1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo là ngưòi thế nào? Nhờ bà con phức tích dùm tâm tư, tâm sinh lí của cáo!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vedauchiecla, 21/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cáo là ngưòi thế nào? Nhờ bà con phức tích dùm tâm tư, tâm sinh lí của cáo!

    Hôm này cuối tuần trời mưa lâm thâm, ko ra khỏi nhà được đành lên đâu nhờ các bác phân tích dùm em ex Cáo . Nói trước là em không có ý định hay ý muốn gì quay lại cả! Chỉ muốn các bác phân tích dùm em thôi! Em có cái tính xấu, cái gì mà ko hiểu thì cứ thắc mắc mãi thôi!

    Chuyên là thế này (hơi dài nhưng em sẽ cố gắng kể ngắn):

    Ngày xửa ngày xưa, cách đây lâu lắm rồi! Vào khoảng thời gian này của năm ngoái ! Trong một lần qua thăm văn phòng ông bạn già, em tình cờ gặp cáo (cáo là nhân viên của ông bạn già)! Ngay lần đầu gặp gỡ thì em đã có tình cảm với cáo ngay (hình như cáo cũng thế )
    (xin chú thích chút: hồi đó em chia tay với ngưòi yêu cũ được hơn sáu tháng, và trái tim chưa xao động với ai khác cho đến khi gặp cáo, còn cáo thì chia tay người yêu được khoảng 3 tháng. )
    Em vào vấn đề chính tiếp:
    Sau khi lấy được nick, số điện thoại (nói chung là info contact). Bọn em nhanh chóng tán tỉnh nhau. Rồi chính thức yêu nhau sau đó không lâu! Cuộc tình thì diễn ra bình lặng nhưng chỉ kéo dài được khoảng 2 tháng thì cáo đề nghị chia tay! Em đã nói chụyện đàng hoàng với cáo và tất nhiên cũng muốn cáo suy nghĩ kĩ (tất nhiên là phải níu kéo chứ, bỏ công sức ra kua mà lị )Cáo lúc đó cũng có ý so sánh em với ngưòi yêu cũ. Nào là anh ấy chưa bao giờ làm em tổn thương, v.v và v.v (mia, thằng đó cùng tên mình mới đau chứ) Rồi em cũng Ok! Cô ấy quay lại với người iu cũ! Nhưng cũng chia tay không lâu sau đó! (trước khi đến với em, 2 người yêu nhau khoảng 2 năm)
    (em lại chú thích một chút: thời gian yêu nhau, bọn em quấn quýt nhau như hình với bóng. Khi nào cũng vui vẻ bên nhau! Mặc dù cũng có đôi lúc cáo làm nũng. Cũng có lần cáo ghen với người yêu cũ của em. Tại lão sếp của cáo và mấy lão bạn nhiều chuyện, và cũng em cũng có nói khi cáo hỏi!)
    Sau khi chia tay thì bọn em vẫn đồi lần đi ăn tối vui vẻ với nhau! Đôi lúc cũng có chăm lo cho em! (Hồi yêu nhau, cáo quan tâm chăm sóc em lắm mặc dù đôi lúc chỉ là những điều tưởng chừng như đơn giản thôi) Nhưng bọn em không đi chơi với nhau nữa (như hồi yêu nhau í). Cáo cũng có một vài lần rủ em qua nhà ăn cơm (hồi yêu nhau toàn đi ăn ngoài thôi! )Dĩ nhiên là em cũng có qua! (nhưng hôm trung thu thì em không qua) Rồi cũng dần dần không gặp nhau!
    Rồi hôm sinh nhật lão bạn (là sếp của cáo ý) em tình cờ gặp lại nhau! Sau khi dự sinh nhật xong thì em cũng có chở cáo về nhà! Cũng chẳng nói chuyện gì cả! Tự dưng sáng mai cáo nhảy vào chat với em!Bảo là em với anh không hợp nhau! Balabla!
    Rồi cũng lại không liên lạc thời gian! Cáo cũng lại nhảy vào chat với em! Có ý nhờ em làm giúp gì đó! (sửa máy tính, hỏi về sử dụng phần mềm)! Và dĩ nhiên là em sẵn sàng giúp (xin giải thích rõ là không riêng gì cáo, mà gái, bạn bè hay thậm chí ngươi là nhờ em giúp đỡ, nếu em có khả năng em đều giúp nhiệt tình) Sau khi giúp đỡ cáo xong thì cáo thường rủ đi ăn rồi chở về nha! Có đôi lần bảo là sao anh chuyển công ty mà không nói cho em biết! Rồi cũng tỏ ra có chút quan tâm em! (ơh hay! chia tay rồi thì nói làm gì nữa gì, mất quyền rồi cáo ơi ) Rồi cáo qua nhà mẹ cáo,.....(cáo ở trọ). Hôm 8/3 em rủ đi chơi ko chiu đi! Em bảo cáo là, từ nay đừng có gặp nhau, đừng có liên lạc gì nữa. Rồi bọn em cũng quên nhau một thời gian!
    Gần đây thì lâu lâu cáo nhảy vào chat! Mấy lần em ko trả lời ngay! Một lúc em mới trả lời: " có gì ko em". Lần nào cáo cũng trả lời, là em định hỏi anh chút, nhưng mà giờ làm đươc rồi (đại khái là nhờ em tìm pas yahoo, skype,..... cứ làm như em là trùm hacker không bằng ý! Nhưng lần em trả lời ngày thì bảo là không có gì! Em chỉ hỏi thăm anh chút thôi! Rồi lần gần đây thì nhảy vào hỏi em: "anh ở quê luôn à! " (em về quê chơi nhưng bảo với cáo là em về quê sống luôn)! Rồi blabla..."cuối năm nay em cưới", "anh phải đi dự đám cưói nha!" , "em sẽ gởi thiệp cho anh". em trả lời, "anh biết thế được rồi, không cần gửi thiệp đâu, anh ko muốn dự đâu",...rồi chúc em hạnh phúc" ...... Em không hiểu cáo nghĩ gì? Tại sao lại muốn thông báo cái tin đó cho em sớm thế chứ. Trong khi em biết chắc là sếp cáo chưa được biết! Cha này nhiều chuyện lắm ( xin lỗi bạn hiền nha). Mỗi lần nhậu với em là cứ loi cao ra trêu em.....blabla, bé A dễ thương, bé A dạo này mập lên..........Thế nên lão mà biết là lão nói em rồi. Bé ở chung phòng cáo cũng chưa biết chuyện này! Vì nếu biết bé ấy cũng sẽ nói cho em biết rồi! (Nói chung là em quan hệ quần chúng tốt ý mà). Và hình như là gia đình cáo cũng chưa biết luôn (cái này em đoán....dựa theo tính cách của cáo í mà ) Vậy hình như em là ngưòi biết đâu tiên (dĩ nhiên là sau thằng chồng trên trời rơi xuống của cáo)......
    Rồi em kể xong rồi đó! Mời các bác vào phân tích tâm sinh lí của cáo dùm em!
    P/s:
    1. em nói rõ là em dùng nick khác nhé! Bác nào có lòng thì phân tích dùm em biết hơn. Còn ai không có lòng thì làm ơn đùng phá đám. Bị lock nick ráng chịu nha! Em không có hù dạo đâu
    2. Anh biết là sẽ có đứa biết anh là ai! (đọc xong là biết ngay àh!) Ok, biết thì cứ biết, nhưng cấm nói lung tung nha!
  2. thichdidem2609

    thichdidem2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó đây .... nhưng mà bác cũng phải xem lại mình đi đã, có yêu cáo nữa ko? Nếu ko thì quan tâm làm gì? Còn nếu có thì bác cố tìm hiểu kĩ hơn xác định lại xem nào?
  3. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    bác nhắn lại với cáo là :em ơi em đừng có thử anh nứa ,anh ko thích đâu
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn chia tay thì giống hệt mình, cứ tưởng thằng nào hỏi hộ mình khi chưa được sự đồng ý =))
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là chuyện cưới xin có thật ko phải đùa đâu
  6. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ờ! hồi lâu lắm rồi..một cô người yêu cũ của mình cũng làm trò này..nói chung lúc đấy nghỉ rồi. Cũng có lần mời mình đi uống nước, đưa thiệp mời hẳn hoi...mình thì ừh thôi...chả có vấn đề gì.. ...lâu sau đó khi tình cờ gặp lại có thú nhận, hồi đấy em trẻ con quá...trẻ con nhiều thứ...
    mà vẫn chưa thấy đả động đến vấn đề sinh lý cần tư vấn nhỉ...cái này mình khoái nhất mà chả thấy đâu...
    Được firellagner sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 21/07/2008
  7. tuyendenhg

    tuyendenhg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    riêng em chẳng đồng ý cái quan điểm yêu rồi lại quay lại với người yêu cũ, có thể bác trình kém hoặc cô ý chưa yêu bác nhiều bằng ông cũ. qua bác kể em thấy sau khi chia tay bác và bạn gái như 2 người bạn mà thôi, bận tâm làm gì. Con gái cũng khôn lắm lúc nào có 1 chân chính cũng có một chân dự bị.
    em ko nói phét đâu nhưng tiếp xúc một vài lần là em đọc vị được các cô thế nào
  8. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn là trình kém, mà là ý muốn của một con người, nhiều khi người ta muốn cứ sống thảnh thơi vậy và tạm chưa có người yêu mới...khi người ta chưa muốn yêu tiếp thì nó vậy.
  9. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ẻm chẳng còn tình cảm j với chú đâu, chỉ mes cho chú để chú nhớ rằng e nó vẫn còn tồn tại. 1 số chú thấy cáo biểu hiện này nọ như thế lại phởn chí là e nó vẫn còn yêu mình, e nó ko thể quên đc mình blahblah. các chú tỉnh đòn thì no reply, no chat, del nick... còn các chú siêu gà giống a, thì vẫn giúp đỡ nhiệt tình với cái mong ước nổi cộm trong quần là 1 ngày lại đc cùng e nó nhiệt tình chiến đấu
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Thế bác cho em hỏi. Có tiếp tục làm bạn được không?Nhờ vả thì biết thì làm thôi, nhưng phải có nhời. Thỉnh thoảng quan tâm xem sống chết ra sao cũng được, có chồng (hay người yêu), có thai chưa chẳng hạn . Đang cưa thì săn đón, giờ thôi thì quay ngoắt 180°, bơ, k thèm biết sự tồn tại luôn ah? Em thấy nó cứ đểu đểu. hay tại em không đểu được như thế nên gái nó k thích nhỉ!?

Chia sẻ trang này