1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo ko tôn trọng bạn trai,liệu có thể thay đổi cáo ko mọi người...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Eros1609, 04/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ak, nghe một chiều trên topic thì thấy đúng là bạn chủ topic đã trưởng thành, còn người yêu bạn ( tạm gọi thế ) thì chưa trưởng thành.
    Về vấn đề xưng hô: người yêu bạn hay nói trống không, bạn rất khó chịu phải không? Vậy đã bao giờ bạn thử hỏi lại em ý rằng : dạ thưa em, em đang nói chuyện với ai ạ ? Đùa này, ở lớp tôi ý mà, các cháu tôi mới gần 3 tuổi thôi, tôi nói chuyện với bọn nhỏ bao giờ tôi cũng nói " vâng ạ, dạ thưa " đầy đủ, khi bọn trẻ nói trống không với tôi, tôi cũng nói : dạ thưa con, con đang nói chuyện với mẹ ạ? Sau 1 thời gian ( tùy vào mức độ bướng ) bọn trẻ con lớp tôi đã nói chuyện lễ phép có chủ ngữ và vị ngữ. :) Đấy, trẻ con còn dạy được nữa là người lớn :D

    Còn các vấn đề khác : đôi khi hãy để cho người ta phải tôn trọng mình bằng cách không thèm chấp và giải tán :D
  2. koolestboy0203

    koolestboy0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    anh này chán qá =)) cáo của em kém tuỏi(6 tháng). xưng hô y hệt. thỉnh thỏang mới anh anh em em. miễn sao ng ta quan tâm mình là đc
  3. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    mới yêu đã thế, lấy về cho nó lên đầu mình ngồi à. ấn nút gấp. mình rất ghét thể loại gái như này.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    anh chả thích quan điểm của đồng chí này tí nào. lời lẽ đầy tinh thần cách mệnh, nhưng đường lối lai dẫn tới hố phân

    gái được anh yêu là phước mấy đời của gái rồi. cả trăm ngàn con cáo ngoài kia anh ko thèm để mắt tới, chỉ yêu mình cáo. thế mà còn hỗn là ko được. ko thể nhân danh tình yêu mà dung túng cho gái hư đốn mãi.

    anh mà gặp trường hợp của đồng chí chủ topic. thì ban đầu sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo, xem thái độ thế nào
    vẫn ương bướng thì cấm vận vài tuần. anh đầy thứ vui chơi giải trí ngoài gái
    vài tuần sau ko thấy động tĩnh thì thì say good bye luôn. ko thể chấp nhận loại gái như thế.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cuối cùng thì chỉ nói thế này thôi.
    Bạn không thể bắt người khác phải tôn trọng mình được. Dù bạn có nghĩ bạn thế nào, phải đáng được tôn trọng, phải được này được kia, thì người ta không thấy tôn trọng bạn, thì họ vẫn không tôn trọng.
    Nếu bạn cảm thấy bạn phải được tôn trọng, mà cô kia cứ không tôn trọng bạn( vì bất cứ lý do gì), thì chả có cách gì khác là chia tay thôi. Với người không tôn trọng mình, thì chẳng bao giờ nên có mỗi quan hệ nào hết.
    Dễ hiểu thế, sao cứ phải lăn tăn nhỉ?
    Chẳng hay vấn đề của bạn chỉ là " Tại sao tôi nghĩ tôi phải được tôn trọng, mà người ta lại không tôn trọng tôi?".
  5. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3

    Chào chị,em chỉ có thể nói với chị 1 câu thôi:Dù gì đó cũng là người phụ nữ mình yêu thương,ko thể đối xử vô tình vô nghĩa như người ngoài vô ý thức dc.Vẫn muốn cho họ cơ hội cuối và thời gian suy nghĩ về họ,em cũng suy nghĩ về bản thân mình.Nếu họ vẫn như vậy thì chia tay ko thể tránh khỏi.Vậy thôi.
  6. koolestboy0203

    koolestboy0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    6 chữ tặng anh này: Men lên
  7. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Thì trước giờ vẫn là Men chứ có Dutch Lady đâu:))Nhưng làm gì cũng suy nghĩ trước sau e ah.Cho mình và cho người đó nữa
  8. koolestboy0203

    koolestboy0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    với cả chỉ cẩn ỉem ý quan tâm mình là đc thôi chứ
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Họ không yêu bạn thì bạn có cho họ bao nhiêu cơ hội cũng vậy à.

    Thôi thì bạn cứ đưa ra 1 hạn mức thời gian, sau đó dù quyết định là gì thì bạn cũng không tiếc nuối gì nữa.
  10. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Đã thích nhau,có nhiều kỉ niệm vui buồn,nếu qua dc vụ này thì có thể tiến lên 1 tình yêu tốt đẹp.Vậy mới khó cho em chị àh

Chia sẻ trang này