1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo không muốn mình đi chơi ở bên ngoài nhiều

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi springbirth, 15/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Người mà chiều và chấp nhận được cái thể loại này là những người không có lòng tự trọng, không có sĩ diện bản thân. Là thằng đàn ông sống không có lòng tự trọng, không có chính kiến của mình thì khác gì một con đàn bà đâu
  2. springbirth

    springbirth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bọn em cũng đã ngồi nói chuyện với nhau, nhưng tính cáo bưóng và phải nói là bảo thủ khủng khiếp, em vừa nói ý kiến của mình về việc này 1 chút là đã bực bội cứ như em là loại suốt ngày đàn đúm,chơi bời. em cũng nói như chị linhkhue bày rồi, nhưng cáo trả lời là " mồm anh nói thế nhưng rốt cuộc anh vẫn đi chơi chứ có ở nhà đâu, chỉ đuợc cái nói mồm, tôi rất khó chịu khi anh vẫn đi chơi mà mồm thì xoen xoét như thế".
    cáo nhà cũng thuộc dạng đa cảm hay suy nghĩ nên không tin tuởng em lắm, như chị tigerfỉe86 nói( k biết đúng là chị k,lỡ sai em xin lỗi) em cũng giành thời gian và chăm lo cũng nhiều nhưng mà k ăn thua,hix.
    rắn lên đi chơi thì bảo bỏ mặc ở nhà k coi trọng bạn hơn ny, đi mà hỏi thăm cũng bảo là giả dối, k đi thì cũng nhiều lúc bảo vì sợ chứ thực ra muốn đi. cứ vừa nói chuyện này 1 cách tử tế thì đc 2,3 câu là cãi nhau ùm tỏi. em chả biết nói thế nào nữa. mọi người khuyên em mưa dầm thì em mưa dầm đến đoạn bạn bè buồn rủ em đi chơi nữa rồi, nhưng hình như như thế cáo càng thích thì phải
    đúng là em rất kém khi không biết điều hoà chuyện này nên mong mọi nguời chỉ bảo, ném đá thẳng tay cho biết cách và tỉnh ra.chứ em thấy mọi nguời thân quen đang xa dần ra rồi
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em kém điều hoà , cáo không khéo để quản em
    Hì hì yên tâm là càng ngày sẽ càng chán nhau thôi ...em chán
    Đừng chia tay lúc mà chán nhau rồi , nó như cơm nếp nát ý
    Hãy chia tay nhau khi vẫn còn giữ được một chút tình cảm trân trọng với nhau
    Cáo nhà em rồi còn khổ dài vì cái tính đó của mình ....rồi lại gầy hết cả người ra chẳng làm được cái gì
    Đó không phải là tình yêu em ạ , đó là sự ích kỷ đến kém thông minh
  4. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Bác này thuộc thành phần sợ vợ rùi đây,bệnh này vô phương cứu chữa,đưa về địa phương nằm chờ die thui!he he!
    Giải pháp:Bác giờ cũng cấm bác gái đi chơi với bạn đi,phong toả điện thoại,máy tính,để xem 1 thời gian có gì thay đổi ko!
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Bye bye thôi, lúc yêu thì chịu được chứ về lâu về dài thì chắc chắn sẽ có nhiều xung đột cho mà xem. Nói chung là không hợp nhau thì chẳng lên cơm cháo gì đâu [:|]
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là không phải không hợp nhau , vấn đề là không đủ bộ não để hiểu biết và cư xử khéo léo nên cuộc sống sẽ tự mình mua dây buộc mình , tự mình làm khổ mình ra .
    Cái cô bạn gái của em ý ..chị chưa nói đến chuyện ..anh ...anh ...tôi ...tôi nhé
    Như thế là rất kém hiểu biết đó .
    Lấy vợ thế thì em bị giảm rất nhiều thứ và khổ lắm ..cứ xác định kỹ đi nhé .
    Đàn ông càng phải đi ra ngoài giao thiệp , đàn ông cứ ru rú ở nhà thì chẳng làm được cái gì đâu em .
    Mọi mối quan hệ đều đi lên và khăng khít vì sự chịu khó năng đi lại với nhau .
    Em cứ thế lâu dần em mất hết bạn bè đó ...bọn nó nhìn em với con mắt là thằng sợ người yêu không phải lối .
    Lại còn không hợp với bạn bè của zai mình nữa , chẳng có gì là không hợp ...không hợp thì học cách cho hoà hợp bằng cách không tỏ ra khó chịu khi đi cùng em để giữ thể diện cho em . Cách thích nghi và sự hiểu biết với môi trường sống của bạn gái em kém quá ...
    Cứ không hợp là không chơi sao ...hì hì nhớ lại zai cũ bảo ..bạn bè mình rất tạp nham đủ các thể loại ...
    Hì hì tiến sĩ , giảng viên đại học cũng đầy ....rồi cả gội đầu , buôn bán ...rồi cả bạn mạng nữa...diễn đàn a ...diễn đàn b...đâu đâu cũng có bạn, thân thiết như từ lâu lắm rồi
    Bạn mẫu giáo , bạn cấp 2, bạn cấp 3 , bạn đại học , bạn mạng ,,,bạn quen từ người nọ quen ra người kia ..hì hì
  7. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    ở bên nhau cũng ít thôi nhiều quá đâm ra chán,phải có bạn bè chứ,mới yêu thôi mà đã vậy,bác phải oán triệt vấn đề này mới được.không em ấy leo lên đầu mà ngồi luôn á.
  8. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bác này hay nhỉ? Anh-tôi phải em em đứng dạy bỏ đó luôn lần sau cho nhớ, làm gì có kiểu nói chuyện thiếu tôn trọng như thế nói chung là nên mạnh tay với những nàng nói năng như vậy. Em cũng thuộc loại bướng nhưng bướng biết điều chứ kiểu như cáo nhà bác thì em chịu. Hoặc giả bản thân bác làm gì đó lầm lỗi nên cáo mới như vậy.
    Bác đã bao giờ thử tìm hiểu tại sao Cáo ko thik bạn của bác chưa? Lúc đó sẽ dễ nói chuyện hơn và dễ hiểu hơn tại sao cáo ko thik bác đi chơi với họ. Bác thử nói đi chơi với những người khác xem cáo có phản ứng vậy không. Đôi khi Cáo có gì đó khó nói thì sao
  9. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    nên nhớ là người yêu có thể bỏ ta nhưng bạn bè chắc chắn k0 bao giờ bỏ ta cả.
    Cáo nhà bác chủ top vô phương cứu chữa rồi,bác thử bỏ mấy ngày k thèm liên lạc với Cáo xem,Cáo chả xoắn bỏ xừ lên ấy chứ.Cái kiểu Cáo đó e đoán là yêu bác quá,sợ bác đi chơi linh tinh rồi lăng nhăng đấy mà.Nên nhớ tình yêu càng cho đi thì càng nhận đc nhiều,càng níu giữ thì càng nhanh mất.Mà nếu NY bác mà cug k thèm xoắn thì bác cug k nên tiếc,vì sống kiểu này sớm hay muộn bác cug k chịu đc đâu mà.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn gái chủ topic không có một cuộc sống riêng tư và đầy đủ (bao gồm công việc, việc học, việc gia đình, việc bạn bè, các thú vui riêng tư, các mối quan tâm cá nhân) trước khi quen biết chủ topic à?
    Tôi không tư vấn việc cô ấy ngăn chủ topic đi chơi nhiều, tôi tư vấn về một mqh bền vững: Đừng nên quen người nào mà trước khi quen mình thì họ không có một cuộc sống đầy đủthăng bằng phần họ. Ghi nhớ là một con người không là giải pháp cho cuộc sống của một con người khác, một con người cũng không là sự lấp đầy cuộc sống riêng tư của một người khác. Hai con người tách nhau ra mà đứng vững thì hẵng quen nhau, còn một người phụ thuộc người kia, cần PHẢI có người kia lấp đầy cuộc sống của mình, thì e là mối quan hệ không bền vững vì 1 trong 2 người không thể tự đứng vững một mình.

Chia sẻ trang này