1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo là ngưòi thế nào? Nhờ bà con phức tích dùm tâm tư, tâm sinh lí của cáo!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vedauchiecla, 21/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Cáo là người khá nhanh chóng trong chuyện tình cảm. Trong lúc đang yêu bác cáo vẫn ngầm so sánh bác với ng iu cũ, và khi ng iu cũ muốn nối lại thì cáo đã quay trở lại với người đó, có lẽ bác thua ng iu cũ của cáo ở điểm nào đó
    Vàng 2: Tình yêu hàn gắn lại thì cũng ko đc như xưa, chia tay khi thấy nó ko còn là tình iu trong sáng như xưa nữa
    Vàng 3: Sau khi chia tay, nếu bác vẫn quan tâm hỏi han cáo thì vẫn là bạn tốt, cáo quan tâm tới bác như 1 ng bạn thân. Cái này thì em cũng trải qua rồi nên cũng biết.
    Vàng 4: Sau khi tình cờ gặp lại bác, trong lúc ngồi sau xe bác cáo đã thử lại các cảm xúc gần bác như thế nào, tối hum đó hẳn đã suy nghĩ nhiều và sáng hum sau phát biểu với bác như vậy
    Vàng 5: Bạn bè bình thường thôi, khi đã chính thức chia tay thì bác rủ đi chơi riêng cáo ko đi cũng đúng thôi
    Vàng 6: Nếu các nguồn thông tin là chính xác, có nghĩa là cáo chưa có ng iu mớí thì có thể nói rằng cáo vẫn còn tình cảm với bác, đang thăm dò ý định bác thế nào, có mún quay lại với cáo ko? Cáo đang mún quay lại với bác, nhưng do lúc trước chính cáo đã dứt áo ra đi, bây giờ mún quay lại thì ko thể thể hiện là mún quay lại đc, cáo sợ bác nghĩ cáo là ng thế lọ, thế chai...coi thường cáo.
    PS: Em chỉ phân tính tâm lý theo tình huống thui, hiểu đc suy nghĩ của cáo hay ko em cũng ko dám chắc
    Chuyện của bác sao giống chuyện của em đến từng chi tiết, chỉ khác ở chỗ là em dứt áo ra đi chứ ko phải cáo. Bây giờ cáo đang mún em quay lại nhưng quay lại em thấy mình hèn kém thế nào í, vẫn giữ đc tình bạn như bác và cáo (Em làm công tác tư tưởng cũng khá tốt)
  2. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Úi, nhiều vàng quá! Hehe, nhưng bài viết đúng thật! Nhiều lúc đếk biết mình đang muốn gì nữa.
  3. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Theo em cái kiểu mà không yêu nữa thì quay ngoắt đối xử với nhau như kẻ thù là không được.con người phương đông cổ hủ, nếu không yêu được thì cũng không thể thành bạn, như vậy là rất vô lý và cũng không tiên tiến so với nhânloại.Ở phương tây khi không còn là người yêu nữa, con người vẫn sẽ là những người bạn tốt, thậm chí là bạn thân, và chuyện đó là rất tích cực nếu nói về mặt tinh thần.Vậy theo em bác chủ topic cũng đừng khắt khe quá với những hành động hơi "quái dị" của cáo, nếu mình không còn muốn quay lại nữa thì cũng coi cáo như bạn, cũng nên chúc mừng hạnh phúc cho cáo nếu như còn coi trọng cáo.Nói chung em thấy bác chủ topic cũng vẫn còn yêu cáo thì phải, bác nói em nó không có tư cách lo cho bác, không muốn quay lại thế nhưng bác vẫn giận em nó, vẫn ghen em nó.coi nó là bình thường đi bác, sống thoải mái một chút thì sẽ dễ thở hơn nhiều
  4. me0yeu

    me0yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em cáo của bác vẫn yêu người kia mà vẫn nghĩ đến bác . Báo cho bác biết em ý sắp cưới để xem phản ứng bác thế nào thôi, chứ ko có ý định quay lại với bác đâu
    Chúc mừng bác vì dù sao bác vẫn là một con cá to với em ý

Chia sẻ trang này