1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo khóc vì yêu minh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nammohoang, 18/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    cáo khóc vì yêu minh

    Có một số chuyện xảy ra, cáo kiến cho em bực mình. Do bực tức nên em bảo chia tay. Và đi được một lúc sau thi cáo gọi điện bảo còn yêu em rất nhiều và vùa nói vừa khóc, lúc nghe xong điện thoại em cứ đờ người ra. Rồi hôm sau gặp con bạn nói bảo: hôm qua bx mày đến nhà tao và khóc rất nhiều, em cảm thấy hơi buồn vì người yêu khóc vì quá yêu mình. Nọi thật với các bác em với cáo rất yêu nhau nhưng do tinh cách của hai người hơi khác nên người này cứ nghĩ người kia ko quan tâm tới mình và ngược lại. Đến lúc cáo khóc vì minh em mới thấy hơi hối hận. Hôm trước em cáo trên mạng nói chuyện nhưng cáo dùng những lời lẽ lạnh nhạt bảo em đểu khiến cho em buồn chán, thực sự em ko muốn như vậy. Em muốn quay lại nhưng cáo cứ lánh em bảo ko muốn gặp nữa đã chia tay nhau rồi thì thôi và coi em như kẻ thù vậy. Giờ em phải làm sao đây
  2. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác chủ Topic ạ! Em thấy bác bảo là ko hợp nhau về tính cách,hay gây cho nhau hiểu lầm thế thì có lẽ đến đc với nhau là ko xuôn xẻ đâu.Em khuyên bác hãy tiếp tục yêu cáo và xin lỗi cáo,cho cáo cơ hội để làm lành với mình 1 thời gian nữa xem.Còn nếu cáo vẫn cương quyết thì đành chịu,chấp nhận chia tay vĩnh viễn.
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Tìm cáo khác nhưng nhớ là phải hợp bác đó nhé
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Yêu ai bằg yêu người tìh
    Hận ai bằg hận người mìh đã yêu

    nước mắt rơi cho nhữg yêu thươg đã trao
    h ra đi như chưa từg có nhau sao đàh
    ông anh thik thì quay lại đê, đàn ông con trai j mà thiếu dứt khóat thế
  5. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    nó đang làm kiêu đấy,chú ko biết à,thôi chả vờ nịnh em nó tí cho em nó sướng rồi huề cả làng chứ sao nữa rồi động phòng khua chảo
  6. khongsoai

    khongsoai Guest

    Theo kinh nghiệm của em ..thì bà Cáo này .."cáo" hơn bác nhiều, nếu người ta dứt khoát chia tay thì ko có trò gọi điện khóc lóc đấy đâu, gọi xong biết là bác mủi lòng muốn quay lại thì lại xoay ra làm cao ấy mà, tóm lại em chắc 1 thời gian nữa 2 người sẽ lại quay lại với nhau thôi, bằng cách nào tuỳ bác muốn, một là dỗ dành + xin lỗi thì chắc chắn sau 1,2 lần cáo sẽ bỏ qua tất cả cho bác và yêu nhau hơn, được bao lâu thì ko biết, còn cách 2 là bác cứ lờ lớ lơ đi cho em một thời gian, đảm bảo cáo sẽ lại tiếp tục chạy theo bác gây thương nhớ, lúc này quay lại cũng được.
  7. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Mình không thích ai cứ bực tức là đòi chia tay..
    Thôi cố gắng chõm lúc nào đó gặp em (đừng hẹn trước đấy) mà xin lỗi.Chúc may mắn.
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    gọi điện cho nó và rồi cũng khóc cho nó hòa đê
  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện người ta mà mình ước rì mình được như này, bây h không còn nữa rồi. Có cáo để mà dỗ dành là 1 điều khá hạnh phúc đấy chứ ( mịa, hum nai lẩm cẩm mất roài )
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Hix đồng chí nè giống tui thế khác cái tui chim cu chim cút luôn, chán lắm rồi ,không thể tình yêu tình tang khỉ ho cò gáy gì nữa.Lấy một ếch ương về nhà chán lắm.Chịu đến giới hạn thôi

Chia sẻ trang này