1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo là ngưòi thế nào? Nhờ bà con phức tích dùm tâm tư, tâm sinh lí của cáo!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vedauchiecla, 21/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Con gái ai chả muốn có người quan tâm đến mình. Cô này chắc là bắt thóp được bác chủ topic, vẫn biết rằng bác còn tình cảm với cô ấy. Nhưng mà khi em nó nói gửi thiệp mời bác đi dự đám cưới mà bác lại bảo là không cần gửi vì không đi thế thì bác lại cư xử chả chín chắn tí nào. Nó lại chả được thể làm tới. Nói tóm lại, giờ bác thấy còn yêu thì thử đề cập chuyện quay lại xem là biết ngay em nó đối với mình thế nào. Chứ còn cái kiểu tán tỉnh ỡm ờ nhau thì gái nào chả có dăm bảy anh. Chả hiểu bác phải lăn tăn cái gì.
  2. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Yêu --> Bị gái đá ---> Thất tình ---> thì rõ ràng là đáng thương rồi! Tớ đâu có phủ nhận là tớ không còn yêu cáo đâu. . Mấy đứa em gái còn giận tớ vì sự ngu ngốc này nữa đấy chứ. Hiện tại đang có quá nhiều thử thể thử thách thần kinh tớ, nên tớ không còn nghĩ tới cáo nhiều như trước đây!
    Còn chuyện quay trở lại: xét tình hình và tình cách của 2 đứa thì sẽ không bao giờ có chuyện quay lại (tớ dám khẳng định 100%). Thế nên cái câu đỏ đỏ đó chỉ là tớ muốn tránh đi mấy cái bài góp ý theo xu hướng " cáo còn tình cảm với anh, cáo muốn quay lại mà vì tự ái........" Vẫn có vài người nghĩ như thế, ngay cả mấy đứa em gái cũng nói thế. Nhưng với tớ thì tớ không vậy!
  3. Đã hết rồi thì quên mịa nó đi! Lăn tăng làm gì nữa cho nó mệt! Để đầu mà suy nghĩ việc khác có ích hơn đi!
  4. chip204

    chip204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chị ý sẽ bảo lại là "muốn phong bì" bác ạ =))
    Cái vụ nài theo em: nhờ cái sự quan hệ quần chúng tốt của bác (và 1 cơ số lần thử) nên là chị ý biết bác vẫn còn tình cảm với chị ý => nảy sinh tâm lý muốn giữ bác làm "của để dành". Cái chuyện báo hỉ thì có khi chẳng phải thật đâu bác ạ,có khi chỉ là đòn tâm lý xem phản ứng bác như nào thôi.Chia tay zồi,bác cũng xđịnh là ko quay lại nữa zồi thì bác đừng lăn tăn nữa.Em thấy nhìu ng nói chuẩn lắm ý, chia tay zồi tốt nhất đừng liên lạc,đừng làm bạn làm j cho nó mệt đầu.Chuẩn nhất là bác kiếm chị xã cho bác đi
  5. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Tui cũng đồng ý như đc này
    Con người sao phức tạp hóa vấn đề quá nhỉ?
  6. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn! Mình cũng thích câu này
  7. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Vụ gửi thiếp có thế là dựng cảnh( thế mới là cáo ) mà cũng có thể là thật để dò xem phản ứng của bác thế nào. Bác cư xử như thế là thua nó rồi. (Khả năng dựng cảnh cao hơn!)
    Bác còn tình cảm với nó nên mới lăn tăn. còn nó nắm thóp dc bác nên mới có một loại những hành động như thế !
    Con cáo rất hay thử , nghĩ gì chứ !
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Cáo đã thế rồi thì anh cũng bài lại đê. Biết đâu lại được đếm cuối trc khi nàng đi lấy chồng.
  9. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy không yêu bác !
    bia
  10. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng như bé nghĩ cả đâu !

Chia sẻ trang này