1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo là bạn thân.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MrCentaurus, 17/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrCentaurus

    MrCentaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cáo là bạn thân.

    Kính chào các cao nhân trên box TVTY.

    Kính chào các cao nhân trên box TVTY.

    Em cũng vì tình ái mà bay vào đây để cúi xin mọi người lắng nghe và tư vấn cho chuyện cưa Cáo của em.

    Em xin kể ngay đây ạ.

    - Em: Em tên là N.

    Hình thức của em thì cũng khá sáng sủa(đại loại là gái mới nhìn cũng thích ạ), tuổi Tí(1984), đã đi làm 4 năm và cũng thuộc loại khá khẩm ở cty, hiện nay mới bỏ việc mở cty riêng và khởi đầu thuận lợi.

    Em thì ít kinh nghiệm yêu đương, hồi học ĐH chưa biết yêu là gì, mãi đến khi đi làm 2 năm rồi mới biết mùi có bạn gái đầu tiên; sau đó thì có mối tình đầu( cô khác) năm ngoái, giờ thì đã chia tay tình đầu. Hiện nay trong tình trạng alone.

    - Cáo: Cáo tên là D.

    Hình thức xinh xắn, tuổi Mèo(1987), còn 2 tháng nữa ra trường, đang làm luận văn tốt nghiệp, chưa đi làm.

    Cáo với em là bạn đã 8 năm nay. Em quen Cáo khi em là học sinh cuối lớp 12, còn Cáo là học sinh cuối lớp 9. Em và Cáo tình cờ quen qua mạng internet vào năm 2002.

    Bây giờ em kể về mối quan hệ giữa em và Cáo 8 năm qua:

    Sau khi quen nhau xong thì em vào SG học ĐH. Suốt thời gian quen nhau em và Cáo liên lạc không thường xuyên, phải nói là rất ít khi gặp nhau trên mạng. Tuy nhiên có lẽ khi quen nhau cả 2 đứa đều ở tuổi ngây thơ nên dễ dàng coi nhau như người bạn đáng tin cậy dù chưa 1 lần gặp mặt.

    Năm đầu tiên em học ĐH, Cáo là năm học lớp 10( khoảng 6-7 tháng sau khi quen nhau), em từ SG gửi bưu điện tặng cáo 1 con gấu bông to đến thẳng lớp học của Cáo, hình như là nhân dịp Noel hay sao đó( lâu quá rồi em không nhớ chính xác vào dịp nào).

    Trong suốt 7 năm ở SG( 4 năm học ĐH và 3 năm đi làm) em và Cáo cũng ít liên lạc, mỗi năm tính ra gặp nhau có vài lần trên mạng. Hai đứa chat chit với nhau hỏi thăm tình hình và vẫn coi nhau như bạn thân. Đến năm thứ 2 ĐH em mới biết mặt Cáo qua webcam, còn Cáo thì vẫn chưa biết mặt em( hồi đó máy ảnh KTS chưa có sẵn như bây giờ, mà em lại rất ít chụp hình). Em và Cáo năm nào cũng hẹn gặp nhau tại HN khi em ra ngoài Bắc ăn Tết nhưng kg năm nào thành hiện thực được.
    Mãi đến cách đây hơn 2 năm( lúc đó em đã đi làm được gần 2 năm) em và Cáo mới gặp nhau lần đầu tiên tại HN. Lần đầu gặp 2 đứa cũng chỉ nói chuyện với nhau được khoảng hơn 1 tiếng rồi em và Cáo đều có việc đi( mà cũng không có nhiều chuyện để nói lắm-hồi đó em lại chưa giỏi tán phét như bây h nữa). Buổi gặp không để lại ấn tượng gì nhiều với em( chắc với Cáo cũng thế).

    Lúc gặp Cáo em chưa có bạn gái, Cáo thì đang có bạn trai. Khoảng nửa năm sau thì em có cô bạn gái đầu tiên ( đây là bạn gái ạ, còn gái gú thì em cũng có kinh nghiệm ạ ). Có 1 lần Cáo gọi điện cho em tâm sự về trục trặc giữa Cáo và bạn trai và hỏi em xem bạn trai của Cáo đang nghĩ gì, vì cùng là đàn ông với nhau thì có thể suy nghĩ giống nhau.

    Từ đó đến nay cũng lại không liên lạc gì với nhau nữa.( Khoảng 1 năm ruỡi kg liên lạc)

    Đến bây giờ, khi em bỏ việc ở SG và ra HN lập nghiệp. Em ra đây cả nửa năm rồi cũng không nhớ đến việc liên lạc với Cáo. Rồi tình cờ cách đây 1 tháng rưỡi em đang buồn buồn ở nhà 1 mình thì thấy nick của Cáo sáng lên, em mới chợt nhớ ra có 1 cô bạn thân đã lâu không liên lạc, em gọi Cáo ngay, và Cáo cũng đáp lại ngay rất hồ hởi. Em và Cáo ngay lập tức hẹn nhau tối hôm đó gặp luôn, và Cáo là người chủ động hẹn.

    Phù, em dài dòng ở phần trên để nói về lịch sử mối quan hệ giữa em và Cáo 8 năm qua. Tuy ít gặp nhưng rất quý nhau. Bây giờ em vào vấn đề để các cao nhân phân tích giúp em đây. """



    Được kruger sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 22/04/2010
  2. MrCentaurus

    MrCentaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các lần em và Cáo gặp nhau từ cách đây 1 tháng rưỡi trở lại nay:

    - Lần 1: Tối hôm đó 8h Cáo chủ động gọi em đi uống nước ( buổi sáng Cáo chủ động hẹn). Em đến đón Cáo ở ngõ nhà Cáo, lâu rồi không gặp Cáo nên nếu gặp ngoài đường thì cũng không nhận ra được vì em không nhớ được trông Cáo như thế nào. Em và Cáo gặp nhau, hơi có 1 thoảng chút ngại ngần vì không nhớ được mặt nhau nhưng rất nhanh sau đấy em và Cáo nói chuyện tâm đầu ý hợp. Cáo chỉ đường cả 2 đứa đi dạo 1 vòng rồi về chỗ nước trà chanh vỉa hè ở khu Nhà thờ uống nước. Có 1 điều lưu ý trong lúc đi dạo, Cáo hỏi em về tình hình chuyện yêu của em và em trả lời rằng đã chia tay vài tháng rồi thì Cáo hỏi em: " N đã muốn lập gia đình bây giờ chưa" - 1 câu hỏi bất ngờ giống như thể Cáo buột miệng ra, em cảm thấy như Cáo đang quan tâm đến việc lấy chồng. Em trả lời: " Có, bây giờ muốn rồi, chắc là nếu gặp người nào được thì sẽ cưới luôn thôi" - em trả lời thật lòng đấy ạ. Đột nhiên lúc ấy trong em vụt lóe lên 1 suy nghĩ: em và Cáo có thể sẽ hợp nhau, lý do gì mà không tiến đến...cưới nhau nhỉ. Cái suy nghĩ ấy thực sự là em vụt lóe lên ngay lúc ấy ạ, còn trước đó thì em không nghĩ gì cả.

    Em và Cáo uống nước ở khu Nhà thờ, nói chuyện huyên thuyên trên trời dưới bể hơn 1 tiếng đồng hồ( từ khoảng gần 9h đến hơn 10h). Hôm đó là Thứ Năm, em để ý Cáo không có tin nhắn&điện thoại của vệ tinh gọi đến. Đến 10h hơn rồi, em và Cáo tính tiền ra về, trên đường chở Cáo về em và Cáo lại nói chuyện không ngớt, đến gần ngã rẽ nhà Cáo rồi em bảo Cáo " Mình đi thêm 1 tí nữa rồi về nhé" rồi lại chở Cáo đi 1 vòng 20 phút nữa rồi mới về, về phần Cáo cũng muốn nán thêm tí nữa để 2 đứa nói chuyện.

    Trong buổi nói chuyện lần đó thì Cáo có nói rằng " Sáng nay khi D vừa nhìn thấy N gọi trên yahoo thì D thấy vui lắm, D muốn gặp N liền". Em đồ rằng Cáo đang thấy trống trải muốn tâm sự, em là ng bạn rất đáng tin cậy của Cáo xuất hiện nên Cáo có cảm giác vui mừng như thế. Thực ra thì em đối với Cáo cũng thế, cũng hoàn toàn tin tưởng và nếu có muốn tâm sự thì em cũng rất vui khi có người như bạn Cáo để trò chuyện. Trước khi về đến nhà Cáo còn nói thêm" Từ giờ N muốn đi ăn hay đi chơi ở đâu thì cứ gọi D để D chỉ chỗ cho N đi nhé" - vì em chưa biết đường ở HN ạ.

    Chở Cáo về em hẹn Cáo đến nhà em chơi và tổ chức ăn uống tại nhà vào chiều tối ngày Thứ Bảy. Nhà em thì cũng khá sach sẽ, có mỗi em và ông anh họ ở nên rộng rãi tha hồ tổ chức ăn uống vui vẻ.

    Sáng hôm sau ngay sau buổi tối gặp Cáo thì nhận được 1 tin nhắn từ Cáo. Cáo nhắn cho 1 em gái trùng tên với em nhưng nhắn nhầm vào số máy của em; nội dung là thay đổi lịch hẹn với em gái đó( để bàn công việc gì đó của Cáo) - để tối T7 này Cáo đến nhà em ấy mà.

    - Lần 2: Ăn ở nhà em.

    Sáng T7 em gọi Cáo đi đến 1 hội chợ với em. Cáo nói đang đi có việc chút nữa xong thì sẽ đi với em. Khi Cáo xong việc và gọi cho em, em bảo cứ về nhà đi rồi em sẽ qua đón nhưng Cáo nói là thế mất công quá để Cáo chạy tới nhà em luôn. Sau đó Cáo tự tìm đường tới nhà em và 2 đứa đi, đi xong em chở Cáo về. Hẹn Cáo 4h chiều 2 đứa sẽ đi chợ mua sò huyết để tối làm món sò huyết nướng rượu vang.

    Chiều gần 4h Cáo nhắn tin Cáo đang đi cv chưa về đến nhà, hẹn em lại 4h30. Rồi y hẹn em qua đón Cáo, 2 đứa lang thang cả 2 tiếng đồng hồ khắp các chợ và siêu thị mới mua được 1 tí sò huyết. Em cũng thấy Cáo rất thuộc đường sá và hiểu biết " khá là được" về Hà Nội.

    Đến tối về thì đám lau nhau( em họ của em) chưa tới, em và Cáo rửa sò huyết rồi trong lúc ngồi đợi lấy rượu vang ra uống vài ly. Em biết thêm là Cáo rất thích rượu vang giống em, và thưởng thức tự nhiên không ngại ngùng gì cả( em càng mê nữa).

    Buổi tối T7 đó nấu nướng và ăn uống vui vẻ, Cáo uống rượu vang và hơi xung lên rất dễ thương. Vừa ăn, uống vừa xem phim; đến 10h30 thì xong, mấy đứa em họ phải về sớm vì nhà trọ đóng cửa; vậy là 1 mình Cáo ở lại cùng với em rửa dọn bát đĩa sạch sẽ mới về. Em lại thấy ở Cáo 1 ưu điểm nữa: không tiểu thư; mặc dù Cáo của em là chân dài chuẩn mực đấy ạ.

    Em chở Cáo về, em lấy cái áo khoác của em mới giặt sạch sẽ cho Cáo mặc, trời lạnh Cáo ngồi sát vào em. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, em thấy trong lòng râm ran...

    Sau buổi tối T7, sáng CN em nhắn tin cho Cáo hỏi hôm qua ít đồ ăn như vậy có đói bụng kg, Cáo cười hihi bảo là đùa thôi chứ kg đói. Em thông báo cho Cáo ngày Thứ hai em về HP giải quyết công việc.

    Do công việc gia đình nên em ở HP 3 ngày, kg liên lạc gì với Cáo, sang ngày Thứ Năm buổi sáng Cáo nhắn tin lúc 9h: " N đang làm gì thế?". Em đang chạy xe nên chỉ đọc đc tin nhắn, 1 tiếng sau em mới nhắn lại: " N đang ở HP vi mấy ngày nay chưa gq xong việc, chiều nay N về HN đấy". Cáo nhắn lại tiếp ngay: " Hi.. D cũng đoán N đang ở HP". Xong rồi em lại chạy xe nên kg trả lời được.

    Chiều em về HN, xách 1 hộp chả cá mực do mẹ em rán để cho Cáo. Mấy bữa ở HP em cứ thấy nhớ nhớ Cáo, và căn cứ việc Cáo nhắn tin cho em tức là Cáo cũng nhớ nhớ em nên em quyết định tặng cho Cáo 1 niềm vui bất ngờ nho nhỏ bằng cách mua 1 bó hoa( loại cắm bình ở bàn) để tặng Cáo.
    Buổi tối em liên lạc với Cáo bảo là mang chả mực HP cho Cáo ăn thì Cáo đang ở nhà bạn, Cáo nói để mai đc kg. Em thì mua hoa rùi, để mai thì héo mất nên lấy lý do chả mực cần bỏ tủ lạnh bảo Cáo là tí nữa Cáo về nhà sẽ mang sang cho Cáo. Trời xui xẻo được 1 tí thì mưa rào, rồi ngớt mưa và Cáo về nhà. Lúc đó là gần 11h, Cáo nhắn tin đã về nhà. Em liền đội tàn dư của cơn mưa chạy sang nhà Cáo. Sang đến nơi thì Cáo đang tắm nên cử em trai ra nhận đồ. Thế là em đưa cho cậu em trai chả mực và hoa rồi về.

    Về nhà thì thấy Cáo đã nhắn tin đc 1 lúc( tức là chỉ vài phút sau khi em bắt đầu từ nhà Cáo đi về) cám ơn. Cáo còn nói " Cám ơn N nhé.Hi...D thích hoa... Nhân dịp gì thế..". Em nt trả lời " Mấy bữa ở HP N cứ thấy nhớ nhớ D nên quyết định sẽ tặng D 1 món gì đó khi về HN, hihi" Đấy là em nói thẳng nói thật ạ, mà em muốn nói trực tiếp với Cáo như thế nhưng tiếc rằng lại phải nói bằng tin nhắn.

    Sau lần này, 1 tuần em kg liên lạc với Cáo, phần vì em đang bận việc chưa có lý do rảnh rỗi để gặp đi chơi. Đến tối Thứ Năm em mua chai rượu vang gọi Cáo rủ ra Trà chanh vỉa hè nhà thờ uống thì Cáo bảo " D đi về quê từ sáng nay để ngày kia làm phù dâu cho bạn D ... nếu hẹn trước thì D ở lại rùi". Thế là thui vậy.

    2 bữa sau em gặp Cáo trên yahoo, Cáo buzz em. Cáo kể chuyện Cáo và mẹ cãi nhau. Qua câu chuyện em thấy Cáo còn hơi trẻ con nhưng có ưu điểm là có trách nhiệm với việc trong gia đình, em cũng kg khuyên Cáo gì cả, chỉ nghe thôi. Cáo còn nói cả việc Cáo sắp đi vào SG mấy ngày với cô có việc gì đấy( em chỉ sợ Cáo đi SG lại đc cô giới thiệu mai mối), và Cáo kể luôn cả việc bạn trai cũ của Cáo hẹn Cáo mấy ngày nữa sẽ thăm Cáo ở HN. Cáo hẹn lên HN sẽ gọi em.

    - Lần 4: Cáo lên Hà Nội, rủ em đi uống nước buổi tối ở gần nhà Cáo. Tối hôm đó thì chỉ nói chuyện về luận văn Cáo đang làm. Cáo đưa cho em xem đề cương luận văn mà Cáo mới viết ra để em góp ý cho Cáo. Em đọc cẩn thận và góp ý cho Cáo. Em bảo Cáo nên sửa lại tên đề tài và nội dung đề tại lại 1 chút. Em thì khá đồng tình với ý kiến của Giáo viên hướng dẫn cho Cáo, nhưng Cáo thì muốn viết theo nội dung Cáo đã xác định và cho rằng đề tài mà cô giáo hướng dẫn Cáo là không thực tiễn. Em thì cho rằng Cáo vẫn còn thiếu hiểu biết đủ về lĩnh vực đó, nhưng thôi em biết cũng khó mà giải thích được nên em chuyển sang giải pháp tôn trọng ý kiến của Cáo và bảo Cáo là nếu muốn viết theo ý mình thì phải nhanh chóng thống nhất với Giáo viên hướng dẫn đi.
    Buổi tối hôm đó đi uống nước thì nội dung chỉ có vậy.

    Vài ngày sau em có nhắc Cáo thống nhất nội dung đề tài với cô giáo.

    Sau đó là khoảng 10 ngày em và Cáo kg liên lạc. Rồi Thứ Sáu em về HP 2 ngày công việc, Cáo thì cùng lúc đó về quê( lại ăn cưới bạn). Ngày Chủ Nhật, buổi trưa gần 12h tự nhiên Cáo nhắn tin: " N biết hôm nay là ngày gì không", vừa đọc 1 cái thì trong đầu em chợt lóe lên " Hôm nay sinh nhật Cáo". Em nhắn tin lại ngay: " N nhớ rồi". Thú thực là em chưa bao giờ cố tình lưu ngày sinh của Cáo trong đầu, nhưng Cáo vừa nhắc 1 cái là em nhớ ngay, mà nhớ ra cả luôn cách đây hơn 1 năm Cáo đã cho em biết ngày sinh của Cáo như thế nào. Lạ thiệt hehe, rõ ràng là Cáo có vị trí rất quan trọng trong tiềm thức của em. Em gọi lại cho Cáo, nhưng Cáo không bắt máy. Cáo nhắn tin lại: " D đang ở chỗ đông người, không tiện nghe máy". Việc này cách đây 1 tuần ạ.

    Em về HN, đi mua quà sinh nhật cho Cáo, 1 món quà thực dụng mà em chắc rằng Cáo sẽ thích. Nhưng em và Cáo từ bữa đó chưa có dịp gặp nhau, em thì đằng nào cũng không tặng đúng dịp nên em cứ để đến dịp gặp nhau đi chơi uống nước rồi sẽ tặng; em đã báo cho Cáo là em đang có quà sinh nhật để tặng Cáo rùi.

    - Lần 5:

    Cách đây 2 ngày( tức là Thứ Năm tuần này đấy ạ), em đi ký hợp đồng với đối tác. Vì cty mới thành lập, em đang có mình ên nên bảo Cáo đóng vai trợ lý đi với em. Cáo đã hoàn thành tốt vai trò đúng như em nghĩ. Một số nội dung đáng lưu ý của lần gặp thứ 5:

    + Hôm đó em dặn Cáo phải xưng hô "anh-em" như 1 sếp và trợ lý thực thụ với nhau, có điều em cũng không quen gọi Cáo như thế nên cũng cảm thấy ngượng mồm 1 tí, nói chung cứ gọi tên"D-N" thấy thoải mái hơn. Không biết cảm giác của Cáo khi xưng "em-anh" với em thế nào .

    + Trong buổi hôm đó em cũng đề nghị luôn với Cáo về làm việc với em, lương ngon lành luôn , vì thực sự Cáo cũng rất có tiềm năng và em muốn Cáo và em có nhiều cơ hội gần gũi hiểu nhau thêm&cùng thực hiện các dự án mà em đang ấp ủ. Cáo nghe xong chỉ thốt lên " Ui lương cao thế" chứ có vẻ chưa quan tâm lắm, có thể em nói quá bất ngờ?

    Hiện giờ Cáo chưa biết sẽ xin việc vào đâu. Anh họ của Cáo ở trong SG nói có thể xin Cáo vào làm việc trong 1 ngân hàng ở SG, 1 vài người quen của Cáo cũng có thể xin cho Cáo làm việc ở các khách sạn ở HN. Nói chung Cáo có nhiều cơ hội việc và chưa biết xác định sẽ làm ở đâu. Em cũng có thể giúp Cáo vào làm ở 1 ngân hàng tại HN ở vị trí ngon lành. Cáo từng nói với em thích sống ở HN hơn, về thực tình tốt cho Cáo thì em cũng muốn khuyên Cáo nên sống ở HN. Em đã nói cho Cáo biết về khả năng xin việc cho Cáo ở ngân hàng ở HN; đồng thời cũng khuyên Cáo nên ở HN khi Cáo hỏi em rằng Cáo nên sống ở đâu.

    + Tóm lại thì Cáo đang phân vân trong xin việc và chưa nghiêng về ý tưởng nào hết. Sau khi em nói về ngân hang ở HN thì một lúc sau Cáo hỏi lại về ng quen của em ở trong đó, em thấy có vẻ như Cáo quan tâm đến đề nghị của em nhiều hơn, có lẽ vì em vạch ra cho Cáo rõ hơn các hướng khác."
    được kruger sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 22/04/2010
  3. MrCentaurus

    MrCentaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em ăn cơm đã rồi sẽ viết tiếp ạ.
  4. MrCentaurus

    MrCentaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    À em quên 1 chi tiết ở lần gặp thứ 2 tại nhà em. Hôm đó là tối T7 nhưng thấy Cáo kg có thằng nào í ới nhắn tin gọi điện mời đi chơi. Như vậy là em tạm thời chưa có đối thủ cạnh tranh, vui quá. Trong khi đó thì em bị gái khác nó gọi bùm bụp, em phải tắt máy đi
    Từ trước đến giờ em không thích đưa chuyện riêng của mình cho người khác biết, chưa nói đến public lên thế này. Nhưng vì để cưa được Cáo thì em sẵn sàng vứt cái không thích ấy đi. Các bác cứ chém em thoải mái, miễn sao sau khi bị chăng cường công lực để cưa được Cáo.
    Tình trạng hiện nay của Cáo và em vẫn đang là 2 người bạn thân. Em có lợi thế như vậy. Bây giờ em muốn được các cao thủ chỉ cho vài chiêu làm sao để bắt đầu xoay chuyển tình thế từ bạn sang tấn công vào tim Cáo. Em nói thẳng là Em muốn Cáo trở thành bà xã yêu của em luôn. Dù có phải trèo mấy núi vượt mấy vực em cũng quyết phải thành công!
    Mong các cao thủ gần xa ra tay trợ giúp cho em ạ!
  5. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    CHúc bác thành công!
  6. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    chả thấy thân tẹo nào . wen nhau 8 năm trên mạng nói chuyện được vài lần . gần đây mới bắt đầu gặp nhìu và có ý định kua thì cứ xem như cáo là người wen bỉnh thường rồi kua thôi
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bạn chủ topic "kê khai" thông tin chi tiết thế này là rất tốt, nhưng cẩn thận về sau phải PM tôi xoá topic, xoá thông tin.... lúc ấy là mệt lắm đấy nhé.
    Chúc vui :)
  8. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Đợi bạn ý xin việc cho em kia xong sẽ thành thân thôi. Bác nóng thế
    Chưa thấy có gì để tư vấn, Hóng tiếp.
    Còn nếu hết rồi thì cứ từ từ mà tiến, bớt nhiệt tình vụ xin việc lại, để em ý tự lập 1 chút. Và cũng để đề fòng " trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa "
  9. MrCentaurus

    MrCentaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dạ cám ơn các bác ạ.
    Mong là mọi người đánh giá tình hình rồi đưa ra cái hướng gì cho em chuyển hướng sang cưa cẩm với. Thú thực là hồi giờ em có biết đi cưa gái bao giờ đâu, ăn may có tình yêu đầu thôi ạ. Mà đúng là khi thành người trong cuộc rồi thì tự nhiên đầu óc nó mê muội đi ít nhiều; bình thường em vẫn giới thiệu toàn gái ngon cho thằng bạn em chưa có ng yêu, còn vạch cho nó cách cưa, thế mà bây giờ em ngu hẳn đi.
    @bongma_9999: Em có thể tin tưởng hoàn toàn vào Cáo(đấy là em nói trước khi gặp lại Cáo cách đây 1 tháng rưỡi đấy nhé), như thế kg gọi là bạn thân thì là gì ạ.
  10. MrCentaurus

    MrCentaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không có bác nào nữa giúp em à.
    Thôi thì em đợi thêm ngày mai nữa, vẫn kg có bác nào giúp thì em đóng topic này lại. Xem ra tự thân vận động là đúng đắn nhất. Nhưng cũng nhờ viết lại tất cả những sự kiện xảy ra trong 1 tháng rưỡi qua với Cáo mà em đã nhận định tình hình rõ rệt hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này