1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo không muốn mình đi chơi ở bên ngoài nhiều

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi springbirth, 15/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. springbirth

    springbirth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cáo không muốn mình đi chơi ở bên ngoài nhiều

    Em trước khi yêu cáo thì cũng thuộc dạng hay đi chơi, cũng chỉ là đi loanh quanh với bạn bè cafe cà pháo, hay tập trung đi đâu đó 1 ngày thôi. Từ ngày yêu cáo thì đã giảm di rất nhiều, không còn đi nhiều nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn đi với bạn 1 chút, 1 tháng chỉ 1,2 lần đi uống nước thôi. Nhưng mà cáo lại nói với em nhiều lần là cáo không thích con trai đi chơi bời, la cà nhiều mà k có cáo. Em đi chơi rủ cáo thì cáo lại không hợp với bạn của em nên không chịu đi cùng, mà để cáo ở nhà đi chơi là lại giận dỗi em.
    em cũng chiều cáo không đi chơi j nữa cả, đến mức h bạn bè cũng chả buồn rủ em khi chúng nó đi chơi nữa. thế mà cáo có vẻ vẫn muốn em triệt để hơn nữa thì phải, vẫn nói ngon ngọt với em là thấy cần đi thì đi nhưng mà lúc em chuẩn bị đi là lại "tôi thấy việc đấy không cần thiết thì đi làm j, chắc lại coi trọng bạn hơn tôi chứ j" thế là lại bất đầu các kiểu giận dỗi. mà có nhiều lúc em k muốn đi để ở nhà với cáo thật thì lại cứ nghĩ "vì anh sợ tôi mà anh k dám đi, như thế tôi chả thích thú j, anh cứ đi đi cho đuợc việc" những lúc như thế em bưc xúc vô cùng. mà cáo lại bướng, nói thế nào cũng k đc, chỉ có cáo nghĩ là đúng thôi, em nói j cũng mặc.
    với cáo có suy nghĩ như thế em nên làm j bây h
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bó tay ... chả biết khuyên gì bây giờ ... (ttvn không có cái avatar nào cười nghiêng ngả nhỉ?)
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Giống mẹ em thế!
    Bác cứ mưa dầm thấm lâu đi. Cứ để dỗi 1 2 lần, nhưng đi cũng từ tốn, cũng 1 2 lần/ tháng thôi.
    Thằng kia nó tiến thì mình giật lùi. Tiêu chí đó!
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau vẫn đang thắm thiết mà lại "anh anh,tôi tôi" thì thấy cứ như thế nào ấy.Ngay cả khi cãi nhau,giận nhau cũng chả nói năng như thế.Nhưng có thể 2 bạn quen với nhau vậy rồi.Nhưng công nhận bạn cũng hiền nhỉ,cáo nói thế mà cứ kiểu sờ sợ.Đồng ý rằng con gái thì luôn muốn người yêu bên mình,lúc nào cũng chỉ đi chơi với mình thôi,ko thích giao du bạn bè nhiêù rồi lại "lắm chuyện",nhưng mà ngoài người yêu còn bạn bè,còn gia đình,còn công việc,mình phải có cách nói để người yêu hiểu chứ.Với cả tớ cũng ko quen việc kiểm soát việc đi chơi của người yêu lắm,chỉ thỉnh thoảng thôi,chứ lại cấm đoán,mặc kệ nthế này thì ko quen.
    Bạn cứ thử 2 người ngồi nói chuyện thẳng thắn nhưng vui vẻ nhẹ nhàng thôi.Giải thích rằng mình cũng có bạn bè,cần những lúc gặp gỡ nhưng bên cạnh đó vẫn dành thời gian cho người yêu,vẫn quan tâm và ko xao nhãng.Con gái muốn được cảm giác an tâm,nên bạn cứ thử làm cách đó xem sao.Tính bứong nó là tính cách rồi nhưng yêu nhau phải júp nhau cùng jảm bớt tính cách xấu xí này xem sao,mềm nắn rắn buông,cứ từ từ dần dần.
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hay ko chúc mừng đây. Cáo đang muốn xích bác vào xó nhà. Yêu thế này, cưới về thì cứ gọi là địa ngục!!!!
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại cáo nhà em vẫn trẻ con lắm và không khéo + thiếu kinh nghiệm sống , thiếu khôn ngoan và hiểu biết
    Sống với người không khéo cư xử lại cứ thích và bắt buộc người khác theo ý mình ...mệt mỏi lắm , lắm lúc mất hết cả bạn bè tình thân .
    Yêu thì yêu ...thế giới này đâu chỉ có hai ta
    Mà những cô gái hành động như thế là không khôn ngoan chút nào đâu nhé , lẽ ra cáo phải biết thân thiết với bạn bè của em đó là một vũ khí rất lợi hại để có thể quản được em .
    Người ta nói giầu vì bạn , sang vì vợ ..
    Y như chồng cũ chị ý
    Cũng chẳng thích chị giao du với ai hoặc đi chơi với bạn bè ...lại gen tuông nhặng hết cả lên
    ...Zai bây giờ anh ấy đi công tác mua quà cho mình 10 cũng mua luôn cho cả mấy cô bạn của mình 2-3 phần .
    Mọi mối quan hệ khi biết vun vén chịu khó đi lại và xây dựng thì tình thân ngày càng ngày càng thắm thiết ,
    Bạn bè lúc khó khăn chẳng cần nói một câu sẵn sàng giúp đỡ , việc của chị không nói làm gì , việc của anh ấy ( vì anh ấy khéo cư xử sống ăn ở biết điều như thế nên bạn bè mình cũng tình nguyện giúp đỡ )...thế có phải sướng không
    Giả dụ cáo nhà em không muốn em đi chơi, nhưng đừng tỏ ý là không muốn mà nên biết nói , nên khéo hơn thì vừa giữ được em ít đi chơi ...chán thật có nói cũng chẳng biết đường mà nói cho nói cho vừa lòng zai .
    Nếu cáo nhà em nói rằng :
    Mỗi lần anh đi chơi một mình em ở nhà buồn lắm lại lo lắng nữa .
    Chán thật làm đàn bà dùng lời nói để giữ đàn ông cũng không biết đường mà nói cho vừa lòng zai .

    Nói chung là em chấp nhận sống chung với lũ đi ...còn không được thì bỏ ..lấy vợ như thế cứ tin rằng sau này em sẽ mất hết bạn bè và mối quan hệ người thân trong gia đình của em cũng khúc mắc luôn

  7. XEShcihtme

    XEShcihtme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    èo, bạn gái nè giống mình ghê, có khi springbirth là bạn trai mình cũng nên
    Con gái hay ích kỷ mà, bạn cố gắng hiểu và thông cảm. Cô ấy giống mình, mình hiểu. Là 1 người đa cảm, hay suy nghĩ nội tâm trong lòng, không thổ lộ với ai, lúc nào cũng nghĩ rằng trên thế gian này ko có ai hiểu mình hết. Còn bạn muốn mình khuyên bạn làm thế nào đối với cô ấy thì mình cũng chịu thôi .Cô ấy vốn thế rồi, và mình cũng vậy, chắc sẽ ko thay đổi đc đâu. Cố gắng chiều nhé
  8. XEShcihtme

    XEShcihtme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay ích kỷ mà, bạn cố gắng hiểu và thông cảm. Cô ấy là 1 người đa cảm, hay suy nghĩ nội tâm trong lòng, không thổ lộ với ai, lúc nào cũng nghĩ rằng trên thế gian này ko có ai hiểu mình hết. Còn bạn muốn mình khuyên bạn làm thế nào đối với cô ấy thì mình cũng chịu thôi .Cô ấy vốn thế rồi, và chắc sẽ ko thay đổi đc đâu. Cố gắng chiều nhé
    Được XEShcihtme sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 15/03/2009
  9. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cái dạng cả nể ba phải không có chứng kiến như chú bị gái nó đè đầu cưỡi cho là đúng rồi. Anh đoán chú cái kiểu sợ gái như thế vừa bị bạn bè nó khinh, người yêu thì coi thường đề nghị chú chấn chỉnh lại nó ngay. Lại còn dám xưng anh - tôi, phải anh là anh vả cho vỡ mồm rồi đấy
  10. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cái dạng cả nể ba phải không có chứng kiến như chú bị gái nó đè đầu cưỡi cho là đúng rồi. Anh đoán chú cái kiểu sợ gái như thế vừa bị bạn bè nó khinh, người yêu thì coi thường đề nghị chú chấn chỉnh lại nó ngay. Lại còn dám xưng anh - tôi, phải anh là anh vả cho vỡ mồm rồi đấy

Chia sẻ trang này