1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo Làm Thế Này là sao các Cao Thủ Tư Vấn Hộ Em Với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepbongma, 06/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nếu tiếp tục chiến đấu khả năng bị " quay " còn cao hơn rất nhiều. Bạn mà tiếp tục bạn phải cao tay hơn em ý nhiều
  2. chiyeu1lan

    chiyeu1lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác này gà giống mình. Bác đừng bỏ cuộc vội, cưa em khác bác vẫn gà vậy thì cũng rứa. Cứ cưa tiếp đi, chán cũng cứ cưa khi nào thấy hết gà thì té. Lúc đó kinh nghiệm đầy mình cưa em khác dễ hơn
  3. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    gà thì mãi là gà
    cáo vẫn là cáo mà
  4. long223

    long223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    chỉ nói một câu duy nhất : Dẹp nhanh chóng, càng để lâu càng bị quay như chong chóng..
  5. kinhvu01

    kinhvu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    =D>
    Xịt rồi bạn ah
  6. tisun26

    tisun26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    oh, ghét nhất kiểu con gái mưa nắng, tạch thì bảo là tạch luôn, thỉnh thoảng lại cho tí ti hy vọng, cố lên a :-j
  7. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    "Thất bại là mẹ của thành công"
    Ai cung phải trải qua giai đoạn gà, tùy khả năng-tư chất của mỗi người mà sự lột xác thành gà chọi-cáo nhanh hay chậm mà thôi.[:P]
    Mình nghĩ là bạn chắc sẽ không còn nhiều hi vọng đâu, nhưng cứ tiếp tục để tích lũy kinh nghiệm thôi, đi đâu mà thiệt.
    @}
  8. hiepbongma

    hiepbongma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mệ Nó Theo Cả Năm trời thế mà *** có chút cơ hội nào cho mình chán thôi em nghe theo các bác Dừng Cuộc Chơi Hix Dù Rất đau lòng nhưng cũng phải cố hix hix
  9. DarkDragons

    DarkDragons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Cái đáng nói chính là ở chi tiết này: Gà vì câu nói này của em mà tiếp tục nuôi hy vọng , cung phụng em 1 cách quá mức . Vậy tới đây có 2 TH xảy ra với em cáo :

    Th1 : Em cáo là giống cáo thích lợi dụng lòng tốt của gà để mưu cầu lợi ích cá nhân ( có thể chỉ là những việc nhỏ như , bắt gà hầu hạ , cung phụng , lắng nghe nóa tâm sự .. )

    Th2 : Em cáo khuyên thật . Và nghĩ rằng , "rồi sẽ có ngày con gà này làm mình động lòng như trong phim " . ==> hỡi ôi , thế nhưng cái sự thật phủ phàng là ngay cả cáo cũng bị nhầm tưởng về quan niệm đó . Cũng giống như gà , bị đầu độc bởi phim ảnh . Cáo cũng tưởng những hành động cung phụng săn đón có thể dẫn đến tình yêu , và thế là nó khuyên gà hãy CHÂN THÀNH , CHÂN THÀNH NHÌU HƠN NỮA , trong khi chính cáo cũng chả bik tại sao cáo thích zai

    Nói cho dễ hiểu , khi tư vấn cho gà hoặc khi chia sẻ quan niệm tuyển bạn zai của mình , cáo nó nói theo ý thức . Còn khi hành động thì nó làm theo tiềm thức . Thế nên gà mà đi tin rùi hùa theo thì chỉ có chết [r23)]



  10. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ thử theo đuổi 1 thơi gian nữa xem sao. Nếu vẫn bị từ chối thì nên thôi, chuyển sang đối tượng khác thôi. Cáo đã ko có tc với mình thì có cố gắng thi cũng chỉ càng làm cho mối quan hệ trở nên phức tạp hơn thôi

Chia sẻ trang này