1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo ko tôn trọng bạn trai,liệu có thể thay đổi cáo ko mọi người...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Eros1609, 04/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    :))

    Thế này vậy, Ms. Logic, để tôi phân tích nốt cái chỗ phi logic này, 1 bài thôi, kẻo lạc đề.

    Người tự ti hoàn toàn có những biểu hiện mà bạn đã nói.
    Điều này tương đương với: những người không có những biểu hiện đó là người không tự ti.

    Mệnh đề toán học của cái này là: P => Q tương đương với ~Q => ~P, nhẩy. (SGK Toán 11)
    P => Q không tương đương với Q => P

    Người biết "dìm hàng" không phải lúc nào cũng là người tự ti. Dìm chỉ là một từ lóng, không phải lúc nào cũng mở miệng ra là chê bai, bài bác thậm tệ. Trách móc cũng có nghệ thuật riêng của nó, mục đích cũng chỉ để gái thấy cái thiếu sót của mình.

    Làm được điều này có nghĩa là chủ topic nhìn thấy được những khiếm khuyết của gái trong cuộc sống, dần dần sẽ nhìn chủ topic bằng một con mắt nể phục hơn. Cái này chính là cái chủ topic cần.

    Tôi không khuyến khích chủ topic bạ đâu cũng chê, nhưng không nên lúc nào cũng khen. Biết chê bai là một điều tốt.

    [:D]
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, giải tán thì hoá ra thừa nhận thất bại àh?
    Câu chuyện làm mình nhớ đến mối tình của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ (kém XQ những 6 tuổi), đọc thơ XQ thấy gọi "anh" chết thôi.
    Rồi lại nhớ sang thằng hậu vệ của Barca là Pique cũng có em bồ hơn 10 tuổi đang nổi đình nổi đám:-??

    Qua những post từ đầu đến giờ, mình ko đánh giá là chủ thớt sến (phán qua cái vụ đời với ly cà phê đắng... là hấp tấp vội vàng, đời thằng đàn ông nào chả có lúc trầm tư, đôi khi còn là yếu đuối).

    Có điều, gái này bị tư tưởng ăn vào thâm căn cố đế là giai thì phải hơn gái một cái đầu, mà cái thằng nó kém tuổi mình thì hơn thế đ nào được, ngày xưa đi học cô giáo chả bảo là trai gái bằng tuổi nhau thì lúc nào gái cũng già rặn đứng đắn hơn à?! Nếu chú đủ trình để thay đổi em nó (và đủ cả kiên nhẫn + thời gian) thì chờ, còn ko thì kiếm mối khác thôi. Đời còn dài gái còn nhiều, nhiều khi cứ tưởng bắt gặp được người con gái của cuộc đời rồi mà hoá ra đ phải, càng sống lâu càng thấy tiếc[:P].
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hơ, không biết bạn người yêu( tạm gọi thế ) có cần phải nói thẳng ra với bạn chủ topic rằng " chúng mình là chị em nhé " để bạn chủ topic thôi mơ mộng không nhỉ? :P
  4. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3

    Rảnh rỗi thì lâu lâu cafe suy nghĩ bay bổng tí cho đời nó vui chị ah[:D].Qua lâu rồi thời chém gió gặt bão.Giờ ngồi nhớ lại thôi.
  5. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Đoạn này rất hay.Em cũng xin bổ sung thêm ý kiến cá nhân,các sách vở kua gái,ứng xử với cáo,dìm hàng,làm hàng... thực ra nếu cáo là người mình yêu thương thật sự thì đó là 1 cuộc chiến giành lấy hạnh phúc của mình.Điều đó ko có gì là sai cả.Vì bản thân cáo nhiêu khi còn ko hiểu dc mình,sáng nắg chiều mưa trưa sương mù.Nên các chiêu trên của gà em thật chất là đưa cáo trở lại 1 con đường rõ ràng,đâu ra đó đàng hoàng,ko phải làm hành làm tỏi em như trc giờ.

    Chứng kiến nhiều cặp yêu nhau,em thấy họ rất bình thường.Tình cảm phát triển theo hướng tốt.Còn cớ sao mình yêu thì lại rắc rối như vậy.Phấn nhiều thì cáo lung tung,ko rõ ràng.Lúc e chăm sóc lo lắng thì hờ hững,lúc mình bỏ lơ ko quan tâm thì trách móc.Có phải tự cáo đang mâu thuẫn ko?

    Bây giờ nếu nói Vd cáo biết tuổi em mà vẫn quen và thương yêu như hồi trước thì em cũng đâu lập topic trách móc cáo làm gì.Mọi chuyện theo e nghĩ sẽ tiến triển tốt hơn rất nhiều.Bây giờ chắc cũng yêu nhau nhiều lắm.

    Vài dòng góp ý cùng anh em
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn cứ tu tâm dưỡng tánh phần bạn. Bạn là người tốt thì sẽ gặp được người tốt, xác suất này cao hơn hẳn là bập vô 1 ng chưa tốt rồi mất công đi "dạy dỗ", "đào tạo" hay "hướng dẫn" (hay "dìm hàng" như lời bạn nói) gì cho họ và thành công nổi.

    Bạn không nên quá phí sức đi "đào tạo" người dưng làm gì. Thứ nhất là chưa chắc bạn đủ trình độ, đủ kinh nghiệm sống. Thứ hai là người kia được cha mẹ, thầy cô, xã hội giáo dục mãi mà vẫn cứ giữ quan niệm sống của họ như vậy, thì bạn cũng chẳng thể dùng tình cảm mà lay chuyển họ nổi.

    P.S.: Chuyện phụ nữ tâm lý dễ thay đổi, sáng nắng chiều mưa giữa trưa sương mù là chuyện bình thường của giới tính này. Thời nay tâm sinh lý 2 giới đều đã đc các nhà khoa học nghiên cứu nát ra, viết đầy sách, post đầy mạng rồi, có còn khó hiểu nữa đâu, chẳng qua là 1 ng có đủ thiện chí để tìm hiểu tâm sinh lý của giới tính kia và để tâm làm sao để ng kia thoải mái hay không mà thôi. Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, hầu hết các anh bạn tôi quen đều hiểu rõ suy nghĩ và tâm lý của tôi hơn cả chính tôi, nên họ có cách cư xử làm tôi thấy thoải mái, mà chính họ cũng không mất công gì nhiều. Tóm lại là họ xử lý mọi sự hiệu quả: nhanh chóng, trúng vấn đề, triệt để.
  7. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn chị đã đóng góp ý kíên.Dù có cáo hay ko thì e vẫn cứ trưởng thành,hoàn thiện mình từng ngày.

    Ps:với những phụ nữ có tâm lý ổn định và biết mình cần gì,e có thể dễ dàng hiểu dc thông qua những gợi ý khéo của họ.Nhưng riêng cáo thì có lẽ ko dc như vậy chị ah.Ẩm ương ko biết đâu mà mò.

    Bây giờ em mỏi mệt với cuộc sống đó,cáo cũng biết.Nhưng cáo có dc 1 lời an ủi hay động viên gì đâu.Chỉ toàn ẩm ờ treo status :"khó khan dang thu thach a do...." và mới đây cũng vậy là "my love".Chẳng giống ai và cũng chẳng đâu ra đâu.ẫm ờ ễnh ương thôi.

    Mệt mỏi,cũng ko muốn mong chờ,cũng thôi hi vọng.Giờ em muốn nói với em nó là dừng lại ở đây.Có thề sms hay gặp mặt,mọi người cho ý kiến tiếp nha.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn quan tâm mấy cái stt ấy làm gì? Đôi khi treo lên chỉ để gây sự chú ý thôi
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Sống ở trên đời, đã là thằng con trai, có bao nhiêu việc phải làm, công danh sự nghiệp chưa ra gì mà ngồi để ý mấy cái status của một con dở dở ương ương thì đáng làm thằng đàn ông không? Nhìn lại bố mẹ, bạn bè, anh chị em, những người yêu thương mình có thấy xấu hổ không
  10. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chính ra bạn gái kia cũng trẻ con ý nhở :))
    Rảnh mà lên yahoo treo stt.
    Lại đc cả bạn này vớ đc cái stt mà đổ mồ hôi vì nghĩ đến "chẳng đường gian khó đang chờ anh phía trước" :))

    Ôi ôi, nói cho bạn chủ top vui lên tý, gái kia cũng chả kém phần trẻ con đâu, cứ yên tâm mà phấn đấu đi :))

Chia sẻ trang này