1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo khóc vì yêu minh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nammohoang, 18/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Chuẩn .
  2. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Con gái đôi khi hay như vậy lắm , trng lòng yếu đuối, rất yêu, rát muốn quay lại, nhưng lại ngại, lại kiêu, lai có cái TÔI to quá nên có những cư xử và hành động kiểu nhu thê''. Nếu bạn thức sự còn yêu CÁO thì bạn nhiệt tình 1 chút để hai nguờ có thể quay lại với nhau. Còn nếu không muốn yêu nữa thì bạn cũng nhân cơ hội này mà chấm dứt luôn, nhẹ nhàng cho cả hai bên nhỉ
  3. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic : nghĩ làm gì nhiều nhờ , quay lại với em nó đê ,hơi trẻ con tí thoai mờ
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ đọc truyện nước mắt cá sấu chưa !!! Cáo mà khóc thương Gà thì đúng là em đi đầu xuống đất !!! kHóc je` khóc cái je`,cáo vẫn là cáo mà thôi đừng vội mà tin
  5. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Em ghét nhất kiểu lấy chia tay ra làm trò đùa. Thật sự nếu yêu nhau thì có giận thế nào cũng không bao giờ có thể nói chia tay dễ dàng như thế! Còn nếu yêu thật mà nói chia tay dễ thì chứng tỏ bác này quá trẻ con! Yêu không phải là trò đùa!
  6. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nếu cáo còn yêu em thi hay nói cho em 1 câu, đằng này lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng bắt em phải chủ động trước. Hôm trước em ra noi'' chuyện lại nói cái kiểu lanh lung, bảo : chia tay rồi thi thôi quay lại làm gì nói theo cái kiểu trêu túc minh mặc rù rất muốn quay lại nhưng lại nói cái kiểu muốn mình xin lỗi để quay lại. Em bực mình bỏ về
  7. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Cứ đề một thời gian cho người ta nguôi giận đi,lúc nào cảm thấy đã hết thì mới cáo của bạn đi chơi hoặc ở 1 địa điểm nào lãng mạn + riêng tư rồi nhẹ nhàng nói lời xin lỗi Nếu người ấy vẫn còn yêu mình thì rất dễ quay lại với nhau mà
  8. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Thoai,chú quay lại với em ý đi....thú thực thấy con gái khóc tôi cũng không đành lòng.....
  9. baka3k

    baka3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    uớc gì mìn đuợc như anh ấy
    đùa chứ bác cứ à ơi 1-2 lần nữa là guơng vỡ lại lành thôi
    trách yêu ý mà
  10. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    kiểu này là kiểu yêu bác nhưng muốn làm cao, muốn hàn gắn lại nhưng không muốn cho bác biết. Có 2 cách, một là kệ mẹ nó đi kiếm con khác, còn 2 là nối lại nhưng bác phải chấp nhận cho e nó được vênh mặt lên. Nếu bác tìm được cách nào làm cho em nó tự xin lỗi bác thì xin bái phục. Em mà rơi vào tình cảnh này chắc e ko chọn cách 2 rồi, muốn chọn cách 3 nhưng ko biết làm ntn, chọn cách 1 thôi !!

Chia sẻ trang này