1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo không muốn mình đi chơi ở bên ngoài nhiều

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi springbirth, 15/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy chú nhu nhược vãi đái con gà trống. Sống là phải có tư tưởng kiên định, chính kiến. Đàn ông phải ra dáng đàn ông. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Có người yêu thì ko được đi với bạn nữa à? Vớ vẩn. Cái này chú phải chửi thẳng mặt. Yêu thì yêu đ'' yêu thì cút rau rút. Chú cứ nhu nhược thế này về sau Gái nó cũng chán chú. Đàn ông thì phải mạnh mẽ lên.
    Mỗi lần ông tôi vả chết mẹ nó đi, láo với thầy giáo là phải ăn đòn. Chấn chỉnh, uốn nắn gái thì phải từ ngay trong tư tưởng. Phải sửa nó mới yêu được.
    Đi chơi với bạn bè thì phải đi bình thường. Nối lại quan hệ bạn bè đi. Yêu là để hạnh phúc, cảm xúc dồi dào, có cuộc sóng tinh thần phong phú, chứ ko phải là chó bị xích vào cũi.
  2. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    chả bù cho mình, bạn gái cứ bảo đi với em ít thôi, anh phải đi với bạn bè nữa, vì em mà quên bạn bè là ko được.
    tớ thấy cáo này khó dạy, sau này có thành vợ thì
  3. tojlatoi

    tojlatoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ông tìm người ông yêu hay tìm mẹ thứ 2... không duyệt nổi..mụ cáo nhà ông .. kệ nó ..
  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    tóm lại một câu " đàn bà mà không dạy .. .thì loạn ". bây giờ mới yêu mà đã thế này.... lấy về... chậc chậc .. không dám tưởng tượng. em ý cãi mà không chỉnh, sau này có mà ..... :(((
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ mẹ nó đi chứ còn gì
  6. WongSales

    WongSales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác nhu nhược vãi , còn vẹo của bác cũng dở hơi tập bơi (ông ông, tôi tôi ), yêu đương mà tù túng thế này thì giải tán là hay nhất
  7. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chú muốn tiến bộ thì nghe lời anh đây này, đừng có mà nghe lời con gái toàn đàn bà với nhau nên họ toàn bênh nhau và cách giải quyết chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
    Thế này nhé hôm nào chú gặp nó hoặc nhắn tin cho nó bảo câu này cho anh : Anh là con trai, anh còn có bạn bè của anh. Anh là người yêu em chứ không phải là vật sở hữu của e. Cách đối xử hiện giờ của e với a làm a thấy mình không được tôn trọng. Anh ghét nhất kiểu sống mà không tôn trọng nhau. Anh muốn e hãy thay đổi và tôn trọng tự do cá nhân của anh hơn. Còn nếu e không chấp nhận và thay đổi thì mình hãy chia tay nhau đi. Anh không muốn sống với 1 người mà không tôn trọng mình. Chào em !
    Chú nhắn nguyên văn như thế cho anh, nếu nó yêu chú thật lòng đảm bảo nó sẽ sợ quắn đít lên ngay
  8. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy mới chỉ mâu thuẫn 1 chút chuyện nhỏ như thế mà bạn gái đã xưng Anh- Tôi là ko chấp nhận được rùi . Bạn nên chấn chỉnh lại chuyện này .
    Còn chuyện bạn gái khó khăn trong chuyện gặp bạn bè của bạn mình nghĩ Tất nhiên con trai , con gái ai cũng có bạn và đôi lúc cũng cần đi chơi , gặp gỡ bạn bè . Nhưng cả 2 hãy cố gắng cân bằng trong cuộc sống của mình . Bạn trai không nên đi thừơng xuyên , nếu có nhậu nhẹt ko được uống quá nhìu , say xỉn ...Bạn gái nên suy nghĩ thoáng hơn , hãy nghĩ đến trường hợp mình muốn đi chơi , đi họp lớp chẳng hạn mà bạn trai cấm cửa ko cho đi thì sao ?
    Hii..thế nhé . Đôi điều góp ý cùng bạn !
  9. springbirth

    springbirth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cáo nhà khi bực bội là lại anh tôi chứ bình thuờng vẫn anh em.
    cáo không thích di với bạn vì cáo bảo không thích con trai mà hay đàn đúm, cafe, buôn chuyện, và bạn bè em hay trêu bọn em với cáo. biết tính cáo thế này nên bọn nó trước đây cũng thỉnh thoảng trêu, nhưng càng trêu cáo càng bực mình, càng không muốn đi cùng nữa.
    cáo hay bị kiểu sợ là em làm việc j đó hay đi chơi với bạn là quên cáo, đúng là trc đây đã từng có chuyện khiến cáo nghĩ thế, nhưng dù em thay đổi rồi nhưng vẫn bị ám ảnh, cứ khi nào có việc j đó để đi là lại lo nghĩ em đi quên cáo đến mức ám ảnh, lại nặng nhẹ, bóng gió, nếu em cứ đi thì nói thẳng luôn "chả thích thú j cái việc anh đi,làm như là bạn (việc) của anh là quan trọng lắm ý" dù em còn chưa làm j cả để mà có thấy nó quan trọng hay không
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Giàu vì bạn sang vì vợ, thử hỏi vợ đồng chí thế, về sau đồng chí mất hết bạn vì vợ thì có chết không cơ chứ? Nó không vun vào cho mình với bạn mình thì thôi, đàn bà thế người ta gọi là ngu

Chia sẻ trang này