1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo lại nói thế này !!! loạn rồi , kô thể hiểu nổi con gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Với cách thức đẽo gái nằng nặc , lăn xả vào xẩu sực đòi yêu của chú thì việc có thành công hay không phụ thuộc vào trình độ bốc phét của chú.. Vì chú đã buôn được 5 tiếng đồng hồ điện thoại, chứng tỏ con vẹo đang thụ hưởng dịch vụ nghe cũng được tiền hoặc chú có một năng lực đặc biệt trong giao tiếp mà tự bản thân chứ chưa phát hiện ra.
    Tối hôm nay, anh xin nêu 3 TH liên quan đến TH của chú , hy vọng chú rút kinh nghiệm cho các cuộc nấu cháo lần tới.
    1. Yêu nhanh như vậy liệu có bền vững hay không ?
    2. Vẹo loạn ngôn, có nên xoắn loặn theo vẹo.
    3. Làm thế nào để chứng minh là thật lòng ? Lấy cái gì để chứng minh là chân tình.
    Th1.
    Đây là câu thường trực ở những con vẹo. Nó luôn nghi ngờ rằng chú nói đùa, diễu cợt tình cảm . Câu cửa miệng của nó là ?o anh nói lời yêu nhanh quá, làm em thấy sợ, em không biêt có tin tưởng được người anh hay không ??.
    ( Mẹ nhà em, ) Ừ thì anh có hơi thô khi nói lời yêu, có thể một phần do con người anh nó quá trong sáng, vô tư, trong bụng thế nào nói luôn ra thế ấy. Đúng là thiệt thòi nhiều hơn với bọn đạo đức giả, yêu người ta mà cứ úp úp mở mở như mấy thằng buôn bạc, câu kéo thời gian cố tình gây thương nhớ. Bọn này mới là bọn đáng sợ khi buông lời yêu muộn màng, rồi không biết chúng nó che dấu tâm địa gì bên trong nữa.
    Ba láp khoảng 15 phút với những ví dụ về vô số thằng già đạo đức giả, bọn sở khanh đào mỏ, bọn chính trị gia lừa đảo, bọn sát thủ kinh tế.
    Th2.
    Đối phó với trường hợp con vẹo lên cơn loạn ngôn câu trước nói yêu, mình mừng quá confirm lại cho chắc, nó giật mình đính chính bảo không được đâu.
    Trường hợp này chú phải luyến thoắng.
    Em lúc nào cũng muốn có tình yêu bền vững, anh chưa có thời gian để chứng minh bằng hành động, nhưng ít nhất là anh làm được cái quan điểm anh yêu em trước sau như một.
    Không như người khác câu trước nói một đằng, câu sau nói một nẻo. Với anh sáng trưa chiều tối, đều như vắt chanh, quan điểm rõ ràng không sai một chữ. Anh yêu em. Dù có chết cũng vưỡng yêu em.
    Ba láp 20 phút về các tội ác liên quan đến lòng tin, phụ nhân tâm.
    Th3 .
    Vẹo thách thức
    Nói là yêu chân thành, xin chết vì tình yêu, chết vì em, thế em bảo anh chết đi anh có dám chết không
    Lúc này là lúc bốc phét ?o Đúng, anh sẵn sàng chết vì em, khi hoạn nạn đến, vì người mình yêu vì tình yêu của mình anh sẵn sàng hy sinh. Nhưng đừng bảo anh đâm đầu vào ô tô, mổ bùng moi gan để chứng minh tình yêu đối với em. Anh không bao giờ làm, chỉ có thằng mất lý trí điên khùng mới chết vô ích như vậy. Anh yêu em bằng cái đầu lạnh và trái tim nóng.
    Bịa mẹ ra như thế.
    30?T bá láp vê các trường hợp rượu bia say, thách nhau bơi vượt sông Dương Tử, cháy nhà mới ra mặt chuột, thấy chết *** thèm cứu.
    Hôm nay anh hơi mệt, tạm viết thế đã, ngày mai hoặc ngày kia, chú duy trì topic này lên trang đầu. Anh vào giảng tiếp.

  2. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    2 TH đầu em nói y như bác vậy nhưng dài quá nên em ngại kô post lên đây , đúng là em đã nói nhưng gì bác post lên đấy , hoá ra em cả bác cũng có phong cách giống nhau còn TH 3 thì chưa đả động gì tới nhưng em sẽ học tập tiếp thu những lời bác nói,
    lúc nãy gọi cho cáo , cáo bảo tự nhiên thích uống rượu và rủ em hôm nào rỗi đưa cáo đi theo các bác lúc đấy có nên manh động , ôm hôn khoá môi ,có sợ cáo đánh giá là lợi dụng kô
    lúc nãy lần đâu tiên cáo gọi em là "anh"
    cáo nhắn tin khj em đang gọi đt thì hết xiền :"thui, a C ơi , a đi làm việc đi a ạ , haha"
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Óe ... vui nhở ... nói chung bác này là TH đặc biệt ... cáo nhà bác này cũng là thể loại đặc biệt ... TH này e xin hàng ... Ko lẽ bác đẹp trai như Bae Jong Yoon ...
    P/s : Mà e nói thật tán tỉnh yêu đương kiểu bác với cáo nhà bác ... vui đíu chịu đc hix ...

  4. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    có 2 khả năng xảy ra:
    90%: cáo đổ chú rồi nhưng vẫn còn chảnh chảnh tí cho chú phải khổ trước khi cho chú sướng. Hôm hẹn đi chơi thì nhìn vào mắt em ấy, nếu thấy nó long lanh thì có thể cầm tay được. Chỉ cầm tay thôi cũng được, cầm cho chặt và thỉnh thoảng 2 tay mình cầm 1 tay của em ấy! Nghịch tay em ấy tí, mân mê tay em ấy tí (trong sáng nhá). Hẹn thêm hôm sau nữa thì kiss.
    10% rủi ro là cáo đang lưỡng lự chưa chắc chắn hẳn (trường hợp này thời điểm nắm được tay sẽ lâu hơn nhưng mà sẽ ổn thôi)
    đừng van xin nhiều quá nhé, chỉ nói anh yêu em thế là đủ. Không đem cái chết ra doạ con nhà người ta. Đi chơi ăn mặc lịch sự tí.
    Nói chung là ổn rồi. Chú gà nhưng em ấy đổ chú, gà cũng có cái dễ cưa của gà! Sói quá các em ấy đề phòng :)
    Chú ý tập trung nhìn vào mắt em ấy và mặt em ấy, nếu thấy mắt cười mặt vui vẻ thì là xong. Nhớ là mắt mình cũng phải long lanh nữa chứ mặt như đưa đám là không ổn (sắp bắt được giặc rồi cũng nên cười) Cầm tay đi còn chần chờ gì nữa! Không cần kiss ngay hôm đó
    vì đang có rượu (lúc về kiss má hoặc trán còn kiss môi chờ nơi khác có môi trường thuận lợi).
    Tuỳ tình hình nhé, khả năng rủi ro không cầm tay được ngay vẫn còn!
    Được mrBker sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 23/09/2008
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Em mới đọc bài này, chưa đọc các bài phía sau, em nói thật là đứa nào mà tỏ tình với em thế này, em nói luôn: "thế thì anh đi chết đi". Tưởng lôi cái chết ra dọa mà sợ à Chỉ có những đứa ngu mới lôi cái chết vào, chết vì em, rồi vì em anh sẽ nhảy vào lửa, sẽ thế này thế kia,...bực mình. Nghe ko thực tế Nên tốt nhất bác muốn cưa gì thì cưa, cứ thực tế 1 chút.
  6. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đọc bài đi nghe nhạc Mỹ Tâm của gà, mình tưởng cáo và gà đều là teenager mười bảy mười tám! Sau này đọc mấy bài tiếp theo mới biết là cả hai đã đi làm rồi!? Đã lớn rồi mà hai bác yêu đương kiểu gì giống con nít quá. Chẳng biết tư vấn tư viết gì nữa tại vì cáo vẫn là cáo và gà ngày càng thêm gà. Chỉ biết chúc bác gà may mắn và có được tình yêu bền vững.
  7. MissDu0ngGia

    MissDu0ngGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    anh này đáng yêu dã man à nha
    em nghĩ cáo có cảm tình với anh rồi, cáo băn khoăn cái đầu tiên là tuổi tác, cái thứ 2 là = tuổi mà con trai đẹp thì nguy khốn lắm(chii í sẽ già hơn mà) cái thứ 3 anh đẹp trai lại khéo nói ( mỗi tội hơi gà ) thì liệu chị í có tin tưởng đc và giữ nổi anh ko hé hé> ANh nói ít thôi hanhf ddoongj nh` vaof, em thề em mà có cảm tình với đứa nào nhưng nó chỉ cần nói nguyện sống chết vì em, em chạy mất dép
  8. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    rất mong có thêm sự đóng góp ý kiến từ các mem nữ !!!
  9. tuthang

    tuthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    6.834
    Đã được thích:
    0
    Đốt 5h điện thoại thì thà rủ đi bar có khi hiệu quả hơn
  10. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Vào đây chỉ thích đọc bài bác này, cười đau cả bụng

Chia sẻ trang này