1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo lại nói thế này !!! loạn rồi , kô thể hiểu nổi con gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntuanhungls

    ntuanhungls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Theo em thấy thì cáo này kết bác rồi nhưng vì cáo muốn thử bác đấy thôi. cáo đi làm rồi thì những điều cáo phải nghĩ nhiề u lắm đấy! nào là anh ấy có yê u thật không ? liệu mình với anh ấy có thành vợ chồn g được khôn g ? ... em nghĩ bác nên nói ít thôi, đừng nói yêu cáo nhiều quá, ở tuổi này không mơ mộng nữa đâu mà chỉ nói là đổ được. bác cứ hành động nhiều vào, từ từ mà tiến theo đúng các bước mà bác quác vạch ra: đụng chạm nhẹ nhàng -> cầm tay -> ôm hôn -> Xy Z...
    thêm tí, em cũng là gà nè, trường hợp của bác em đã trải qua roài, chuyện của em là thế này, em vốn là sv sư phạm, trong đợt đi thực tập cuối khóa vừ a roài, em để ý cáo,(cáo cùng đoà n tt với em) thấy cáo duyên dáng, xinh em kết roà i, đợi hôm em bảo thằng học sin h (em thực tập cấ p 3) nhá máy cáo liê n tục, cũng may thằng này nháy dai như đỉa --> cáo tức quá gọi lại, thằng ki a tỏ vẻ như bị tra hỏi, sợ quá mà khai ra là em cho nó số của cáo, nhưng tuyệt đối K0 nói nó là ai.rồi nhắn cho cáo số của em luôn.th ế la quen nhau! (hix! dài dòng quá!) thế rồi cáo nhắn cho em, hỏi em về cái thằn g học sinh kia, em bảo : tớ không nói cho ấy biết đâu, nhưng nếu ấy mời tớ đi uống nước thì tớ sẽ nghĩ lại --> cáo phân vân. rồi em lại bả o: thế này nhé, nếu trong 30'' mà tớ tìm ra chỗ ấy ở thì tớ đế n đón ấy đi uống nước luô n .(bọn em đi thực tập ở trọ nhà dâ n linh tinh ,chẳng biết chỗ nào mà lần! nhưng mà chỗ cáo trọ thì em biế t tỏng rồi) cáo đồng ý. thế là oke! đợi khoảng 25'' sau em đến đón cáo đi uống nước, em cũng gà cái khoản ăn nói, ko buôn được mấy tiếng như bác, nên trong cuộc nói chuyện chủ yếu là em hỏi về cáo thôi, rồi lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vớ vẩn thêm, rồi gật đầu ừ à, tỏ vẻ hiểu chuyện lắm. rồ i được một lúc thì em bảo muộn rồ i mình về đi.(sau này cá o bảo ấn tượn g với cái hành động ấy của em, người ta tán gái thì chỉ mong có thời gian nhiều bên cạnh cáo chứ đằng này được 30'' đã thôi.hix-> đoạn này thực ra là em ko bít nói gì chứ - gà mà hị hị ) thế rồi hôm cáo rủ em đi chơi nhá, em đồng ý lun, cũng chẳng phải thể hiện gì nhiều, chủ yếu em chỉ chăm chút đến cái vẻ bề ngoài sạch sẽ, ăn mặc phù hợp, thái độ đàng hoàng, lúc nào cũn g lịch thiệp.. cứ thế tối nào em cũng đến chơi. rồi nhân một hôm sáng trăng em gọi cáo ra ngoài ô m luôn ! thế mới máu chứ! (nụ hôn đầu tiên của em đó nha! ) cáo có vẻ chống cự, nhưng càng chống cự em càng ôm chặt (nghĩ lại đoạn này thấy mình sở quá các bác ạ) rồi cáo cũng xuôi xuôi. rồi iu nhau được có 2 tháng, lúc chia tay thì cáo bảo là biết thể nào cũng có ngày hôm nay nhưng "sự đã rồi" nên cũng đành! (nhà cáo cách nhà em tận 200km liền) chia tay em nói là giờ ai về nhà nấy, nếu vẫn yêu nhau thì chỉ khổ cho ấy thôi.(hi x -? lạnh con bà lùng! ) giờ khoog liên lạc gì nữa roài.
    bác chủ topic cơ hội còn nhiều, em tin chắc là với lời khuyên của các cao thủ trên này thì trước sau gì bác cũng thàn công thôi!
  2. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Ec ec, có khi người ta nói thế để thử tửu lượng + độ đứng đắn của bác trong cơn say đấy ạh, bác mà manh động là mang tiếng ngay, lập tức sẽ có câu: "thế nhỡ hôm nay ko phải Tr mà là ai khác thì C cũng xxxx như thế àh?" Toi đấy bác ạ, nghiêm túc 101% vào
  3. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh rất ghét những thằng nào ngồi nhà ní nuận, chẳng biết cái mẹ gì mà nói như thánh phán. Các chú cứ vào 2 trang đầu mà đọc, hầu hết là các ý kiến tiêu cực, không chê thằng ông già em anh tán ngu thì cũng cho là hết thuốc chữa.
    Đến khi anh vào cổ vũ thì đa số quay sang ủnh hộ. Xịp, anh mà chê chắc các chú gọi 911 đưa ca này lên tuyến trên mất.
    Đi đẽo gái cũng thế thôi, mang tâm lý thằng dưói cơ, yếm thế chưa đánh đã thua thì đẽo thế éo nào được gái. Mà nhất là bọn gái ngon, bị gia đình nhồi sọ, thủ tiết như thần giữ của, lúc éo nào cũng chỉ dự đoán rồi sẽ đến lúc chia tay, về tình yêu không bền.
    Các chú không tự đặt mình vào vị trí leader, không có khả năng bảo gà là vịt, bảo sai là đúng, bảo thối là thơm, dù ní noạn sai lè lè ra nhưng gái vẫn phải gật gù . Hảo à, anh nói sai ********* rồi nhưng hok hiểu sao, vẫn lọt lỗ tai em.
    Đơn giản như vậy thôi, gái sẽ tin các chú là winner và change her mind.

  4. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cũng có lý nhưng khổ nổi loại gái mà tin vào những lời cưa cẩm kiểu này của bác chỉ có thể dẫn đi chơi ở ngoài đường chứ sau này không thể dẫn đi gặp mặt bà con bạn bè! Biết rằng nhiều bác trai không thích cưới gái thông minh nhưng cưới phải nhầm cô nào không có bộ não thì không phải do người ta sai mà là do mình kém chọn (hay nói cách khác là bad taste).
  5. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    mọi việc đang khá suôn sẻ
    hôm qua , em ở lại cty đến 8h thì cáo gọi điện hỏi về chưa sao ở lại muộn thế , cáo đang có việc cũng phải quay lại cty. thế là em xong việc lúc 8h30 ra ngồi cạnh cáo chờ cáo làm xong rồi cùng vê, ai ngờ cũng có một ông đang cưa cáo tháy cáo quay lại cty cũng ngồi chờ luôn. 9h thì cả 3 cùng về, tối hôm đấy em phải đưa tiễn thàng bạn chuẩn bị sang Đức nên 2h sáng mới về đến nhà quên kô nhắn tin gọi điện cho cáo
    hôm nay lúc đang online trên cty cáo nhảy vào hỏi han linh tinh , tự nhiên em lại khai ra là hôm qua 2h sáng mới về cáo nhắn lại :" tốt đấy , cứ cố gắng phát huy, tối nay lại đi đến 4h sáng nhé "
    cáo:"à hôm qua tôi nhắn tin cho ông lại nhắn nhầm vào máy đứa em" ......
    tại sao cáo vẫn chưa chịu gọi em là "anh" nhỉ????
  6. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc chữa, IQ nhiu za ?
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy đúng là ông cụ non, tán gái mà chưa gì đã quỵ lụy thế kia thì sao mà tán đổ đc em ý . Con trai yếu mềm như chú bảo đảm gái không thích . Đáng lẽ ra chú phải nói thế này : Thôi thương ai cũng thế, thương C C cám ơn . Chú đừng tưởng câu này bình thường nha, rất công hiệu đấy :
    - Thứ nhất : câu này nhìn bên ngoài giống nữa đùa nữa thật nhung rất thâm hậu đấy , nó sẽ làm cho cáo suy nghĩ, giành thời gian nghĩ về chú nhìu hơn, để ý chú nhiều hơn để tìm hiểu chú . Rồi từ đó sẽ có cảm tình với chú ngay
    - Thứ 2 : Vì câu này nữa đùa nữa thật nên dù chú có bị từ chối thì cũng chả sao, đỡ phải mất mặt thằng đàn ông. Với lại sau này ko phải ngại gì khi đối mặt với em cáo ý
    .
    *****m up : Những điều trên a rút ra đc thằng bạn, nó đã tán gái như thế . Còn anh thì no idea vì trước giờ gái toàn thích anh trước chứ anh ko thích gái trước nên chưa gặp tình cảnh như chú . That''s all
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    theo anh thế nào là chém gió, thế nào là lí luận, nói như thánh phán hả anh thái sư.
    chắc thành tích anh phải đáng nể lắm nhỉ.

    @ mọi người : đã nói chuyện này là chuyện tếu, chuyện của kịch bản phim hài hước. nội dung của câu chuyện cuối tuần, trang 3 của báo tuổi trẻ cười. Mọi người cứ vui vẻ mà chém
    Được alone_rock sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 24/09/2008
  9. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hic. Hai đứa này. Đứa lọt xuống sông. đứa thì bị té giếng
    Quen nhau hợp ghê. Vậy mà cái topic này cũng tồn tại dài ghê thiệt,Có trò cho pà kon dụng tài tư vấn rùi.Cũng vui ấy nhẩy
  10. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hê hê bác rock vào đây phán là chuyện cười , xin lỗi bác chứ bác chả biết cái *** gì bác ạ , em kô rỗi hơi như bác đi mở văn phòng tư vấn đâu , thường thì những đứa tỏ ra này nọ thường là những đứa kô biết gì(hy vọng bác kô ở trong số đó) !! kinh nghiệm tình trường của bác đến đâu?? ở trên diễn đàn này nói thế nào chả được , có mấy ai dám nói thật đâu trên này các bác thường là hổ báo hết em kô dám đọ !!!
    chuyện của em cũng đã hòm hòm , có thể nói là nắm 90% thắng trong tay nhưng vẫn kô được chủ quan , lũc nãy cáo ở cty về muộn buồn nhắn tin cho em,
    em nhắn :" số em phải lấy người đẹp trai như anh"
    cáo nhắn :" đã xấu trai còn tinh vi, về quê chăn trâu đi, em chả thấy anh đẹp ở cái điểm nào ^^"
    cáo dã chịu gọi là "anh"
    khi nào thành công em rất muốn được dắt cáo đi off với anh em trong box , váo box này vỡ ra nhiều điều quá
    Được OngGiaTre sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 24/09/2008

Chia sẻ trang này