1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo ko tôn trọng bạn trai,liệu có thể thay đổi cáo ko mọi người...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Eros1609, 04/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Chào mọi người trong cốc,em đang có 1 câu chuyện khá rắc rối,mong mọi người cho e lời khuyên và hướng giải quyết vấn đề

    Em và cáo quen nhau cũng 6 tháng rồi,chuyện rắc rối cũng khá nhiều,e nhỏ hơn cáo 1 tuổi.Lúc mới quen thì cáo nhẹ nhàng tình cảm anh anh em em,[r32)]sau này em nói thật tuổi thì cáo thay đổi thái độ.:-??Có vẻ coi thường e và cũng ko còn coi trọng lời e nói nữa,nói chuyện thì có khi có tên có khi gọi chỏng ko : ăn cơm chua?ăn ko?Ko phải với lời nói nhẹ nhàng thường có của 1 người con gái nói với ban trai mà y như nói với thằng e cáo,nhiều khi còn thua cả thằng em.Em cũng có nói với cáo e ko thích như vậy,nghe kì lắm,nên nói ít nhất cũng có tên em trong đó,từ nhẹ nhàng góp ý đến giận dỗi cũng ko có kết quả.Em nói cáo ko nghe và ko có vẻ gì là muốn nói chuyện với nhau về vde đó,nghe xong cáo lại lờ đi=((Vấn đề này e bùn rất nhiều.Gần đây nhất e và cáo có xích mích.Nguyên nhân cũng là 1 phần do thái độ và cách ăn nói của cáo.Cũng tình huống giống như vậy nhưng hồi mới quen nhau thì kết quả khác,còn bây giờ thì kết quả lại khác.Hôm nay thì cáo PM nói là mình là bạn thôi:-w.E hỏi cáo có biết nguyên nhân tại sao ko,cáo bảo k quan tâm,em làm cáo ko thích,đừng nói gì nữa..:-??.E chỉ nói cáo là e ko muốn tranh luận với cáo lúc này,nói cáo suy nghĩ sâu hơn 1 chút,suy nghi dc vấn đề thì e sẽ trả lời snghĩ của e.Em cũng hơi bùn sao cáo k suy nghĩ rõ ràng mà cứ đùn đẩy k hợp nhau=((.Hiện tại đó là vấn đề trước mắt,còn vấn đề lâu dài là e muốn cáo tôn trọng e.Em đang có 1 vài suy nghĩ:

    1. Cách xa cáo 1 thời gian để cáo bình tâm suy nghĩ và trân trọng mình hơn
    2. Góp ý nhẹ nhàng đến giận dỗi,ko có kết quả
    3. Nói dứt khoát với cáo,nếu cáo ko tôn trọng mình thì chia tay.
    4. Im lặng cố gắng làm cáo thay đổi,nếu nhận thấy cáo ko thay đổi thì im lặng rời xa cáo.Cách này e nghĩ ko khả quan.
    Chia tay là cách ko ai muốn nhưng nếu nó cần thiết thì vẫn phải làm.Cáo này theo như mọi người nói là có thích e,nhưng chắc chưa đến độ yêu.Nếu yêu thì cáo đã k làm vậy.

    Ps:Cái vấn đề chủ yếu ở đây là e muốn cáo tôn trọng e,như hồi mới quen nhau,lúc đó e ko có gì phải than phiền cáo cả,ko phải bắt bẻ 1 2 câu nói của cáo bây giờ mà lên đây lập topic than khóc

    Các bác trog cốc cứ ném đá thoải mái hay có hướng giải quyết nào tốt hơn thì chỉ dạy cho thằng e gàb-(
  2. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    nó thuộc dạng chưa chịu chấp nhận thực tế về vấn đề tuổi tác và những hậu quả có thể phải gánh , có thể là vấn đề tâm lý của bản thân , có thể là do sợ miệng lưỡi thế gian về chuyện phi công ,máy bay trong các mối mq xã hội...v..

    tóm lại là nó đang sợ chứ ko phải đang láo :D
  3. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    E có gặp mẹ của cáo rồi.Theo như e biết thì bạn bè và mẹ cáo nói ko quan trọng tuổi tác,quan trọng là cáo thôi.Em nghĩ có thể do tâm lí bản thân.Nhưng cũng khá dài rồi bác ah,nếu sợ thì có lẽ cũng ko kéo dài dc đến giờ.:-??
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không biết em mấy tuổi, mà có vẻ rất rất coi trọng cái việc cáo phải lễ phép, tun tút nghe mình. Đã thấy mầm mống gia trưởng :D .( dạy gái từ thuở mới làm người yêu)
    Tuổi em ít hơn cáo, mà những hành động của em chắc cũng chưa có gì chứng tỏ đủ lớn hơn để cáo phải lễ phép, thưa gửi cả. Nghe cái câu " Ăn cơm chưa, ăn không" buồn cười cực., thế mà cũng ấm ức.
    Bây giờ:
    - Nói suy nghĩ của em, về sự tôn trọng
    - Về yêu cầu làm bạn, hỏi suy nghĩ kỹ chưa
    - Tự chứng tỏ mình là người lớn đi.
    Xong 3 cái đó, nếu cần thì cứ làm bạn đi.( vì chả có cách nào khác) Cái gì có, sẽ vẫn có, không có, thì không kéo được đâu.
    Nghe cái này, chợt nghĩ đến mình... Mình mà gặp người thế naỳ, thì nghỉ ngay!
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chú này có vẻ gia trưởng quá nhỉ. Người ta lớn hơn chú 1 tuổi mà lại phải lễ phép với chú chắc. "Ăn cơm chưa" với "ăn không" thì cũng đâu có gì quá đáng. Chú nhiều hơn người ta tầm 5, 6 tuổi thì hẵng nói, chứ chú như thế thì chả việc gì phải lễ phép cả. Hơn nữa theo những gì chú viết, chị chả thấy chú có gì trên cơ để cáo phải nể trọng chú như bề trên cả. Chú nên biết điều với chị gái thì đúng hơn, he he.

    Khoảng cách 1 tuổi cũng ko có gì là lớn cả. 5-10 tuổi mới thành vấn đề chứ có 1 tuổi thì nhằm nhò gì. Chẳng qua cáo này chưa yêu chú thôi.
  6. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Hình như 2 chị ở trên là nữ.Đó là suy nghĩ của chị em phụ nữ.Còn suy nghĩ của 1 thằng con trai liệu chỉ e có hiểu dc ko?Em ko đòi hỏi cáo hỏi dạ bảo vâng,nhưng ít nhất là làm cho người đối diện cảm thấy dc tôn trộng.VD ngắn gọn 2 câu trên,khi đọc nghe có vẻ nhẹ nhàng,nhưng lúc nghe và thái độ người nói thì đã khác rồi các chị ah.

    Em thấy 2 chị ở trên cũng dựa vào tuổi tác để tán đồng cáo.Nhỏ hơn cáo 1 ko có nghĩa là cáo có quyền thiếu tôn trọng như vậy.Nếu yêu nhau hay tìm hiểu nhau thì cả 2 đều có Quyền và nghĩa vụ như nhau trên cơ sở là tôn trọng nhau.Em thấy cáo ko nên như vậy mặc dù em có bé hơn thật.Bé hơn ko có nghĩa là thua kém cáo hay là cáo muốn làm gì mà em ko dc quyền phản đối.

    Người khác thiếu tôn trọng thì mình phản ứng lại,ai cũng vậy thôi,ko chỉ riêng mình em.Người ngoài ko hiểu e có thể thông cảm,nhưng người yêu thì càng phải nên hiểu rõ và chia sẻ khó khăn hơn nữa để ko có những chuyện cãi vả nhau ko đáng...

    Mong nhận thêm ý kiến mọi người.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Tôi có kinh nghiệm là cả người lớn tuổi lẫn nhỏ tuổi hơn đều chỉ xưng tên với tôi.
    Còn tôi thì có thói quen là không xưng em với đàn ông lớn tuổi hơn, chỉ xưng tên. Nếu có xưng em với ai là với bạn trai thôi.

    Tóm lại, qua kn cá nhân của tôi, thì đàn ông có ng chấp nhất chuyện này, có ng cũng chẳng chấp gì chuyện nhỏ nhặt này.

    2/ Ng khác thiếu tôn trọng mình thì mình KHÔNG cần phải phản ứng lại LẰNG NHẰNG. Đơn giản chỉ cần chấm dứt mqh đó. Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ giữ gìn 1 mqh (nam-nữ, đồng nghiệp, ng quen...) với 1 ng thiếu tôn trọng tôi.

    3/ Hai bạn nữ kia không phải là xúi bẩy gì cô bạn của bạn phải tỏ ra làm "đàn chị" như vậy, chẳng qua ý họ là: Bạn có lẽ chưa cư xử đáng để cô bạn kia tự động tôn trọng bạn, thì bạn cũng đừng trách gì cô bạn kia mà hãy xem lại bản thân mình.

    (Còn bạn xem lại mà thấy bạn tốt, thì sao không làm theo số 2/ ?)
  8. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bạn đề nghị bạn gái xưng hô bằng tên xem ;)

    Thật ra nhiều bạn gài có cái tính vậy đó :D Vì... thích thế thôi, thắc mắc lên phường :))
    Bạn thân của mình cũng yêu 1 chị hơn tuổi, chị ý chẳng bao giờ gọi nó bằng anh cả, toàn xưng vợ - chồng :)) Lúc nào giận nhau thì xưng tên, đơn giản ý mà.

    Bạn thử làm theo cách này xem, biết đâu đấy :>
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chị ko nói chú kém tuổi gái thì gái có quyền thiếu tôn trọng chú. Mà là cái ví dụ chú đưa ra nó chưa thuyết phục. Có thể gái chú chỉ vô tư nói trống không thế thôi chứ chả có gì cả. Chú chỉ cần nói nhẹ nhàng 1 lần, nếu lần sau cáo rút kinh no thì nghĩa là coi trọng ý kiến của chú. Thế thoai.

    Mà có thể với chú, không xưng hô đàng hoàng là 1 vấn đề lớn, thể hiện thái độ tôn trọng hoặc thiếu tôn trọng. Nhưng gái lại ko quan trọng chuyện đó thì sao? Với gái đấy ko phải 1 vấn đề lớn, ko thể hiện chuyện tôn trọng hay ko tôn trọng. Nói thể chú hiểu chứ nhỉ? Người ta không đối xử với chú theo cách chú muốn là vì người ta là người ta, sống theo những chuẩn mực của người ta, chứ chưa chắc là vì ko tôn trọng chú.

    Tuổi tác ko phải vấn đề, mà vấn đề là chú có CƯ XỬ LÀM SAO CHO GÁI THẤY NỂ CHÚ KHÔNG. Ngay cả nếu chú có mối quan hệ thân thiết với gái, nhưng chú ko thể hiện đc mình là 1 người đàn ông chín chắn để gái nể trọng thì chịu thôi. Túm lại vấn đề còn có phần Ở CHÚ chứ không phải chỉ ở gái.
  10. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Chuyện xưng hô anh em thì đôi lúc e cũng có nghĩ tới,nhưng e ko quan trọng vấn đề đó.Được thì vẫn tốt hơn.Chuyện ở đây là hoàn toàn ko có tên tuổi của em gì trong đó,hoàn toàn trống ko.Chỉ những lúc giận nhau thì mới có tên người nói và người nghe trong đó.

Chia sẻ trang này