1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo lớn tuổi hơn, mới biết sdt, chưa quen?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hanson213, 05/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanson213

    Hanson213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mong các bác chỉ em cách làm quen với cáo này, hơn em 2 tuổi, em chỉ mới biết sdt thôi, gặp cáo ở đám cưới ông anh nhưng hôm đấy chưa có quen, từ lúc đó cũng chưa gặp mặt lần nào, theo các bác em nên gọi hay nhắn tin làm quen, hôm rồi có nhắn vài tin mà không thấy trả lời, cáo này có vẻ chẳng chịu nhắn tin với số lạ. Em phải làm sao bây giờ các bác?~X
  2. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    1. Cáo đã có bạn trai, người yêu, người tình... gì chưa?
    2. Làm thế nào mà bạn có số cáo và cáo có biết chuyện này không?
    3. Buổi đám cưới hôm đấy đã nói chuyện hay là gây ấn tượng để cáo nhận ra sự tồn tại của bạn hay không?
    4. Bạn và cáo đã bao nhiêu tuổi, đi làm hay đi học?
    5. Bạn đã từng có bạn gái chưa và bao lâu?
    Trả lời hết 5 câu hỏi trên thì mới tư vấn được, chứ thông tin thế kia thì mơ hồ quá.
  3. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    quan trọng nhất là nó ko rep số lạ, vì thế nhắn tin khó mà thành công, ca này chờ cao nhân
  4. Hanson213

    Hanson213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em xin trả lời các câu hỏi thế này:

    1. Bạn trai, người yêu em nghĩ cáo đã có rồi nhưng hiện tại thì không.
    2. Em biết số cáo từ người quen thôi và cáo không hề biết chuyện này, em cũng không nói cáo biết người cho em số của cáo là ai.
    3. Hôm đám cưới cáo là trang điểm cô dâu, ở phòng cô dâu suốt nên em không tiếp cận được gì nhiều, nói về ấn tượng chắc không có.
    4. Em 23 vẫn đang học còn cáo 25, trang điểm cô dâu ở 1 studio, cáo tuy hơn tuổi em nhưng nhìn rất trẻ, như 9x vậy. Cái khó nghĩ nhất với em là cái này, em chưa đi làm nên việc mời cáo đi chơi đâu đó thực sự thấy ngại nhiều vấn đề.~X
    5. Em chưa có bạn gái vì trước đây cũng tán nhiều nhưng toàn gặp phải những em đã có bồ, có những lần tán sắp có kết quả rồi mới bật ngửa ra em nó đã có người yêu lâu nay, tính em thấy gái đã có bồ thì em rút thôi chứ không cố tìm cách shout mông thằng kia. Từ hồi đấy tới giờ nản vì vận mình đen, lâu rồi em mới có ý định tìm bạn gái trở lại và hiện đang thích cáo này.

    Mong các bác cho em những lời tư vấn bổ ích.
  5. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    1. Là bạn nghĩ hay thực sự là thế? 2 cái khác nhau hoàn toàn.
    2. Đây chính là lý do mà cáo không trả lời đt, chẳng ai lại muốn nói chuyện với người lạ tự nhiên ở đâu liên lạc với mình mà không nói rõ xuất xứ.
    3. Không có ấn tượng thì đương nhiên là càng không trả lời đt
    4. Chuyện bề ngoài nhìn như 9x hay 10x không quan trọng, cái chính là tuổi đời và kinh nghiệm sống của cáo hơn bạn rất nhiều, làm trang điểm thì đi nhiều sô nên chắc chắn bạn không phải là người đầu tiên muốn làm quen tán tỉnh đâu.
    5. Không phải bạn vận đen mà là bạn không chuẩn bị kỹ trước khi tán và không tán đúng đối tượng phù hợp với mình.
    ---> Kết luận: không tán nữa vì 99,99% là không thành công, nếu bạn cố đấm ăn xôi thì vài bữa lại than thở là mình vận đen đấy, nên tìm đối tượng khác phù hợp hơn với mình.
    P/S: mình cũng từng giống bạn, lúc học năm cuối thích 1 chị hơn 3 tuổi, cũng lao đầu vào tán tỉnh đi chơi, kết quả là lại than thở là mình xui quá, giờ nhìn lại thấy mình ngày đó chỉ là 1 thằng con nít thấy gái đẹp là thích chứ chưa hình dung được quen nhau là gì. Nên thôi sớm đi bạn ơi kẻo lại bị một lần thất tình rồi mất tinh thần. Thân!
  6. Hanson213

    Hanson213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cái này thực sự là thế bác à, theo người quen của em là vậy.
    Em nghĩ tuổi đời và kinh nghiệm sống cáo hơn em nhưng không quá nhiều và có thể cân bằng được.
    Ca này tỉ lệ tạch của em cao thế thì thật buồn quá.
    Bác nói sơ về trường hợp của bác ngày đó được không, để em có thể hình dung những gì mình sẽ vấp phải=((
  7. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    --> đơn giản là nói chuyện không hợp, môi trường sống không hợp, tư tưởng không hợp và " đối với em, anh vẫn là cậu bé" ^^
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái bác j ở trên, người ta chưa xung trận mà bác đã cản là thế nào. Bây h nếu cô kia ko nghe số máy lạ thì chủ top tìm hiểu xem nhà của cổ ở đâu, hoặc Facebook, nick chat chi đó đi xem nào. Cứ phải tìm hiểu đã. Sau này nếu cưa mà ko đc thì thôi chứ đã cưa đâu mà bác làm nhụt chí người ta thế. Trai gái chênh lệch 1 chút tuổi tác thì có sao, miễn là hợp. [r2)]
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Trai lạ gọi điện mà gái k nghe máy thì.... cũng là 1 điều tốt chứ sao . Thế bác có muốn gái của bác lẳng lơ , trai nào gọi cũng alo , cũng đong đưa k ?

    Chắc bác k thích chứ em thì em thích gái lẳng ^^ . Chơi vs họ thì mới thấy , mình nhỏ bé thế nào .
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Có 2 phương án cho chú lựa chọn :

    1. Rút lui theo lời các nhà tiên tri đã xúi bẩy. Tiếp tục thân phận hẩm hiu đêm trường giá lạnh, 1 mình tay trong tay chắp sau lưng đi tới đi lui ...

    2. Tiến lên, không thành đôi thành cặp thì cũng thêm được chút công lực, mấy khi cảm xúc ào ạt tìm đến, phải chơi hết mình dù biết ngày mai vẫn chỉ bánh bèo với mỳ tôm.

    A. Làm quen.
    1. Nhắn tin chỉ áp dụng với các bé có tuổi đời dưới 22, tất nhiên nếu cái mỏ chú dẻo thì gọi điện hoặc dàn xếp 1 cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên bất ngờ luôn là lựa chọn hàng đầu.
    2. Vì cáo đã 25 nên chú chỉ còn 2 sự lựa chọn : 1 gọi điện, 2 dàn xếp 1 cuộc gặp ngẫu nhiên.

    Chú làm được cái nào trong 2 cái trên , chắc là gọi điện phải ko. Vậy gọi đi. Lấy sim khác.
    Anh gợi ý này : "Alo, cho Gà hỏi đây có phải là số của Cáo ko nhỉ"
    Cáo : "Đúng rồi, ai vậy ..."
    Gà : (nín thở, bóp cò) "Điều tớ sắp nói có thể sẽ hơi đường đột, nhưng ... lúc đầu định nói gì mà lại quên khuấy mất ... đợi tớ chút (để cái điện thoại ra xa ... rổ giá, giá rổ, rổ giá, giá rổ ) ... rồi, trơn tru hơn rồi... Tớ là Gà, hôm vừa rồi thấy bạn trang điểm cho cô dâu đẹp quá nên tớ muốn tìm hiểu một chút về trang điểm và mỹ phẩm ... Vấn đề này nói trên điện thoại cũng hơi khó, vậy mình gặp nhau tại quán XXX (gần chỗ cáo làm) nhé, chiều thứ 6 hay thứ 7 nhỉ ... Ây, giờ tớ có chút việc gấp ... có gì tớ sẽ gọi lại sau. Chào nhé. 1 ngày làm việc vui vẻ.!!"
    (Nói liền 1 mạch, ko được nghỉ quá 3s trừ đoạn luyện giọng rổ giá, giá rổ)

    Các gà thường có huyết áp không tốt nên đoạn gợi ý trên có đưa 1 số chỗ nghỉ hợp lý, hơi hài hài ngộ ngộ cho Gà diễn tự nhiên, ko bị sức ép đến mức bị cứng họng, nói lắp... thậm chí là nhồi máu cơ tim.

    Nếu ngay lần gọi 1 đã hẹn gặp ngay, chốt giờ luôn, đưa cáo vào thế phải chọn đồng ý hoặc ko đồng ý thì chắc chắn là OUT luôn. Vì vậy, nó mới nảy sinh cái "có việc gấp" và chủ động cup máy trước, cho cáo có thời gian chuẩn bị tinh thần. (Khi đứng trước sự đường đột, ngỡ ngàng, gặp sức ép tâm lý .. các cáo thường chọn giải pháp an toàn là tớ bận, tớ ko đi được) Lần gọi 2 mới là lần quyết định. Nên gọi vào buổi tối trước ngày hẹn 1 hôm, tầm 9h tối là đẹp, giờ lành đấy.

    Lần 2 nói gì thì anh nhường cho chú. Nghĩ được thì đi tiếp, ko thì thôi, rút lui, tán mấy bé cấp III bằng nhắn tin với trà sữa, bim bim trước cho huyết áp ổn định, cứng gân cứng cốt.!!

Chia sẻ trang này