1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo không muốn mình đi chơi ở bên ngoài nhiều

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi springbirth, 15/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    CHÍNH KIẾN chứ ko phải CHỨNG KIẾN bác ạ!!!
    Mà bác có cái kiểu "vả cho vỡ mồm" thì kinh quá! Ko yêu thì thôi, chứ sao phải đánh đập nhau??
    -Bác chủ topic: Con gái hay nghĩ nhiều lắm bác ạ! Lo lắng đi chơi về muộn thì nguy hiểm, lo lắng ngy uống rượu vào rồi ko kiềm chế bản thân, đọc trên mạng, thấy mấy ông đi với bạn bè rồi bị rủ rê lôi kéo nên "trót dại",... Cấm tuyệt đối thì kinh hoàng quá! Nhưg bác cứ thử trước khi đi nhắn tin: "Em ơi, cho anh đi chơi nhé!" (giả vờ thôi, chứ nó có cho phép hay ko, kệ nó!), rồi jữa chừng cuộc vui, bác jả vờ nhắn cái tin nhớ nhung j đấy... Bác về sớm và nhắn tin báo cáo!...
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Bạn bè cũng nhiều loại, thêm bạn bớt thù, nhưng có 1 vấn đề là bạn nào thì nên đi, bạn nào không nên đi, cái này bác chủ topic nên tự có quyết định phù hợp.
    Vấn đề là bác làm mất lòng tin ở cáo nhà bác 1 lần rồi, nên lấy lại cũng khó. Bác thử nghĩ xem, cáo nhà bác không thích bạn nào, tìm lý do, rồi thử hỏi xem cáo thích người bạn nào của bác, chắc hẳn bác cũng nhiều bạn bè, và ko fải ai cũng giống ai, rồi rủ người bạn đỡ bị ghét nhất và cáo cùng đi uống cafe, nghe nhạc, xem film, nói chuyện vui vẻ xem sao. Dần dần lấy lại lòng tin đã. Rồi đâu sẽ vào đó. Vì đôi khi có những việc không thể giải thích bằng lời, mà fải bằng hành động.
    Nhưng riêng khoản ông tôi, minh rất thông cảm với cáo nhà bác, nhưng cũng không chấp nhận được. Đôi khi mình nói đùa với cáo nhà mình là : "kệ tôi", cáo nhìn mình hỏi lại ngay: "em nói cái gì?" hợ, sợ luôn, cười trừ và không zám nói nữa. Làm zai fải có uy bác à, nếu không thì chán chết.
    @ đẹp trai hơn xuân bắc: em fản đối bác vụ bạo hành ạ. Yêu đã dùng chân tay, thì lấy nhau về thành equipe làm phim Hồng Kông ạ
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Gái nầy gái hư ... hok biết chiều chồng ... hok biết hiểu hết câu " xấu chàng hổ ai ".
    Gái nầy bỏ đi , nếu hok muốn oánh nó

  4. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Đi chơi thì đừng cho cáo biết là được mờ
  5. springbirth

    springbirth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    điều làm em khó giải quyết nhất bây h là đi chơi (theo các cách mà mọi người bầy cho em đều làm trc đây rồi) nhưng kiểu j cũng cáu, thậm chí còn cáu hơn. thế nhưng mà không đi thì cáo cũng nói "không thoải mái, diễn kịch". nói tóm lại là đi cũng không đc, mà ở cũng không xong.
    cáo thì thuộc kiểu ít đi chơi sẵn rồi nên cũng không "cấm đoán" j chuyện đi của cáo cả, vì có đi đâu mà cấm
  6. mizutsuki

    mizutsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi bạn gái bạn bao nhiêu tuổi rồi mà suy nghĩ giống con nít thế. Mới yêu lần đầu à. Trong lúc đùa giỡn xưng "ông-tôi" đã là vấn đề rồi huống hồ trong tranh luận. Quen nhau kiểu này bạn k cảm thấy gò bó àh. Mình cũng có một người quen như bạn. Có bạn gái rồi là bỏ bạn bỏ bè luôn. Đến khi chia tay nhau thì chẳng có ai bên cạnh. Kiểu này bạn mà nhu nhược quá là không được đâu. Luyện cho lá gan to ra một chút. Sợ vợ quá sau này sao lo cho gia đình được. Con gái chọn chồng để lo cho mình chứ trong nhà 2 người đàn bà có mà chết àh. Cám thì cấm, làm cứ làm, giận cho giận. Giận một thời gian nếu mà không thông thì cho lên đường luôn đỡ nhức đầu. Bạn trai mình cũng cấm mình cafe với lũ bạn thân mà chỉ cho ở nhà làm việc nhà. Đi một thời gian giờ hết cấm được rồi. Mình không can thiệp chuyện tự do cuả thiên hạ thì đừng ai cấm mình giao lưu với bạn bè. Yêu thì yêu nhưng cả ngày gặp nhau suốt bạn không thấy chán àh
  7. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Quá chính xác. Chỉ những người từng yêu say đắm và từng chia tay trong tuyệt vọng mới nói ra được điều này. Chủ topic cứ như trên mà suy ngẫm. Và cả những bạn đang yêu và sẽ yêu nữa.
  8. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Không cho đi thì bỏ luôn cho nhanh.
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Sai với trường hợp của zai cũ tớ nhé Anxiety ạ
    Lúc yêu nhau tớ và anh ấy hẹn nhau đi xem phim , nhưng anh ấy có công chuyện bận , anh ấy vẫn mua vé xem phim cho tớ đi xem phim và biết hôm đó tớ đi cùng thằng bạn thân .
    Không hề cấm đoán tớ một chút gì trong tất cả các mối quan hệ bạn bè ...thậm chí đi đâu cũng đi thích làm gì cũng chiều đi chợ tớ rủ đi cùng cũng đi luôn .
    ]Muốn đi đâu , muốn chơi với ai thì tuỳ không hề can thiệp
    Lúc lấy nhau vào rồi thì khác ...thay đổi 180 độ luôn , giờ giấc bị quản lý một cách nghiêm ngặt .
    Nói tóm lại là gen với cả cô bạn thân ...
    Chứ có mà quản lý tớ từ lúc yêu đương tớ còn lâu mới lấy nhé
  10. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mịa. Bó tay bác luôn! . Cáo thì kệ cáo chứ, việc gì phải quỵ lụy thế? Cáo là mẹ mình hay sao mà cấm đi chơi với bạn được?
    E là e cực ghét những thằng có ny là quên hết bạn bè. Bác cứ bảo là: "với con trai, bạn bè là 1 phần rất quan trọng. Anh không so sánh bạn với e vì tình bạn và tình yêu khác nhau." Bác dằn mặt vài lần xem có dám làm gì ko. Ny thế này, nếu sau này lấy được nhau thì bác cũng chỉ biết cơ quan và nhà thôi. Uốn từ bây h đi. .

Chia sẻ trang này