1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo ko tôn trọng bạn trai,liệu có thể thay đổi cáo ko mọi người...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Eros1609, 04/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Cái đỏ đỏ nhai tới nhai lui y như bò nhai lại ý chị ah:))Còn cái chuyện xưng hô thì e thấy là cố tình như vậy.Vậy mới ác.Còn mọi người thì bình thường:-"
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mệt nhỉ, yêu với chả đương là mệt lắm. :)) Thôi, vui được ngày nào thì vui, còn không vui nữa thì dẹp đi cho đỡ mệt em ạ.
  3. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Cái gì cũng đơn giản wa thì làm sao mình biết trân trọng nó hả chị.Với phụ nữ có khi ko cần trải wa,nhưng với thằng đàn ông thì trải wa những chuyện như vầy mình mới trưởng thành đó chị ah.Và thằg đàn ông hơn nhau là có giải quyết dc vấn đề hay ko.1 vài suy nghĩ non nớt của em...

    Úp đít tình hình Cuba nhé mọi người

    dt gái nó ko nghe máy .
    chút sau gái nt hỏi em có gì hok.
    em nói trời mát,thích đi dạo công viên,di thì a wa chở bận thì thôi.
    gái nó tloi là đang đi chợ làm đồ ăn,hnay đi về trễ.( lúc đó chưa 7h).
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]em nhắn 1 lần nữa : zay e có đi muốn đi hok,di thi cơm nước xong a wa,bận thì thôi.[/FONT]
    gái nói bữa sau đi.
    e nhắn cú chót:vậy thôi,di dao rồi ăn uống với mấy đứa bạn nữa,đông vui.


    Tình hình hiện tại + với suy nghĩ mệt mỏi cùa gà về cáo thì phương án cuối cùng là: thứ 7 rủ đi coi phim ôm ấp action tí rồi lúc về nói là mình chấm dứt luôn .I’m free =))

    Mọi người ném đá khí thế vào nhá:-"
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    Chà, ế khách quá nhỉ. Thực ra có bao nhiêu ý, chị đã nói với chú rồi. Rốt cuộc, vấn đề của chú là gái chưa thực sự yêu chú nên thích ở cửa trên. Bởi vì gái yêu bản thân mình gấp nhiều lần yêu chú. Yêu bản thân mình không có gì xấu cả, nhưng trong tình cảm đôi khi người ta phải hạ thấp cái tôi của mình xuống một chút sao cho hòa hợp với người yêu. Nên vấn đề của chú vẫn là làm sao cho gái yêu chú hơn, cần chú hơn. Một khi cần đến chú thì gái sẽ muốn chiều chú.

    Tất nhiên gái có vẻ thích chú, nhưng chưa đủ. :)
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chẳng hay bạn đã thấy người này không xứng đáng làm bạn gái của mình thì vì sao bạn lại còn thèm thuồng được ôm ấp sờ mó người ta? Nhất là khi bạn quyết định là ngay sau khi táy máy chân tay xong thì sẽ tuyên bố chia tay?

    Hay bạn cho là cư xử như thế thì bạn sẽ thỏa mãn hơn, sẽ bỉ được bạn gái kia hơn, sẽ sung sướng, hả hê vì là người "cao tay" hơn?
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    @Anxiety
    À, em giai hãy còn trẻ con, chưa thực sự trưởng thành, nên gái không nể cũng có cái lý của gái thôi. :) (Xin lỗi chú, sự thật mất lòng :-") Nhưng em nghĩ rằng nhiều cái, phải qua trải nghiệm mới lớn lên được, dục tốc bất đạt, thôi thì từng người cứ trưởng thành theo nhịp độ của riêng mình. Nói là xứng đáng thì cũng khó, ai cũng từng trải qua thời kỳ ngây ngô và không biết cách cư xử đúng mực mà, bị tổn thương nhiều nhiều một chút thì tự khắc sẽ lớn lên thôi. :) Nên nhiều khi yêu đương, kể cả không đến đâu và bị tổn thương nhiều, cũng có ích, ke ke.
  7. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Tối wa về say quá nên ko lên up dc.Trả lời ý chị Anx là đó là chút tình cảm còn sót lại.Ko hề có ý lợi dụng gì cả.Tình cảm bắt đầu từ 1 buổi coi phim thì giờ kết thúc cũng như vậy.Muốn ôm e nó cũg như muốn nói với em nó rằng a còn yêu nhưng a phải dừng lại.Vẫn muốn ôm cái cơ thể bé xíu mong manh ấy 1 lần rồi quay mặt đi.Em là người bắt đầu thì cũng là người kết thúc.Dừng tình cảm lại thì nên gặp mặt nói chuyện,ko thề SMS hay nói Dt dc.Nói chung là cố để có 1 kết thúc mà mình và em nó cũng bớt buồn.

    Ý tưởng là thế,em định làm luôn tôi wa,nhưng ko thực hiện dc.Cáo có chuyện bận,họ hàng ghé chơi.Cái này ko biết có thật ko nhưng nghe em nói giọng khác lạ,có vẻ như cáo đoán dc chuyện gì đó,có thể cáo ko muốn em nói nên viện lí do.Định ko nói gì nữa,cứ im lặng đi thôi.Tối đang ngồi chén a chén e thì cáo nt:"mấy hôm nay T bận,khi nào gặp dc T sẽ nói."Thôi thì reply : ko có gì đâu em.Anh có vài chuyện muốn nói với em,giờ chắc ko cần nữa.Em cứ làm điều em thích.Đừng nghĩ về a nữa"

    Về nhà mở máy,đầu tiên là vào yahoo,cái này cáo cũng biết,thì thấy cáo sửa :"I'm mobile" => "Miss...".Để rất lâu và vừa mới off khi nãy.Cái này giờ cũng ko quan trọng nhưng thấy vậy nên type luôn.

    Uống từ tối qua mà giờ vẫn còn nhức đầu.Giọng văn có hơi sến,lủng củng mọi người thông cảm nhá
  8. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chủ top nên suy nghĩ vấn đề chia tay. Nếu như có cảm tình thôi chứ đừng nói là thích hay yêu , người ta cũng đã có 1 sự tôn trọng nhất định nào đấy dành cho người mình có cảm tình rồi. Mình ko nói chuyện kém hay hơn đâu nhé. Vì đã có tình cảm thì tuổi tác ko vấn đề , còn nếu mà đã coi tuổi tác là 1 vấn đề thì đừng lấn sâu thêm vào chuyện tình cảm này , đúng k bạn chủ top. Vì thế nên mình nghĩ cô bạn kia đang coi tuổi tác là 1 vấn đề , và thực sự cô ấy chưa có tình cảm sâu sắc vs bạn nên hành xử mới như vậy. :) Có thể nói là ko có sự tôn trọng. Cũng như đơn jản thôi , người yêu mình , mình thấy nói chuyện vs bạn anh ý , anh ấy nói về mình là nó . Mình góp ý luôn , vì mình cảm thấy k được tôn trọng " Em ko bắt bẻ anh , anh có thể gọi là cái X hay em ý .. Bản thân e có nhiều cái cảm thấy việc a làm , e có thể bỏ qua vì e thấy chấp nhận được , nhưng những cái em thấy em ko chấp nhận được và muốn góp ý cho a , em sẽ nói thẳng. Được ko anh ? " Ví dụ đoạn đối thoại vậy :) của mình. Chúc bạn sớm có quyết định đúng , góp ý hoặc say goodbye .
  9. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Thank bạn góp ý,nói chuyện với bạn cáo thì vẫn gọi mình bằng tên.Chỉ riêng với mình mới như vậy.Và mình quyết định là chấm dứt chuyện tình cảm này,nhưng cô kia vẫn bổn cũ soạn lai:"tuần này T bận rồi,hẹn cuối tuần sau nha..."Giờ đang say + mệt,thôi cũng nt cho e nó:"tuần này hay tuần sau cũng vậy thôi.Em vì đi chơi wen mất a thì tình cảm a càng phai nhat hơn thôi.Mình dừng lại ở đây đi,Chủ nhật tuần sau a sẽ chình thức nói là mình dừng lại.Vậy nhé.đi chơi vvẻ."Giờ vẫn chưa thấy trả lời trả vốn gì cả.Say rồi,nhức đầu wa.
  10. phamquocbao19852085

    phamquocbao19852085 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    -Trường hợp này tôi cũng từng gặp. Đừng xem trọng tuổi tác quá, quan trọng là bạn phải cho nó thấy bạn thông minh hơn nó (thông minh ngầm chứ ko phải phô trương nhé). Kế đó, mỗi khi nó nói chuyện vô lễ với bạn thì bạn đừng trả lời, giống như không nghe vậy. Khi nào nó bớt nói trống không thì nói chuyện bình thường. Tôi là vậy, người ta tôn trọng mình thì mình sẽ tôn trọng lại.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trường hợp của chú phải dùng tuyệt chiêu cuối. Hồi đó có xài một lần nhưng bây giờ ko biết còn hiệu nghiệm không nữa.

    Chú cứ xin lỗi em ấy, nhận hết lỗi về mình để cho em ấy hiểu lầm là chú ko muốn chia tay nên nhận lỗi. Sau đó dẫn em ấy đi chơi tạ lỗi như là chưa có gì xảy ra nhưng trong đầu phải chắc mẫm : vui hết mình vì đây là lần cuối cùng dẫn em đi chơi.

    Khi về thì buông 1 câu cuối cùng: "Mình chia tay" sau đó tuyệt đối ko phone, ko gặp ko message gì sất. Đánh bài thì chấp nhận 5 ăn 5 thua đi. Thường tâm lý của con gái nó sẽ rất tò mò với một thằng đàn ông khó hiểu (dĩ nhiên là ko khùng nhé).

Chia sẻ trang này