1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hỏi lương của em bao nhiêu nói gì bây giờ khi ......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gatapyeu87, 03/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thích câu này của bạn , mình cũng từng nghe kinh nghiệm truyền lại như vậy nhưng giờ mới thấy câu nói này .
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thật thà là cha gian dối thì đúng hơ [:P] Quan trọng là biết đường lái nó đi rồi chém thôi = )) chứ chả có bí kiếp bí cấp gì đâu thưa các bác các chú.
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Mình là mình chịu mợ rồi. Nhưng trường hợp chủ top nói "cuối năm nay sẽ làm đám cưới" thì mình sẽ không dám hoa ngôn đâu. Đáng tiếc!

    Còn bác kén sãi quote câu đó thì em cũng tiện thể nói sơ qua: thời gian 03 tháng là quá ít ỏi, và từ giờ đến "cuối năm" - là còn xấp sỉ 9 tháng nữa - gấp 3 lần khoảng thời gian họ yêu nhau.
    Ta làm một phép toán phóng đại, cũng tỉ lệ 1/3 cho dễ hình dung: giả sử họ yêu nhau được 1 năm, và "cũng tính đến khoảng 3 năm nữa thì cưới". Vậy trong khoảng 3 năm này họ vẫn đang yêu nhau, điều trước mắt hãy giữ cho tình yêu bền chặt trong 3 năm này đã. Mà muốn tình yêu bền chặt thì khoan hãy công khai tài chính, vì sao thì em đã nêu lý do bên trên. Quote lại cho bác đọc:

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xin lỗi viết sai chính tả =)). Mình không dám sửa lại sợ mang tiếng là "sửa" nên viết p/s bên dưới. Không lại bị cười chê là thiếu văn hóa trong trò chuyện.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giả sử "họ yêu nhau đc 1 năm" và giả sử "cũng tính đến khoảng 3 năm nữa thì cưới" làm gì cho nó mệt hả bạn. Đề bài đã ghi rõ 2 thông tin đó rồi, bạn còn giả sử thêm làm gì rồi giải tóe loe ra. Đây này, post gốc này:

    Có trách thì bạn hãy trách chuyện mới yêu 3 tháng mà đã định cưới (dù tôi thấy cũng chẳng có gì đáng trách!) chứ làm sao trách được việc người bạn gái đã được cầu hôn hỏi thăm xem lương tiền anh bạn trai của mình là bao nhiêu. Thế mà bạn bảo còn là không thông minh này nọ. ;))
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Bác Chung nói hay quá , đúng tâm lý cánh đàn ông luôn . Lương bao nhiêu nhưng tâm lý ông nào chả muốn có quỹ đen , ai chả biết vợ nó giữ tiền , nhỡ có công lên việc xuống đi như đi ăn nhậu chả lẽ ngửa tay bảo nó đưa tiền ah . Các bà cô ở đây thi cứ tâm lý thành thật khai báo ,nhưng tâm lý đàn ông 10 ông có ông nào thật thà đâu ,ngay cả lúc đong đưa đến lúc yêu và cười , cứ thật thà thì đã thành gà để các ông k lập ra cái tvty rồi . Có mỗi chuyện con con mà lại đấu đá nhau làm gì k biết nữa . Haiz
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    @Anx Mình hơi buồn cười với cách trích của mợ, nếu mợ đã học qua toán thì hiểu được cách tính tỉ lệ rất đơn giản phải không? Nếu mợ quên mình có thể viết lại cho rõ, mặc dù cách tính tỉ lệ này trong sách toán lớp 3.

    3 : 9 ==> tỉ lệ 1/3
    1 : 3 ==> tỉ lệ 1/3

    Và nếu trích dẫn thì nên trích dẫn thế này sẽ làm người đọc không bị "hiểu lầm" sang ý của mợ:
    ".
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ạ,

    Bạn đọc ở trên, tôi đã nói rồi đấy: CHƯA CHẮC cưới thì chả ai đi tra gạn mức lương của nhau. Còn CÓ Ý ĐỊNH CƯỚI, LÊN KẾ HOẠCH CƯỚI mà còn giấu giếm thông tin thì tôi bảo là chưa đủ chín chắn để cưới.

    Còn đến khi dù biết mức thu nhập, nhưng trc ngày cưới 1 ngày, tự dưng không muốn cưới nữa, thì đừng cưới, chứ không phải vì CHƯA CHẮC mà lại cố tình giấu diếm.

    Anh chủ topic bảo là quen xx tháng, định ngày xxx cưới, bạn gái hỏi tiền lương thì chưa đáp.

    Bạn thì lại lập luận: GIẢ SỬ CÒN 3 NĂM NỮA MỚI CƯỚI, và CHƯA CHẮC SẼ CƯỚI, thì việc gì mà vội "khai" lương.

    Bạn đã thấy bạn giả sử lệch lạc chưa? Giả sử họ chưa chắc sẽ cưới để khuyên họ không nên công khai tài chính, trong khi đề bài rõ rành rành là họ định cuối năm nay cưới.

    Chưa kể, còn một ý nhỏ, với tôi thì k quan trọng, nhưng tôi thấy rất nhiều ng quan trọng việc này: Lễ cưới tuy thường tổ chức vào cuối năm, nhưng thông thường là cặp bạn trai bạn gái đã chụp hình cưới từ mấy tháng trước, có cặp còn mua nhà chung, hoặc là đi xem nhà để thuê chung với nhau (sau khi cưới sẽ ở nhà thuê), lo đặt tiệc ngày nào, và còn tỉ tỉ thứ phải lo lắng trước đám cưới. Cặp nào kỹ tính thì lo từ 6 tháng trước hay cả năm trời trước, cặp nào lười, hoặc quyết định làm đám cưới cận ngày quá, hoặc thấy không có gì quan trọng, thì chỉ lo từ 2-3 tháng trước thôi.

    Nếu chủ topic không phải là kiểu ng lo toan thì sẽ dễ hiểu vì sao chủ topic ậm ừ không muốn nói lương. Nhưng nếu lương ít thì đi chụp hình cưới 2-5tr, thu nhập cao thì sẽ đi chụp hình cưới dăm chục triệu. Có tiền thì cỗ bàn ở nơi sang trọng, ít tiền thì chọn nơi rẻ tiền. Muốn có cái tiệc vào cuối năm thì đầu năm đã phải lên lịch nhiều thứ. Hỏi han về tiền bạc để còn tính toán chi tiêu thì có gì mà không nên? Che giấu thông tin thì có gì mà đáng mặt đàn ông?
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Mệt với mợ quá. Nói đi nói lại thì mợ vẫn lái ý mình sang một hướng khác (dường như vậy thôi).
    Chốt cho nhanh, và kết thúc vấn đề: Do thời gian đến ngày cưới quá lâu, gấp 3 lần thời gian yêu nhau nên công khai tài chính sớm sẽ dẫn tới một vài rủi ro, như là sau khi công khai, gái cảm thấy bình thường nhưng một giai đoạn nào đó sẽ suy nghĩ lại và cảm thấy thằng cha này thật kém tắm vì nó ít tiền ==> một đối tượng mới nhiều tiền nhảy vào ==> gái suy nghĩ lại ==> tạch.
    Còn lập luận rằng biết lương để sau này liệu cơm gắp mắm thì hãy đợi đến sau này đi. Trước mắt hãy duy trì tình yêu cho đến lúc cưới hãy hay. Mà trớ trêu thay, công khai tài chính rất tuyệt và là điều cần làm trong cuộc sống hôn nhân, nhưng trong tình yêu nó lại là một nhân tố làm cho tình yêu dần nhàm chán và thất bại.

    Kết cục: không nên công khai chứ không phải là không được công khai.
    Chúc mợ anx ngủ ngon!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái này là lừa cưới chứ có công khai gì. Nếu vì thẳng thắn nói mức thu nhập mà cô kia từ chối lấy anh đàn ông thì dù sát ngày cưới mới nói thì cô kia cũng cứ bỏ anh đàn ông như thường. Có phải là vì sát ngày cưới nên đành lấy đâu.

    Bạn nghĩ 1 anh đàn ông đã nói thẳng là cuối năm sẽ cưới thì muốn biết chắc luôn và biết ngay luôn là người yêu mình có chịu lấy mình khi thu nhập mình là X không, hay là người đó muốn chịu đựng rủi ro là sắp đến ngày cưới thì cô ng yêu hủy hôn vì "hóa ra lương anh chỉ có thế này"?

    Đừng có mải miết giả sử cái vụ gấp 3 thời gian, bạn ạ. Bạn cứ cố tình quên 1 năm 12 tháng thì chỉ có 3 tháng "cuối năm" để cắm mặt vô nhân 3 hoài vậy. Tháng giêng đặt bàn để tháng 12 cưới đấy. :)) Còn nếu chưa dám chắc trong lòng mình là có muốn lấy thật không, chưa yêu ai hết, thì đúng là tháng nào chắc chắn thì đặt tiệc cưới cũng được, đành thế thôi. ;))

    Mà vì sao "công khai tài chính lại là một nhân tố làm cho tình yêu dần nhàm chán và thất bại" vậy bạn? Cái này tôi mới nghe lần đầu à nghen. Bạn cho VD và giải thích cho tôi với.
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hê hê, bác này hỏi lạ nhỉ, biết trước gã chồng sắp cưới của mình lăng nhăng thì next đi cho lành chứ sao :)) Kể cả ngày mai cưới, hôm nay "nó" đi check gái thì cũng xin nghỉ luôn ạ. Vấn đề k phải ở chỗ "nó" giấu hay "nó" thành thật về chuyện lăng nhăng, mà vấn đề ở chỗ "nó" có tính lăng nhăng thật, thế thì trước sau j mình chả next ạ?! :))

    Em nói biết trước thói hư tật xấu, là để cân nhắc xem có chấp nhận được nhau k, có thể chung sống với nhau lâu dài k. Ai cũng có khuyết điểm, có cái có thể sửa đổi dần dần, có cái k thể. Mà tất nhiên chả ai lại mong sự đổ vỡ, chả ai muốn rước cái của nợ về nhà để rồi dăm bữa nửa tháng vác ra tòa chia nhà chia con, thế nên trước khi kết hôn cần tìm hiểu kỹ về nhau để loại bỏ được phần nào nguy cơ tan vỡ. Yêu nhau (nghiêm túc) là quá trình lựa chọn 1 ng` phù hợp với mình để chung sống lâu dài, nói như bác là tự vứt bỏ quyền đó của mình rồi đấy.

    Vấn đề "tiền lương ít, nói ra lại lo lắng" như những vấn đề bác trình bày: bác đã thấy dốt lại còn cố tỏ ra nguy hiểm là thế nào chưa?! :)) Nếu ít tiền, và thấy tự ái vì điều đó thì hãy cố gắng phấn đấu để túi rủng rỉnh hơn. Còn đã biết mình chỉ ở mức tà tà, thì đừng có bày đặt tỏ ra khó chịu, ăn thua, tự ti, sợ ng` khác coi thường như thế. Chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.

    1. Lo cô gái xem thường mình vì mức lương của mình thấp hơn lương của cô ta => Cô ta sẽ nghĩ mình không thể là một nơi để nương tựa ---> đàn ông chỉ nghĩ được đến thế thôi à? Nghĩ là gái nào cũng chỉ cần tiền để nương tựa??? Còn sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, chia sẻ, cùng bên nhau vượt qua khó khăn v.v... đáng vứt sọt rác?!

    2. Xấu hổ, mất tự tin khi đối diện với gái ---> Chẳng nhẽ k còn j khác để tự tin?! Sự hiểu biết, quyết đoán, tháo vát, khéo tay, đáng tin cậy... cũng k có nốt?! Mà đã biết xấu hổ thì tìm cách bươn chải để đỡ xấu hổ hơn đi. Tiền mang lại sự tự tin của anh với xã hội, chứ k mang lại tự hào của anh với vợ con đâu! Còn nếu thừa nhận anh vừa bất tài, vừa vô tướng thì... thua hẳn rồi :))

    3. Tệ hơn nữa cô ta sẽ cho rằng mình "nghèo mà đú", "sĩ gái"... khi dẫn cô đi chơi tại những nơi sang trọng một chút, hoặc tặng cô những món quà hơi đắt tiến. Bởi cô ta biết rõ mình có bao nhiêu tiền ---> Vấn đề là mức độ vụ việc, nếu thường xuyên như thế, thì đúng là sĩ thật. 1 cô gái biết điều sẽ k đòi hỏi những món quà đắt tiền hoặc những nơi sang trọng từ ng` yêu k khá giả của mình. Cô ta ko muốn vì chúng mà ng` yêu mình phải lao đao, hoặc sẽ để dành tiền bạc cho những j cần thiết hơn là những thứ xa xỉ vớ vẩn. Còn nếu dịp thật đặc biệt, và biết ng` yêu mình đã cố gắng dành dụm để làm mình vui, thì cô gái sẽ rất cảm động và trân trọng chứ k phải coi thường như bác nghĩ.

    4. Rất khốn khổ nếu rủ gái đi nhậu sau đó trả tiền, gái giành trả một nửa bởi "anh không có tiền". Nếu không cho trả thì sẽ bị đánh giá là sĩ vì lương có 3tr5, tiền đâu mà trả nhiều lần thế? còn cho gái trả thì bản thân lại cảm thấy khá là khó chịu. Chắc chắn nhiều lần như vậy sẽ sinh ra cảm giác tự ti ---> Why so serious?! Yêu nhau chia sẻ tài chính với nhau là chuyện bình thường, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, sao phải xoắn?! Tất nhiên gái nào khéo sẽ im lặng nhét tiền vào tay zai chứ k rút tiền trước mặt thiên hạ. Và nếu zai đã ít tiền thì ít tiệc tùng hội hè thôi, hoặc tiệc đơn sơ giản dị như chai bia gói lạc thôi, cũng có sao?!

    Nói tóm lại, đừng nên suy nghĩ phức tạp quá làm j. Mà cái suy nghĩ "trước khi lấy nhau giữ cho tình yêu bền vững" của bác nghe nó phản khoa học thế :)) Bác nghĩ thế là bền vững à? Bền vững bao gồm phạm trù lâu dài và thoải mái. Mà như bác thì đều k có 2 tiêu chí ấy. Âm thầm phấn đấu cái khỉ j chứ, có phấn đấu được thật k hay chỉ là k dám thừa nhận bản thân mình mong lấy về mọi thứ sẽ khá hơn (?!) hoặc là lấy rồi thì có ra sao "nó" cũng chả dám bỏ mình nữa?! Em xin thưa sự thật thường thấy lại là, lấy nhau về xong mới vỡ mộng, đằng nào cũng đường ai nấy đi, mà đấy vẫn còn may chán. Tệ hơn là cố chịu đựng nhau như nuốt cơm sống rồi phí hoài cả cuộc đời!

    @ Từ lúc yêu đến lúc cưới còn xa, ai cũng biết thế, nhưng thế càng phải chân thành, nghiêm túc tìm hiểu. Bác chỉ loanh quanh làm sao để giữ gái mà k chịu nhìn thẳng vào sự thật là hai ng` có hợp với nhau k thì sớm muộn j cũng tạch. Bác đặt vấn đề gái biết zai ít tiền, chán, lúc đó có thằng nhiều tiền nhảy vào, thế là xong ---> đây là kết cục đáng mừng đó chứ, đã loại bỏ được 1 đối tượng ko phù hợp, vì có lấy nhau rồi thì ai bảo gái sẽ thay đổi, sẽ k chê zai ít tiền nữa. Mà lúc đó gái mới ngoại tình thì còn khổ thân zai hơn.

    Duy trì tình yêu đến lúc cưới, nghe thì ngon, nhưng theo cách của bác thì k tạch ngay hiệp 1 thì chắc cũng tạch phút thứ 89, tệ hơn là đoạt cúp rồi lại bị tước danh hiệu :)) Vì sự thật chỉ có 1 thôi, đã k hợp nhau thì kiểu j vẫn k thể hợp được đâu. Sao k nghĩ đơn giản hơn đi, bày chiêu vs bài làm j. Tất nhiên tương lai còn nhiều thay đổi nên lấy nhau cũng như đánh bạc thôi. Ai chả có tý máu liều, nhưng ng` ta chỉ đánh liều với những j chưa xảy ra chứ chả ai dại đi liều với thứ mình có thể biết rõ cả. Còn trong quá trình xây dựng mối quan hệ mà thấy bên kia k hợp, k chấp nhận nổi thì next. Thế thôi.

    @ Việc box có nhiều câu hỏi chả ra đâu vào đâu, ý em là các bạn cũng đã hăm lăm ba mươi cả rồi, cũng nên để ý lắng nghe xung quanh nhiều hơn, rồi tự suy nghĩ rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Kinh nghiệm sống ít thì hãy bồi đắp cho nó nhiều thêm, tự biết rõ lòng mình và biết cách cân nhắc quyết định. Chứ bây giờ một anh 30 rồi mà còn lên đây hỏi mấy kiểu đại loại gái chê em già, biết làm sao... rồi trăn trở trằn trọc vì thế thì chán lắm ạ.

Chia sẻ trang này