1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo lại nói thế này !!! loạn rồi , kô thể hiểu nổi con gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Được OngGiaTre sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 24/09/2008
  2. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    ô khửa ikhửa khửa ,sắp đổ rồi,kết nhất quả tin nhắn " số em phải lấy người đẹp trai như anh" của bác này .em mà là gái em vào nhà nghỉ với bác lâu roải .phang tới đê ,update tiếp đê
  3. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    quote-thaisu viết lúc 20:44 ngày 23/09/2008:
    Anh là anh rất ghét những thằng nào ngồi nhà ní nuận, chẳng biết cái mẹ gì mà nói như thánh phán. Các chú cứ vào 2 trang đầu mà đọc, hầu hết là các ý kiến tiêu cực, không chê thằng ông già em anh tán ngu thì cũng cho là hết thuốc chữa.
    Đến khi anh vào cổ vũ thì đa số quay sang ủnh hộ. Xịp, anh mà chê chắc các chú gọi 911 đưa ca này lên tuyến trên mất.
    Đi đẽo gái cũng thế thôi, mang tâm lý thằng dưói cơ, yếm thế chưa đánh đã thua thì đẽo thế éo nào được gái. Mà nhất là bọn gái ngon, bị gia đình nhồi sọ, thủ tiết như thần giữ của, lúc éo nào cũng chỉ dự đoán rồi sẽ đến lúc chia tay, về tình yêu không bền.
    Các chú không tự đặt mình vào vị trí leader, không có khả năng bảo gà là vịt, bảo sai là đúng, bảo thối là thơm, dù ní noạn sai lè lè ra nhưng gái vẫn phải gật gù . Hảo à, anh nói sai ********* rồi nhưng hok hiểu sao, vẫn lọt lỗ tai em.
    Đơn giản như vậy thôi, gái sẽ tin các chú là winner và change her mind.

    [/QUOTE]
    mịa đọc bài của bác buồn cười vãi đá........iiiiiiiiii.
    Em nói thật loại gái mà bác cưa dc theo cách này chỉ là gái ''chăn để phịch" thôi, còn loại để "lấy làm vợ" thì bác vứt mịa nó cái gọi là "bí kíp hay kinh nghiệm" gì của bác ở nhà rồi đi cưa nhé
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đúng là muôn mặt tình yêu ... có topic này nhà e cũng vỡ ra thêm đc đôi điều ... có nhưng cái đôi khi nó ko theo một quy luật nào cả ...
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:hê hê bác rock vào đây phán là chuyện cười , xin lỗi bác chứ bác chả biết cái *** gì bác ạ , em kô rỗi hơi như bác đi mở văn phòng tư vấn đâu , thường thì những đứa tỏ ra này nọ thường là những đứa kô biết gì(hy vọng bác kô ở trong số đó) !! kinh nghiệm tình trường của bác đến đâu?? ở trên diễn đàn này nói thế nào chả được , có mấy ai dám nói thật đâu trên này các bác thường là hổ báo hết em kô dám đọ !!!
    chuyện của em cũng đã hòm hòm , có thể nói là nắm 90% thắng trong tay nhưng vẫn kô được chủ quan , lũc nãy cáo ở cty về muộn buồn nhắn tin cho em,
    em nhắn :" số em phải lấy người đẹp trai như anh"
    cáo nhắn :" đã xấu trai còn tinh vi, về quê chăn trâu đi, em chả thấy anh đẹp ở cái điểm nào ^^"
    cáo dã chịu gọi là "anh"
    khi nào thành công em rất muốn được dắt cáo đi off với anh em trong box , váo box này vỡ ra nhiều điều quá [/QUOTE]
    Tớ thì biết tớ là ai, tớ cũng chẳng dám nhận tớ là cao thủ. kinh nghiệm tình trường của tớ còn ít lắm. Làm sao dám đọ với tư cách van xin lạy lục tình yêu của người ta. nếu nó bảo anh quì xuống đi em mới tin chắc quì xuống hôn chân nó chụt chụt luôn ấy nhỉ.
    Thật tình tớ chả biết gì về cái chuyện tếu này. Chỉ có điều những câu tỏ tình thơm tho kia làm tớ ói mửa chạy toé khói cả nữa ngày trời nên ngồi nhà xí phán bậy vài câu thôi.
    Nhờ tư vấn thì thông tin cho tử tế, toàn nói cái lăng xăng bậy bạ, để thế gian nó sỉ vả cho rồi lại tự ái.
    Còn bác thaisu kia ấy mà, cái thể loại mưu kế cầm tiền đi tán gái vẹo của bác ấy thì chắc chắn thành công rồi, công phu ghê gớm thế cơ mà. Chả ai dám phàn nàn đâu. Nói thì to mồm, có khi mời tán mấy em cá_sấu loại đặc biệt cũng chẳng nên cơm cháo gì ấy mà hách dịch. Thấy tớ nói là các ấy cũng hùa theo. Ngứa ...
    Được alone_rock sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 24/09/2008
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Yêu nhất câu này.
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Trong box này khoái nhất bác Manhtuan8660
    Bí kíp zời mà chẳng có gì thật lòng thì sớm muộn cũng out thôi, đừng nghĩ Cáo dễ bị dắt mũi. "Cáo" cơ mà!
  8. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0

    Nhớ dẫn đi off nhé, tôi là tôi rất ng mộ ông vs cáo của ông đấy!
  9. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Anh em cố gắng đừng ném đá, topic này có vẻ thú vị đấy. Lâu không có vụ nào hay ho rồi, tư vấn nghiêm túc nào. Rất hoan nghênh tinh thần học hỏi của bác chủ. Bác đã sửa được sai lầm và đang chuẩn bị thìa nĩa măm cáo rồi đấy. .
  10. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Một số chú gà có cái đầu nóng nên bơn bớt cái ní nuận gà qué đi.
    Trong công cuộc đẽo gái nói riêng và công cuộc xây dựng một gia đình hạnh phúc nói chung, có rất nhiều điều xẩy ra ngoài ý muốn, ngoài quy luật, không theo ý mình, các chú phải bình tĩnh đón nhận, thì tinh thần mới đủ sáng suốt để xử lý. Động một cái trái ý mình, bị người khác kích bác, là các chú sồn sồn lên, ăn miếng trả miếng với người ta. Nóng giận với anh hay với bất cứ ai đang đối thoại với mình chỉ càng chứng tỏ các chú là những con Gà không hơn không kém.
    Đề nghị các chú rút kinh nghiệm.
    Quay lại vấn đề vẹo để phịch và vẹo để lấy làm vợ.
    Theo các chú một con vẹo để phịch là một con vẹo đầu đất, chỉ biết ăn , chơi, thụ hưởng, trèo lên giường, ngửa bụng lên, chạng chân ra, không có một tý kiến thức gì về học thuật cũng như kĩ năng nữ công gia chánh. Có phải loại vẹo này không hả các chú ?
    Thế còn một em con gái để lấy làm vợ là thế nào ? là thế nào là ngược với giống vẹo trên, có phải không ?
    Vẹo để phịch thì cần chó gì phải nguỵ biện, nhiều chữ, nhiều lời, uốn 3 tấc lưỡi tốn mẹ nó klo trong khí nó éo thèm care , không muốn nói là vẹo éo hiểu mình nói gì. Cái vẹo quan tâm là đảm bảo cho nó ăn ngon, mặc hàng hiệu, giải trí chốn sành điệu, ít tiền để tiêu vặt là nó cho phịch hết.
    Trường hợp của chú Onggia, chú yên tâm đi, nếu cưa đổ được, vẹo nhà chú sẽ là một cô vợ tốt, người mẹ tốt của các con chú. Cô ta mẫu người có phong cách sống hiện đại những vẫn giữ được nét văn hoá của thế hệ trước. Thế nhé, cứ mạnh dạn xông lên mà tán. Linh cảm của anh là vậy.
    Nếu chú chịu khó tiếp thu lời trần thế tục anh vẫn nói hàng ngày , sau này qua được lớp lá, chiêm nghiệm ra được điều hay từ những thứ chẳng cao sang này, anh sẽ giảng những bài giảng cao cấp hơn.

Chia sẻ trang này