1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo ko tôn trọng bạn trai,liệu có thể thay đổi cáo ko mọi người...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Eros1609, 04/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Còn kém thì phải chấp nhận làm em. Cái kém nhất của chú là nhất quyết không thể từ bỏ được gái, thế nên chú đúng là đứng hàng "đàn em" của gái rồi. Gái nó thì tỏ vẻ chẳng thiết đến chú, đúng hàng "đàn chị" còn gì.
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là cáo đã yêu chú đâu mà chú đòi hỏi thay đổi con người ta? Vấn đề của chú là làm sao cho gái ngày càng thích chú hơn rồi tiến tới yêu chú, chỉ yêu rồi thì gái mới muốn chiều chuộng chú, chứ ko yêu tự nhiên người ta chịu nghe chú dạy bảo à? Gái đã ko thích nói về chuyện này mà chú cứ khăng khăng thì có khi gái còn chán chú hơn ấy.
  3. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Từ trước đến giờ e vẫn xưng anh gọi e với gái a ah.Chưa hề tỏ ra mặc cảm vì mình thua tuổi gái bao giờ.[:D]

    @huystyele2177 : Done,cáo lãng qua chuyện khác.:-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cái này em đang xem xét khả năng làm lớn 1 lần và cũng có thể lần cuối.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Người khác mà ko biết tôn trọng em thì đã biết là ko có lần thứ 2 gặp em rồi.Còn cáo,vì xem ngta là bạn gái nên em kiên nhẫn cũng nhiều lần rồi.Nếu cáo ko biết sửa đổi hay suy nghĩ thêm thì em giải tán chứ ko có vụ cố đấm ăn xôi làm cho cáo yêu đâu.Tôn trọng nhau là nền tảng của mọi mối quan hệ.

    Ngta đã ko biết trân trong mình thì làm sao yêu người đó dc mới là vấn đề chứ ko phải chân thành sốt sắng chấp nhận mình yếu đuối để làm cho họ yêu.
    Nếu đã chấp nhận tìm hiểu nhau để yêu nhau thì phải có sự tôn trọng nhất định. Thể hiện rõ nhất là qua cách xưng hô và nói chuyện hàng ngày.Cáo ko thích thì phải nuông chiều cáo àh?Cáo cố chấp ko chịu nói chuyện vì biết mình sai đó,chị giải quyết thế nào?
  4. danhkem

    danhkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là giải tán, vì cáo chả có tình cảm gì, cái gì nó cũng phải tự nhiên, ko gò ép dc
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đã nắm được trong tay rồi, bỏ ra lại càng khó hơn. Phải không bạn?

    Bạn nhắm bỏ nổi không?
  6. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Vậy mới phải nên cân nhắc thật kỉ chị ah.

    Nếu nó cần thiết thì chắc chắn em làm được.

    Giận cáo từ hôm chủ nhât,từ đó tới nay ko nói với cáo 1 câu nào_Online yahoo thì cũng nhìn nhau thôi.Tối nay vừa về,thấy cáo để status : Khó khăn đang thử thách anh đó,hãy cố gắng vượt wa,em lun ủng hộ a... cáo onl bằng điện thoại di động và sửa lại status như ở trên.Cáo biết rằng em lun vào Yahoo và lun invisible buổi tối.Cáo biết em thức khuya lắm.Cáo muốn nói với ai đó hay nói với em?nếu cáo muốn nói với ai đó thì đâu cần phải làm vậy,1 tin nhắn cho người ta là dc mà.Cũng ko quá quan trọng,suy nghĩ 1 chút thôi.
    Cáo đang muốn gì đây?
  7. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Phối hợp đông tây y kết hợp

    Về phần bạn:
    1. Ăn mặc đứng đắn, tác phong đĩnh đạc vào
    2. Ăn nói chững chạc, suy nghĩ trưởng thành, hoặc giả người lớn, phải cho nó thấy là mình trên cơ nó một cái đầu (cái này khó đây, nhưng mà phải rèn luyện cho được )

    Về phần gái:
    1. Nói trống không hoặc nói láo thì không trả lời. Nhờ đứa con gái nào đó kém hẳn gái 2-3 cư xử hệt như vậy với cáo xem cáo phản ứng thế nào, lúc đó cậu ra mặt nghiêm túc nhắc nhở em gái chân gỗ đó trước mặt gái ;))
  8. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Đỏ 1: Mình vẫn đang làm rất tốt.Vẫn đang cố duy trì và hoàn thiện hơn nữa.Cáo tâm sự với mình cũng rất nhiều.Hằng ngày đôi khi cáo hay hư hỏng phá phách này kia chọc mình[r23)]nhưng mỗi lần có chuyện gì cần lời khuyên thì cáo rất chăm chú và nghe lời mình nói.(cáo nhớ từng câu mình nói lun nhé)[:D]

    Đỏ 2: Đã làm rồi,thằng em trai cáo hỗn với cáo,có mình ở đó.Mình nhẹ nhàng nói với thằng em là ko nên như vậy,dù sao cũng là chi em,ko nên hỗn vậy nữa.Cáo ko nói gì.Nhìn mình cười khẽ thôi.;))

    ==>giờ cáo vẫn như vậy,mệt mỏi muốn bỏ cho xong.
  9. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Oh hay mún bỏ thì còn gọi gì là "vượt qua thử thách" nữa :D
  10. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Giận cáo từ hôm chủ nhât,từ đó tới nay ko nói với cáo 1 câu nào_Online yahoo thì cũng nhìn nhau thôi.Tối nay vừa về,thấy cáo để status : Khó khăn đang thử thách anh đó,hãy cố gắng vượt wa,em lun ủng hộ a... cáo onl bằng điện thoại di động và sửa lại status như ở trên.Cáo biết rằng em lun vào Yahoo và lun invisible buổi tối.Cáo biết em thức khuya lắm.Cáo muốn nói với ai đó hay nói với em?nếu cáo muốn nói với ai đó thì đâu cần phải làm vậy,1 tin nhắn cho người ta là dc mà.Cũng ko quá quan trọng,suy nghĩ 1 chút thôi.
    Cáo đang muốn gì đây?

Chia sẻ trang này