1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo lại nói thế này !!! loạn rồi , kô thể hiểu nổi con gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    bác này chỉ dc cái mã thôi còn đâu chả dc cái gì
    @ chủ topic: Bác nghỉ luôn đi cho khoẻ, đợi đến tháng 12 có khi e ấy thương thương lại bố thí cho bác cái gì đó (tất nhiên khả năng này chỉ xảy ra với điều kiện từ bj đến lúc đó Cáo cảh kiếm dc thằng nào "ngon" và "khôn" hơn bác)
    Được manhtuan8660 sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 22/09/2008
  2. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    lại vừa gọi điện cho cáo ( nói nửa tiếng) dạo này tốn bao tiền điện thoại
    kô kiềm chế được :" Tr làm người yêu C nhé ?"

    cáo :" ùnh"
    em phê quá hỏi lại cho chắc :" mình làm người yêu nhé"

    cáo :" ùnh"
    im lặng 1 phút sau
    cáo :" kô được đâu "
    ???????????????????????????????????????????????
    bó hết tay chân
  3. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sao đời lại có thằng vừa ngu vừa dại gái như chú chứ hả. Haizzz nản
    Chú yêu nó thì phải bằng những hành động như, rủ nó đi chơi, cầm tay, hôn....
    Chú thích yêu bằng những lời nói như thế hả, đúng là hết thuốc chữa
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nếu mục đích của bác là làm gái thương hại thì chắc là đạt rồi
  5. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    gái kết bác nổ buớm rài,phang tới tấp đê
  6. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cái này là phóng tốc độ cao gặp tai nạn,giờ thì đã hấp hối hết thuốc chữa.
  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Ông này yêu thật hay chỉ lấy cái đích là vui vẻ thôi đây???? nếu ông yêu thật thì cứ từ từ hãm lại đã....ông làm nhiều điều ngớ ngẩn quá rồi đấy! Còn nếu ông ah ơi để phang em nó thì có vẻ được đấy. Vì thật ra em nó có vẻ có cảm tình với ông rồi....nếu nó ko thik nó đã chả à ơi với ông 4-5 tiếng qua đt, rồi lại cái kiểu có rồi ko như thế.....
    Nếu muốn vui vẻ thì cứ tiến lên với tốc độ đó,,,,nếu yêu thật thì cứ từ từ....lụy nó quá nó coi thường
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu thì có yêu thật, nhưng chưa bao giờ mở mồm ra nói: Anh sẽ chết nếu thiếu em - Dốt toàn tập. Việc quái phải thế, nghe thật sướt mướt. Non! Gà này còn phải ra sới nhiều mới khá được. Nói chuyện đt chưa hẳn đã là hay, nếu văn tốt thì cứ sms qua lại. Viết ra dễ hơn là nói nhiều.
    Với lại, không nên yêu con gái bằng tuổi làm gì. Các cụ nhà mình khuyên thế và tớ cũng nhận thấy như thế. Vừa phải cưới sớm, vợ lại nhanh già - Sau này nhìn chán lắm
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    sáng ra đọc được bài này, zôm cả ngày, hé hé
    bó chân với chú
  10. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đang làm cốc cafe sáng, lướt qua chuyện tình của chú, tý phọt hết nước. Buồn cười quá. Gà đi yêu nhiều chuyện hài ra nước.
    Ngày anh còn gà, đi tán một vẹo, bị y như chú. Chú còn kém anh. Anh chỉ có 2 tuần đã hô ầm lên anh yêu em. Nằng nặc đòi yêu.
    Vẹo nhà anh trả lời chẳng khác vẹo nhà chú là mấy.
    Tiền bill điện thoại nhà anh lên đến gần triệu. May mà hồi đó đi động chưa phổ biến, không anh cũng sạt nghiệp.
    Gọi điện thuyết phục, chứng mình nhiều lần, về sau vẹo nể quá, gật đầu bừa yêu tạm mặc dù nó éo yêu mình thật lòng. Thời gian chứng minh, ai bảop nó dại quá gật bừa sau hoá thật.
    Tối đi làm về anh kể cho cách tán con vẹo này.


Chia sẻ trang này