1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cao kiến của các bác về trường hợp này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phaodaiso, 16/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaodaiso

    phaodaiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    cao kiến của các bác về trường hợp này.

    Cạnh nhà mình có bé hàng xóm, hồi xưa mẹ mình bảo mình cưa bé nhưng vì mình dát nên .....chả dám cưa. bây giờ cưa bé thì bé đã có người iu khoảng 2 năm rồi, ngươi yêu bằng tuổi bé.
    Hồi xưa bé biết mẹ mình thích bé ( bé kể cho con nhỏ bạn thân của bé , nhỏ bạn thân của bé lại là biết em) từ đấy đế giờ mình với bé vẫn bình thường , thỉnh thoảng gặp nhau thi chào hỏi, nói chuyện mấy câu, bé cũng hay nhờ vả mấy chuyện lặt vặt như tìm tài liệu , in tài liệu , coppy nhạc...
    Bây giờ bé cũng biết em đang cưa cẩm bé, mình thấy bé có thái độ tránh né mỗi khi hỏi về người yêu của bé( em gái mình hỏi , mình ko hỏi bao giờ, em bơ) , rủ bé đi xem phim bé cũng đi, mua nước hay đò ăn về cho bé bé vẫn ăn uống, thỉnh thoảng bé cũng mua đồ ăn hay đồ uống cho 2 anh em mình.
    Mình biết bé vưói tay người yêu bé vẫn quấn quýt nhau lắm . thế nên bây giờ mình ko biết mình nên làm j , có nên tiếp tục tấn công hay thôi , có nên cạnh tranh công khai với tay kia ko hay vờ im lặng?
    Bác nào có cáo kiến j hay hay thì cho mình xin nhé.
  2. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Chú ko ăn thì để người khác ăn, giờ còn tiếc làm giề . mà hàng xóm thì nên quit sớm thôi
    www.trocuoi.com
  3. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Gái xinh bây giờ thiếu gì mà tán gái hàng xóm, nhiều chuyện phức tạp lắm, mà trường hợp của chú nghe cũng ko khả quan lắm, thế nên vui có chừng và dừng đúng lúc đi
  4. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Theo tui thì mạnh dạn hơn tí như rủ đi chơi riêng xem thế nào?
    Nếu em cóc đi thì trường kỳ mai phục tiếp
    Đợi 2 đứa nó giận nhau
  5. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Yêu thật hay là thấy thì yêu, nếu khoái thì chiến đê. Nhất cự ly làm gì phải tự ti.
  6. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tránh xa gái hàng xóm , sờ vào là mệt lắm í . nói chung là làm gì cũng mệt
  7. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    tìm em khác, theo mình cô bé chỉ coi cậu là bạn thui
  8. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nên thôi đi kẻo lại ăn dưa bở cả xọt đấy . Mà yêu thế nào chứ mà yêu hàng xóm thì lắm chuyện phức tạp lắm
  9. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    gái trên đời thiếu gì mà phải cưa gái hàng xóm lại còn có người yêu rồi nữa chứ....mà dù có cưa đc thì có làm gì đc đâu...ko cẩn thận dính vào là toi lun ấy
  10. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tiến tới đi còn chần chờ gì nữa? Cáo này có biểu hiện chán bạn trai rồi, nếu thích thì cưa luôn không thì sau này lại hát "ván kia bây giờ đóng tàu rồi"

Chia sẻ trang này