1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo ko tôn trọng bạn trai,liệu có thể thay đổi cáo ko mọi người...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Eros1609, 04/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hôm nay rảnh, anh ngồi đây phân tích thêm ca này.

    Chú đi tìm tình yêu, nhưng thật ra là tìm hình ảnh của chú trong một người khác phái, rồi yêu cái hình ảnh đấy; chứ thật ra, chú đâu có thực sự yêu người đó, phỏng?

    Chú chỉ muốn người ta đối xử với chú, nhìn chú, xưng hô với chú theo cái cách mà chú thích, cái đấy là chú đang tự thỏa mãn bản thân, thủ râm tinh thần bằng một người khác. Chả hóa ra cái con chú đang quen là cái phương tiện để làm chú thoả mãn, có khác chi con 4`, hả?

    Có thể chú nhùng nhằng chưa nhìn ra điều này, nhưng hôm nào tỉnh táo, chú tự hỏi xem cần gì ở một mqh ntn, tự khắc câu trả nhời sẽ rõ.
  2. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3

    Vấp váp 1 vài cuộc tình,e cũng đã nhận ra dc mình cần gì ở 1 cô gái,người yêu và có thể người vợ sau này.Đầu tiên là hiểu mình,san sẻ với mình khó khăn cuộc sống,ở bên nhau,rồi tình yêu bắt đầu từ đó.Nếu ko yêu,e hời hợt thì e đã đi từ lâu rồi,từ khi e nó thay đổi bác ah.Mãi đến sau này gái mới nói với e đó cũng là 1 thử thách.Tình cảm cho đi và đau buồn cũng nhiều.

    Em cũng ko quá khó khăn gì trong mọi thứ,kể cả tình cảm.Nhưng nó phải đúng hay có thể thông cảm dc.Còn ca này,e nói thật,e dễ dãi wa,nên cáo nó mới vậy.Giờ là em đang đi tìm lại sự tôn trọng của cáo dành cho mình.Em xứng đáng với sự tôn trọng của cáo và đó cũng là điều có thể giữ chân cáo lâu dài hơn là những lời nói yêu thương sáo rỗng.

    Em suy nghĩ tâm trí vào mối quan hệ này và em cũng đang lèo lái nó đi đến 1 kêt cục tốt đẹp là hôn nhân.Em ko quá lớn nhưng cũng ko quá nhỏ để nghĩ đến những chuyện tình ngắn ngủi ko đi đến đâu.Em mong nhận thêm nhiều lời tâm sự từ bác.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tính vào cho chú vài lời vấn véo mà thôi, xóa, nói nhiều làm gì khi chú không có khả năng lắng nghe hoặc có nghe nhưng không hiểu? Phải bỏ cái ý nghĩ mình là đúng, mình xứng đáng, mình dễ dãi ... thì mới tiến bộ được, nếu còn chấp thì vẫn chỉ đến thế mà thôi.
  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đầu tiên, vứt hết các thể loại sờ ta tút, blog, facebook, ... vào sọt rác.
    Cậu nhắc lại quá trình uốn nắn gái xem nào? Càng cụ thể càng tốt.
    Tuy nhiên xét cho cùng thì cũng chỉ chữa cái ngọn chứ không thể chữa tận gốc. Cậu làm gái yêu cậu cuồng nhiệt đi thì cậu nhào nặn xào nấu thế nào chẳng được.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Các thể loại status, title, blast này nọ, nếu không ghi tên cụ thể của bạn để cho toàn thể người quen, bạn bè của người yêu bạn biết là status đó dành riêng cho bạn, thì thật ra không có ý nghĩa gì. Nói lời động viên đến ng dưng còn tốt nữa là dành riêng cho ng yêu mình, vậy thì việc gì phải lấp lửng, bóng gió, giấu như mèo giấu kít? Hay là có ý định lửng lơ mồi chài vài ba "anh", từ ng yêu đến các thể loại "anh trai" này nọ nữa?

    2/ Tôi cũng có quan niệm giống bạn: Để yêu được thì đầu tiên phải có sự tôn trọng giữa 2 người.

    3/ Tôi có quan niệm khác bạn: Ngày nào tôi không còn thấy nể người yêu, hoặc tôi biết người kia không còn nể trọng tôi, thì tôi hoàn toàn có thể dừng lại ngay lập tức. Chia tay dĩ nhiên là phải khổ sở, nhưng sự nể trọng không phải là một ngày mà sinh ra, và khi đã mất đi thì chẳng bao giờ lấy lại được cả. Chẳng việc gì phải "cố gắng làm người kia tôn trọng mình" cả. Mình có sao thì mình chỉ vậy thôi, ai không tôn trọng mình thì họ dĩ nhiên không thể yêu mình. Họ không yêu mình thì mình không níu kéo làm gì, mqh ấy chẳng lành lặn gì cả.

    4/ Cô kia không tôn trọng bạn, nghĩa là LÒNG không thấy yêu nữa, bạn níu kéo làm gì? Đừng có nói mãi là "Mỗi ng đều có khuyết điểm" nhé. Có những "khuyết điểm" (trong ngoặc kép, vì không nể trọng ai đó thì không phải là khuyết điểm) không thể chấp nhận được đâu. Đây là một dạng không thể chấp nhận được.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Theo ý của bạn KCB, từ khi mở topic đến lúc này, topic đã đổi chiều.
    Đầu tiên, chủ topic đưa ra vấn đề, cáo không tôn trọng; và để mọi người cảm thấy rằng chủ topic đang ở cửa trên, đang suy nghĩ xem mình có nên nhân nhượng, có nên tha thứ cho cáo không( hiểu nôm na là vậy)
    Bây giờ, thì vấn đề nó lại là: cáo đã như vậy rồi, và làm thế nào để thay đổi. trên thực tế, cáo mới là người quyết định mối quan hệ, chứ không phải là chủ topic.
    Và thực tế là, nó cóc cần.
    Chủ topic không hiểu vấn đề là phải sống thế nào cho cáo tôn trọng. Chứ người không đáng được tôn trọng( theo quan điểm riêng của từng người), thì chẳng bao giờ được tôn trọng cả, Thế thôi.
    Có những sự tôn trọng mất đi, và dù sau này có thay đổi thế nào, cũng không bao giờ lấy lại được.
    Đôi khi rất rất thích câu này: ( để dành cho những người luôn ảo tưởng về mình): Bạn nghĩ bạn là ai????
  7. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Anh cứ nói đi,e vẫn chờ nghe những lời tư vấn rất hay và vui từ a đây.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Như em đã nói là cáo thay đổi từ khi cáo biết tuổi e.Và quan điểm của cáo là có vẻ ko coi trọng người nhỏ tuổi hơn

    Từ khi quen cáo,nhìn lại suốt quãng đường đã qua thì em thấy mình chưa làm gì để mọi người có thể xem thường.Bạn bè cáo mỗi lần gặp e rất quý e,riêng mỗi cáo thì lại khác.

    Em là 1 người bình thường.1 con người nhỏ bé giữa xã hội bao la và còn phải học hỏi cuộc sống nhiều.Chị có thể ko cần biết em là ai hay coi thường hay coi trọng em.Nhưng e mong muốn cáo ko như vậy nữa,đó là vấn đề e chia sẻ với mọi người.
  8. tintin4

    tintin4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chị mới gặp chồng chị cũng như vậy. Ban đầu xưng ấy tớ, rồi chuyển sang anh em. Nhưng nói chung lúc ấy cách xưng hô như là một thói quen, chứ thực ra vẫn thấy chồng mình trẻ con hơn mình, nhiều cái mình trải qua rồi thì chồng mình chưa nên rất khó để trao đổi với nhau. Ban đầu chồng chị cũng bảo chị ko hề tôn trọng anh ấy, vì cái thái độ bỏ qua mọi chuyện của chị, và nhiều khi ko tôn trọng những gì anh ấy nói.... nói chung là rất nhiều vấn đề. Nhưng sau này chồng chị thay đổi hẳn, trưởng thành hơn, lo lắng nhiều thứ cho mqh của bọn chị và chị bắt đầu cảm thấy đấy là chỗ dựa của mình, chị thấy tin tưởng và thực sự có cách nhìn khác về anh ấy.
    Theo chị để một ng con gái có cách nhìn khác về mình, tôn trọng mình trước hết em nên có chút thay đổi để trưởng thành hơn, để có thể là chỗ dựa cho họ và ng họ có thể tin tưởng.
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Thế vẫn chưa giải quyết xong àh? Theo anh thì bây giờ thế này: Chú thẳng ccmn đi, cho cáo biết là chú cảm thấy khó chịu và xúc phạm khi cáo gọi trống không như thế, từ giờ anh cẩm, nếu không làm được thì chia cmn tay, thế là xong chứ để lằng nhằng dây điện là mệt lắm
  10. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Từ trước giờ,mỗi khi cáo chìa tay ra cần giúp đỡ thì em luôn bên cạnh cáo.2 đứa cũng tâm sự nhiều về cuộc sống,những khó khăn mình luôn gặp phải,kể cả chuyện tế nhị của con gái.2 đứa e quen nhau cũng đã 7 tháng.Nhiều lần giận nhau rồi lại làm lành.Buồn vui cuộc sống đủ cả,dù chưa nói ra yêu nhau.

    Em cũng nói thêm về em và cáo.Cáo là sinh viên mới vừa ra trường đi làm.Chỉ ăn học thôi,cũng ít đi làm.Còn em,bố mất sớm nên em cũng bươn chải nhiều,con trai lớn,cố gắng tự lo thân ăn học,có dư dả thì lo cho gia đình.Bước ra cuộc sống sớm nên trong suy nghĩ em khác hẳn những đứa bạn cùng trang lứa.Cơm áo gạo tiền,bon chen nhau mà sống.Cáo ốm,e lại lo,cáo bệnh vào nước biển,e lại kế bên.Cáo ở đây 1 mình,em bên cáo,dặn cáo đóng cửa cẩn thận rồi về.Mẹ cáo vào thăm con,em cũng ra đón,Cáo về quê ăn tết,e cũng gửi quà về cho gia đình.Có lẽ ko dc chu toàn như những người khác,nhưng e vẫn đang cố gắng vun đắp cho mối quan hệ này.

    Trưởng thành?em vẫn đang cố gắng từng ngày,bất kể có cáo hay ko?Mong lại dc đón nhận lời khuyên từ các anh chị đi trước,ko chỉ về tình cảm mà còn cả cuộc sống quanh mình.

Chia sẻ trang này