1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo ko tôn trọng bạn trai,liệu có thể thay đổi cáo ko mọi người...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Eros1609, 04/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Được chứ, cáo này kô tôn trọng chú thì chú cứ thay đổi cáo này bằng cáo khác!!!
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Sống trên đời không vì bản thân trời chu đất diệt, chủ thớt bớt xoắn đi, trong cuộc sống cũng nên biết những điểm dừng cho bản thân, đừng cay cú vì cái không đáng
  3. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    E***

    Ngồi viết vài dòng tam sự với a e thôi,mà cáo đã Dt gọi xuống chơi.Uh,thì đàn ông cũng ko chấp nhặt lâu.Ok,xuống.Nhưng có lẽ nghiêm với cáo hơn,ko vui vẻ với cáo như mọi ngày.Nhâm nhi tí cafe rồi chút xuống bắt cáo chơi.Tối về úp đít tiếp
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    =))=))=)) Chú có bị làm sao không? Chập cheng à? Hay chú là nhà văn?
  5. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Hình như là em bị cáo gài hàng.Hẹn 7h đi,5h30 nt nói mắc đi chợ nấu cơm,hẹn bữa sau,có gì cáo alo...

    Thôi,cũng ko có gì,chỉ nt nói cáo a lúc này hay bận,a rảnh giờ nào đi giờ đó thôi.Chừng nào rảnh a dt e.Chính xác tin nhăn tlời là như vầy

    Nghĩ đi nghĩ lại thấy hình như mình bị hớ.Anh em cho ý kiến nhá.
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Bực mình với bạn chủ thớt quá, gái nó quay ông như quay dế mà ông vẫn để nó quay, ở đời làm thằng đàn ông mà cư xử như thế thì gái sẽ không bao giờ yêu ông cả. Tôi cũng đã trong trường hợp của bạn, lời khuyên cho bạn là: "đối mặt được với thất bại, dám nhận khiếm khuyết của mình để làm lại với mối quan hệ khác cũng là cái dũng của thằng đàn ông, cái này không chỉ là với đàn bà mà là mọi thứ"
  7. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Làm rồi mới thấy mình hớ bác ah.Em cũng là gà thôi,cũng ko giỏi giang gì bác ah.Em chỉ nghĩ lúc đó cáo nó đang rón rén quay lại nên tối tính túm e nó lun.Ko ngờ trật quẻ bác ui.Chương trình bơ lại tiếp tục,em trả lời như vậy coi như cáo ko biết tận dụng thời gian rảnh của e thì giải tán,ko đi chơi gì cả,chẳng phải ngồi ất ơ đợi cáo alo rủ đi lần sau.Coi như mấy tin nhắn kia xã giao vậy.Lúc nào vui thì e rủ,bùn thì e rủ e khác.
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1

    Xoá số, del nick và quên hẳn nó đi cho lành, đừng mơ tưởng hão. Nếu ông muốn tán đổ nó thì 1-2 năm nữa quay lại với một bộ mặt khác thì may ra, giờ thì khuyên chân thành đừng liên lạc gì, nó gọi cũng không bắt máy. He he chờ đến lúc đấy nó có khi đã phang phịch bét nhè miẹ nó rồi -> quên cho nó lành, đời còn nhiều gái lắm
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Anh nhắc cho chú biết, đến anh hùng như Từ Hải mà còn phải chết đứng; thì chú biết cái sự ngây thơ vô số tội nó lợi hại như thế nào.

    Tuyệt đối không bao giờ được mềm mỏng với gái, sự chủ động, chém giết, xuống tay, quyền định đoạt số phận nên nằm hoàn toàn trong tay chú.

    Con nào bề ngoài càng tốt bụng, tiếp xúc gần chú càng thấy nó khó. Đơn giản vì nó cho một người (tốt) như nó chỉ nên quen một người tốt hơn.

    Đối với những ca như thế này, có dịp là chú cứ dìm hàng, dìm cho sặc luôn càng tốt. Cái đấy sẽ tạo cho gái một tâm lý là chú không nhìn gái với cặp mắt mọi người hay nhìn. Sự khác biệt chính là chỗ này.

    Chú mà còn xun xoe, còn đặt nó lên đầu, thì nó còn quay chú mãi.

    Bỏ thì đơn giản quá, cũng chả lên level được đâu, nên gà cứ gà mãi.

    Lâu lâu thả thính, rải vài tin nhắn quan tâm, chê trước dặn dò sau, một công đôi việc. Từ từ sẽ có kết quả.

    Con này cho nó ăn bơ là sai lầm, vì chú cho nó ăn 1 quả thì nó cho chú ăn 1 thúng.

    Người tốt như nó (theo lời chú) thì không thiếu người đi chơi, lạng quạng có khi toi.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic, theo tôi, chỉ cần chỉnh lại 2 điều ở bạn:

    1/ Ngừng suy nghĩ sến và phát ngôn sến (cái gì mà cà phê đắng với cuộc đời đắng gì gì ấy.)

    2/ Nếu lý trí đã nghĩ thông ("Nếu cô kia không sửa đổi thì mình hoàn toàn nên ngừng quen biết.") thì cứ vậy mà điềm tĩnh làm theo. Nâng lên được thì hạ xuống được. Quyết đoán lên, bạn ạ.

    Còn cái thái độ dùng mọi thủ đoạn "dìm hàng" này nọ chỉ là của người tự ti, lúc nào cũng canh cánh rằng mình hèn kém hơn cô gái mà thôi. Càng tự ti, càng phải tỏ ra tự tin, kiêu ngạo, kênh kiệu, đứng cao hơn ng khác.

    Qua những gì bạn chủ topic thể hiện trong topic (chẳng biết có đúng ngoài đời không), thì, theo quan điểm cá nhân của tôi, bạn chỉ cần bớt sến và quyết đoán lên, chứ không cần thiết phải tỏ thái độ cha chú với bất kỳ cô gái nào hết.

    Nồi nào vung nấy: Bạn muốn tìm 1 cô gái để bạn tỏ ra trịch thượng, cha chú với cô ta, nhằm dằn mặt cô ta, để cô ta cun cút sợ hãi bạn, thì bạn sẽ tìm thấy một cô gái như thế. Bạn muốn tìm 1 cô gái thực tâm yêu quý bạn, nhìn nhận đúng bạn, biết cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của bạn, mà vẫn nể trọng tư cách, tính cách, nhân cách của bạn, thì bạn sẽ tìm thấy một cô gái như vậy.

    Đừng vì thèm muốn được trọng nể mà lại cư xử như một kẻ không xứng đáng được kính trọng theo mấy cái "bài", cái "chiêu thức" trẻ nít mà một số bạn nam tự ti hay bày vẽ trên forum này. Bạn không cần "dạy dỗ" các cô gái đâu, cha mẹ và thầy cô họ đã dạy họ rồi, nếu họ cư xử kém thì bạn đừng thèm quen biết, chứ chẳng việc gì phải quen với các cô cư xử kém rồi è cổ ra mà giáo dục. Giáo dục là một quá trình, họ cư xử kém thì 1 bạn chứ 10 bạn cũng chẳng dạy họ khá lên được. Họ cư xử khéo thì họ sẽ tự động biết nhìn ra điểm tốt và yêu quý bạn.

    Các cô gái tốt không thiếu, chỉ sợ bạn không đủ tốt với các cô ấy. Phụ nữ đâu có ngu ngốc đến độ đi chọn người không tốt để yêu hả bạn? Bạn cứ là bạn như bây giờ, chân thành, kiên nhẫn, có thành ý, là rất đáng quý.

Chia sẻ trang này