1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo khó trị, nhờ cao thủ chỉ giáo, pls

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fixed, 15/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    E xin kể sơ lược:
    - Con bồ nhỏ hơn e 8 tuổi, nhìn được mặc dù ko đẹp lắm, dáng cao ráo, mới ra trường ĐHSP, e làm quen đc gần 1 năm nay, hiện tại đang sống với Chị và đang xin vào CĐ Cần Thơ.
    - Lúc đầu làm quen, đi chơi đc lần thứ 3 là nắm tay đc, chưa hôn đc vì vừa choàng qua eo định hôn thì tự nhiên tay chạm vào eo, thế là nó giật nảy người lên rồi xô ra, nói thật là cứ như điện giật ấy nên đành để lúc khác [r37)] nói thế muốn bác hiểu là nó thuộc dạng.. cổ
    - Thử thêm vài lần nữa thì e kđịnh đúng là hàng cổ rồi, nên ko muốn ăn xong vứt, và e cũng muốn kiếm 1 con vợ cho nó ổn. Sau đó e đổi cách nhìn nhận và nghĩ rằng có thể sẽ lấy làm vợ. Sau nói chuyện khoảng thời gian, nó kể là đang quen 2-3 anh gì gì đó, thuộc hàng cổ mà, các bác biết rồi, sơ múi gì đâu, ko phải e tin nó nói mà là qua tiếp xúc, để ý và khai thác mới kđịnh như vậy, có 1 lần bị nắm tay rồi ôm, sau đó xô ra lúc đó học PTTH. Đánh bật hết các chú kia, có lẽ là 3 chú, lấy động chế tỉnh mà, nên ko nhớ rõ, giờ ko còn liên hệ gì đến 3 chú kia nữa, khỏe :D
    - Sau đó vào đc nhà nghỉ vài lần, cỏi hết đồ ra nhưng ko thịt đc [r37)] vì e chỉ tạo hưng phấn cho nó rồi mà nó cứ từ chối nên ko ép nữa, với lại e nghĩ như vậy sẽ ko làm e nhàm chán như mấy đứa khác, nên thôi, nó sẽ là của mình mà, ko qtâm lắm, cần thì tìm chỗ giải quyết.
    - Từ lúc quen nhau, mỗi ngày đều gọi đt ít nhất 1 lần, tầm 20p là ít, thường thì 30-1h là chuyện bình thường (gọi miễn phí mà) thường thì thông báo tình hình hằng ngày, cv, có chuyện gì là khoe hết, báo cáo hết cho dù biết bị e ko vui hoặc bị e quát, nhất là có a nào để ý, gọi đt hoặc nt là khoe ngay :|
    - Lúc quen nhau tới giờ, mỗi lần giận nhau là chỉ ngày sau là đâu lại vào đó, vì e hiểu, nó thường giận vì e ko qtâm tới nó, lo cv, đt có tin nhắn mấy con bạn..Ko vấn đề, e giải quyết đc. Giờ nó về Cần Thơ sống bên Chị ruột và đang xin vào trường CĐCT, tình hình là có quen 1 thằng ở đó hồi đang ở với Chị nó luyện thi, chỉ là quen như bạn. Giờ gặp lại có thông báo tình hình gọi đt, nt bình thường, nói chung vẫn như cũ, vẫn khoe là thằng kia quan tâm..nhưng hôm nay đc 2 tháng ở Cần Thơ, e bất ngờ nó thông báo (hơi ngại) là có đi riêng với thằng kia, rồi có bị nó nắm tay, ôm rồi hôn lên trán. Nó bảo chỉ xem thằng kia như anh em và thằng kia bất ngờ làm vậy nên nó ko kịp phản ứng gì cả chứ nếu e muốn quen thì e đã quen hồi 5 năm trước rồi. ~X e vẫn cố gắng lắng nghe cho hết câu chuyện, nhưng chỉ nhiêu đó thôi rồi nó tự đi về, ko để thằng kia đưa về.

    - Lúc đó thái độ e rất giận, ko chửi, đòi chia tay nếu nó còn tiếp tục với thằng kia rồi ngắt máy, nó khóc, gọi lại cho e "e còn muốn nói gì nữa? còn gì để nói nữa?" rồi nói vài ba câu gì đó ko nên lời rồi "e biết e có lỗi, e xlỗi, e chỉ xem a ấy là bạn, như người anh. nhưng thôi, cứ theo ý a đi chứ e ko thể cắt đứt llạc với thằng kia"
    - Giờ e bắt đầu chú ý thằng kia, có thể nó cũng thuộc dạng thợ hoặc thực sự là dạng gà vì e đang quen với nó thằng kia ko biết nhưng giờ ko thể khai thác đc gì, đành chuyển sang cách "rộng lượng tha thứ" e vẫn chưa nói là có quen tiếp hay ko, chỉ nói là "e có lỗi, nhưng do a mà ra cả, vì a ko ở cạnh e lúc e cần.."

    Các bác có kn chỉ giúp e với, e có nên tiếp tục như vậy ko? e có bị sai chỗ nào? giờ e muốn thịt trước rồi tính, vì như vậy nó sẽ ko làm mình rối mấy chuyện nhảm nhí như vậy nữa, như vậy có đc ko? nhưng bằng cách nào? vì đã nhiều lần cỡi đồ đc mà ko làm đc thì có muốn làm thì rất khó.. làm ơn giúp e với, e vẫn muốn lấy nó làm vợ nếu sau này e tìm hiểu rằng với thằng kia thực sự chỉ là bất ngờ, nó ko cố ý..
  2. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Để "thịt" thì có 3 món cho bác chọn: rượu, dải lụa, con dao. Rượu thì bỏ thuốc mê, dải lụa dùng để trói, còn dao thì cầm mà dọa thử xem.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giờ chủ topic muốn gì?

    1/ Muốn loại bỏ đối thủ
    2/ Muốn ngủ với cô bạn gái
    3/ Muốn tính chuyện tương lai lâu dài (công việc, chỗ ở) với cô bạn gái

    Bạn phải nói là bạn MUỐN GÌ thì mới có người nghĩ kế LÀM SAO cho bạn, chứ đọc bài bạn, tôi cũng chẳng hiểu bạn muốn (những) cái gì nữa?
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @Anxiety :
    - Theo các bác, mình có bị sai hay thiếu xót chỗ nào? hay bác cần hỏi thêm gì e sẽ nói rõ
    - Tình hình này thịt là sai hay đúng? theo nghĩa mình muốn lấy nhau, cá nhân e nghĩ, sẽ lấy cô ấy thì có thịt cũng chẳng sao, mặc dù e nghĩ giữ tới hôn nhân cũng có cái hay của nó, giờ e thấy ko cần nữa vậy có đúng ko?
    - Đã nhiều lần vào nhà nghỉ mà mình ko làm đc, nên e nghĩ có muốn cũng khó nên nhờ bác giúp có chiêu gì hay hơn ko? cần thêm muối hay đường? hay cứ áp đặt xong rồi tính?
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Bạn nên đọc kỹ bài viết của chủ topic, tránh đưa ra những câu hỏi kiểu này:



    Tôi tóm tắt lại cho bạn (và những người không nhiều khả năng đọc hiểu) nhé:

    Chủ topic đã nói rất rõ ràng:

    1- Có nên tiếp tục như vậy không?

    2- Có bị sai chỗ nào không?

    3- Vì đã nhiều lần cởi đồ mà không làm gì được, bây giờ muốn thực hiện hành vi gia0 câ'u với bạn gái thì làm thế nào?
  6. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Điều em thắc mắc ở đây là: Bác có vẻ là zai Bắc, còn gái nhà bác là gái miền Tây, đang có ý định xin vào CĐCT -> vậy là có ý xin việc làm ổn định, vậy bác tính tương lai bác về Cần Thơ ah? hay là thế nào?
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cái này các cụ hay bảo là " vạch ra rồi để đấy " đây. Tội này to lắm.:))
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @ all:
    - Cảm ơn tất cả đã quan tâm, đặc biệt cám ơn NeuBietTruoc , vote rồi đó :D
    - Mình là người miền Nam, cô ấy miền Bắc. Về tương lai ko phải bàn, mình đang làm viễn thông, mình nghĩ chỉ cần lấy được nhau thì cv mình tự sắp xếp đc.
    - Mình ko cắm cờ đc vì nhiều lý do: Chỉ thử xem cô ấy có thể vào nhà nghỉ với mình ko, 1 phần mình cũng muốn để lại đến lúc hôn nhân, ko chạm vào đc điểm G, mỗi lần chạm vào là ko cho nữa nên mình nghĩ là thực sự cô ta ko muốn chứ ko phải mình ko biết cách đưa cô ta tới đỉnh.
    - Sau chuyện xảy ra với thằng kia, thì cô ta vẫn giữ l.lạc với thằng kia nên ngay lúc đó mình nghĩ là cô ta có chút thích thích nên mình đòi chia tay chứ ko phải hù dọa
    - Ai có thể nói mình biết, vì sao cô ta vẫn muốn giữ l.lạc với thằng kia? mặc dù cô ta thấy kinh khủng về chuyện đó (hôm nc xong mình hiểu, hỏi tới là điên lên)
    Mình chat như này:

    -‘๑’- Lạnh: em
    BUZZ!!!
    p duc: ??
    -‘๑’- Lạnh: hôm nay có chuyện j nói cho hết đi
    -‘๑’- Lạnh: mai kko nhắc tới nữa
    p duc: em ko co chuyen ji het
    -‘๑’- Lạnh: ừ
    -‘๑’- Lạnh: giờ a cũng ko muốn nói
    -‘๑’- Lạnh: a chỉ muốn xlỗi e
    -‘๑’- Lạnh: vì làm e buồn
    -‘๑’- Lạnh: nhưng những j nc với e
    -‘๑’- Lạnh: thì hoàn toàn trái ngược
    -‘๑’- Lạnh: những gì a biết và hiểu
    p duc: anh that vong?
    -‘๑’- Lạnh: ko gì phải thất vọng
    -‘๑’- Lạnh: vì a chưa hiểu
    -‘๑’- Lạnh: a muốn nc với e để hiểu thêm
    -‘๑’- Lạnh: ko có ý làm e mệt mỏi
    -‘๑’- Lạnh: khó chịu
    p duc: em ko muon noi ji ve chyuen do ca
    p duc: em cung dau co vui ve ji
    p duc: nhac toi em cung ko vui
    p duc: vay nen em ko muon minh ban cai
    p duc: anh ko the rong luong thi cung danh chiu
    -‘๑’- Lạnh: a ko rộng lượng?
    -‘๑’- Lạnh: a ko nghĩ tới chuyện đã qua
    -‘๑’- Lạnh: a hỏi để hiểu
    -‘๑’- Lạnh: chứ ko phải đay nghiến e
    -‘๑’- Lạnh: a biết những điều a hỏi làm e khó chịu
    -‘๑’- Lạnh: nhưng a chưa thông đc thì làm sao đây
    p duc: uh
    -‘๑’- Lạnh: có khi a nghĩ thôi kệ
    -‘๑’- Lạnh: cho qua ko thèm nghi
    -‘๑’- Lạnh: cứ như những gì a hiểu về e
    p duc: chia tay di
    p duc: em met
    -‘๑’- Lạnh: thôi vậy a ko hỏi nữa
    -‘๑’- Lạnh: giờ xem như a ko biết tới chuyện đó nữa
    p duc: may hnay em an ko ngon
    p duc: mieng em bi nong
    p duc: dau
    p duc: toi ngu chap chon
    -‘๑’- Lạnh: a có hơn gì đâu
    -‘๑’- Lạnh: ngày nào ngủ đc 4h là nhiều
    -‘๑’- Lạnh: ăn qua loa thôi
    -‘๑’- Lạnh: trưa cũng vậy
    -‘๑’- Lạnh: nãy cũng vậy
    -‘๑’- Lạnh: bình thường ăn 2 phần cơm thêm
    -‘๑’- Lạnh: giờ ăn 1 dĩa ko hết
    -‘๑’- Lạnh: mà việc thì ngập đầu
    p duc: di lam nhieu ma an uong vay sao duoc
    -‘๑’- Lạnh: a cũng biết
    p duc: anh dung de bi om
    -‘๑’- Lạnh: nhưng ăn ko vô
    -‘๑’- Lạnh: nãy ăn cơm nhà thằng Lộc nấu
    -‘๑’- Lạnh: ăn hơn chén gì đó
    -‘๑’- Lạnh: ko biết làm sao đc nữa
    -‘๑’- Lạnh: chuyện xảy ra a là người đau lòng hơn
    -‘๑’- Lạnh: ..
    -‘๑’- Lạnh: a biết e rất buồn
    -‘๑’- Lạnh: nhưng e hiểu cho a..
    -‘๑’- Lạnh: a là đàn ông
    -‘๑’- Lạnh: bạn gái a bị vậy sao a chịu đc chứ
    p duc: anh cung biet tu truoc toi gio em quen duoc anh thuong yeu chieu chuong
    p duc: gio anh noi vay em cung ko biet the nao nua
    -‘๑’- Lạnh: a khẳng định với e, từ trước tới h a chưa hề nghi ngờ gì e cả
    -‘๑’- Lạnh: những gì a nói hoặc a hỏi chỉ để hiểu thêm
    p duc: em chua bao gio lam ji co loi voi anh ca
    p duc: tu truoc toi gio
    -‘๑’- Lạnh: ừ
    p duc: anh la ng hieu em nhat
    -‘๑’- Lạnh: a hiểu
    -‘๑’- Lạnh: nhưng a ko thể xem những gì e nói như ko có đc
    p duc: va ng em yeu cung chi co anh
    p duc: uh
    p duc: em biet
    p duc: vay nen gio em ko muon tiep tuc
    p duc: em muon chia tay
    p duc: em muon bat dau lai
    p duc: quen nhung ji da xay ra
    p duc: voi anh va voi anh P nua
    p duc: cviec.mtruong moi se lam em thay doi
    -‘๑’- Lạnh: như a đã nói rồi đó
    -‘๑’- Lạnh: a hiểu đc e, nhưng a chỉ muốn hiểu thêm nên hỏi như vậy, làm e mệt mỏi
    -‘๑’- Lạnh: a xlỗi cũng ko nhận nữa
    -‘๑’- Lạnh: điều đó làm a hiểu đc trong lòng e như thế nào
    -‘๑’- Lạnh: đau lòng đến mức ko thể đùa với a đc..
    -‘๑’- Lạnh: e nghĩ xem
    -‘๑’- Lạnh: nếu a là người bị tai nạn như e thì a và e ai là ng đau lòng hơn?
    -‘๑’- Lạnh: bữa e nói xong, a như muốn đập tung quả đất..
    -‘๑’- Lạnh: nhưng.. a còn lý trí
    p duc: em dinh ko ke
    p duc: nhung em ko ke em thay em co loi
    -‘๑’- Lạnh: uhm
    -‘๑’- Lạnh: a biết
    -‘๑’- Lạnh: e ngoan nhất mà
    -‘๑’- Lạnh: nhưng dù có chuyện j đi nữa
    -‘๑’- Lạnh: cũng có a bên e mà
    -‘๑’- Lạnh: lúc nào cũng đứng về phía e hết
    -‘๑’- Lạnh: a nói thật đó
    -‘๑’- Lạnh: lúc nào cũng nghĩ cho e..
    p duc: nhung may hnay
    p duc: em thuc su chan nan
    p duc: nhieu chuyen linh tinh lam ca 2 met moi
    -‘๑’- Lạnh: vậy sao e ko dứt bỏ cái linh tinh đi chứ
    -‘๑’- Lạnh: giữ làm j
    p duc: anh co dut bo duoc ko?
    -‘๑’- Lạnh: đc chứ
    -‘๑’- Lạnh: nhưng nói cho cùng
    -‘๑’- Lạnh: e là con gái
    -‘๑’- Lạnh: nên có lẽ hơi khó
    -‘๑’- Lạnh: nhưng với a thì dễ thôi
    p duc: thoi
    p duc: tam thoi nhhu the di
    p duc: em ko muon nhac
    -‘๑’- Lạnh: a nghĩ về phần a cũng có lỗi nữa
    -‘๑’- Lạnh: nếu e ở sg hoặc a ở CT thì chắc sẽ ko như vậy đâu
    -‘๑’- Lạnh: mà thôi bỏ qua hết nhe e?
    p duc: em di rua mat danh rang
    p duc: ngu
    -‘๑’- Lạnh: uhm
    -‘๑’- Lạnh:
    p duc: dinh uoong coc sua ma ngan qua
    p duc is typing a message.
    p duc: ko uong nou
    -‘๑’- Lạnh:
    -‘๑’- Lạnh: gắng uống cho hết đi
    -‘๑’- Lạnh: lỡ pha rồi mà
    -‘๑’- Lạnh: có chết đâu mà sợ
    -‘๑’- Lạnh: uống hết sẽ ngủ ngon đó

    - Mình cảm thấy, mọi việc vẫn trong tầm tay mình, chỉ có vài điều mình chưa hiểu đc nên muốn hỏi các Bác, tâm lý con người sao mà vô tận..
  9. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    gái này thuộc loại hiền , biết điều ...chưa thành cáo đâu
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Update thêm là e nó nói còn hơi buồn chuyện gđình, cviệc, chỗ ở
    Nhà e thì ở an giang, làm ở sg, vậy là mua nhà ở CT sẽ giải quyết đc, nhưng đâu phải một sớm 1 chiều. Chuyện mua nhà cũng ko quá khó, cố gắng thêm e sẽ làm đc @-)
    Thêm nữa là nhà e ko phải dạng khá vả, gia cảnh thì ko phải tốt nên hơi ngại chuyện dắt về nhà, e nên làm sao đây?
    E ko phải dạng đẹp zai, hơi xí, có lẽ vậy nên e nó ngại khi e gặp gđình nó sẽ bị phản đối, việc này bản thân e ko lăn tăn, lựa ngày nào đẹp trời gặp gđình nó là xong, dù có phản đối e cũng ko lo

    Những điều trên e đưa lên đây để các Bác xem có phải trong lòng nó đã chọn mình ko? e có chủ quan quá ko?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình cũng nghĩ thế, nhưng nếu mình là gà thì em nó sẽ tự động thành cáo, những gì mình post lên chỉ thể hiện con người thật của e nó thôi, chứ bình thường (trước lúc xảy ra chuyện) e nó ko phải nói chuyện như vậy đâu ;;)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này