1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo là bạn thân @@. Các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi polo89, 07/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. polo89

    polo89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này. Tình hình là em với Cáo chơi khá thân và cũng khá lâu rồi nên 2 đứa khá hiểu về nhau. Cáo và em học cùng lớp ĐH. Trước kia thì chơi rất thoải mái, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ em tự dưng dở chứng đi thích nó :-O. Hiện tại thì Cáo vẫn chưa phát hiện em có ý đồ gì nhưng chắc cũng ko cầm cự đc lâu nữa,trước sau gì cũng biết. Vì từ lúc cảm nắng nó, em ít nói chuyện hẳn,gặp nhau ở lớp cũng ít khi nc riêng, ko đc như trước nữa. Cáo rất duyên + xinh xắn nên có rất nhiều vệ tinh bám đuôi, cả ở lớp hay ở nhà. Thực ra cáo có bạn trai rồi nhưng tình cảm cũng ko đc tốt đẹp lắm, vì Cáo hay tâm sự với em chuyện tình cảm , nói rằng là chán + ko còn cảm giác gì nữa. Em muốn tận dụng cơ hội này để cưa cẩm :P. . Bây giờ em chẳng biết bắt đầu từ đâu. Các bác giúp em với. Post bài lần đầu nên ít kinh nghiệm, có thiếu sót thông tin gì các bác cứ nói để em bổ sung nhé :D.
  2. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    ...
  3. polo89

    polo89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bây giờ ko thân đc như trước nữa lên các bác cứ coi như là bạn bt đi :D. Bắt đầu ntn bây giờ :|
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này khoai. Việc đầu tiên là phải làm thân với cáo lại, việc thứ hai là phải làm cho thằng gà kia nó điên lên vì ghen, việc thứ ba mới là tán cáo. Còn như nào thì chú tự nghĩ đi. Có khi nếu nó kết chú từ lâu lâu thì mọi việc suôn sẻ hơn tí, không thì chú chỉ có 10-20% cơ hội thành công.
  5. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    ầy ca này khó...mình thì chưa bao giờ và sẽ ko bao giờ gặp hoàn cảnh này vì ngay từ đầu đã xác định đâu là bạn và đâu là gái.....giờ lại còn có người yêu nữa thì càng khó tợn....
    Thôi thì thử cách này để thăm dò ý tứ nó vậy:
    Chú bịa ra chuyện này và hỏi ý kiến nó xem nó nghĩ ntn. VD: chú có thằng bạn thân, nó muốn hỏi ý kiến chú, trước khi đưa ra lời khuyên chú muốn hỏi ý kiến nó. Đại loại là bịa ra 1 câu chuyện giống hệt hoàn cảnh của chú bây h, nghĩa là thằng bạn thân chú tự dưng cảm cô bạn thân của nó (miêu tả tình tiết cho nó thật tí chứ đừng chung chung), thằng kia giờ muốn tấn công nhưng ko biết là ntn....chú hỏi nó nghĩ gì, có lời khuyên gì, quan điểm của nó ntn....v.v... qua đó đã biết đc khá nhiều về lập trường của nó đấy. Cứ xem nó phản ứng ntn rồi lên đây tính tiếp. Nhớ là kể chuyện cho nó thật, đừng để nó nghi ngờ.
  6. polo89

    polo89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hi. Tình hình là cáo mới chia tay thằng kia rồi ạ. Em hỏi thì nó bảo là chia tay về ăn tết cho ngon =)). Em cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi :)). Để mai thử cách của bác hlbrem coi sao. H muộn rồi gọi nó dậy tâm sự thì lộ hết :D. Ở lớp thì vẫn ít chuyện nhưng những lúc đi chơi thì vẫn chém gió ác lắm. Cáo vẫn chưa biết đc đâu ạ. Bây giờ em xác định ko phải là bạn nữa rồi.
  7. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Ca này nhìn chung mà nói thì chắc chắn là tốn thời gian, công sức rồi . Chú cần nên làm và không nên làm những điều sau đây

    KHÔNG NÊN LÀM :
    - Phá bỏ mối quan hệ bạn thân để mong muốn tiến lên quan hệ tình yêu bằng cách thổ lộ, thể hiện hành động quan tâm thái quá... và rồi gái cảm động bằng lòng yêu chú .

    Đấy là mong muốn của chú , nhưng sự thật khi làm như vậy chỉ khiến gái càng thêm xa lánh , tránh mặt chú mà thôi , ko đem lại một lợi ích nào

    - Tỏ ra ngại ngùng , luống cuống , thiếu tự tin khi tiếp xúc với gái .

    Đây là hội chứng kinh điển khi chú thích một ai đó, nhưng phải khắc phục ngay. Cứ cười nói bình thường, cứ hãy tiếp tục là bạn thân cái đã

    NÊN LÀM

    -Tăng cường đụng chạm , tiếp xúc cơ thể

    Bạn thân khác người yêu ở chỗ , nó không đề cập đến vấn đề khoái cảm , hứng thú về thể xác . Thế nên muốn từ bạn thân tiến lên người yêu . Ta tiến hành gia tăng đụng chạm , những trò hết sức cơ bản như nắm tay dẫn qua đường , qua đường bất ngờ chụp tay kéo lại miệng bẩo " ấy coi chừng xe, đi gì ẩu thế" ..v.v

    Rồi tiến dần lên ôm eo, vuốt tóc ...

    - Khơi dậy những nổi buồn của gái và dập tắt nó

    Cái này khó , đòi hỏi đầu óc phải linh hoạt . Mỗi khi gái có chuyện buồn nó sẽ tìm chú tâm sự , vì chú là bạn thân của nó . Và chú phải làm sao bới móc thật khéo léo để nó kể hết ra , để nó vừa kể vừa khóc là cực tốt

    Lúc đấy ta chỉ việc thể hiện những hành động quan tâm như choàng vai , lau nước mắt gái rồi cho cô ta lời khuyên . Mà để cho cô ta được lời khuyên tốt có thể dập tắt nổi buồn của cô ta thì lại là một chuyện khó hơn nữa .

    Nó đòi hỏi kinh nghiệm sống , kiến thức, khả năng chém bão, sự hóm hỉnh phải thuôc dạng cao thì mới làm được

    Trước khi gặp ta tâm trạng cô gái buồn bực khó chịu , sau khi gặp ta thì được giải tỏa , thoát khỏi gánh nặng, tìm lại niềm vui , và kèm theo những hành động rất men lỳ của ta , sự nể phục trước kiến thức của ta ... Tất cả những thứ đó sẽ khiến cô ta bị lay động

    Vị trí của ta trong lòng cô gái bây giờ đã khá đặc biệt , ko đơn thuần là bạn thân như trước

    - Tiếp tục xúc tiến nó trong các buổi đi chơi sau , chờ thời cơ mà chộp lấy đè ra nhai ngấu nghiến ,ý quên hôn ngấu nghiến :)) Nói chứ giữ chừng 2 3s thôi rồi giật mình buông ra ,như thể mình cũng ko biết bản thân vừa làm gì ấy =)) Về nt bảo

    :" tớ cũng chả bik sao lại làm thế nữa, cậu đừng để bụng nhé, xem như chưa có gì nhé ,Ngủ ngon ^^ - kí tên: bạn tốt của cậu "

    Chúng ta khéo léo biến cái danh bạn tốt thành cái khiên chắn , cứ mỗi khi tiến lên một bước tiến ta lại lấy nó ra chắn đạn ,rồi lại bất ngờ tiến lên .... cho tới khi tiến tới thật gần đủ thâu tóm được trái tim giá

    Thường là nếu mọi chuyện tốt đẹp , đến lần thứ 2 chú hôn nó ,nó sẽ hưởng ứng và đáp lại :))
  8. polo89

    polo89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác NamTuoc :D. Bác phán đúng bệnh của em luôn rồi.


    ---> em sợ nhất cái là bày tỏ tình cảm xong, nó từ chối thì lúc đó bạn bè cũng ko đc chứ đừng nói cưa cẩm gì nữa. Mức độ quan tâm thì vẫn ở mức bình thường như trước [:D]

    ---> em đang dính cái này :), ngại ngùng thì có nhưng đến chưa đến mức luống cuống, ko biết mình làm gì đâu ạ :D.chắc phải khắc phục dần dần.

    Còn cái vụ đụng chạm tiếp xúc thân thể thì bước đầu tiên ngày nào em cũng làm rồi :)). Hôm nào đi học về lúc sang đường nó cũng chủ động khoác tay để em dắt sang. Nhưng em nghĩ cái này với bạn thân thì cũng bình thường thôi mà. Ôm eo + vuốt tóc em cũng làm rồi nhưng mà chỉ lúc 2 đứa chụp ảnh với nhau thôi =)), chứ tự nhiên thì em chưa dám.
    Nó cũng hay tâm sự với em , cả chuyện vui + buồn, nhưng mỗi lần như vậy em chỉ biết động viên vài câu rồi rủ đi ăn uống xả stress thôi, chứ chẳng biết bới móc gì cả :D
    Mấy bước sau đó thì chắc còn lâu lắm, từ từ rồi tính cũng đc . Chứ bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu cả :D. Còn ngày mai nữa là nó về quê ăn tết rồi, đc nghỉ học nên cũng khó gặp nhau luôn. Tình hình là 2 tuần nữa mới học tiếp, chắc thời gian 2 tuần này em phải tập sao để nói chuyện bình thường lại như trước. Chứ cứ để thế này lâu lâu nó sinh nghi thì hỏng hết. À em quên chi tiết là cáo này thuộc loại cáo già săp thành tinh, khôn ngoan lắm :D.

  9. polo89

    polo89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hiz hôm nay tính thử cách của bác hlb nhưng đến lúc sang nhà cáo lại có thêm 1 đứa ở đấy nữa. cứ ngồi lì mãi ko chịu về làm lỡ hết cả việc. Cuối cùng lại về ko. Chuyện này mà nói qua đt thì làm sao thấy đc phản ứng của cáo ra sao :(. Chiều mai nó về quê rồi, có nên hỏi luôn ko hay để sau các bác nhỉ :|.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Coi chừng trúng đòn hồi mã thương [r23)] Nhìn sơ qua thì con này khó tán cũng không khó, bảo dễ cũng chả dễ. Đúng lúc, đúng nơi, đúng tốc độ là ăn tiền.

Chia sẻ trang này