1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo ko tôn trọng bạn trai,liệu có thể thay đổi cáo ko mọi người...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Eros1609, 04/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Thank mọi người.Đại ý là như vậy,mai em sẽ chọn lọc từ ngữ hơn chút.

    Khi làm như vậy em đoán có 2 tình huống:
    1 - uh,chia tay
    2 - ko nói gì,lãng wa chuyện khác.Khả năng này xảy ra cao hơn.Vậy thì làm sao trong tình huống này?(Im lặng chờ cáo trả lời,em thích phương án này hơn)
  2. duckerBoy

    duckerBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì người ta đã không thik là anh-em thì là bạn cũng được hoặc kể cả có là chi-em thì vẫn OK vì dù sao đây cũng chỉ là cách xưng hô chứ có quan trọng gì đâu.Mình chịu khó lùi một bước để tiến thêm vài bước vậy ! :)
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sao lại để cô kia lảng tránh trong khi vấn đề mang tính sống còn của mqh? Mai mốt có chuyện gì quan trọng giữa 2 ng thì khi bạn nói cô kia cũng lảng luôn à?

    Bạn muốn để tgian cho cô ấy quyết định thì cứ nói thẳng, nếu bạn vội thì cứ cho 1 mốc tgian, nếu bạn không vội thì không cần đặt mốc, nhưng những lần hẹn sau bạn phải hỏi lại và đừng để cô ấy lảng tránh.
  4. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    1- Đã có lần từng như vậy mod ah.Phần này có thể hiểu là do ít va chạm nên khả năng xử lý tình huống kém hoặc ko dám đối mặt.Giải quyết bằng cách né tránh.

    2- Vấn đề ko gấp nhưng cần rõ ràng.Nhai đi nhai lại thì lại giận > ko cho em nói.^:)^
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Uhm tui cũng có gặp 1 số người giống như bạn gái này, cả trai cả gái luôn. Khi không dám tranh luận hoặc không biết xử lý tình huống thế nào là y rằng họ "trốn", nói lảng ngay sang chuyện khác hoặc "bỏ chạy", lần tới nói chuyện thì lại tỉnh rụi như không có gì. Bó chiếu. Thế là thôi tui giải tán tất [r23)], vì tui nghĩ trong một mối quan hệ (nói chung nha, ko chỉ chuyện trai gái) mà chỉ có 1 bên cố gắng vun vén và cải thiện còn bên kia không nỗ lực hoặc không hiểu mình thì rốt cuộc cũng sẽ hỏng bét thôi. Nói chân thành với chủ topic đấy.

    Nếu cô này thực sự thích chủ topic thì sẽ có lúc cô ấy phải nghe thôi, còn nếu không, tui e là tình cảm của cô ấy cũng không nhiều. Chỉ là do cô đơn chưa có ai nên vẫn níu kéo bạn thôi. Con gái nhiều khi vậy đó.

    P/s: à, riêng việc xưng hô trống không thì tui có ý kiến như này. Tui cũng từng hẹn hò giai kém tuổi, và nói thật là nhiều lần nói chuyện với các bạn ấy tui cũng nói trống không, không phải vì tui cố tình hay không tôn trọng, mà chỉ là tui cảm thấy gọi "bạn, mình" hay "ấy, tớ" nó cứ.. thế nào ấy, không tự nhiên lắm... Nhưng chẳng ai bày tỏ sự phiền lòng của họ vì tui nói trống không cả, chứ nếu có thì chắc tui cũng cố sửa. Đấy là riêng trong quan hệ với giai kém tuổi thôi nhé, còn với người = và hơn tuổi tui vẫn chú ý lễ độ bt.
  6. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Xin phép trả lời bạn:bạn ra bạn,chị em ra chị em,người yêu ra người yêu.Cái nào ra cái đó rõ ràng.Xác định bạn bè xã giao đồng nghiệp:chị em tên tuổi hay mày tao cũng bình thường,ko phải lăn tăn.Nhưng trai gái quen nhau nó khác.Bạn phân biệt giúp mình nhá.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cám ơn cục đá to của chị Winter.Nói thật với chị là trong mối qhe bình thường,em góp ý,ko nghe,kiên nhẫn thêm lần nữa,ko nghe,giải tán.TH này là qhe tình cảm,mình cancel thì dễ thôi,nhưng nghĩ lại cho bên kia là nữ,yếu đuối + chưa có kn...(cái này là thương thật sự mới nghĩ cho bên kia vậy).Nên mai chơi trò cuối cùng.

    Cái này thì em khẳng định là có.Có lần em hù dọa này kia thì vâng lời.Anh em ngot lắm.Lúc sau kiếm cớ giận > về mo^:)^Cái này theo em hiểu là cố tình tỏ ra như vậy.Thích được nằm trên[:D]

    P/s : cái xưng hô thì nếu nghĩ đơn giản thì nó là bình thường.Nhưng về mối quan hệ lâu dài thì nó là khác.Nhất là trong tình cảm.Anh em nó thể hiện người con gái mềm mỏng yếu đuối và người con trai bảo bọc che chở.Đó là quy luật tự nhiên rồi.Nói thêm là zai ít tuổi hơn ko phải ai cũng thua kém các chị máy bay đâu nhé[:D]Tuổi trẻ tài cao.Giờ nhiều người còn trẻ mà đã rất giỏi rồi đó chị ah
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Chuyện xưng hô thể hiện tình cảm. Bạn winter nói đấy, bạn ấy xưng trống không và chính bạn ấy thấy ngại, và nếu bạn nam bé tuổi kia có thể đưa ra một cách giải quyết thỏa đáng cho cả 2 bên thì tôi tin là bạn winter chắc chắn sẽ cân nhắc. (Cân nhắc thôi, còn quyết định thế nào từ từ tính tiếp.)

    2/ Những ng có cái tính xấu lảng tránh thì bạn không thể quan hệ dài lâu trong cuộc đời này. (Mọi mối quan hệ, k chỉ mqh nam-nữ.)

    3/ Con ng có lớn thì phải có khôn, đừng lấy mấy chữ "thiếu kinh nghiệm" ra để biện bạch. Đúng rồi, trước đây thiếu kinh nghiệm, còn trong trường hợp này thì sẽ xử lý cách nào? Viện cớ "thiếu kinh nghiệm" mãi được sao? Thích làm em bé đến vậy thì chưa đủ tuổi có ng yêu rồi.

    4/ Bạn winter và tôi đều là nữ mà chẳng có ai ủng hộ cho cái kiểu lảng tránh hay kiểu "đòi làm chị" của cô gái kia cả. Tôi mong muốn trên đời này có càng lúc càng nhiều các anh đàn ông biết quý phụ nữ, và ngược lại, tôi cũng mong các cô biết cách cư xử hơn, chứ không phải là đàn ông thì vì phụ nữ còn phụ nữ thì sướng quá nên sinh chảnh chẹ, kênh kiệu.

    5/ Không có kết thúc thì không có được một khởi đầu mới. ;)
  8. dxdiag

    dxdiag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chưa là người yêu thì có nên dùng từ chia tay??
    cáo nhắn tin cho chú có vẻ nó cũng đã thấm uh thì bạn tớ xưng tên gì cũng đc miễn không trống không,không mày tao chị em là đc chứ gì? bạn nên lựa lời đừng dùng lời lẽ kiểu gây sự mày chịu đc thì chịu không đc thì out.
    tôi vs người yêu vẫn cậu tớ, mình người ta đó mặc dù tôi hơn cô ấy 1 tuổi
    2 đứa bạn tôi thì bà với ông cũng trai hơn gái 1.
    có lần gái cũng trống không với tôi. tôi nói thì lại kêu không thích kiểu ra lệnh, tôi giảng đạo 1 hồi gái bơ mình cũng kệ đi ngủ? sáng sau bán cho cái tinh nhắn trống không, cô ấy ko reply, đến trưa nhắn tin ngọt ngào hỏi sao ko reply? thì cô ấy bảo thích nói trống không à? :)) ca thêm 1 vài câu nữa rồi lảng chuyện đi, sau này chẳng thấy nói trống không nữa :)). gái bạn ngoan hiền có giáo dục thì sẽ tiếp thu nhanh thôi. không nhất thiết phải dìm người ta như vậy đâu.kẻ thù còn có thể cho 1 cơ hội 1 con đường nữa là người mình yêu.
    cậu không phải đao to búa lớn tối nay làm gì, nói chuyện bình thường xem cáo thế nào..........cần thiết thì chốt luôn bắt em nó gật đâu, đồng ý là người yêu rồi thì bây giờ anh em nhé. thế có phải sướng không? bây giờ có gì mà ràng buộc chẳng là gì của nhau cả việc gì phải nghe cậu răm rắp đâu......................
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Lại nói tiếp về chuyện xưng hô trống không. :)) Thế này nhé, chị không biết cô bạn của chú thế nào chứ chị xưng hô trống không với con trai kém tuổi chẳng qua là vì không tìm được cách xưng hô phù hợp. Nó không liên quan gì mấy đến tôn trọng hay không tôn trọng cả. Chỉ là bản thân mình không cảm thấy nó quan trọng. Tuy nhiên nếu chị biết là cái người mà chị xưng hô trống không không thích như thế, và họ góp ý nhẹ nhàng (nhẹ nhàng nhé, không phải kiểu ra lệnh và đặt điều kiện, ra lệnh thì không nghe đâu :))) thì chị cũng sẽ sửa cho vui lòng người ta (để người ta vui lòng chứ vẫn chả liên quan j đến chuyện tôn trọng :P). Tức là nếu chuyện đó quan trọng với chú, mà cô bạn ấy thực sự thích chú, không muốn làm chú phiền lòng, thì cô ấy sẽ nghe theo.
    Người nào thực sự yêu thương mình thì chị nghĩ sẽ quan tâm đến những gì mình cho là quan trọng. Cũng có thể người ta không răm rắp làm theo mình (vì khác quan điểm, thậm chí có thể vì mình không đủ thuyết phục), nhưng ít nhất người ta cũng tôn trọng, lắng nghe và chịu đối thoại. :)
  10. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Hình như vấn đề lạc sang vấn đề xưng hô rồi nhỉ?Như em đã nói,xưng hô chỉ là 1 chuyện trong biết bao chuyện phải làm trong tình cảm,nó ko phải là tất cả.Cái vấn đề ở đây em muốn nhấn mạnh ở cách làm trên là giải quyết dc cái thói khinh thường hay suy nghĩ mình cao hơn của cáo.Mối quan hệ cần dc cân bằng.Mình là người nam,mình phải chủ động giải quyết vấn đề.

    P/s:hỉnh như cáo chỉ cố tình gian ác với mình em thì phải,em để ý cáo nói chuyện với người khác ko như vậy.
    Mọi người ném đá nhiệt tình nhé

Chia sẻ trang này