1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo ko tôn trọng bạn trai,liệu có thể thay đổi cáo ko mọi người...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Eros1609, 04/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy hóa ra bây giờ 2 ng vẫn chưa yêu nhau và cô kia vẫn chưa là bạn gái bạn.

    Vậy thì mqh này càng chưa có gì cả. Không gọi là bỏ được, vì đã có gì đâu mà bỏ.

    Kéo bạn lại giống 1 mem trên này, cứ hỏi cách làm quen với dự định cưới xin, trong khi cô gái không hề yêu bạn ấy, chẳng qua là "chăn dắt" bạn ấy cùng lúc với vài anh chàng khác mà thôi.
  2. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Đã dành tc cho nhau,chỉ là chưa nói lời yêu,chưa chính thức xác nhận yêu nhau thôi.Nếu ko có chuyện này thì xác nhận yêu chỉ còn vấn đề thời gian thôi.

    Ko liên lạc cáo đã 1 tuần.Online yahoo cũng ko nói gì.Hôm kia thằng bạn e lấy nick yahoo Pm với cáo,có e ở đó:
    A : chào em
    B : :)
    A : anh là bạn của K
    A : anh nghe thằng K nói e làm tư vấn du học
    A : bên e có du học Úc ko?
    (im lặng 1 lúc lâu,có lẽ tưởng là e đùa)
    B : ko có bạn ah
    B : T đang bận lắm
    B : nói chuyện sau nha > off lun

    Bỉnh thường thì cáo ko như vậy,Giờ nói chuyện cũng là giờ trưa nghỉ ngơi.Cả tuần nay cáo thay avatar liên tục,để status rất kêu: vẻ đẹp ko phải đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở con mắt của kẻ si tình...,3s để nói lời yêu,3h ... gì gì đó,ect...Thằng bạn thì nó nói cáo muốn nói chuyện mà ngại,làm vậy gây sự chú ý...Chuyện này với em ko quan trọng,nhưng post lên cho mọi người nắm tình hình.Chỉ thấy lúc này cáo hơi lạ.
  3. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    mấy bà vào toàn kêu gia trưởng. Gia trưởng đíu gì ở đây, đã là người yêu thì phải tôn trọng, nể nhau. Còn hỏi kiểu láo láo vậy là giải tán. Mà chẳng qua một là con này tính nó vậy, hai trình chú chưa đủ trên cơ nó.
    Cả 2 cùng đi đến biện pháp giải tán. Còn bác nào khuyên tát nó thì chỉ nói lên trình mình ko đủ mới phải dùng tay chân, mà với cáo loại này thì tát thì cũng giải tán thôi.
    Yêu phải tôn trọng, ko phải gia trưởng hay áp đặt.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ak, anh viết xong thì gặp bài này của chú. Anh đến chui xuống lỗ mất, cái dành tình cảm của chú là gì vậy. Nếu chú nói đã quất e nó rồi thì anh thấy chú đúng, còn mới chỉ dành tình cảm thì chú là thằng đòi hỏi thôi.
  4. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Xin hỏi cao kiến của bác là làm gì tiếp theo?
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    "Dành tình cảm" nghĩa là sao ta? Một tuần hẹn hò mấy lần, tần suất nhắn tin/gọi điện/chat là dư lào???? Mơ hồ quá.

    Mà một khi 2 người chưa phải bạn trai-bạn gái thì tôi thấy bạn cũng không có quyền yêu cầu một cô gái hơn tuổi bạn phải xưng hô với bạn theo cách bạn muốn. Bạn đã là gì của cô ấy đâu mà đòi hỏi? Và xem ra cô ấy cũng đâu có muốn làm bạn gái của bạn?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tư vấn rõ thế này rồi mà chủ top vẫn ko chịu nhìn thẳng vào vấn đề hay sao?
  6. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Ko phải cứ phải yêu nhau thì mới xưng hô tôn trọng nhau,ít nhất khi nói chuyện với ai đó,dù là 1 người bạn bình thường thì cũng nên có 1 cái tên người nghe trong đó.Nói trống không thì người nghe và người nói cũng chẳng ra cái gì cả.Tôn trọng nhau là nền tảng mọi mối quan hệ,dù yêu hay ko thì cũng nên tôn trọng nhau.Ko có cái gì gọi là đòi hỏi cả.

    Người khác mà như vậy là em cancel lần đầu tiên rồi.Cáo là bạn gái,dĩ nhiên vẫn có sự kiên nhẫn,nếu cáo thích tự hạ mình xuống như người ko biết suy nghĩ,ko biết nói chuyện thì cũng như những người kia.Sống trong xã hội đâu phải cứ ăn nói ngông nghênh,bất cần người khác nghĩ gì là hay là giỏi đâu.Lời nói ko mất tiền mua,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.Đơn giản vậy thôi.Chưa cần biết yêu hay chưa yêu gì cả.

    Gọi nhau anh em dc thì tốt,chưa thì sau này tính tiếp.Cũng ko quan trong xưng hô anh em.

    Suy đi nghĩ lại thì giải tán là cách tốt nhất.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Đồng ý rằng sự tôn trọng lẫn nhau là nền tảng của mọi mqh.

    2/ Chủ topic đã thừa nhận là 2 ng chưa chính thức là ng yêu của nhau, giữa 2 ng k có cái gọi là tình yêu, chỉ là chút cảm tình nam-nữ và sau khi cô kia biết tuổi chủ topic thì cô kia cũng không tỏ ý muốn tiến xa hơn.

    3/ Chủ topic đã quyết định "giản tán", vậy bạn còn có ý mới gì nữa không? Nếu không thì tôi đóng topic.
  8. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Biết tuổi thì đã biết cách đây 6 tháng rồi.Cả 2 đang trong giai đoạn thích nhau và muốn tiến đến tình yêu.Cả 2 đều lớn và có suy nghĩ,ko phải chóng yêu rồi chóng chia tay.

    Cáo cũng khẳng định rằng lúc trước nói ko quen người nhỏ tuổi hơn đó là 1 thử thách.

    Chia tay là cách cuối cùng.Mod cứ để mở topic.Em vẫn mong 1 giải pháp tốt hơn từ mọi người
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tạm thời thì em đang im hơi thở khẽ,thực hiện kế sách của bác trên.Quan sát tình hình thì cáo có vẻ cũng bắt đầu sốt ruột.Em đang đợi tư vấn tiếp theo của các bác trong cốc.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ngay cả một đứa con nít bạn cũng không thể dạy được, bạn chỉ có thể làm gương cho nó.

    Có một điều chắc chắn là gái hoàn toàn không nể bạn; vì bạn thiếu hẳn yếu tố manly của một người đàn ông, đại loại như khỉ đột vậy.

    Cái gì một là một, hai là hai. Anh nói là phải nghe, anh dìm là phải xuống.

    Đúng hay sai chưa cần biết, nhưng như bác bigchild gì nói đấy, hỗn là không được. Hơn nữa, đúng-sai chỉ mang tính chất tương đối.

    Có nhiều cái sai lè lè, đưa đẩy vài câu lại hóa ra chân lý.

    Tuy nhiên, xử lý tình huống thì lại tuỳ người. Bỏ gái thì đơn giản quá, có chắc là con khác nó không hỗn không?

    Ít nhất là phải làm cho gái hiểu, trong vấn đề tình cảm, không có sự tôn trọng dành cho sự khinh thường.

    Không phải lúc nào cũng chiều chuộng hoặc tranh luận. Bạn thử nghĩ xem, nếu sau khi gái tỏ vẻ khinh thường, bạn không làm gì tương xứng, gái sẽ đánh giá bạn khác hẳn, rốt cuộc bạn cũng chẳng là cái đinh gì trong mắt gái.

    Lời bạn nói, gái coi không khác gì thằng ất ơ hát rong ngoài bến xe.

    Gặp mấy tình huống như thế này, cứ hất mặt lên hỏi: "Em đang nói chuyện với ai đấy?"

    Nó im thì cho ngay một bài giảng đạo, anh chiều riết em đâm nhờn. Em liệu hồn.

    Nó cãi thì quát cho nó im luôn. Nếu cần có thể phụ họa bằng tay, chân, v.v... Lên cao trào có thể cho vài nháy, trả dép bố về.

    Thế đã nhỉ.
  10. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chia tay không phải là cách cuối cùng. Cái mà vẫn âm ỉ kéo dài là ở chính bạn, tiên trách kỷ hậu trách nhân, không phải bạn có can đảm chia tay hay không mà là bạn có can đảm nhìn lại những khiếm khuyết của mình không, cái này là do cái "tôi" quá lớn ở bạn. Trước đây mình cũng gặp vấn đề giống bạn, 2 đứa chia tay, mình trách cô ấy vì không tôn trọng mình nhưng một thời gian sau bình tâm lại thì nhận thấy tất cả đều ở mình mà ra, không phải là ở cô ấy, cái cách mà mình đổ thừa cho hoàn cảnh chỉ là lấp liếm che đi khiếm khuyết ở bản thân thôi

Chia sẻ trang này