1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo Làm Thế Này là sao các Cao Thủ Tư Vấn Hộ Em Với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepbongma, 06/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepbongma

    hiepbongma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hix Chuyện Là Thế Này em đó thích 1 Em Cáo đã hơn 1 năm rồi nhưng mỗi lần tỏ tình là Gà lại thất bại , nhưng Gà vân kiên trì tiếp tục tấn công ( Áp Dụng Chiến Thuật Chiến Lược " Mưa Dầm Thấm Lâu và Bí Kiếp Tuyệt Kĩ của Bac' : QuácKey ) Nhưng đã 3 lần tỏ tình rồi liên tục Cáo ko chấp nhận Gà ( Mỗi Lần Như Vậy Gà Luôn Tuyệt Vọng =(( ) Nhưng Cáo Thì luôn muốn làm em gái của Gà hix và 1 ngày kia Gà ( Is Me , Chính Gà ) cảm thấy mệt mỏi và đã nói hết những gì cần nói là :

    - Gà ( Hụt Hẫn =(() :" Anh bỏ cuộc không muốn làm anh trai của Cáo nữa lúc trước vì thấy còn cơ hội nên Gà mới chấp nhận làm anh trai của Cáo nhưng giờ Gà cảm thấy đã hết cơ hội rồi vậy cho nên bây giờ Gà không muốn làm gì nưa cả điều đó sẽ tốn thời gian của 2 đứa ok "

    Sau Vài Phút Chờ Đợi ( Gà Run Bần Bật :-ss) và Gà nhận được câu trả lời như thế này

    - Cáo : " thì ra Gà là người như zậy , nếu thích Cáo thật lòng thì Gà đâu có nói vậy với Cáo mới bị từ chối vài câu tỏ tình ( Từ Chối Vài Lần , Ghi tỏ tình cho lãng mạng chut y' mà [:D] ) mà đã bỏ cuộc rồi thì cả đời Gà sau nay cũng không tìm được người yêu Gà thật lòng , nếu Gà cảm thấy mất thời gian với Cáo thì sau này đừng liên lạc với Cáo nữa "

    hix đọc xong đòng tin nhắn của Cáo, Gà nghĩ mình có cơ hội và tiếp tục đeo đuổi tiếp = cách xin lỗi và cũng được Cáo bỏ qua Tiếp tục trò chuyện nhưng qua ngày hôm sau , sau một hồi trò truyện Vui Vẽ [:D] Nội dung nó là như thế này em thuật lại nguyên văn cho các Cao Thủ dễ tư vấn :
    Cốt Loãi Của cuộc trò chuyện là như sau :

    - Gà ( Tự Tin Nhắn Tin Cho Cáo :)] ) : Em đang làm gì đấy Hồi sáng đi khai giảng có vui không , có tổ chưc đi đâu chơi không .

    - Cáo ( Bở Ngỡ @-)) : Ủa Hôm Qua Nói nghĩ Nhăn tin cho em mà Hj, Nắng Muốn điên luôn , có đi uống nước với mấy đứa bạn ak .

    - Gà ( Nghi Ngờ [-( ) : Trai Hay Gái Mấy Người

    - Cáo : Trai Gái Có Đủ Mà anh hỏi Làm gì mà kĩ thế anh trai.

    - Gà : hỏi biết thôi chứ có gì đâu . Ak Có Thằng "F" Với Thằng "T" Đi Không ( "T" Nằm trong đối tượng Gà Nghi ngờ đang tấn công Cáo nhưng Cáo ko biết gà nghi ngờ [r37)] ).

    - Cáo : Không , Gà Đang làm gì thế

    - Gà ( Vui Vẽ trả lời :x ) : đang ngồi nhớ cáo nè kaka bộ hồi tối giận Gà
    lám hã

    - Cáo : Tức Điên luôn . Em mãi xem anh là anh trai dễ thương Hj .

    - Gà ( Giật Mình trả lời :-??) :Hả cái gì mãi mãi xem anh là anh trai hả , Hix Hix

    - Cáo : Uhm ,Đừng Nói Là Như hồi hôm ak nha , Đừng đừng nghe

    - Gà ( Thất Vọng Không Muôn Trả lời Nhưng Vì Thấy Cáo Trả Lời Hơi Dễ thương nên ... ) : Ax Ai mà làm vậy hjhj . Học pai và làm pài tập chưa .

    - Cáo : Chưa , Chán quá Trời rồi nè , ( Hỏi Gà ) Gà nghĩ sao khi có BG (bạn gái) nhỏ tuổi hơn mình lại thích mình

    - Gà ( Vờ như không hiểu viết ngăn gọn là gà đang xạo Với Câu Hỏi Của Cáo ) : BG là bạn gái hả , Ax có đứa bạn gái nào thích cáo hả ( Gay " Đồng Tính " Hay Là Ô Môi ) Không Nghe Không được ak nghe ( Chủ Yếu là chém gió làm cho cáo vui :P )

    - Cáo : Trời ạ Cáo Ví Dụ là nếu có nhỏ Bạn Gái nhỏ tuổi hơn Gà mà thích Gà thì sao , Sao mà nghĩ hướng xấu không vậy .

    - Gà ( Cứ Tưởng là Cáo Nói Cáo Thích Gà ) : Ak biết rồi . Có sao đâu miễn là thương nhau thật lòng là được tình yêu đâu phân biệt tuổi tác . Bộ có đứa nào Nhỏ Tuổi thích Cáo ak

    - Cáo : Cáo Thì thấy không hợp tí nào , Tính con nít sao sao , Không thương được , Tuy biết thương mình thật lòng nhưng mình không thích được . Đời là vậy đó người mình muốn quan tâm thì không thấy , Người không cần thì lại ..... ( ai cũng hiễu ... là cáo muốn nói gì =(( ) Bực Không .

    - Gà ( Mừng hụt + Tâm trạng hụt hẫn =(( Ai không biết câu nói đó dành cho Gà chỉ có Gà là quan tâm và chia sẽ với Cáo thôi Gà Bực Tức trả lời [r37)] ) : Bực Thiệt , Zậy thì Cáo nói thẳng với nó đi , nói thẳng tốt hơn đừng im lang như vậy . Còn ngươi Cáo thích thì Cáo tỏ ý định của mình xem biết đâu người đó cũng thích Cáo thì sao Ví Dụ như hẹn đi uống nước ( Gà Ngu Vãi bị tư chối rồi còn tư vấn cho Cáo Cách để có người cáo thích [r23)] )

    - Cáo : Cáo Chỉ Ví Dụ Thôi mà . Đúng là người trải qua nhìu mối tình nên có đầy kinh nghiệm ( Hix thật ra Gà toàn chém gió chứ có trải qua gì đâu :(( ) Ngừoi Cáo thương cũng thương cáo nhưng mà rất lạnh lùng , không nghĩ đến Cáo tóm lai là như người không quen mà thương Cáo Thật Lòng .

    - Gà ( Lòng Đau như cắt tâm trí lơ đảng :-s ) : Gà có từng trải gì đâu tới giờ chưa có một mối tình gắt vai nữa nè . Có Gì thì Cáo cứ tự tin nói thẳng đi như vậy tốt hơn là im lặng người ta không biết cứ theo đuổi Cáo hoài thì phiền lắm ( Mặc dù Gà Biết Cáo Đã nói thẳng với Gà = phương Pháp Ẫn Dụ Trong Ngữ Pháp Tiếng Việt )

    Vâng Kính thưa các Cụ Chuyện của em là như thế Sao Hôm Qua Cáo Cho Em 1 Chút Cơ Hội Rồi Hôm Nay lai từ chối em 1 cách thẳng thừng Bây Giờ tâm trí em như rối bời ~X Con gái Khó hiểu thật , Các Cao Thủ Giúp Em Với Nên Làm Thế Nào Đây , Em Thì Có Ý Định Dừng cuộc chơi tại đây để bảo toàn số điểm ( Bỏ Cuộc ) Cần Nhiêu Ý Kiên Tư Vấn . Em Xin Chân Thành Cảm Ơn Các Bác Có Ý Kiến Cho Em :confused:
  2. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Thế cho nên anh mới bảo là dòng đời đầy rẫy những hố sâu vài mét, vài trăm mét cũng có.

    Tuy nhiên đừng tự nhảy vào hố, chờ người xem có lấp đất hay kéo mình lên.

    Luôn luôn, và ngay từ đầu, nhất là trong ******** nói chung và tình yêu nói riêng phải chiếm đoạt thế thượng phong, nắm chắc tay định hướng, ngay từ đầu.


    Giờ đã lậy gái như tế sao, sau này cố công bao nhiêu cũng khó chiếm lấy thân thể gái.

    Thiện tai, thiện tai.
  3. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ,con gái đúng là khó hiểu nhưng trường hợp của bạn thì không hề khó hiểu.
    Sai lầm đầu tiên của bạn là " tỏ tình nhiều lần nhưng thất bại"^:)^ , sai lầm tiếp theo là " nhận làm anh nuôi" ^:)^.
    2 điều trên dẫn đến vị thế của bạn trong mắt gái ngang với cái thùng rác. Có thể mình hơi qúa lời nhưng đấy là 80% sự thật. Khi bạn đã quá mệt mỏi vì phải làm cái thùng rác thì cô ta lại cho bạn 1 chút ít hy vọng. Ỡm ờ ko phải là lỗi của con gái,đó là bản tính và bạn phải biết điều đó chứ. Tuy nhiên cô ta cần bạn với vị thế là 1 cái thùng rác chứ ko phải là người yêu, bạn zai hay tương lai là chồng cô ta. Và khi bạn muốn thay đổi vị thế để trở thành 1 trong những loại trên thi cô ta từ chối bạn là điều tất nhiên thôi .
    Còn về vấn đề bạn muốn hỏi là có bỏ cuộc ko. Đấy tất nhiên là quyết định của bạn nhưng bỏ cuộc ko có gì là yếu đuối cả,chỉ đơn giản là bạn tìm kiếm 1 người quan tâm và phù hợp với bạn hơn. Good Luck.[r2)]
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là cô bạn of bạn hơi ích kỷ và trẻ con
    Khi bạn nói rõ những suy nghĩ of mình ( trong tư cách vẫn là anh nuôi ) thì lại thốt ra mấy câu trách móc : thế mà anh đã bỏ cuộc, thì chứng tỏ cô ấy cũng chả coi bạn là anh nuôi trong sáng đâu :))
    H bạn chỉ là phỏm chống móm thôi, hãy tự trọng :D
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Đã từng dính chưởng này rồi, cứ nghĩ là sẽ cố thì được dưng mờ sự thực nó lại ko phải thế, thôi next đi bạn à, kiếm đứa khác thôi, cố nữa cũng ko ăn thua đâu.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Mọi kết quả giám định những ca như này, trước đến nay đều cho ra kết luận: Tạch !
  7. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    hơ k vote đc kụ SH nhẩy ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hơ k vote đc kụ SH nhẩy ;))
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Next đi bạn ơi, cô bé này thất thường vậy dính vào chỉ thêm mêt.
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Bác phạm nhiều sai lầm hơn cả em ở cái thời điểm em gà nhất :(
    Nói chung ý kiến cá nhân em thì chắc bác chẳng còn cơ hội nào đâu. Vì thế nếu đủ khả năng rút thì tốt nhất là rút đi cho thoải mái.
  10. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Xin dừng cuộc chơi đi bạn, đừng để nó quay nữa

Chia sẻ trang này