1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo là bạn thân nhất, các bác tư vấn xem phải làm sao ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoattunhan88, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoattunhan88

    hoattunhan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cáo là bạn thân nhất, các bác tư vấn xem phải làm sao ????

    Chuyện là thế này, mong các bác tư vấn giúp nhé
    Bản thân mình là một con gà chính cống, lúc trước có yêu hai người, nhưng chỉ là đơn phương, người tiên khoảng 4 năm mình chỉ có thể đứng nhìn từ xa, sau này gặp mặt chưa kịp nói yêu chỉ có tặng quà cáp thôi nhưng người ta trả lại, rồi từ chối, v.v... nhiều thứ lắm, sau đó sốc cũng nặng, tiếp đó mình lại có quen một người bạn qua mạng, thích thích rùi yêu lúc nào không hay, cũng chỉ là đơn phương, người này đã có bạn trai nhưng mình không biết và cả người đó và bạn trai đều không công khai tình cảm (mình biết cả hai người) vì vậy mình đã đánh đồn có địch mà chẳng biết, nói cho oai là "đánh đồn" vậy chứ chẳng có chuyện gì cả, chỉ lở đơn phương một lần nửa, nhưng chưa được nói năng gì cả thì mình đã bị hạ nốc ao, chắc có lẻ do là con gái nên bạn này nhạy cảm, biết được mình thích bạn ấy, nên có viết tin nhắn với mình nói nhiều điều, cũng tổn thương và bị xốc nhiều lắm, nhưng mình không trách chỉ vì tại bản thân mà ra, vì vậy, mình tìm cách giữ tình bạn này, nên đã nói do mình yêu một người bạn gái rất thân của mình trong nhóm(nhóm bạn thân ở ngoài đời, không phải qua mạng) ở dưới quê, bạn đó sắp lấy chồng (điều này cũng thật luôn, nhưng chỉ là dự định sau đó thì không lấy), còn mình lên thành phố làm việc không biết ai, lại buồn nửa nên mới có những điều "khác thường"... sau đó mình gặp lại bạn này khi đi offline, đối xử bình thường và cũng giao lưu bình thường, rồi trở thành bạn thân của mình trên thành phố, bề ngoài là vậy, nhưng thật ra mình vẫn còn thương và sau này do nhiều việc, nên mình cũng quên dần và thật sự trở thành người bạn thân đúng nghĩa của nó.

    Còn người bạn ngoài đời ở mà mình nói dối là yêu bạn đó, thì mình cũng cho biết là cần nhờ "đóng phim" đi offline cùng (có chuẩn bị trước để cô kia tưởng lầm và cố gắng giữu tình bạn cũng một chút hy vọng ảo tưởng), mình phải giả vờ yêu đơn phương bạn này, và người bạn này chính là cáo mà mình nói đến, đã "chửi" mình một chập về cái tội "ngu"... sau đó ít lâu, cáo lại lên thành phố làm việc khoảng hơn một tháng, mình là bạn thân nên cũng lo lắng và chăm sóc cáo rất nhiều, và cũng tâm sự rất nhiều do vậy mà bạn thân lại càng thân hơn nửa (lúc này mình vẫn chưa quên người cũ), rồi đến khi nhóm bạn thân ở ngoài đời của mình tổ chức đi chơi, mình chở cáo đi, vì sợ buồn ngủ nên hai đứa cũng lại tâm sự tất tần tật từ gia đình, bạn bè, quan niệm sông, tình yêu... vì thế cáo trở thành bạn thân nhất của mình và ngược lại mình cũng thế. Sau đó cáo về quê, và mình ở trên thành phố làm việc tiếp, vì công việc cáo phải đi nhiều nên cũng có vài dịp lên thành phố, vậy là mình lại chăm sóc (bạn thân mà), rồi sau đó chúng mình nhắn tin cho nhau với mật độ ngày càng "dày" từ từ, hầu như có bất cứ chuyện vui buồn gì đều kể cho nhau nghe, vì thế lâu dần tình cảm nó lại biến đổi, mình quên người kia và thích cáo lúc nào không hay. Còn phần cáo, đã quen một người bạn trai 7 năm rồi, cả nhà cáo và bạn trai đều biết mặt hai bên, bên nhà trai luôn thúc cưới nhưng cáo chưa chịu vì chưa muốn ràng buộc (tính cách cáo cứng rắn, tự lập và rất mạnh mẽ...) và cũng vì đã mất lòng tin vì người bạn trai này, và cũng không còn yêu lau rồi nhưng "bỏ thì vương, thương thì tội", sau đó vì lại cải vả mâu thuận nhiều thứ, nên cáo đã quyết định chia tay (cách nay 4 tháng). Quyết định này cũng có phần mình tư vấn dưới tư cách là một người bạn thật sự, vì cáo nói không còn yêu anh kia nửa nhưng bên kia cứ muốn đám cưới, cáo có lúc lại nghĩ cứ cưới đại yên phận cho xong, còn chia tay thì anh kia không chịu và sợ làm tổn thương anh kia (quen cáo hơn 7 năm), vì vậy mình khuyên nên suy nghĩ kĩ, ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này, cáo còn trẻ, còn nhiều lựa chọn, nếu không còn yêu thì nên dứt khoát, thà đau một lần cho nó xong chứ không nên dây dưa hoài, cả hai đều mệt.

    Tình cảm của mình bắt đầu rõ dần sau khi cáo chia tay với anh kia, và mình cũng khẳng định lòng là thật sự không còn yêu cô bạn trước đó ( thời gian tất cả để quên khoảng 1,5 năm) và chỉ xem là bạn thân, lúc này có bất cứ điều gi hai bên đều tâm sựu với nhau, đến nay đã hơn 3 tháng, mình và cáo nhắn tin liên tục không xót ngày nào, lúc đầu ít sau nhiều dần và bây giờ lại nhạt nhạt, vì nhiều lúc nhắn nhiều quá, không biết nên nhắn gì, hỏi gì nửa, nhưng vẫn cứ muốn nhắn tin, lúc đầu nhắn tin vì bạn bè vô tư nhưng sau này cả hai đều có phát hiện ra bản thân đều đổi khác nên hơi gượng gạo (mình nghỉ thế)

    Vấn đề ở đây mình nhờ các bác tư vấn giúp là mình phải làm như thế nào, vì nếu bây giờ mình nói thích cáo thì khó mở lời vô cùng, và mình cảm giác tình cảm cũng chưa thật sự chín mùi, điều thứ hai là mình và cáo ở cách xa nhau quá, khoảng 200 km... mình có cảm giác chắc cáo cũng biết mình thích cáo và cáo cũng có chút tình cảm nhưng cả hai đều chưa dám vượt qua tình bạn, gióng như câu "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Mình thì không thể chăm sóc cáo hơn tình bạn được vì chẳng phải là người yêu, muốn quan tâm lo lắng nhiều hơn cũng chả được, cách đây khoảng hơn hai tháng, khi phát hiện tình hình này mình đã định "kềm chế" vì sợ mất tình bạn, và sợ nói ra lại xốc làn nửa nhưng không được (mình định cúp điện thoại không gọi, không nhắn tin nhưng cáo gọi lại và rồi hơi giận vầy là mình phải năn nỉ, bỏ chẳng được), rồi sao đó không lâu cáo lại nhắn tin bắt mình hứa một điều rồi mới nói, mình nói chuyện kiểu bạn bè thân tình, và hứa với cáo thì cáo mới nói là hứa mãi mãi xem cáo là bạn thân vì không muốn mất một ngưòi bạn tốt như mình, mình ậm ừ hứa chắc nhưng rất buồn sau đó, rồi tối cáo đi nhậu chung nhóm bạn thân (của mình và cáo), khi về gọi điện cho mình, mình hơi buồn và do điện thoại bị rè, đang ở ngoài tiệm sách nên nói chuyện ít và cúp máy thì cáo lại nhắn tin rất buồn vì mình không nghe điện thoại... sau này khi mình thử không nhắn tin một ngày thì cáo lại hỏi tại sao cả ngày không nhắn tin, nếu không nhắn thì sau này đừng nhắn tin cho cáo nửa, cáo làm riết mình chẳng biết đâu mà lường, còn bản thân mình cũng vậy, cứ giả ngây thơ nhưng vô số tội, quan tâm cáo nhưng kiểu ta là bạn thân (vì trước giờ mình rất tốt với bạn bè, quan tâm bạn bè nhiều nhưng ăn nói rất cộc cằn, thô lỗ, sua này nói chuyện với cáo, cáo bắt phải sửa đổi). Vài hôm trước khi mình nhắn là đnag nghe nhạc tự nhiên nhớ cáo quá trời thì cáo lại nhắn lại là "ha ha, chết rồi ông lỡ yêu tôi rồi, ha ha" sau đó thì hỏi thăm nhiều cái khác, lúc trước cáo không có chat với ai cả ngoài trong gia đình nhưng sau này thì thường xuyên hơn (mình rủ cáo hoạc ngược lại)... Tình cảnh mình hiện giờ là thế đấy, muốn tiến thì chẳng biết tiến như thế nào, mà lùi cũng chẳng xong, lúc này mình phải năn nỉ cáo nhiều hơn vì cáo giận nhiều hơn mà nếu là bạn thì ngày trước mình chẳng phải năn nỉ, vì cảm thấy không có gì, và bản thân mình cũng khó chịu mỗi khi gửi tin mà cáo chẳng trả lời, cáo thường rất hay "dọa" sẽ không nhắn tin cho mình khi có chuyện gì xảy ra (giận hờn linh tinh đôi chút)... Tình cảm thì như thế nên mình cũng thật sự chẳng biết nó như thế nào nửa, giống như mèo vờn chuột ấy, mình là chuột còn cáo là mèo, mình dự định đến 30-4 khi đi chơi chung nhóm bạn thân, là được một năm kể từ lần "tam sự" của mình và cáo ở lần đi chơi trước, sẽ nói cho cáo biết tình cảm của mình, vì hiện giờ mình cảm thấy tình cảm chưa "vững" lắm ở cả hai phía, có chút thời gian để nhìn nhận lại tình cảm rõ ràng hơn ở mỗi ngưòi, tránh mất đi một tình bạn thân vì những điều không đáng... mình dự định là thế nhưng vẫn thấy sao sao đó, không biết có kéo dài được đến ngày đó không, vì mình ở xa cáo, cũng chẳng gặp mặt được, chỉ có nhắn tin thôi, gần đây nhiều lúc mình cũng cảm thấy mệt mỏi vì lưng chừng thế này, mình nghĩ cáo cũng thế, vì có lần cáo nói ghét bị lưng chừng giống tình cảnh hiện giờ lắm...nhờ các bác tư vấn giúp xem sao, làm cách nào tiến tới đây các bác.
  2. myd00mvn

    myd00mvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    gút, tới luôn đi đồng chí
  3. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    giải tán, yêu nhau thì ko sao, ko yêu nhau đc thì gặp nhau khó tả lắm, nói chung ko nên
    để tồn tại một tình bạn thân thiết là tốt nhất
  4. suy_ngam

    suy_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Giữ tình bạn thân đê, bạn thân thì khó kiếm, chứ ng yêu kiếm bao nhiêu chả được! Mất công yêu nhau rồi không hạp, chia tay thì lại mất ng bạn thân, phải ko?
  5. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Òe xin lỗi các pác em ngại đọc qué. thấy dài quá ớn đến cổ rùi.
  6. hoattunhan88

    hoattunhan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đang tốt đẹp, đã đến nước này rồi, có hồi tâm cũng chẳng kịp đâu các bác ơi, bây giờ kêu mình bỏ thì bỏ cũng chẳng được nửa rồi, bây giờ mà rút lui không có lý do đàng hoàng thì mất cả chì lẫn chày chứ chẳng chơi đâu
    Thế các bác không có cách nào để mình tiến an toàn à???? hôm qua thằng bạn thân trong nhóm lên TP, nhưng nó có chuyện buồn, mình phải đi nhậu với nó (đột xuất) nhưng đã hẹn chat trước với cáo, vậy là cáo nói chuyện nghe nhẹ nhằng àm phát "ớn lạnh", hic hic, cả ngày hôm nay nhắn tin chẳng thèm trả lời, điện thoại thì không bắt máy, đến tối nhá máy cho mình gọi lại (cái trò này lúc trước thường dùng với anh người yêu, đã kể mình nghe rồi), vậy là cáo cũng "có gì gì" với mình rồi phải không??? chưa lâm trận mà các bác đã kêu rút rồi à???
  7. suy_ngam

    suy_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là tự hỏi mình có yêu không? Yêu thì nói toẹt nó ra rồi 2 đứa đi học yêu. Không yêu thì cũng phải nói toẹt nó ra để ng ta còn yêu ng khác. Cứ ỡm ỡm ờ ờ như thế gái nó ghét cho thì cũng mất bạn. Thế nhá. Chuyện của cậu hết sức là đơn giản rồi đấy.
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chù Xàc chẮt,
    Trước tiĂn anh chia sèf nĂ?i lò?ng thè?m gài và? sự thẮt bài Ă Ă?m cù?a chù mĂfi khi kưa hùt gài gù, ơ? 'ơ?i ngươ?i ta cò thĂ? tự hà?o cơ?i ào vàch ngực mà? khoe rf?ng: tĂi hòc kèm nĂn thi hò?ng, hay là? tĂi là?m fn kinh tẮ thua lĂf.. chớ khò cò thf?ng giai nà?o 'ù? can 'ơ?m 'Ă? khoe rf?ng "tĂi luĂn thẮt bài mĂfi khi kưa gài".
    Sơ? dìf chù luĂn thẮt bài mĂfi khi 'ình nhà?y và?o Ăm Ắp gài.. là? chình bơ?i phương phàp kưa gài "xàc chẮt" 'Ă?y hĂi thẮi cù?a chù: thẮy gài nà?o ơ? gĂ?n là? sớm muẶn gì? trong nàfo chù cùfng 'è? ra cài sự yĂu 'ương gì? gì? 'ò, và? muẮn 'ược nf?m chẮt chung cù?ng với gài ngay.. khĂng chìu 'Ă? ỳ tra khà?o xem gài nò thuẶc thĂ? loài gì?.!? 'àf cò chĂ?ng hay chưa.? Gài nòi khen chù ngu là? rẮt 'ùng.. vì? với nhưfng à?o tươ?ng tượng, và? hà?nh vi cf̣p kè? với gài khĂng trong sàng, thiẮu 'ứng 'f́n như trĂn.. chù rẮt xứng 'àng 'Ă? nhẶn danh hiẶu mà? gài vư?a khen.
    MẶt thf?ng giai 'ứng 'f́n thì? luĂn coi bàn bè? là? bàn bè?, gài gù là? gài gù.. cho dù? con bàn nò cò cơ?i truĂ?ng ra trước mèt thì? nò vĂfn khĂng 'Ặng chùt lò?ng tà?, trong nàfo khĂng hĂ? cò chĂ? cho sự lĂ?n nhĂ?n lo sợ ìch kỳ? là?: nẮu kưa khĂng 'ược nò thì? là?m thẮ nà?o 'Ă? giưf nguyĂn tì?nh bàn.? Nhưng thĂi, anh thẮy xưa nay chù chưa fn 'ược quà? gài nà?o.. nĂn tàm thơ?i anh xùi chù như thẮ nà?y:
    - Trước tiĂn chù nĂn quĂn ngay 3 cài chuyẶn "nẮu khĂng thìt 'ược.. thì? bưng quà? gài 'Ă? trĂn bà?n thơ?", vì? muẮn fn 'ược quà? gài thì? chù rẮt khĂng nĂn theo 'ào Thơ? Bà?. Vì? phà?m nhưfng giai nà?o theo 'ào Thơ? Bà?, thì? y như rf?ng sẮ phẶn cù?a nò trong gian 'ò.. chì? 'ược hư?i gài mà? khĂng 'ược 1 lĂ?n fn.
    - HiẶn tài gài nò khĂng nĂf nang chù, gài lài mf̣c quĂ?n 'ù?i + ào thun 3 lĂ?, vơ?n qua mùa lài trước mèt chù.. chf?ng qua là? nò quà hiĂ?u cài lò?ng dà xẮu xa cù?a chù, nò lài cà?ng khinh thươ?ng xem nhè cài trì?nh 'Ặ kưa 'èfo gài gù cù?a chù. Vì? gài nhà? chù 'àf 'ược thf?ng giai cùf trui rè?n luyẶn chiẮu chfn trong 7 nfm rò?ng, nanh nò 'àf mòc 'Ă?u gẮi 'àf mò?n, nẮu so sành gài với chù.. chf?ng khàc nà?o mang chiẮc xẮ Mèc dựng cành chiẮc xe 'àp Hưfu Nghì.
    - Vứt hẮt 3 cài trò? lẮ bìch sms, chat chìt, call vớ vĂ?n và?o thù?ng ràc.. chù nĂn ra chợ trơ?i hay là? càc cư?a hà?ng chuyĂn vĂ? 'ào cù Ăm thanh ành sàng: tẶu ngay cho anh 1 thiẮt bì 'Ă? 'o 'Ặ sàng. LĂ?n sau cò vĂ? quĂ, cĂ?m thiẮt bì 'ò mĂfi khi 'i chơi với gài: lĂ?n 'Ă?u chù nĂn dĂfn gài và?o nhưfng nơi cò cươ?ng 'Ặ sàng khoà?ng 100 lux, lĂ?n kẮ chù dĂfn và?o nơi cò cươ?ng sàng là? 50 lux, vĂ?n sau cù?ng.. chù dĂfn gài và?o nơi cò chì? sẮ ành sàng là? 0 lux.
  9. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hịhị.Câu này là câu cửa miệng của gái không nên để ý làm gì.
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Con cáo nào nói câu này hầu hết đều chưa hoàn chỉnh về nhận thức.

Chia sẻ trang này