1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo ko tôn trọng bạn trai,liệu có thể thay đổi cáo ko mọi người...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Eros1609, 04/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Lên yahoo bằng Dt rồi sửa " i'm mobile " => "abc... xyz".Thế mới nói cáo rảnh thật.:))

    :))Nhiều khi nghĩ như bạn thấy cũng tức cười cáo.Ếch nhái ễnh ương miết mình cũng mệt.:))

    Ah,chuyện khó khăn là chuyện của cá nhân mình thôi,ko phải cưa em nó khó khăn.;))

    Nhiều khi nghĩ lai thực té là mình bận chuyện học hành đi làm mệt tưng đầu ra,cáo ko an ủi động viên gì mình cũng ko quan tâm nhiều chuyện đó.Tự nhiên nhìn thấy cái dòng kia bực thêm [r23)]
  2. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    @anxiety quả thật là phụ nữ :D , phân tích quá tỉ mỉ, đi sâu vào nội tâm lý chiến.đọc nhiều sẽ bị bệnh não đầu kinh niên. đúng thì đúng đấy, nhưng viết nhiều sinh lười đọc.

    các cụ bẩu: dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. cậu mà ko rắn tay sau này nó lên đầu cậu ngồi à.

    tất nhiên đừng cứ hùng hùng dạy bảo gái = vốn kinh nghiệm trẻ con. như cái bạn gì nói ý. manly lên! cũng cố nhiều kinh nghiệm vào. gái hơn 1 tuổi = zai hơn mình 4-5 tuổi đấy. (cơ bản chị em tâm sinh lý phát triển trước anh em ta vài năm, nếu tính cùng tuổi)

    ơ mà đồng chí kén sãi thay đổi quan điểm cách mệnh nhanh nhểy.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hôm nay rảnh rỗi, đành ngồi phân tích tâm lý con người thêm 1 tí.

    Con người thường mắc bệnh tự kỷ ám thị; đa số mọi người có, chỉ là ít hay nhiều, nặng hay nhẹ. Nhà Phật gọi là chấp Ngã.

    Khi kiếm một người yêu là đã có sự chọn lọc ngay từ đầu. Cái ta nghĩ đến đầu tiên và sau cùng cũng chỉ là bản thân ta. Kiếm một người có khả năng lo cho ta, chăm sóc cho ta, yêu chiều ta,… nói tóm lại, ta hoàn toàn quên phắt đi cái “người yêu” mà chỉ nghĩ đến cho ta.Thấy sướng là được.

    Vùng vằng, giận hờn, ghen tuông, hạnh phúc, sung sướng... đều do cái tưởng tượng gọi là "tình yêu" mang lại. Tất cả đều là ảo giác; cả hai đều mượn hình hài của nhau để thỏa mãn cái ý thích của mình, dù ít dù nhiều.

    Bản chất vấn đề chưa bao giờ thay đổi, ở đây cả chủ topic lẫn gái đều có bệnh nên sẽ có 2 cách giải quyết khác nhau (bỏ qua cách chia tay):

    1. Chủ topic về đọc vị lại bản thân. Nhận thức được những điều trên thì tự có cách giải quyết riêng cho mình.
    2. Bản thân gái cũng mắc bệnh. Gái luôn nghĩ đến mình đầu tiên. Bỏ qua bài đầu tiên thì bài sau là hợp lý, chữa dứt bệnh khinh thường của gái.

    Tóm lại, ý chính cũng chỉ có thế này: tình yêu chia làm 2 loại, loại có điều kiện (love con***ionally) và không điều kiện (love uncon***ionally).

    Cái sau thường thấy nhất là ở tình mẹ con, cũng là tình yêu nhưng ở một dạng khác, còn dạng đầu là ví dụ điển hình cho tình yêu trai gái. Thỏa mãn những điều kiện này trong vô thức hay hữu thức cho gái thì tự động gái ok.

    [​IMG]
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Lão này điên rồi :)
  5. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Đầu tiên em xin cám ơn a kensaii2004 đã bỏ thời gian và công sức post lên cho a e dc mở rộng thêm kiến thức.

    Những điều này e cảm thấy là đúng nên e xin phép vào luôn phần giải quyết vấn đề.

    Tiên trách kỷ,hậu trách nhân.Trách bản thân mình trước đã.Phần này em xin dc nói ngắn gọn về mình:trong thời gian vừa qua,bỏ cáo qua 1 bên,nghiền ngẫm lại về bản thân mình,ngày ngày lên cốc học hỏi,mở rộng thêm nhiều mối quan hệ,tiếp xúc trò chuyện với các bậc đàn anh đi trước(nghe và học hỏi họ cách nhìn nhận vấn đề và cách xử lý của họ),cố gắng nâng cấp bản thân mình bên trong và bên ngoài.Mục đích là phấn đấu trở thành 1 người đàn ông đúng nghĩa.Em xin dc trích lời 1 cao thủ trong cốc

    Phần này thì giải pháp tạm thời là em bơ em nó,có online gặp nhau cũng ko nói 1 câu nào.Để cho cáo tự nghiền ngẫm suy nghĩ.Tức là bây giờ cáo cũng bình thường như bao người khác và nếu như thời gian này em vô tình gặp 1 người con gái tốt hơn thì chuyện gì đến sẽ đến thôi => cáo phải tự thân vận động thay đổi tốt hơn.Thời gian trước những gì ko thích,những gì cần nói với cáo e cũng đã nói rồi => Cáo sẽ tự suy nghĩ giải quyết vấn đề nơi bản thân cáo.

    Thực sự đây chỉ là ý kiến cá nhân và giải pháp tạm thời chữa bệnh cho cáo.Anh em có cao kiến giải quyết tốt hơn xin vui lòng hướng dẫn cho đàn em.

    Vài dòng tâm sự với anh em.1 lần nữa xin cám ơn bác kensaii2004 đã quan tâm topic và post bài cho anh em học hỏi.
  6. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    [r23)]lậy hồn! bác chỉ dc cái nói đúng.
  7. abccom

    abccom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cáo hay hủy hẹn vào phút cuối và có khi cho minh` leo cây = 1 lý do rất vui la` " tớ quên mất". Những việc như trên có thể coi là sự thiếu tôn trog của cáo vs mình ko và minh` nên có cách xử sự vs cáo như thế nào?( cáo lúc nào cug nói e là bạn thân của cáo nữa mới đau) Các bro` có t xin ý kiến vs :-??:-??:-??
  8. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Chào mọi người.Em update tình hình nha.

    Em bằt đầu bơ cáo là 3 tuần tính đến 30/4.Trong 3 tuần bơ cáo ko liên lạc thì cáo treo nhữg dòng status bùn hay cô đơn,yahoo onl liên tục dưới mọi hình thức,có vẻ như muốn cố tình gây sự chú ý cho em(theo nhận xét thì bình thường cáo ít khi như vậy).Cáo cũng ko nt hay dt em.Chiều 30/4 thì cáo nt hỏi:
    - Hnay lễ bạn K có đi đâu chơi hok?
    - A đang di với bạn.
    - Uhm,đi chơi vui vẻ nha.T ngủ tí đã,đi cả ngày mệt đuối rồi.
    - Thanks,ngủ ngon.
    Vừa tối thì em có dt rủ cáo cafe lúc 7h,cáo nói đang đi chưa về,hẹn bữa sau khi nào rảnh cáo dt.Ok,có gì a gọi lại.

    Thật sự thì theo nhận xét của em thì cáo cũng thấm,nên mai định làm 1 trận tưng bừng,đàn áp quân đich:"giờ em muốn thế nào?thích làm chị thì a xem xét cho làm chị thằg khác,ko phải a.Còn muốn a yêu thương thì chấm dứt khẩn trương cái thái độ kênh kiệu cửa trên đó đi.Xác định quen nhau thì bình đẳng.Còn em ko thích hay cảm thấy ko muốn vậy thì a giải tán".1 vài lời sẽ nói ngày mai.

    Mọi người vào ném đá nhé.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thái độ thì ổn, từng câu từng chữ thì lựa lại chữ nghĩa cho mượt mà hơn, tránh kiểu gây sự.
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Uh nói thẳng thế cũng được nhưng mà dùng lời lẽ nhẹ nhàng hơn nhé.

Chia sẻ trang này