1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo là ngưòi thế nào? Nhờ bà con phức tích dùm tâm tư, tâm sinh lí của cáo!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vedauchiecla, 21/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    bác này lộ ra nick thật rồi ná
    Theo em thì chị này cái kiểu Con rô cũng tiếc mà con diếc cũng muốn , thỉnh thoảng vo ve bên anh tí để anh nhớ ra sự tồn tại của chị ý, "mày nhớ nhá ngày xưa mày yêu bà thế nào...bla bla"
    Nói chung là chia tay rồi nhưng cũng vẫn muốn anh phải vương vấn phải bận tâm.
    Cách nghĩ này hơi ích kỷ, đã không yêu nhau được thì phải để cho người ta quên mình đi.
    Em ghét nhất cái kiểu có người yêu mới rồi lại đi xoen xoét với người yêu cũ "em sắp cưới" nọ kia... thế chị ý không thử nghĩ xem anh đang suy nghĩ thế nào à ??
    Cá nhân em thì quan điểm là chia tay rồi là hết. Chấm hết hoàn toàn ý. Bạn bè jề. Lằng nhằng. Anh cứ ngồi mà lăn tăn xem bà ý đang nghĩ gì thì anh cũng chả yêu người khác được. Mà yêu người khác rồi cũng không hết lòng được.
    Tóm lại: Giải tán nhanh khẩn trương. chị ý nói "Em sắp cưới" thì có nghĩa là anh sắp mất 1 lít cho chị ý với cái thằng chết dẫm nào ý. Thế thôi. Băn khoăn làm jề
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết!!! Oan cho em và bác chủ topic thế. Em với bác ý chẳng dây mơ dễ má gì đâu nhé. Em đang hỏi cho trường hợp của em thôi, vì của em giống bác ý đến cái đoạn chia tay, nên muốn hỏi để xem giờ nên cư xử thế nào. Còn em trước làm mod một box bên các trường đại học thì có cái dòng bên cạnh thôi, còn bác chủ topic mod or admin ở đâu em k biết nhé
  3. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Người ta hỏi nghiêm túc thì lại bảo là đùa thế rốt cục là chưa XXX chứ gì
    Cái đoạn vàng là 1 sai lầm rất lớn với bác trong chuyện này, để hiểu rõ vì sao là sai thì bác vào topic đọc này đọc lại bài nhé em không thích nói lại
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1071344/trang-2.ttvn
    Điều còn tồn tại trong đầu bác lúc này là vẫn còn luyến tiếc nó, vẫn còn tình cảm với nó, cái cách bác bảo là
    "Nói trước là em không có ý định hay ý muốn gì quay lại cả! Chỉ muốn các bác phân tích dùm em thôi! Em có cái tính xấu, cái gì mà ko hiểu thì cứ thắc mắc mãi thôi! "
    Nếu bác đã hết yêu nó, không còn nhớ gì về nó thì bác cũng chẳng phải bận tâm hay rỗi hơi lập cái topic này để mà hỏi làm gì, lúc ấy nó có sống thế nào thì cũng chẳng phải là điều bác còn quan tâm nữa. Là đàn ông thì nên sống thật với lòng mình đi đừng nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo như đàn bà thế.
    Còn bây giờ là câu trả lời về tâm sinh lí nó đây này: Đối với nó bác chỉ là 1 cọng rau sạch, 1 con gà tồ để nó lấp chỗ trống trong lúc thiếu hơi zai thôi. Bác không mang lại được cho nó những cảm giác như thằng ex của nó mang lại đâu. Con trai thì thường yêu những gì mà họ nhìn thấy và cảm nhận được, còn con gái thì yêu những gì mà họ nhận được từ đàn ông
    Mong là bác hãy bỏ đưọc cái tính thủ dâm tinh thần và sống thật với lòng mình hơn đi, không sẽ không bg khá hơn được đâu
  4. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    1. E này trẻ con hết cấp.

    2. Ở bác có điểm gì đấy làm em nó tiếc.

    3. Nó chưa quên thằng ny cũ
    Đủ cả 3 lí do chứ ko phải hoặc là nhá
  5. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
  6. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Yêu mẹ anh Nam béo mất rồi. Nhưng k thấy anh ý tư vấn cho mình nhỉ :-??
  7. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cách nói chuyện của 1 kẻ thất tình bị gái đá :))=))). Đáng thương
    Được nambeo1515 sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 22/07/2008
  8. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói với anh kiểu như thế thì còn lâu a mới tư vấn cho nhé
  9. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em viết thừa 1 chữ. Chỉ bảo là "Em yêu anh Nam béo mất rồi" =))
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ông chỉ lên đây thử anh em thôi, ông đâu cần tư vấn.
    Nhưng cách trả lời cáo thì còn hơi mập mờ, cứ thành thật với nhau có hơn không, hai người lòng vòng mãi. Nếu tớ thấy em nó bảo hỉ, tớ sẽ bảo "muốn giề"

Chia sẻ trang này