1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo lại nói thế này !!! loạn rồi , kô thể hiểu nổi con gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    cáo lại nói thế này !!! loạn rồi , kô thể hiểu nổi con gái

    hôm qua cáo rủ em đi uống nước (nhưng lại gọi thêm 2 người ở cty đi cùng) , nói chuyện rất vui ,em cả cáo coi như kô có chuyện cưa cẩm gì , kô ai biết,cáo trả tiền .


    lúc về nhà em gọi điện rủ cáo đi xem phim thì cáo bảo mệt kô đi , bệnh gà trầm kha lại nổi lên , em lại ỉ ê :"anh yêu em , anh kô thể sống thiếu em , kô có em anh kô sống nổi , ...."


    cáo bảo :"tớ kô thích người cùng công ty , nếu C hơn tớ 3 tuổi tớ sẽ yêu C ngay... C với tớ nhìn như hai chị em , mà tớ có nhiều vấn đề klắm C kô hiểu được đâu..."


    em càng năn nỉ ỉ ôi " anh sẽ chết nếu em kô yêu anh, anh sẽ mãi yêu em , anh sẽ kô bỏ cuộc....."

    cuộc nói chuyện diễn ra 5 tiếng( bằng đi động của em) tốn gần 400 nghìn


    cáo nói :" sao C cứ phải vội vàng thế , mình còn chưa tìm hiểu nhau kĩ mà , liệu nhanh thế tình yêu có bền vững kô ? C sẽ nhanh chán Tr thì sao?.. có rất nhiều cô gái thích C mà sao C lại chọn Tr...."

    cáo nói :" mới quen nhau gần 2 tháng chưa nói lên điều gì , ít nhất phải 5 tháng , tháng 12 Tr sẽ có câu trả lời , bây h có cậy miệng Tr cũng kô nói ...."


    em nói : " sao phải tháng 12 , nếu chờ đến tháng 12 mà ý Tr vẫn vậy chắc C kô thẻ vượt qua được, C kô thẻ sống thiếu Tr , C đã quá yêu Tr ....."


    cáo nói : sao C nói yêu dễ dàng vậy , nói yêu mà mặt cứ nhơn nhơn ra "

    và đây là câu quan trọng nhất :
    em : "nếu C kô vội vàng thì mọi chuyện đã khác à ?

    cáo :"ùnh"

    em :" bây h thì đã quá muộn "

    cáo :"quay đầu vẫn là bờ mà, coi như Tr chưa nghe gì hết"

    em :" chờ đến tháng 12 Tr có người khác thì sao?

    cáo:" làm gì có ai !!
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    " anh sẽ chết nếu em kô yêu anh, anh sẽ mãi yêu em , anh sẽ kô bỏ cuộc....."
    lolzzz...e rằng hơi khó.
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thèng điên ... hết thuốc chữa ...
    Nói ra rả ra vẫn đến thế ... nước đổ đầu vịt ... dốt bền khó đào tạo ... muôn đời ko khôn ra được ...

  4. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chị ý có tình cảm
    chị ý lung lay cơ mà chị ý cần thời gian
    thì để cho chị ý thời gian
    quan tâm chăm sóc nhưg đừng có cái kiểu lời nào nói ra cũng dồn ép người ta
    yêu chứ có phải hành hạ nhau đâu sống chết cái gì
    5h cơ à nhìu đấy nhỉ chả ít đâu
    thế mà chả hiểu ra vấn đề à
  5. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ca này mà còn thuốc chữa thì đúng là thần dược à nha
    =)) =)) lolzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  6. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cáo của chú nói đúng đấy, chú nên đi tìm những e kém chú 3,4 tuổi. Là thằng đàn ông yêu con gái bằng tuổi làm gì chứ, chẳng nhẽ chú thích cưới sớm thế cơ à. Mà chủ mới đi làm, chưa ổn định nên cáo của chú do dự là đúng rồi.
  7. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ca này thì chưa hẳn đã die, nhưng mà bệnh của bác thì cần cấp cứu gấp. Hờ.
  8. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    đọc đi đọc lại vẫn thấy hài, đọc hay hơn cả trong tuổi trẻ cười
    anh cũng giống chú, đang kưa cùng công ty, cơ mà anh chưa nói rì, hé hé , anh vẫn ở trên bờ, ko như chú, chú phải quay đầu lại mới thấy bờ =))
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    đây mới là câu trả lời mà mình muốn nói.
    @ OngGiaTre : thôi đi ông anh ơi, ông anh kể chuyện cười cũng vui lắm. Cảm ơn vì câu chuyện giải trí thú vị này. Nhưng nên dành nhiều thời gian cho công việc nghiêm túc thì hơn. Còn mấy chuyện này nên kể thành diễn văn cho mọi người đọc trong lúc cẳng thẳng cho đỡ mệt.
    Còn nếu anh hỏi thuốc cho trường hợp này, em vẫn có, vẫn chữa được chứ ko đến nỗi tuyệt vọng như 1 số bác nói. Nhưng nó ko phải là trường hợp nghiêm túc nên em khỏi mất thời gian. mệt
    Thích đi câu thời gian của mọi người đây mà.
  10. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Mới 2 tháng mà ông đã phang tới tấp thế thì toi rồi

Chia sẻ trang này