạn gái biết khá hay. Nói ra thì hơi dài một chút nhưng nói ít thì không đủ ý. Tôi muốn rút gọn thế này:
    Tại trường hợp này - nỗi lo của người con trai sẽ là:
    - Lo cô gái xem thường mình vì mức lương của mình thấp hơn lương của cô ta => Cô ta sẽ nghĩ mình không thể là một nơi để nương tựa.
    - Xấu hổ, mất tự tin khi đối diện với gái.
    - Tệ hơn nữa cô ta sẽ cho rằng mình "nghèo mà đú", "sĩ gái"... khi dẫn cô đi chơi tại những nơi sang trọng một chút, hoặc tặng cô những món quà hơi đắt tiến. Bởi cô ta biết rõ mình có bao nhiêu tiền.
    - Rất khốn khổ nếu rủ gái đi nhậu sau đó trả tiền, gái giành trả một nửa bởi "anh không có tiền". Nếu không cho trả thì sẽ bị đánh giá là sĩ vì lương có 3tr5, tiền đâu mà trả nhiều lần thế? còn cho gái trả thì bản thân lại cảm thấy khá là khó chịu. Chắc chắn nhiều lần như vậy sẽ sinh ra cảm giác tự ti.
    Trước khi chính thức lấy nhau thì nên học cách giữ gìn cho tình yêu bền vững đã. Các mợ coi hành vi đó là dối trá, giấu diếm, nhưng tôi thì lại coi đó là cách bảo vệ tình yêu và âm thầm phấn đấu của người đàn ông.
    Chúc vui!

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    P/S thêm là ở đây không phải là sàn diễn hoặc nơi trưng bày sản phẩm. Nó là nơi để các thành viên thắc mắc và nhận được sự giải đáp từ các thành viên khác. Mợ NcLover nói nó có những câu hỏi vớ vẩn là không được. Mỗi thời, mỗi người có những khó khăn riêng. Họ hỏi chẳng qua vì họ chưa có kinh nghiệm sống nhiều. Ta không có quyền phán xét điều đó. Đôi khi tôi cũng bắt gặp những câu rất buồn cười, nhưng biết đâu đối với họ lại là một sự băn khoăn trăn trở. Họ không có lỗi khi không thể đặt được một câu hỏi hay.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ha ha, câu đầu tiên đã thấy...=))

    Này bạn dangphucchung, chuyện định cưới ấy là của ANH chủ topic lẫn cô bạn gái, cả 2 ng ấy chắc/lép thế nào là chuyện của HAI người ấy. Bạn mở đầu bài thế kia thì có khi 1 ng không đọc từ đầu lại hiểu nhầm thành "chủ topic chưa muốn cưới nhưng cô bạn gái đã muốn cưới nên cô gái sấn sổ đè đầu chủ topic ra mà hỏi vỗ mặt xem chủ topic lương tháng bao nhiêu."

    Mô tả tình huống lệch lạc như bạn thì tuy được cái là người ngoài cười chê cô gái lố bịch thật, nhưng bạn lại mắc phải một thứ: Sai sự thật.

    Sai sự thật để tìm được người ủng hộ quan niệm của mình thì...=))
  5. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Mình không cần biết mợ anx có hiểu ý của mình hay không, đơn giản ý mình là: kể cả khi hai người thề non hẹn biển, chắc chắn với nhau rằng cuối năm sẽ cưới thì mọi chuyện vẫn có thể xảy ra theo hướng khác. Và mợ rất ngớ ngẩn khi mặc định chuyện họ cuối năm sẽ cưới là điều chắc chắn.
    Mình không thấy có điều gì mình nói sai sự thật cả.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Quả này dangphuchung thua rồi, vì rành rọt thế cơ mà. Chả ai đi giấu người-sắp-làm-vợ chuyện lương bổng. Kinh tế mà chỉ có mỗi thằng chồng biết thì vợ tính kiểu gì mà shopping cho gia đình, con cái. Cứ 3 củ rưỡi mà nó táng hẳn 1 chiếc merc với cả chục thùng Ensure thì có mà bốc kít ăn vã à? = )) Càng nói càng phọt ra cái nu trong não. Quả này té đi cho đẹp mặt, không giang hồ nó cười cho thúi đầu giờ. :))
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lúc đầu thì chê "các mợ" rằng "chắc như bắp", đến khi tôi nhắc là CẢ ANH CẢ Ả đều chắc như bắp thì bạn sửa thành HỌ. Tôi thấy vui mừng là tôi đã chỉ ra trúng chỗ thông tin sai lệch bạn đã ghi để bạn có cơ hội chỉnh sửa lại như ở post trên. Ngay từ đầu bạn post kiểu như trên thì đã không có bài lúc nãy của tôi rồi.

    Còn chuyện chắc như bắp ấy, thì tôi nói thật: Trước khi cưới 1 ngày vẫn còn chưa chắc. Bạn lo tôi nhầm điểm này à? [:P] (Mà cả cưới xong thì vẫn k chắc, đấy, nhà trai còn trả dâu sau khi cưới như báo kể kia kìa. ;)))

    Do trước khi cưới 1 ngày vẫn còn chưa chắc, nếu cứ bám vào cái lý lẽ "do chưa chắc chắn sẽ lấy cô đó cho nên tôi chưa cho cô ta biết mức thu nhập của tôi", thì thay vì ngoài mặt thì nói "Mình sẽ lấy nhau vào cuối năm nhé em" thì hãy can đảm mà nói "Anh cũng chưa chắc cuối năm nay anh lấy em hay năm sau hay năm sau nữa anh mới lấy, anh cũng chưa chắc anh lấy em hay anh lấy ai khác, do đó em khoan vội hỏi thu nhập của anh, và anh cũng sẽ không tra gạn về thu nhập của em đâu. Chúng mình CHƯA CHẮC =)) lấy nhau đâu em ạ, em đừng lo xa vội. Cuối năm mà anh có lấy em thật, thì tháng 8 em hãy hỏi thu nhập anh cũng chưa muộn mà!"

    =)) =)) =))
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Kính bác, em chỉ nói ra suy nghĩ của mình. Hoàn toàn không rảnh rang để "ném đá" ai. Hoặc cho rằng ai đó "NGU", hay một thứ gì đó đại loại như vậy. Vì câu chuyện vô thưởng vô phạt. Là vì em tôn trọng bác nên reply rành rọt cho bác thôi.
    Bạn gái là một chuyện, khi đã ăn hỏi - dạm ngõ, thì đó gọi là vợ-chưa-cưới. Khi lấy nhau về rồi thì gọi là vợ. Em đang xét đến đoạn bạn gái. Còn bác thì đang xét đến đoạn người-sắp-làm-vợ và vợ.
    Đúng sai xin để mọi người ở đây phán xét thôi.
    @Anx Là do mợ không hiểu nên mình viết rõ ràng hơn, đó không phải là một hành vi "sửa".
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, để mọi người phán xét thì chắc tôi tham gia 1 chân phán xét cũng được.

    Bạn gái theo kiểu đi chơi chung thì anh nào chả có nghĩa vụ "khai" lương cả. Nhưng đã "CUỐI NĂM NAY ĐỊNH CƯỚI" (chủ topic nhắc 02 lần trong bài viết của mình) mà bạn dangphucchung còn lý luận "chỉ là bạn gái, chưa phải là vợ chưa cưới, chưa chắc chắn sẽ cưới" thì bạn dangphucchung đọc đề bài sai rồi.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chưa thấy thì để anh quote lại cho rõ, thật ra chủ thớt quen cũng vừa tay, quen 1 năm là quất ngay nên anh chả có gì phàn nàn cả.

    "Cưới vợ phải cưới liền tay, nguyên tắc hàng đầu..."

    Thế nhưng nhín như chủ topic thì phải đến bị táo bón kinh niên í, vì có mỗi cái chuyện lương lậu mà cũng chả dám thú thật với cho-là-bạn-gái. Anh dự là nếu thằng chủ topic bị táo mãn tính thì khéo đến chú phải tắc bồn cầu rồi í [r23)] lương ít lương nhiều không quan trọng, quan trọng nhất là cách chú xài tiền. Có một câu châm ngôn kinh điển anh tặng chú là "Đồng tiền không có khuôn mặt, nó chỉ mang khuôn mặt của người cầm nó." [:P]

Chia sẻ trang này